• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký cho con,Whiskey của mẹ

hatran

Member
Viết cho con... Con gái yêu của mẹ...!
Ngày 30/7 9pm
Lần đầu tiên mẹ nhìn thấy con thật sống động qua Webcam của mẹ Bơ Sữa. Con đùa giỡn,nằm yên cho mẹ ngắm con trên webcam. Con thật xinh...>:D< Con hút hồn mẹ ngay từ lần đầu mẹ đọc topic của mẹ Bơ Sữa:"> .... Con muốn tìm nhà mới ở Đà Nẵng, mẹ háo hức thật đấy nhưng ... lúc đấy... Mẹ ko đủ tự tin để hỏi con( mẹ chưa có tiền lương mà:() Rồi mẹ lập topic để tìm 1 bé về ở với mẹ,nhà cũ của mẹ ko đc phép nuôi mèo,mẹ ở apartment mà. Nhưng hôm nay mẹ tìm ra một căn hộ được phép nuôi mèo<:p. Mẹ muốn đón 1 bé về nhà mới cùng mẹ. Và .... sau 2 ngày, mẹ Bơ Sữa đã đồng ý nhường con cho mẹ + extra free ship con từ HN cho mẹ,mẹ mừng muốn khóc >:D<
Mẹ cảm ơn mẹ Bơ Sữa nhé.!
Bố rất mong được gặp con đấy.:)) Đêm qua lúc ngắm con qua webcam,bố cứ luôn mồm : So cute,our Whisky so cuteeeeeeeeeeeeeeee....!!!!=)) Mẹ cứ cười ngặt nghẽo khi bố ngắm con qua webcam. Đây là hình mới nhất của con trên tay mẹ Bơ Sữa( mẹ đoán là mẹ Bơ Sữa đang ẵm con). Mẹ biết tên con là bé Đào Tròn nhưng bố con rất thích uống Whiskey,khi con về đến nhà mẹ,tên của con sẽ là Whisky,con nhé.

Con thật xinh xắn bé yêu của mẹ.:-*:-*:-*:-*:-*


- Mẹ chờ đợi.... Mong mỏi.... :)Sắp rồi con nhỉ,cuối tuần này,mẹ sẽ được nhìn thấy con thật sự,sẽ được ôm con,được ẵm con về nhà mới>:D<. Mẹ vẫn chưa biết con thích ăn hạt hơn hay ăn cơm hơn:-ss. Vì mẹ và mẹ Bơ Sữa chỉ mải mê tám về con,về đời sống của con. Chưa kịp hỏi là con thích gì,chỉ biết con được mẹ Bơ Sữa cho ăn ăn trộn thịt gà.:p... Chậc chậc,cú này chắc mẹ fải nhịn ăn để con ăn mới đc,he he.
Ngày nào mẹ cũng ngắm con trong ảnh kể từ ngày mẹ Bơ Sữa đồng ý nhường con cho mẹ:">.

........Vậy, từ đây,topic này dành riêng cho con nhé con yêu của mẹ. Mẹ sẽ viết cho con hằng ngày cho đến khi con về nhà mới với mẹ. Mẹ sẽ viết về con,về những thứ con chơi,về tất cả những gì của con.:-*
 

linhlady

Member
Chị ơi! Con bé Đào này ngoan mà ăn uống tốt lắm( trộm vía cháu), hôm mấy đứa đến nhà e chơi, e trộn hạt với cá cho mấy đứa ăn, Đào ăn từ đầu đến cuối khi mà mấy đứa kia đi ra chỗ khác hết. Một mình Đào vẫn ngồi ăn nên cháu bếu nhất đàn đó. Nếu chị nuôi cả đôi mèo thì tốt, cho chúng nó đỡ buồn chị ạ :x
 

Beambeam

Active Member
Chúc mừng em nhé, whiskey hay Đào tròn đều dễ thương, mong thường xuyên được nghe em kể về bé :x:x:x
 

hatran

Member
Chị ơi! Con bé Đào này ngoan mà ăn uống tốt lắm( trộm vía cháu), hôm mấy đứa đến nhà e chơi, e trộn hạt với cá cho mấy đứa ăn, Đào ăn từ đầu đến cuối khi mà mấy đứa kia đi ra chỗ khác hết. Một mình Đào vẫn ngồi ăn nên cháu bếu nhất đàn đó. Nếu chị nuôi cả đôi mèo thì tốt, cho chúng nó đỡ buồn chị ạ :x
He he,tối qua hà với chị Bơ Sữa tám với nhau suốt về bé,ăn nhiều và béo nhất nhà (trộm xía bé). Hà cũng định nuôi một đôi nhưng ông xã đi làm từ sáng đến chiều,hà thì 1 ca 8 tiếng,hà sợ ko đủ thời gian chăm sóc cho cả 2 bé,nhưng mà ko sao vì chị Bơ sữa sẽ ở ĐN lun :x. Hà sẽ qua ẵm tiếp 1 ẻm về khi hà sẵn sàng cho cả 2 bé :D.
Àh nếu bé nào về nhà hà sẽ trở thành 1 team toàn là tên rượu :x... Nào là Gin,Malibu,Vodka,Contreaul,Wine,Baley.....!!!!!!!!
Đấy là tên cho tương lai của bé Whisky( con của bé) :))
 

kokokiukiu

Active Member
Đào Tròn ăn ngoan lắm chị ơi,cái gì cũng ăn đựoc hết,thích nhất là ăn cơm trộn với thịt và rau muống,còn nếu ăn hạt thì phải trộn với tuna:x,em trông Đào mấy hôm thôi mà giờ bé về nhà em thấy nhớ lắm:((.Mong bé sẽ sống thật hạnh phúc cùng với gia đình chị:):x
 
Thật bất ngờ khi click vào chữ ký của cô Hà. Mẹ cháu vốn văn dốt võ dát nên rất ấn tượng với những mem viết nhật ký cho các bé - điều mà mẹ cháu có muốn cũng không làm được, đằng này cô còn viết nhật kí cho bé Đào khi chưa "sờ" vào bé. Chắc Đàò Đào không biết mình sắp di cư đến 1 thành phố mới, sắp được tung hoành 1 mình 1 cõi chả phải cạnh tranh với đứa nào, hì hì....
 

linhlady

Member
Thật bất ngờ khi click vào chữ ký của cô Hà. Mẹ cháu vốn văn dốt võ dát nên rất ấn tượng với những mem viết nhật ký cho các bé - điều mà mẹ cháu có muốn cũng không làm được, đằng này cô còn viết nhật kí cho bé Đào khi chưa "sờ" vào bé. Chắc Đàò Đào không biết mình sắp di cư đến 1 thành phố mới, sắp được tung hoành 1 mình 1 cõi chả phải cạnh tranh với đứa nào, hì hì....
Không những chữ ký mà cả avata luôn a ạ. trong khi e sờ thẳng Kít cả tuần rồi, vẫn xây nhà làm phòng cho các cháu được.8->.mà mấy đứa nhà a về "nhà mới" có ngoan không? ăn uống có bị "kỳ thị" không? thằng Quýt thỉnh thoảng thèm ti mẹ cũng kêu um lên, mà đòi e thì e lấy đâu ra :-ss
 
Hơ, hay nhỉ, chị cũng hay gọi là thằng kít cho nó đỡ phải "uốn môi" khi nói. Em nó đòi ti thì cho nó ti, làm gì mà xua đuổi để em nó khóc.
 

kokokiukiu

Active Member
Hơ, hay nhỉ, chị cũng hay gọi là thằng kít cho nó đỡ phải "uốn môi" khi nói. Em nó đòi ti thì cho nó ti, làm gì mà xua đuổi để em nó khóc.
=))=))=))=)),mỗi lần Dứa thèm ti mẹ là em cho nó ngậm bình sữa cho mèo con luôn(bình này em sắm từ lúc Pi chửa nhưng bị sảy nên không dùng tới,giờ hơi bị hữu ích đấy):)).Linh sắm lấy 1 cái cho em nó dùng tạm chứ mẹ lấy đâu ra mà cho "ti"nhỉ=))=))
 

milkygirl6390

Active Member
Đào được đổi tên thành Wishky nghe tây thế, từ Robo trái cây đã biến thành Maìa áo đen trong truyện Conan rồi ...:X... chưa được sờ Con bé nhưng xem hình thì em yêu nhất con bé trong đội robo trái cây nhà chị Boo, em thích nhất mèo có màu lông như thế :X:X:X:X
 

hatran

Member
Cảm ơn các chị đã quan tâm tới topic của e. E hạnh fúc khi nhìn thấy bé. E rất mong đc thấy bé để nói về bé nhiều hơn... Vợ chồng e mongg chờ bé lắm rồi. Cảm ơn mẹ Bơ sữa và các cô đã quan tâm đến bé Whisky.... :) e sẽ cố gâng học cách chăm sóc bé. Mong cả nhà giúp đỡ cho e ạ:x
 

maihuongt91

Member
chị hatran suong rồi...có đứa cục cưng nó xinh quá co..ảnh nào cũng thấy " nó cứ nhìn em"thényf...chụt chụt chụt....Mong là chị sẽ giữ topic này đến khi nó lấy chồng sinh con luôn chứ không chỉ đến khi cục vàng về đến tay chị nhé.....con gái mà mang tên 1 loại rượu bố thích thì dù có làm gì cũng được hưởng ứng thôi :x:x:x
 

Kún¥êu

Member
- Hi! Chúc cho cô chủ mới của Đào tròn sớm được đón bé về chăm sóc , bạn thật may mắn khi nuôi được bé mèo nhà anh Kỳ , chị Thủy đó . Cố gắng đọc nhiều bài viết về kinh nghiệm nuôi mèo trong mục Sức khỏe mèo để mình có nhiều kiến thức hơn về loài mèo .
- Xin lỗi chủ topic khi nói chuyện ngoài lề 1 với gia đình Bơ Sữa : Vậy là các con của mẹ Xám Ngố lần lượt tìm được những người chủ mới yêu thương các bé rồi . Còn gì hạnh phúc hơn khi gia đình Bơ Sữa được thấy những bé mèo đáng yêu nhà anh chị lớn lên trong tình yêu thương động vật của các bạn yêu mèo. Em nể phục anh chị về mọi mặt trong cuộc sống, mong rằng anh chị sẽ gây dựng được phong trào nuôi mèo xù trong Đà Nẵng . Anh chị yên tâm e sẽ luôn ủng hộ anh chị về tinh thần lẫn kinh tế cho sự nghiệp trăm năm trồng mèo . Tiếp xúc cùng anh chị trong 1 thời gian e rút ra 1 bài học đó là trong cuộc sống tiền là thứ ai cũng cần , nhưng trong tình yêu đồng tiền lại không có bất kỳ giá trị gì cả , nhất là đối với tình yêu động vật . Chúc gia đình anh chị về nhà mới luôn mạnh khỏe , xa em rồi đừng quên cô em gái này nhé:x
 
Chị Hà ơi em này là Whisky, em tiếp theo là Vodka,rồi đến Bourbon..em mèo nào là nư thì VemVVermouth chị ạ,ôi thế vui lắm,hehe. Em mèo đầu tiên ở nhà e e đặt tên là Tom Cruise,các em tiếp theo ( nếu có ) sẽ tiếp nối là Leo,Brad...:D. Em cảm thấy dc tình yêu và sự mong chờ em mèo của chị. chúc anh chị thật vui và hạnh phúc nhé!
 
- Hi! Chúc cho cô chủ mới của Đào tròn sớm được đón bé về chăm sóc , bạn thật may mắn khi nuôi được bé mèo nhà anh Kỳ , chị Thủy đó . Cố gắng đọc nhiều bài viết về kinh nghiệm nuôi mèo trong mục Sức khỏe mèo để mình có nhiều kiến thức hơn về loài mèo .
- Xin lỗi chủ topic khi nói chuyện ngoài lề 1 với gia đình Bơ Sữa : Vậy là các con của mẹ Xám Ngố lần lượt tìm được những người chủ mới yêu thương các bé rồi . Còn gì hạnh phúc hơn khi gia đình Bơ Sữa được thấy những bé mèo đáng yêu nhà anh chị lớn lên trong tình yêu thương động vật của các bạn yêu mèo. Em nể phục anh chị về mọi mặt trong cuộc sống, mong rằng anh chị sẽ gây dựng được phong trào nuôi mèo xù trong Đà Nẵng . Anh chị yên tâm e sẽ luôn ủng hộ anh chị về tinh thần lẫn kinh tế cho sự nghiệp trăm năm trồng mèo . Tiếp xúc cùng anh chị trong 1 thời gian e rút ra 1 bài học đó là trong cuộc sống tiền là thứ ai cũng cần , nhưng trong tình yêu đồng tiền lại không có bất kỳ giá trị gì cả , nhất là đối với tình yêu động vật . Chúc gia đình anh chị về nhà mới luôn mạnh khỏe , xa em rồi đừng quên cô em gái này nhé:x
Ối ối, gia đình cháu phải cảm ơn cô chú và các cô chú khác trong box mèo mới đúng. Tuy rằng thời gian gặp gỡ chưa được lâu nhưng vì cùng có niềm đồng cảm chung về các bé mèo (và các bé chó, nhím....) mà chúng ta đã rất dễ dàng trở nên thân thiết. Gia đình cháu đã có 1 quãng thời gian sống rất ý nghĩa với hội mèo, đặc biệt là mẹ cháu - vốn thiếu thốn tình bạn.
Nhà cháu (và chắc chắn cả mẹ bé Whisky nữa đúng không?) luôn mong chờ được đón tiếp các bạn "mèo" đến Đà Nẵng chơi.
 

hatran

Member
Hy vọng e sẽ đc gặp để nghe các chị chỉ dẫn cách chăm sóc cho bé tốt hơn :D. Hôm nay đã thứ 3 rồi,vài hôm nữa thôi,àh chị Thủy ơi,t 6 chị lên đường thì chiều tối thứ 7 e sang ẵm bé về nhà đc chưa hỡ chị?:-*
 

Boo Boo

Member
Cứ từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ cô ạ.
Tặng cô bức ảnh nổi tiếng này.
 

hatran

Member
Cứ từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ cô ạ.
Tặng cô bức ảnh nổi tiếng này.
Ôi trời ơi mẹ con nhà nó ăn nằm kỉu j thế:-o. Ôi trời ơi,fơi ruột fơi gan ra như thế mà đc àh:-o. Mẹ con nhà nó ngủ há mõm kỉu đó có ngày chuột nó nhảy vào mồm làm tổ :-o. Ôi zời ơi sao nhà tôi ko rộng hơn to hơn,sao tôi ko có nhiều tiền hơn để hốt cả lũ về làm ổ hã trời :((. Nhìn yêu chết đi mất. Nhất là con nhóc Whisky kia,ngủ kỉu đó có ngày zai nó vào hốt mất đời gái là xong phim nhá :-w
 

maihuongt91

Member
bé rượu sắp về rồi chị nhỉ....sắp cuối tuần rồi, sắp về nhà mới, mẹ mới
 

hatran

Member
Gởi con yêu...:x
Chắc bây giờ con đang đc gói gém( giống quà nhỉ:"> ) cùng mẹ Bơ Sữa vào ĐN hoặc là con đang trên đường hành quân đến đây :x . Ba hôm nay mẹ lo dọn dẹp,sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp,nhà rộng hơn nhà cũ nên lau chùi hơi mệt cộng với bố con rất bê bối, nên mẹ phải làm dọn dẹp rất cực. Cách đây 30phút mẹ vừa tiễn bố ra sân bay đi công tác,cuối tuần này mẹ lại phải ở nhà 1 mình,nhưng sẽ gặp đc con cuối tuần này fải ko nhỉ :x. Àh,mẹ đi siêu thị mua thêm Whiskas cho con mà hết mất rồi :((. Tụi nó lại chưa nhập hàng về,mẹ chỉ kịp bợ 20lon Whiskas cuối cùng :x và 10 hộp Whiskas khô cho con :x. Chả mua được túi xách :((. Kiủ này làm sao đón con đây,hay đi taxi đón con nhỉ 8-> ?
Mong mỏi quá chừng,gần đến lúc gặp đc con rồi .
Ngày mai nhé con,nhanh chân lên để mẹ còn ẵm con về nhà mới nữa. Mẹ đi tắm rồi giặt đồ cho bố con đây.
Chờ đc ẵm con đấy :x
 
Top