• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ai bảo nhà có trẻ con thì không được nuôi mèo?

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Mấy hôm thì thấy đi tiểu bình thường vì thấy có cát ướt mà. Hôm qua Bông uống rất rất nhiều nước, vẫn có đi tiểu nhưng hình như là cứ bị són ra 1 ít(chắc là đau lắm). Vạch ra kiểm tra thấy ướt và Bông hay liếm chỗ đấy:worried:.
Em nghĩ chị nên cho nó đi siêu âm, hoặc chụp đi, khả năng nó bị bí tiểu là cao đó chị ạ.
 

Sheryl

Active Member
Thương Bông quá. :(. Mẹ bé heo nhớ cập nhật thông tin của Bông thường xuyên nhé :((.
 

beheoxinhxan

Active Member
Em nghĩ chị nên cho nó đi siêu âm, hoặc chụp đi, khả năng nó bị bí tiểu là cao đó chị ạ.
Chị có sờ vào bàng quang của nó, thấy không căng, không cứng chứng tỏ nó không bí tiểu. Vừa đọc bài của bs Green-vet thì lại càng thấy Bông không giống như thế. Những nguyên nhân gây chứng bệnh trên thì chị thấy :
- chị chưa bao giờ cho Bông ăn mặn (thức ăn nấu không cho gia vị gì cả), ăn ngọt cũng không (Bông không thích vả lại trong nhà không ai ăn vặt nên chẳng có để mà ăn)
- thức ăn khô thì mới cho ăn chưa được 1 tuần và là Royal Canin ( mới tập cho Bông ăn gần đây nhưng 3 ngày gần đây thì mới ăn 100% hạt khô)
- Bông rất chịu khó uống nước - luôn luôn có 1 chén nước sạch cho Bông.
Những triệu chứng của Bông thì :
- kêu khóc
- nằm và cứ nhón nhón 2 chân sau lên, cong đuôi
- thi thoảng thấy phần lông chỗ "ấy" hơi ướt (hơi thôi) - có lẽ là nước tiểu rỉ ra nhưng không vàng không đỏ và không hôi.
- bàng quang không thấy căng và không cứng
- Uống nước nhiều hơn bình thường
Hiện giờ đang nhờ chồng ở nhà theo dõi. Chồng vừa gọi bảo Bông vẫn kêu đau.:worried:
Chiều xin nghỉ cho Bông đi bệnh viện thôi :worried: :worried:
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Chị có sờ vào bàng quang của nó, thấy không căng, không cứng chứng tỏ nó không bí tiểu. Vừa đọc bài của bs Green-vet thì lại càng thấy Bông không giống như thế. Những nguyên nhân gây chứng bệnh trên thì chị thấy :
- chị chưa bao giờ cho Bông ăn mặn (thức ăn nấu không cho gia vị gì cả), ăn ngọt cũng không (Bông không thích vả lại trong nhà không ai ăn vặt nên chẳng có để mà ăn)
- thức ăn khô thì mới cho ăn chưa được 1 tuần và là Royal Canin ( mới tập cho Bông ăn gần đây nhưng 3 ngày gần đây thì mới ăn 100% hạt khô)
- Bông rất chịu khó uống nước - luôn luôn có 1 chén nước sạch cho Bông.
Những triệu chứng của Bông thì :
- kêu khóc
- nằm và cứ nhón nhón 2 chân sau lên, cong đuôi
- thi thoảng thấy phần lông chỗ "ấy" hơi ướt (hơi thôi) - có lẽ là nước tiểu rỉ ra nhưng không vàng không đỏ và không hôi.
- bàng quang không thấy căng và không cứng
- Uống nước nhiều hơn bình thường
Hiện giờ đang nhờ chồng ở nhà theo dõi. Chồng vừa gọi bảo Bông vẫn kêu đau.:worried:
Chiều xin nghỉ cho Bông đi bệnh viện thôi :worried: :worried:
Bông sinh hoạt như thế thì quá hợp lý rồi chị ạ, thôi chị cứ mang bông đi khám thôi, ở các phòng khám họ có các thiết bị để kiểm tra, mong bông sớm lành bệnh.
 

Sheryl

Active Member
Chị có sờ vào bàng quang của nó, thấy không căng, không cứng chứng tỏ nó không bí tiểu. Vừa đọc bài của bs Green-vet thì lại càng thấy Bông không giống như thế. Những nguyên nhân gây chứng bệnh trên thì chị thấy :
- chị chưa bao giờ cho Bông ăn mặn (thức ăn nấu không cho gia vị gì cả), ăn ngọt cũng không (Bông không thích vả lại trong nhà không ai ăn vặt nên chẳng có để mà ăn)
- thức ăn khô thì mới cho ăn chưa được 1 tuần và là Royal Canin ( mới tập cho Bông ăn gần đây nhưng 3 ngày gần đây thì mới ăn 100% hạt khô)
- Bông rất chịu khó uống nước - luôn luôn có 1 chén nước sạch cho Bông.
Những triệu chứng của Bông thì :
- kêu khóc
- nằm và cứ nhón nhón 2 chân sau lên, cong đuôi
- thi thoảng thấy phần lông chỗ "ấy" hơi ướt (hơi thôi) - có lẽ là nước tiểu rỉ ra nhưng không vàng không đỏ và không hôi.
- bàng quang không thấy căng và không cứng
- Uống nước nhiều hơn bình thường
Hiện giờ đang nhờ chồng ở nhà theo dõi. Chồng vừa gọi bảo Bông vẫn kêu đau.:worried:
Chiều xin nghỉ cho Bông đi bệnh viện thôi :worried: :worried:
Sao biểu hiện của Bông giống bệnh dài tim (tìm giai) thế này :worried:
 

ngudaymuon

Active Member
Lúc đầu chị cũng tưởng thế :worried::worried::worried:
Chị ơi tiếng kêu của Bông ra sao? Bông có thích được bế không? Ví dụ nhõng nhẽo, bế lên thì dụi đầu dụi cổ, vỗ nhẹ vào mông thì đuôi cong lên,....Nếu thế thì Bông gào đực :D.
 

beheoxinhxan

Active Member
Chị ơi tiếng kêu của Bông ra sao? Bông có thích được bế không? Ví dụ nhõng nhẽo, bế lên thì dụi đầu dụi cổ, vỗ nhẹ vào mông thì đuôi cong lên,....Nếu thế thì Bông gào đực :D.
Không vỗ vào mông thì đuôi đã cong lên rồi, trong khi cả người nằm sát xuống sàn thì 2 chân sau lại nhón lên, nhón có 1/2 chân thôi. Bông không lăn lộn mà cứ nằm im như thế (nhìn vào có cảm giác là 2 chân sau của nó có vấn đề, không đứng lên được nhưng không phải), miệng thì rên rỉ ' ẹ ẹ ẹ". Nếu mình hỏi đến thì gào tướng lên :worried:. Sáng sớm nay vẫn nhảy lên lòng chị (5h30) nhưng đến 6h thì nằm 1 chỗ rên thôi, không đòi ẵm gì cả. Mà lúc ẵm, vuốt thì nó cũng không cong lưng và đuôi lên như bình thường được.
Thế động dục có bị són tiểu không em? Bông thì chắc chắn là có són tiểu đấy:worried: Chị lo lắm vì chị nghĩ nó rất đau:worried:
 

Beambeam

Active Member
Không vỗ vào mông thì đuôi đã cong lên rồi, trong khi cả người nằm sát xuống sàn thì 2 chân sau lại nhón lên, nhón có 1/2 chân thôi. Bông không lăn lộn mà cứ nằm im như thế (nhìn vào có cảm giác là 2 chân sau của nó có vấn đề, không đứng lên được nhưng không phải), miệng thì rên rỉ ' ẹ ẹ ẹ". Nếu mình hỏi đến thì gào tướng lên :worried:. Sáng sớm nay vẫn nhảy lên lòng chị (5h30) nhưng đến 6h thì nằm 1 chỗ rên thôi, không đòi ẵm gì cả. Mà lúc ẵm, vuốt thì nó cũng không cong lưng và đuôi lên như bình thường được.
Thế động dục có bị són tiểu không em? Bông thì chắc chắn là có són tiểu đấy:worried: Chị lo lắm vì chị nghĩ nó rất đau:worried:
Úi, nghe chị tả thì y hệt tình trạng Boom nhà em lúc thèm "chống lầy" rồi chị ơi, ở mông có rỉ nước nhưng không phải là són tiểu đâu, hihi :D
Chắc chắn là kêu đòi chồng đấy chị ah, để yên tâm thì chị cứ theo dõi và thăm khám nhưng mà tư thế Bông như thế thì...chắc đến 99.99% rồi :blusshing: Chị đừng lo lắng quá :)
 

Beambeam

Active Member
Chắc chắn là phải chích vài ngày ạ:worried:. Sáng nay 5h30 sáng em dậy thì Bông bình thường, nhảy nhót như chả bị gì nhưng đến tầm hơn 6h thì đau lại. Nhìn nó nằm kêu khóc mà em sốt cả ruột:((. Đã thế hễ càng hỏi đến chị ấy thì chị ấy càng kêu to và rên thảm thiết hơn mới kinh chứ. Ngõng nhẽo đấy ạ. Gọi hỏi bs có cần cho nó đi bệnh viện không thì bác sĩ bảo chưa cần, cứ để theo dõi đã, vì mới chích tối qua, thuốc cũng chưa phát huy tác dụng:worried:. Em đi làm rồi, chỉ thương nó đau thôi chứ em cũng nghĩ không nghiêm trọng. Vì tối qua Bông ăn hết khẩu phần, uống hết nửa bát nước và đi vệ sinh tốt, cộng thêm cái mũi vẫn đỏ tươi:love struck:. Nhưng càng nghĩ càng thương vì đau như thế mà mình chả cho nó uống thuốc gì giảm đau được:(, phải chờ đến chiều bác sĩ sang khám lại thôi:worried:
Huhu, em nghĩ là Bông thèm lấy chồng mà đọc đoạn này lại thấy lo tiếp vì không biết cái ông bác sĩ này lại chích thuốc gì vào người Bông thế này, hic :(( Chị ơi, theo dõi thêm đã đừng chích thêm thuốc nữa chị ah, hic :praying:
 

beheoxinhxan

Active Member
Nghe Beambeam, ngudaymuon và sheryl nói thế thì đã search xem biểu hiện của mèo đòi đực. Vì mấy lần trước Bông không có biều hiện giống lần này nên cũng hơi hoang mang. Nhưng đúng y như Boom nhà beambeam thì có lẽ Bông đòi zai thật :blusshing:. Vì nghe Beam nói mới thấy đúng là cái nước ấy trong, chả giống nước tiểu :p. :blusshing: :blusshing: :blusshing:
Nếu đúng thế thì Bông bị chích 2 mũi oan rồi :(.
 

beheoxinhxan

Active Member
Huhu, em nghĩ là Bông thèm lấy chồng mà đọc đoạn này lại thấy lo tiếp vì không biết cái ông bác sĩ này lại chích thuốc gì vào người Bông thế này, hic :(( Chị ơi, theo dõi thêm đã đừng chích thêm thuốc nữa chị ah, hic :praying:
Cũng khó trách bs được vì bs chẩn đoán bệnh qua những gì mình mô tả và thấy cái cách nó đứng lên không nổi ấy thì nghĩ nó bị viêm đường tiết niệu. Mà thật sự thì sau khi chích Bông nó trở nên bình thường mà. Thôi thì cứ nghe lời bs theo dõi tiếp chứ không cho đi bệnh viện nữa. Để mai xem tình hình thế nào đã nhỉ :)
 

Sheryl

Active Member
Bông của chị 1000 phần trăm là đòi trai rồi. Nó bị bệnh đòi trai kiêm bệnh nhõng nhẽo, nên khi chị sờ vào nàng ta nàng ta càng đòi tợn đấy ạ :">.
 

Gemma

Active Member
Chắc là mẹ Bông lo lắng quá đấy mà! Chứ những biểu hiện của Bông cũng giống như mèo ta hay đòi giai ấy mà: cong đuôi, nhón chân sau, "hoa" ướt, kêu ẹ ẹ ẹ... , đúng như cả nhà nói. Nhà mẹ Bông ngày xưa cũng từng nuôi nhiều mèo ta, đã quên những biểu hiện đòi giai ấy rồi à?:blusshing::love struck: Chắc bác sĩ chỉ chích thuốc giảm đau và an thần thôi, hoặc là một mũi thuốc dinh dưỡng trong trường hợp bé bỏ ăn. Chắc là không sao đâu. Mẹ Bông chỉ lo tìm cho Bông một anh chồng đẹp giai là xong, là khỏi ngay mọi chứng bệnh "nan y" :blusshing::blusshing::love struck::love struck:
 

Sheryl

Active Member
Chị xem Bông có như thế này không nhé.

Nếu vuốt vào thì nhõng tợn này.

Còn đây là dịch nước trong suốt chị bảo này.
Hình ảnh mang tính chất cấm trẻ dưới 18 tuổi, cấm mèo đực người đực các loại này yêu cầu ai cần thì click vào đây để xem ạ. Nhà cháu không public tại nhạy cảm quá.

Bông là dài tim nặng rồi nên biểu hiện dễ gây cho mẹ bé Heo shock thôi mà :D. (hi vọng thế).
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Hé, vậy là chị Kim có thể yên tâm phần nào rồi nhé, nhiệm vụ chính bây giờ là kén phò mã cho Bông thui.
 

Gemma

Active Member
Giời ôi, cô Sheryl quảng bá hình ảnh nhạy cảm quá đi mất :blusshing: Những hình ảnh minh họa đầy đủ thế này thì chắc mẹ Bông phần nào yên tâm rồi :love struck::love struck:
 

beheoxinhxan

Active Member
Chị xem Bông có như thế này không nhé.

Nếu vuốt vào thì nhõng tợn này.

Còn đây là dịch nước trong suốt chị bảo này.
Hình ảnh mang tính chất cấm trẻ dưới 18 tuổi, cấm mèo đực người đực các loại này yêu cầu ai cần thì click vào đây để xem ạ. Nhà cháu không public tại nhạy cảm quá.

Bông là dài tim nặng rồi nên biểu hiện dễ gây cho mẹ bé Heo shock thôi mà :D. (hi vọng thế).
:)):)):love struck::love struck::blusshing::blusshing: Xấu hổ quá ạ. Chính xác là cái tư thế đấy :blusshing::blusshing:. >:D< >:D< Nói thật là mọi người bảo vẫn chưa an tâm hẳn đâu nhưng bây giờ thấy cái hình này xong thì gánh nặng được trút xuống rồi :D:love struck::blusshing::)). Bông ơi là Bông ^:)^. Thế mà từ hôm qua tới giờ, nghe nó rên chị như đứt cả ruột gan. (Không những chị mà chồng và BB cũng lo sốt lên luôn ấy:-$)Nghe nó kêu mà chị như bị lửa đốt trong lòng, bs bảo là sẽ đến nhưng đang ở xa quá mà chị gọi mấy lần hỏi sắp tới nơi chưa:blusshing:^:)^:not talking:
Cám ơn NGọc vạn lần luôn ấy nhé :blusshing::love struck:
 

beheoxinhxan

Active Member
Chắc là mẹ Bông lo lắng quá đấy mà! Chứ những biểu hiện của Bông cũng giống như mèo ta hay đòi giai ấy mà: cong đuôi, nhón chân sau, "hoa" ướt, kêu ẹ ẹ ẹ... , đúng như cả nhà nói. Nhà mẹ Bông ngày xưa cũng từng nuôi nhiều mèo ta, đã quên những biểu hiện đòi giai ấy rồi à?:blusshing::love struck: Chắc bác sĩ chỉ chích thuốc giảm đau và an thần thôi, hoặc là một mũi thuốc dinh dưỡng trong trường hợp bé bỏ ăn. Chắc là không sao đâu. Mẹ Bông chỉ lo tìm cho Bông một anh chồng đẹp giai là xong, là khỏi ngay mọi chứng bệnh "nan y" :blusshing::blusshing::love struck::love struck:
Khổ thân em, từ lúc có bầu em bị chứng lo lắng thái quá chị ạ (bs khám thai cho em bảo em thế:blusshing:). Lần này thì đúng là em xấu hổ quá cơ :blusshing::blusshing:, chả biết chui vào đâu trốn nữa:)):p.
Mà cũng tự bào chữa tí là hơn 10 năm rồi em không nuôi mèo nhưng mà mèo ta nhà em không có cái biểu hiện "kinh khủng" như Bông đâu. Em cam đoan là thế, chỉ gào rú điên cuồng và cong đuôi, vuốt tới đâu nhổng mông lên đến đấy và phóng ra ngoài tìm trai :)) :))(nuôi tự do mà) xong thì vác cái bụng bầu về (đẻ liên tù tì^:)^). Chưa có đứa nào bị nuôi cấm cung như Bông mà :p
Em chắc chắn là bs có chích mũi khánh sinh chị ạ :worried:, vì mùi ks thì không lẫn vào đâu được:worried:
 

Beambeam

Active Member
Khổ thân em, từ lúc có bầu em bị chứng lo lắng thái quá chị ạ (bs khám thai cho em bảo em thế:blusshing:). Lần này thì đúng là em xấu hổ quá cơ :blusshing::blusshing:, chả biết chui vào đâu trốn nữa:)):p.
Mà cũng tự bào chữa tí là hơn 10 năm rồi em không nuôi mèo nhưng mà mèo ta nhà em không có cái biểu hiện "kinh khủng" như Bông đâu. Em cam đoan là thế, chỉ gào rú điên cuồng và cong đuôi, vuốt tới đâu nhổng mông lên đến đấy và phóng ra ngoài tìm trai :)) :))(nuôi tự do mà) xong thì vác cái bụng bầu về (đẻ liên tù tì^:)^). Chưa có đứa nào bị nuôi cấm cung như Bông mà :p
Em chắc chắn là bs có chích mũi khánh sinh chị ạ :worried:, vì mùi ks thì không lẫn vào đâu được:worried:
Hihi, hình Sheryl post chuẩn quá rồi, em cũng thấy "kinh khủng" y như chị cảm nhận vậy, tại hai chị em mình nuôi có mỗi một đứa nên tụi nó quá thể vậy hay sao í ;;)
Chị ơi, thế bệnh Bông bây giờ "nặng" quá vậy rồi, chữa sao bây giờ :p
 
Top