• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ai bảo nhà có trẻ con thì không được nuôi mèo?

Beambeam

Active Member
Nhiều lắm ạ. Em phải đi tìm và rửa lại để trả cho Bảo:D

Bông đã được 9 tháng rưỡi rồi đấy. :love struck: Trưởng thành rồi nhưng vẫn như trẻ con ấy. Thích nghịch đồ chơi, thích trốn rồi canh mình đi ngang qua là nhảy ra vồ:)). Còn thích nhảy như ngựa. Bảo nhà chị còn nói: Bông giống con ngựa quá, Bông bị khùng điên hả?=))
Chị ơi, Bông dạo này có rụng nhiều lông không hả chị? Boom nhà em tự nhiên rụng nhiều lông quá, em tắm FAY và gần đây chải lông hàng ngày mà cũng vẫn rụng nhiều chị ah, chải mỗi lần cả 1 vốc tay ấy hôm sau lại y như thế, hic...
Không biết có loại gì giúp giảm rụng lông không nhỉ? Vụ này là em đau đầu nhất vì nhà có trẻ con, huhu :((
 

beheoxinhxan

Active Member
Chị ơi, Bông dạo này có rụng nhiều lông không hả chị? Boom nhà em tự nhiên rụng nhiều lông quá, em tắm FAY và gần đây chải lông hàng ngày mà cũng vẫn rụng nhiều chị ah, chải mỗi lần cả 1 vốc tay ấy hôm sau lại y như thế, hic...
Không biết có loại gì giúp giảm rụng lông không nhỉ? Vụ này là em đau đầu nhất vì nhà có trẻ con, huhu :((
Bông nhà chị rụng lông kinh khủng trong 2 tháng (thời gian là khoảng dịp tết ấy). Không thể tưởng tượng nổi là lông ở đâu mà rụng lắm thế , đúng thời điểm chị mới bầu nên đành cách ly nó lên tầng lầu. Rụng nhiều nhưng không thấy nó xơ xác gì cả đâu, lông vuốt vào vẫn mượt và da thì vẫn trắng hồng. Không có cách gì giảm cả vì đấy là rụng lông sinh lý:worried:. Mỗi ngày chải lông cho Bông 2 lần, thì trong vòng 1 tuần có thể làm được gối ấy:D
Em kiểm tra xem tình trạng lông của Boom thế nào, có mượt không, da có khô hay vảy gì không để loại trừ trường hợp Boom bị nấm hoặc bị bệnh. Nếu mọi thứ đều ổn thì kiên nhẫn chờ thôi. Chăm chỉ chải lông vào để lông không bay tứ tung :D
Có một nguyên nhân cần xem xét nữa là trời nóng, lông bọn này dày quá không chịu nổi (chị thấy mèo ALN lông nhiều và dày hơn mèo ba tư rất nhiều nhé) nên cơ thể từ điều chỉnh rụng bớt. Bông cũng thế (SG đợt này cũng nóng kinh khủng) nên hiện tại ban ngày thì cho Bông ở trong phòng máy lạnh, ban đêm thì tống vào nhà tắm cho mát. Đính chính là mình không ngược đãi động vật nhá, vì không cho Bông ngủ chung được -phòng có trẻ con và phòng tắm nhà mình thì có bồn tắm đứng nên phòng luôn khô ráo, sạch sẽ và mát mẻ nhá:D
 

Gemma

Active Member
Bông cũng dễ dạy ghê đấy chứ, thuộc hàng con nhà gia giáo :)) Thế nó chịu ở trong nhà tắm suốt đêm mà không kêu gào gì à, mẹ Bông? Chắc là bỏ cái cái nhà của Bông vào đấy cho nó hở? Nhiều lần mẹ Gemma cũng bàn với anh xã cho tụi nó ở trong phòng tắm ban đêm cho mát mẻ, anh xã không chịu, sợ tụi nó quậy suốt đêm lại không ngủ được :worried::(:)))
 

beheoxinhxan

Active Member
Bông cũng dễ dạy ghê đấy chứ, thuộc hàng con nhà gia giáo :)) Thế nó chịu ở trong nhà tắm suốt đêm mà không kêu gào gì à, mẹ Bông? Chắc là bỏ cái cái nhà của Bông vào đấy cho nó hở? Nhiều lần mẹ Gemma cũng bàn với anh xã cho tụi nó ở trong phòng tắm ban đêm cho mát mẻ, anh xã không chịu, sợ tụi nó quậy suốt đêm lại không ngủ được :worried::(:)))
:)) Chính xác là em bỏ cái nhà của nó vào phòng tắm luôn :)). Nhưng thật ra nếu không có thì nó cũng chả kêu. Bông nhà em ít kêu lắm:love struck:. Mà nó có đồng hồ sinh học nhạy hơn cả người. Ban đêm mình có đi toilet nó cũng không đòi ra, chỉ đến 5h30 sáng thì kêu mở cửa cho nó thôi ạ.:love struck:. Chị cứ thử với 2 đứa nhà chị 1, 2 hôm xem sao.
Nhân đây cũng xin kể chuyện vui về con mèo béo nhà em, xem nó ít kêu đến thế nào nhé:))
Chuyện thứ 1: chả hiểu bằng cách nào Bông chui được vào tủ quần áo và không ra được. Đứa khôn nó biết kêu cầu cứu, đứa đần nó nằm im chờ ai 'vô tình' tìm ra nó thì thôi. Bông thuộc trường hợp đần :))
Chuyện thứ 2: vì béo quá (thời điểm đấy chứ bây giờ sọp rồi ạ) bị kẹt dưới ghế sofa, kẹt ngửa nhá, tư thế nói chung là không bình thường :shame on you: , không cách nào tự thoát thân được, thế nhưng nhất định không kêu. Hôm đấy cả nhà (bao gồm chồng, vợ và con) đi tìm mãi, gọi mãi chả thấy lên tiếng gì cả. Sau con trai phát hiên ra nó đang kẹt dưới gầm ghế, kẹt cứng =)). Chồng nhấc ghế lên mèo đần mới thoát được:))
Chuyện thứ 3: chưa bao giờ thấy kêu xin ăn cả. Ý là mình phải tự giác biết tới giờ mà cho người đẹp ngốc ăn:D
Chuyện thứ 4: bị "hành hạ" cũng không kêu. Nhà có trẻ con, dù canh kĩ tới mấy cũng có lúc thằng bé bế mèo "không đúng cách". Có lúc ẵm thế nào lại ẵm ngược đầu con gái người ta. Hoặc "ôm nhầm" cái bụng thành "cái đuôi", rồi cứ thế mà "bế":angry::sick: (từ ngữ dã man là xách ngược bằng đuôi:(() nhưng nàng đần không kêu cũng chả phản đối. Ừ thì thích bế kiểu đấy thì cứ bế. :blusshing: (chú thích: những màn "hành hạ" này chỉ được chỉ định cho Bảo nhé, trẻ con khác đừng mong đụng vào em:love struck::blusshing:- chuyện không xảy ra thường xuyên vì chỉ là vô tình thôi nhé, Bảo không phải là đứa trẻ thích hành hạ mèo:love struck:)
Còn nhiều nữa nhưng không nhớ hết :D. Về đã, chồng đón rồi:D
 

Gemma

Active Member
Ha ha, đúng là Bông còn trẻ con quá thật! Mà nghịch vậy chứ cũng còn điệu ghê cơ, vồ cái sợi dây đồ chơi cũng bài bản, nhịp nhàng điệu đà lắm chứ không quá hung hăng nhưng mấy anh giặc mèo :D Cứ thoắt nhẩy, thoắt dừng y như múa ấy! Quả là giờ Bông thấy gầy đi nhỉ, trông như gầy hơn hôm đi off ấy :worried: Buồn cười nhất là cái đoạn cuối video, Bông hiên ngang tiến sát và nhìn thẳng vào máy quay, ra cái điều bực mình: "Đang chơi vui mà quay cái giề! Làm người ta mất hết cả hứng rồi đây này!" :-bd:love struck:

Chị thì lại thích cái tính không kêu của Bông, nghe kể thì thấy thật cá tính đấy, đôi khi như thế cũng vô tình tự hại Bông thật vì không biết kêu cứu :worried: Thằng Bờm cũng ít nói lắm, cả ngày chẳng thấy nó kêu một tiếng, lúc đói cũng không kêu, cùng lắm thì... len lén cắn chân mẹ một cái để nhắc thôi. Đến nỗi hai đứa nó đánh nhau cũng im lặng mà đánh, không kêu tiếng nào! Anh xã cũng phải thắc mắc, sao bọn nhỏ này nó im lặng đến thế! Mãi sau này mới biết Bánh Mì là một cây to mồm, nhưng nó cũng không kêu gào gì nhiều, chỉ lúc sáng sớm đánh thức bố mẹ dậy thôi :D
 

beheoxinhxan

Active Member
Ha ha, đúng là Bông còn trẻ con quá thật! Mà nghịch vậy chứ cũng còn điệu ghê cơ, vồ cái sợi dây đồ chơi cũng bài bản, nhịp nhàng điệu đà lắm chứ không quá hung hăng nhưng mấy anh giặc mèo :D Cứ thoắt nhẩy, thoắt dừng y như múa ấy! Quả là giờ Bông thấy gầy đi nhỉ, trông như gầy hơn hôm đi off ấy :worried: Buồn cười nhất là cái đoạn cuối video, Bông hiên ngang tiến sát và nhìn thẳng vào máy quay, ra cái điều bực mình: "Đang chơi vui mà quay cái giề! Làm người ta mất hết cả hứng rồi đây này!" :-bd:love struck:

Chị thì lại thích cái tính không kêu của Bông, nghe kể thì thấy thật cá tính đấy, đôi khi như thế cũng vô tình tự hại Bông thật vì không biết kêu cứu :worried: Thằng Bờm cũng ít nói lắm, cả ngày chẳng thấy nó kêu một tiếng, lúc đói cũng không kêu, cùng lắm thì... len lén cắn chân mẹ một cái để nhắc thôi. Đến nỗi hai đứa nó đánh nhau cũng im lặng mà đánh, không kêu tiếng nào! Anh xã cũng phải thắc mắc, sao bọn nhỏ này nó im lặng đến thế! Mãi sau này mới biết Bánh Mì là một cây to mồm, nhưng nó cũng không kêu gào gì nhiều, chỉ lúc sáng sớm đánh thức bố mẹ dậy thôi :D
Bỏ ăn mất 4-5 hôm chứ có ít đâu chị :worried:. Em thấy nó sọp hẳn đi như quả bóng xì hơi:((. Hai hôm nay ăn lại rồi :D. Bông nó hiếu động buồn cười lắm, nhưng chẳng quay được vì nó phi nhanh quá, điện thoại rởm không bắt kịp :D.
Hôm nào chị thử quay xem Bánh Mì với Bờm đánh nhau đi ạ:)).
 

Gemma

Active Member
Chắc phải làm video để cả nhà xem bọn nó tung chưởng kungfu trên không trung như thế nào, chứ chụp hình thì không tài nào bắt kịp :)) Mỗi lần như thế hai vợ chồng phải ngưng hết cả công việc lại để... ôm bụng cười =)) Ông xã chị vẫn bảo chị quay phim cho chúng nó, vì chị cũng đang làm một website riêng và ông xã cũng khuyến khích mở pet blog trên website nhà :blusshing:

Phải làm vi đế ồ cờ líp cạnh tranh với Bông mới được! Biết đâu nhờ vậy mà Bờm với Bánh Mì lừa tình được các nhà khác nhiều hơn :)):))
 

beheoxinhxan

Active Member
Sau 1 thời gian tập mãi Bông mới ăn được hạt khô, thì bây giờ Bông không thèm đụng vào cơm, phomai cũng không ăn. Cơm trộn với cái gì cũng không thèm ăn, chỉ ăn hạt thôi :(:)((. Ăn hạt thì tiện lắm nhưng mà như thế không biết có vần đề gì không nhỉ? Bông ăn Royal Canin và cũng chăm chỉ uống nước lắm. Mấy ngày nay hễ cho ăn cơm là tuyệt thực, thành ra sụt cân mất rồi :(( :((. Không thích mèo gầy đâu, tống Bông ra đường cho rồi, bực cả mình với tiểu thư.:angry:
 
X

xuka3691

Guest
lâu lắm mới thấy mẹ Bảo, nhớ mẹ Bảo quá cơ....

e thấy mọi người khen royal canin lắm, chưa thấy có ý kiến chê bai gì đâu ạ. bọn mèo thỉnh thoảng dở chứng chị nhỉ. thằng Mập nhà e bây giờ cứ mở tủ lạnh là nhảy vào, có lần e không để ý, nó đang nhảy lên, e đóng luôn cửa tủ lại, kẹp vào người nó mà nó không chừa, lần sau lại nhảy lên tiếp. còn lúc mở ngăn làm đá (tủ lạnh nhà e ngăn đá ở phía dưới, sát đất) thì nó cứ chui vào đứng sát vào đấy (vì không chui vào được nên chỉ đứng sát vào thôi), có đóng cửa thế nào cũng kệ, kẹp vào người cũng được, e toàn phải bế nó vất ra ngoài. chẳng hiểu bị làm sao
 

Sheryl

Active Member
Sau 1 thời gian tập mãi Bông mới ăn được hạt khô, thì bây giờ Bông không thèm đụng vào cơm, phomai cũng không ăn. Cơm trộn với cái gì cũng không thèm ăn, chỉ ăn hạt thôi :(:)((. Ăn hạt thì tiện lắm nhưng mà như thế không biết có vần đề gì không nhỉ? Bông ăn Royal Canin và cũng chăm chỉ uống nước lắm. Mấy ngày nay hễ cho ăn cơm là tuyệt thực, thành ra sụt cân mất rồi :(( :((. Không thích mèo gầy đâu, tống Bông ra đường cho rồi, bực cả mình với tiểu thư.:angry:
Phải chơi mánh chị ạ, lúc nào muốn chúng nó ăn cơm thì xay canin ra trộn vào cơm :">. Thỉnh thoảng khan hiếm em cũng chơi trò này ạ :p.
 

beheoxinhxan

Active Member
lâu lắm mới thấy mẹ Bảo, nhớ mẹ Bảo quá cơ....

e thấy mọi người khen royal canin lắm, chưa thấy có ý kiến chê bai gì đâu ạ. bọn mèo thỉnh thoảng dở chứng chị nhỉ. thằng Mập nhà e bây giờ cứ mở tủ lạnh là nhảy vào, có lần e không để ý, nó đang nhảy lên, e đóng luôn cửa tủ lại, kẹp vào người nó mà nó không chừa, lần sau lại nhảy lên tiếp. còn lúc mở ngăn làm đá (tủ lạnh nhà e ngăn đá ở phía dưới, sát đất) thì nó cứ chui vào đứng sát vào đấy (vì không chui vào được nên chỉ đứng sát vào thôi), có đóng cửa thế nào cũng kệ, kẹp vào người cũng được, e toàn phải bế nó vất ra ngoài. chẳng hiểu bị làm sao
Cái bọn này dở hơi nhỉ?:)) Bông nhà chị thì thích chui vào tủ quần áo lắm. Bị nhốt mấy lần rồi mà có chừa đâu:D. Cứ hễ thấy chị mở tủ là lại mon men:rolling eyes:
Mập có khi bị nóng nên thích chỗ nào man mát đấy. Lúc trước trên diễn đàn chị thấy có bé nhà nào cũng thích chui vào tủ lạnh nằm :))
 

beheoxinhxan

Active Member
Phải chơi mánh chị ạ, lúc nào muốn chúng nó ăn cơm thì xay canin ra trộn vào cơm :">. Thỉnh thoảng khan hiếm em cũng chơi trò này ạ :p.
Thế mấy đứa nhà em cũng chỉ ăn hạt thôi à?:doh:
Chân em đỡ chưa thế?:D
 

Sheryl

Active Member
Thế mấy đứa nhà em cũng chỉ ăn hạt thôi à?:doh:
Chân em đỡ chưa thế?:D
Dạo này nhà em đi lượn ác chiến nên lũ nhỏ ăn fit 32 thay cơm ạ. Chỉ duy nhất con của Ly thì ăn bột ăn dặm Nestle + Kit 36. Chân em đỡ rồi, chắc mai đi làm thôi, không đâu ra $ nuôi con. Một lũ ăn hại :((.
 

Gemma

Active Member
Sau 1 thời gian tập mãi Bông mới ăn được hạt khô, thì bây giờ Bông không thèm đụng vào cơm, phomai cũng không ăn. Cơm trộn với cái gì cũng không thèm ăn, chỉ ăn hạt thôi :(:)((. Ăn hạt thì tiện lắm nhưng mà như thế không biết có vần đề gì không nhỉ? Bông ăn Royal Canin và cũng chăm chỉ uống nước lắm. Mấy ngày nay hễ cho ăn cơm là tuyệt thực, thành ra sụt cân mất rồi :(( :((. Không thích mèo gầy đâu, tống Bông ra đường cho rồi, bực cả mình với tiểu thư.:angry:
Trời, sao mẹ Bông khó tính thế nhỉ? Bông ăn được hạt khô là sướng quá rồi, sáng ra chỉ việc đổ túi hạt khô cho Bông ăn là xong, khỏi phải trộn cơm với đồ ăn chi cho cách rách ra. Hoặc nếu mình đi vắng, nhờ người nhà cho ăn hộ cũng tiện. Nếu Bông chịu uống nước nhiều thì quá ok rồi. Mà thấy mọi người bảo các bé mèo ăn hạt thì mùi abc đỡ nặng hơn. Chị thì thấy mấy bé ăn hạt khô ra... khuôn rất đẹp :)) Thằng Bờm với cái Bánh Mì nhà chị sáng nào chị cũng làm cho mỗi đứa một bát hạt Royal Canin trộn với cá hộp Whiskas là chúng nó cứ thế ăn tì tì cả ngày. Cá trộn vào làm cho hạt đỡ khô và mềm hơn dễ ăn. Mẹ Bông chê mèo gầy thì tống Bông qua... nhà mẹ Gem này :)):))

lâu lắm mới thấy mẹ Bảo, nhớ mẹ Bảo quá cơ....

e thấy mọi người khen royal canin lắm, chưa thấy có ý kiến chê bai gì đâu ạ. bọn mèo thỉnh thoảng dở chứng chị nhỉ. thằng Mập nhà e bây giờ cứ mở tủ lạnh là nhảy vào, có lần e không để ý, nó đang nhảy lên, e đóng luôn cửa tủ lại, kẹp vào người nó mà nó không chừa, lần sau lại nhảy lên tiếp. còn lúc mở ngăn làm đá (tủ lạnh nhà e ngăn đá ở phía dưới, sát đất) thì nó cứ chui vào đứng sát vào đấy (vì không chui vào được nên chỉ đứng sát vào thôi), có đóng cửa thế nào cũng kệ, kẹp vào người cũng được, e toàn phải bế nó vất ra ngoài. chẳng hiểu bị làm sao
Thằng Bờm nhà chị cũng rình hễ tủ lạnh mở cửa là nó tông vào :worried::shame on you::at wits end: Chúng nó nóng quá đấy mà, thấy hơi tủ lạnh mát thì xúm vào đấy, tưởng là ngủ được trong ấy đấy :rolling eyes:^:)^:phbbbbt:
 

beheoxinhxan

Active Member
Trời, sao mẹ Bông khó tính thế nhỉ? Bông ăn được hạt khô là sướng quá rồi, sáng ra chỉ việc đổ túi hạt khô cho Bông ăn là xong, khỏi phải trộn cơm với đồ ăn chi cho cách rách ra. Hoặc nếu mình đi vắng, nhờ người nhà cho ăn hộ cũng tiện. Nếu Bông chịu uống nước nhiều thì quá ok rồi. Mà thấy mọi người bảo các bé mèo ăn hạt thì mùi abc đỡ nặng hơn. Chị thì thấy mấy bé ăn hạt khô ra... khuôn rất đẹp :)) Thằng Bờm với cái Bánh Mì nhà chị sáng nào chị cũng làm cho mỗi đứa một bát hạt Royal Canin trộn với cá hộp Whiskas là chúng nó cứ thế ăn tì tì cả ngày. Cá trộn vào làm cho hạt đỡ khô và mềm hơn dễ ăn. Mẹ Bông chê mèo gầy thì tống Bông qua... nhà mẹ Gem này :)):))
:D:D :DEm sợ nó ăn hạt khô lâu ngày bị sạn thận. Vì không biết nó có uống đủ lượng nước cần thiết hay chưa. Dù sao ăn đa dạng thì vẫn an toàn hơn mà:D Nhưng giờ có lẽ em cũng bó tay rồi, không chịu ăn cơm thì không lẽ cứ để nó nhịn mãi:worried:.
Xưa này Bông ăn cơm vs vẫn đẹp chị ạ. :D:D
 

Gemma

Active Member
:D:D :DEm sợ nó ăn hạt khô lâu ngày bị sạn thận. Vì không biết nó có uống đủ lượng nước cần thiết hay chưa. Dù sao ăn đa dạng thì vẫn an toàn hơn mà:D Nhưng giờ có lẽ em cũng bó tay rồi, không chịu ăn cơm thì không lẽ cứ để nó nhịn mãi:worried:.
Xưa này Bông ăn cơm vs vẫn đẹp chị ạ. :D:D
Thấy trong topic chị Phù Dung cảnh báo về thức ăn khô cho mèo gây sạn thận thì chỉ có hạt khô Whiskas và Meo là dính chấu sạn thận thôi, còn Royal Canin được các bác sĩ khuyên nên cho ăn để tránh bệnh sạn thận mà. Bông chịu uống nước thế thì tốt rồi, chỉ có cái là mẹ Bông sẽ phải thay cát vệ sinh nhiều hơn, tốn xiền cho cả khoản cát vệ sinh và thức ăn khô nhiều hơn thôi $-):(:)))
 

Gemma

Active Member
Dạo này nhà em đi lượn ác chiến nên lũ nhỏ ăn fit 32 thay cơm ạ. Chỉ duy nhất con của Ly thì ăn bột ăn dặm Nestle + Kit 36. Chân em đỡ rồi, chắc mai đi làm thôi, không đâu ra $ nuôi con. Một lũ ăn hại :((.
Chia bớt một đứa trong lũ ăn hại nhà mẹ Ngọc Hà Nội vào nhà mẹ Ngọc Sài Gòn là nhé gánh ăn hại đi nhé! :angel::love struck:
 

ngudaymuon

Active Member
:D:D :DEm sợ nó ăn hạt khô lâu ngày bị sạn thận. Vì không biết nó có uống đủ lượng nước cần thiết hay chưa. Dù sao ăn đa dạng thì vẫn an toàn hơn mà:D Nhưng giờ có lẽ em cũng bó tay rồi, không chịu ăn cơm thì không lẽ cứ để nó nhịn mãi:worried:.
Xưa này Bông ăn cơm vs vẫn đẹp chị ạ. :D:D
Hjc, e ngày xưa cungx chăm lắm, tuần nào cũng dành cả ngày ngồi xay thịt bò, thịt gà nấu thức ăn cho các con. Nhưng từ ngày bầu, bố mẹ còn đang ăn cơm hàng nữa là các con. Giờ nhà em 100% Royan rồi.
Nhiều lúc cũng lo nhưng mà thôi, biết làm sao. Mà ăn hạt con mỡ nhà e đã 6kg, vật vã mãi nó mới xuống được 5,6kg. Giờ mà thịt gà với bò, nó lên cân nữa chắc e ngất mất .
Lâu lắm ko thấy chị up ảnh mới của Bông ạ?
 

beheoxinhxan

Active Member
Hjc, e ngày xưa cungx chăm lắm, tuần nào cũng dành cả ngày ngồi xay thịt bò, thịt gà nấu thức ăn cho các con. Nhưng từ ngày bầu, bố mẹ còn đang ăn cơm hàng nữa là các con. Giờ nhà em 100% Royan rồi.
Nhiều lúc cũng lo nhưng mà thôi, biết làm sao. Mà ăn hạt con mỡ nhà e đã 6kg, vật vã mãi nó mới xuống được 5,6kg. Giờ mà thịt gà với bò, nó lên cân nữa chắc e ngất mất .
Lâu lắm ko thấy chị up ảnh mới của Bông ạ?
6kg thì bế mệt nhỉ? :)) Bông nhà chị 4kg5 mà Bảo Bảo đã phải dùng hết sức mới ẵm nổi :))
Giờ chị cũng chịu thua rồi, thôi thì cứ cho nó ăn Royal :not talking:
Bông lên hình xấu quá nên dạo này chị cũng ít chụp ảnh nó. Thi thoảng bắt gặp chuyện ngộ nghĩnh thì chị chộp bằng điện thoại, thành ra càng xấu. Up lên chỉ tổ ế chồng :))
 
Top