• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký cho con,Whiskey của mẹ

Downcome

Phó nhòm
E xin đưa hình lại cho rõ con nhãi nhà e đi làm người mẫu kiếm tiền nuôi mẹ ngày đầu ạ. Tuy chỉ 2 tấm nhưng hơi bị xinh và pro đấy ạ :">
Ôi... dã man... cháu thích cái... tủ rượu í ạ :">:">:-*>:D<;;);;)
 

hatran

Member
Ôi... dã man... cháu thích cái... tủ rượu í ạ :">:">:-*>:D<;;);;)
Cái tủ rượu đấy là cái quán Bar - restaurant của bạn e ạ. Cháu nó rất kết chai Ballantine đó. Cháu nó chỉ ngồi yên khi mẹ chụp tấm đấy thôi,còn lại với Daniel hoặc thứ khác thì xin lỗi,cháu biến :))
Hôm qua nhà Bơ Sữa chơi,Sữa thì nhớ bé mà anh Bơ thì cứ ẵm bé ko cho Sữa ẵm. Sữa mếu máo xong thì ... :(( làm mẹ Thủy fải mắng nhẹ a Bơ để Sữa đc bồng bé. Mẹ Thủy cũng giúp mẹ hà lau tai cho bé,tối về mẹ đã theo lời mẹ Thủy cắt hết những cái móng kia đi [-O< .
Con gái mẹ rất ngoan vì ngồi yên cho mẹ cắt móng,tối hôm qua con gái mẹ lại đòi bố cho ăn kem :| . Hỏi đời thuở mèo nhà ai lại thèm ăn kem socola như mèo nhà này. 2 bố con nó cứ ngày nào cũng kem + phomat :|. 2 bố con nó tính làm mẹ phá sản đây mà:-w. Dự tính là hôm nay hoặc ngày mai mẹ sẽ tắm cho con. Ko bít lúc tắm con gái mẹ nó ra sao :|.
Àh mẹ Thủy ơi,khi nào rảnh mình ghé thử chỗ này nhé. E thấy nó phát tờ rơi trc cổng nhà e này.
Số 10 Nguyễn Thị Định - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà. Sđt : 0982. 335679 or 01202. 428828
Web: http://sieuthichomeo.com
 

Sheryl

Active Member
Cái tủ rượu đấy là cái quán Bar - restaurant của bạn e ạ. Cháu nó rất kết chai Ballantine đó. Cháu nó chỉ ngồi yên khi mẹ chụp tấm đấy thôi,còn lại với Daniel hoặc thứ khác thì xin lỗi,cháu biến :))
Hôm qua nhà Bơ Sữa chơi,Sữa thì nhớ bé mà anh Bơ thì cứ ẵm bé ko cho Sữa ẵm. Sữa mếu máo xong thì ... :(( làm mẹ Thủy fải mắng nhẹ a Bơ để Sữa đc bồng bé. Mẹ Thủy cũng giúp mẹ hà lau tai cho bé,tối về mẹ đã theo lời mẹ Thủy cắt hết những cái móng kia đi [-O< .
Con gái mẹ rất ngoan vì ngồi yên cho mẹ cắt móng,tối hôm qua con gái mẹ lại đòi bố cho ăn kem :| . Hỏi đời thuở mèo nhà ai lại thèm ăn kem socola như mèo nhà này. 2 bố con nó cứ ngày nào cũng kem + phomat :|. 2 bố con nó tính làm mẹ phá sản đây mà:-w. Dự tính là hôm nay hoặc ngày mai mẹ sẽ tắm cho con. Ko bít lúc tắm con gái mẹ nó ra sao :|.
Àh mẹ Thủy ơi,khi nào rảnh mình ghé thử chỗ này nhé. E thấy nó phát tờ rơi trc cổng nhà e này.
Số 10 Nguyễn Thị Định - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà. Sđt : 0982. 335679 or 01202. 428828
Web: http://sieuthichomeo.com
Mẹ Hà đừng chiều Whiskey nhé. Socola không tốt cho mèo đâu.

@nhà Bơ Sữa: Vui ghê, chả nhớ nhung gì các con ở ngoài này cả :|.
 

hatran

Member
Mẹ Hà đừng chiều Whiskey nhé. Socola không tốt cho mèo đâu.

@nhà Bơ Sữa: Vui ghê, chả nhớ nhung gì các con ở ngoài này cả :|.
Nó cứ quấn lấy ông ý rồi ông ý lại xìu xuống giống cái mền,lại cho ăn.... Nó biết e ko chiều nó có thèm ngó ngàn j e đâu. Ngày nào bố nó chả 7h dậy cho ăn sáng,trưa lại ẵm đi ăn trưa. Nó thèm zai hơn là thèm người mang nó về :(:)((. E có ở nhà đâu mà khuyên cản,tối về chỉ có e ở nhà thì đố ông ý dám cho ăn. 2 bố con nhà nó nghịch lắm. Thằng bố thì ngồi ngắm con gái rượu chơi đến 20phút,ko thèm ngó ngàng thì đến mẹ đi làm về mệt mỏi nằm ngất ngưởng chờ chăm sóc. Mẹ mở mồm bảo : " Hone,im tired,can u give to me a cold towel,pl ?
Ông ý ko thèm nhìn mẹ,cứ chăm chăm vào con gái,mồm thì nói :" I'm working honey....!!" Work cái j? Ngắm con mà bỏ rơi mẹ thì có ý chứ work :((
 

Beambeam

Active Member
Nó cứ quấn lấy ông ý rồi ông ý lại xìu xuống giống cái mền,lại cho ăn.... Nó biết e ko chiều nó có thèm ngó ngàn j e đâu. Ngày nào bố nó chả 7h dậy cho ăn sáng,trưa lại ẵm đi ăn trưa. Nó thèm zai hơn là thèm người mang nó về :(:)((. E có ở nhà đâu mà khuyên cản,tối về chỉ có e ở nhà thì đố ông ý dám cho ăn. 2 bố con nhà nó nghịch lắm. Thằng bố thì ngồi ngắm con gái rượu chơi đến 20phút,ko thèm ngó ngàng thì đến mẹ đi làm về mệt mỏi nằm ngất ngưởng chờ chăm sóc. Mẹ mở mồm bảo : " Hone,im tired,can u give to me a cold towel,pl ?
Ông ý ko thèm nhìn mẹ,cứ chăm chăm vào con gái,mồm thì nói :" I'm working honey....!!" Work cái j? Ngắm con mà bỏ rơi mẹ thì có ý chứ work :((
Hihi, nghe hatran kể mà mắc cười quá :)) :)) :)) Mình thì chỉ ước gì ông xã nhà mình yêu mèo bằng 1 phần ông ý đấy 8-> 8-> 8->
Whiskey thích ăn kem giống anh chị Bơ Sữa đấy mà :)) Đừng tập cho nó uống rượu whiskey với bố là được :p :p :p
 

hatran

Member
It's over...!!!
Mẹ nhớ con Whisky...!
Sáng hôm qua lúc mẹ dọn đồ move out... Con như linh tính đc mẹ sẽ đi,con cố gắng níu giữ mẹ lại bằng mọi cách. Cắn túi xách mẹ ko nhả ra,chui vào vali của mẹ,bế xuống thì gào khóc. Lúc mẹ bước ra cửa,con cố gắng chạy theo. Nước mắt cứ tuôn dài khi con gào lên. Con của mẹ tình cảm quá... Con của mẹ ngoan quá nhưng mẹ phải đi rồi. Con yêu ơi,bố sẽ chăm con tốt hơn mẹ. Mẹ cũng đã xin bố 1 favour cuối cùng, nếu đến time tiêm cho con,please gọi cho mẹ. Con hết đồ ăn,please gọi cho mẹ.
Lần đầu tiên sau 5 năm trời bên nhau mẹ move out. Khó khăn lắm mới nhấc bước ra khỏi nhà,xa bố con. Mẹ ko biết thời gian có thể hàn gắn,có thể kéo bố và mẹ về với nhau ko nữa con àh....
Tối qua mẹ nhớ con rất nhiều,nhớ con đùa,nhớ con gọi mẹ khi con đi ị sai chỗ,nhớ con gọi mẹ khi mẹ đóng cửa phòng. Mẹ nhớ con lắm. Con biết ko? Có lẽ lúc đó con đã ngủ,bố điện thoại cho mẹ gần 2hs. Chỉ để nói chuyện,vì bố muốn hàn gắn nhưng ko muốn suy nghĩ. Bố lôi con ra lung lay tinh thần mẹ nhưng... Chắc phải lâu lắm mẹ mới có thể nhìn thấy con,ko biết đến lúc đó con có còn nhớ đến mẹ ko? Con có còn quấn lấy chân mẹ khi mẹ về ko? Con có còn kiu gào,làm nũng nữa ko?....
Mẹ buồn lắm con gái yêu của mẹ. Mẹ biết bố sẽ chăm sóc con thật kỹ. Mong là sẽ ko lâu,mẹ sẽ lại đc ôm con vào lòng và bảo rằng mẹ nhớ con nhiều lắm;con yêu àh.
Tạm thời tạm biệt con con yêu nhé. Hạnh phúc nhé con.... Cứ tin là,mẹ luôn yêu thương con Whisky của mẹ.....
 
Hic hic chị Hà ơi, e nghĩ là chị nên mở lòng với anh ý để 2 ng quay về bên nhau chứ như thế này thì khổ cho cả chị, cả anh và cả e mèo chị ạ! Chúc chị sớm bình yên nhé!
 

Boo Boo

Member
Cô Hà bận hàn gắn vết thương chiến tranh quá nên không viết nhật kí cho con rồi.
Tình hình hậu chiến thế nào rồi cô? Bé Whisky vẫn theo bố hơn theo mẹ à?
 

hatran

Member
Hôm nay mẹ sẽ cố gắng post hết hình con. Những tấm con làm điệu,tạo dáng rất sinh động, mẹ muốn post lâu rồi nhưng mạng hư và mẹ busy cả tuần. Bây giờ mẹ sẽ show up baby của mẹ hí hí
















 

linhlady

Member
Chị ơi! không biết có phải do chị chụp ảnh sáng không nhưng mà e cứ cảm thấy màu lông của cháu nó sáng dần lên chị ạ. thằng nhà e cùng đàn với Whiskey cũng bị thế, lông màu vàng mà h sắp chuyển sang màu kem rồi:)). Bụ bẫm yêu quá cơ, lại được mẹ chiều nữa:x
 

hatran

Member
Lông con nhãi này ngày đem về đến h là nhạt dần. Nhưng tớ kết cái chổi của nó... Nhìn yêu lắm cậu ạ:x
 

linhlady

Member
Lông con nhãi này ngày đem về đến h là nhạt dần. Nhưng tớ kết cái chổi của nó... Nhìn yêu lắm cậu ạ:x
Nhà c đấy là mới có 1 cái chổi thôi, h nhà e có 2 cái chổi rồi nè, chưa kể chổi màu trắng và chổi ấy chăm đi quét nhà lắm ạ. mẹ cháu cứ phải gọi là "sướng" thôi rồi.=)). e sn 91 thôi c ạ, hay c cũng = tuổi e đấy ;))
 

Boo Boo

Member
Bé Đào có cái bờm đẹp phết nhỉ? Mẹ Hà bận quá nên thất hứa ghi nhật kí hàng ngày cho con gái nhé. Trông bé thấy vẫn to nhất hội trái cây ý.
Chưa mua được thuốc thì sang nhà chị lấy thuốc em nhé. Chị định cho toàn thể chúng nó uống thuốc cho tiệt hết các bào tử nấm đi nhưng có mấy đứa đang ị lẹt phẹt nên chờ thêm mấy hôm.
 

hatran

Member
Hôm qua bố đi quán với bạn bè,bố hỏi mẹ có thể bồng con đi khoe ko? Và mẹ đã xách đít con đi cùng mẹ lên quán bố. Con ngoan ngoãn nằm im trong túi xách mẹ. Tận hưởng gió đà nẵng :x. Đến quán bạn bố,con tỏ ra là con nhãi khôn ngoan đáng ghét. Con bám lấy bất kỳ ông tây nào sờ con để dụ dỗ người ta cho con ăn... Bụng con cứ thế bự lên bự lên rồi... Đến khi con đi ko nỗi nữa,con trở về làm nũng mẹ,bắt mẹ ẵm... Con cứ thế dụ dỗ hàng loạt những ông bà từ già đến trẻ :| ....Mẹ thật ko thể nghĩ cái kỉu ngây thơ vô số tội của con lại hấp dẫn mọi người đến thế ;;). Đến nỗi bố phải bảo :" Sao mày giống mẹ mày thế ;;) ". Mẹ thật tự hào về con :)).
Tối hôm qua mẹ quên mở cửa toilet cho con... :-ss. Thế là con cứ ị và piiii thẳng vào cái nệm mẹ mua cho con ... :|. Đã thế con còn dám leo lên bếp,lấy miếng cọ nồi của mẹ,gặm xuống và che giấu tội lỗi của con.... :-w
Sáng nay khi mẹ dậy,mở cửa room, mẹ thấy con đã nằm trc cửa từ sớm.... con quấn lấy chân mẹ,cọ cọ ... Và mẹ nói với bố rằng...:" Anh ơi,con nó giống như đang thú tội ý" . Và rồi mẹ đã ngửi thấy tội lỗi của con 8->... Rồi mẹ cùng bố đi tìm nơi phát ra mùi "hương" đấy... Và rồi ..." Ối trời ơi" ..........................................
Mẹ chỉ đc nghỉ ở nhà 2 ngày và con bắt mẹ dọn dẹp nhà nguyên hôm nay #:-s....
Nhưng mà ko sao con yêu nhỉ... Vì đối với mẹ,dù cực với con như thế nào thì... con vẫn là đứa con cưng của bố mẹ :x
 

Beambeam

Active Member
May quá, tình hình chiến sự căng thẳng qua rồi, hôm trước chị đọc mà thót cả tim, cuối cùng thì sóng gió cũng qua, bình yên quay trở lại, hic, làm sao mà mẹ hatran xa con được lâu chứ :)
Whiskey càng nhớn càng đẹp ra, lông bờm cổ nhìn ra dáng con bố Ginger lắm rồi, mẹ hatran cố gắng viết nhật ký và chụp ảnh con đều đặn nhé, tuần tới mẹ Beam cháu nghỉ ở nhà nằm ổ rồi, tha hồ đi khắp mọi nhà ngắm ảnh mèo và tám thôi chờ vỡ đê, hihi :))
 

Sheryl

Active Member
Sao bố Bơ Sữa lại dìm hàng Opal thế kia :|. Flash phả thẳng vào mắt trông ghê quá :((.
 
Top