• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ai bảo nhà có trẻ con thì không được nuôi mèo?

Gemma

Active Member
Gởi tặng mẹ bé Bông, Bông được lên báo này:

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/434420/Meo-cung-di-hop-mat.html


Mèo cưng đi... họp mặt

TTO - Ngày chủ nhật trung tuần tháng 4 vừa qua (17-4) đã được hội yêu mèo TP.HCM thuộc diễn đàn vietpet.com chọn làm ngày họp mặt thú cưng và chủ nuôi mèo để cùng trao đổi kỹ năng chăm sóc mèo, mở đầu cho những hoạt động mới trong năm con mèo.

Buổi họp mặt tổ chức tại quán cà phê Heaven (Q.3, TP.HCM). Có khoảng hơn 20 chủ thú cưng đã mang mèo nhà nuôi là các giống mèo Ba Tư, mèo Nga, mèo Anh lông dài, mèo Anh lông ngắn đến dự buổi offline (buổi sinh hoạt của các thành viên trên diễn đàn) và sôi nổi trao đổi về kinh nghiệm về chăm sóc mèo, nhất là các chú mèo Tây lông dày vốn không mấy thích hợp với khí hậu nóng nực phía Nam.

Các bé mèo tham gia họp mặt cũng có dịp chơi đùa thoải mái với nhau. Đây là một trong những hoạt động bổ ích, thổi bùng lên tình yêu thương thú nuôi trong cộng đồng mạng và là một thú chơi lành mạnh của các bạn trẻ.


“Hoa hậu” tại buổi offline


Mỗi cô ôm một bé mèo và cùng sôi nổi trao đổi kinh nghiệm chăm sóc thú cưng


Các bạn nam cũng rất hào hứng khoe thú cưng


Ba cha con mèo Anh lông dài cùng dự họp mặt


Một bé mèo “hàng độc” với hai màu mắt vàng và xanh tại buổi offline


Một bé mèo Anh lông ngắn


Một bé mèo nặng đến 5,5 kg trình diễn tại buổi offline

Tin, ảnh: KHÁNH NGỌC
 

beheoxinhxan

Active Member
Gởi sang nhà mẹ Gemma này, bảo đảm chăm sóc kỹ và vẫn y nguyên béo khỏe khi trả về :D Có khi còn khuyến mãi thêm một vài baby trong bụng nữa, vì thằng Bờm nhà chị cũng đến tuổi ham gái đến nơi rồi :blusshing::p Vả lại Bông cũng sẽ có thêm em Ginger - Bánh Mình để bắt nạt nữa :shame on you::-"

À, mà nhân tiện mọi người và mẹ Bông có bí quyết gì để sấy các bé mèo sau khi tắm xong chỉ cho mẹ Gemma với? Hôm trước Ginger bị ướt, mang đi sấy bị nó cào cho mấy phát giờ thành cái sẹo xấu xí trên tay rồi, rồi sau đó nó bỏ chạy mất tiêu! :(( Nghe nói phải bỏ vào lồng mèo để sấy cho đỡ bị nó cào và bé cũng đỡ sợ. Hôm qua mới lôi Ginger đi tắm nước lần đầu tiên, trước đó mình mới chỉ tắm bằng xà bông khô loại tốt của Bỉ (xức xà bông lên xoa khắp người bé xong rồi lau khô), do sợ em còn bé dễ bị đau ốm nếu tắm sớm. Với lại mình vẫn nghe lời ba mình dặn là chớ có tắm cho mèo không thôi nó ốm rồi bịnh chết. Cho nên hôm qua lần đầu tiên Ginger được tắm trong đời và cũng lần đầu tiên mẹ Gemma tắm cho một bé mèo :blusshing: dù đã từng tắm cho chó rất nhiều lần :angel: Nhưng tắm xong chỉ dám lấy khăn tắm to của mẹ Gemma mà lau khô cho bé thôi, không dám sấy vì vẫn còn nhớ tai nạn do bé ấy gây ra hôm trước và để lại tàn tích chiến tranh không nhỏ :rolling eyes::at wits end::silly: Ai có bí kíp gì để huấn luyện mèo chịu sấy, chỉ cho mẹ Gemma với! :praying:>:D<:love struck:
:D rất hay đấy :D. có khi gần đẻ em gửi Bông sang nhà chị mấy ngày :love struck::love struck:. Cám ơn chị trước nhé :D:love struck:.
Bông nhà em 1 tuần tắm 1 lần từ hồi mới bắt về ( 1,5 tháng) - không phải lúc nào cũng cần sấy ạ mà vẫn khỏe bình thường( trộm vía em). Bí quyết chính là chiếc khăn siêu thấm chuyên dùng để lau khô cho chó mèo chị ạ. Chị có thể đến mấy cửa hàng thú y to to đều có bán (còn chắc chắn nữa là chị đến cửa hàng này http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=2969 - địa chỉ đề ở dưới chữ ký của sanchi). Thứ 2 nữa là chị cần cắt móng cho mèo thường xuyên ( em thì 2 -3 tuần mới cắt 1 lần :p), dụng cụ thì chị cắt bằng cắt móng của mình cũng được nhưng dễ gây bể móng của mèo, nên tốt nhất là mua dụng cụ chuyên cắt móng cho mèo, cũng bán ở tiệm thú y.
Còn khi bắt buộc phải sấy thì đúng là chị bỏ nó vào lồng là dễ nhất, nhưng nói thật là cũng toát cả mồ hồi:worried: Bông nhà em sợ tiếng máy sấy, còn em thì sợ hơi nóng :blusshing:
 

Gemma

Active Member
:D rất hay đấy :D. có khi gần đẻ em gửi Bông sang nhà chị mấy ngày :love struck::love struck:. Cám ơn chị trước nhé :D:love struck:.
Bông nhà em 1 tuần tắm 1 lần từ hồi mới bắt về ( 1,5 tháng) - không phải lúc nào cũng cần sấy ạ mà vẫn khỏe bình thường( trộm vía em). Bí quyết chính là chiếc khăn siêu thấm chuyên dùng để lau khô cho chó mèo chị ạ. Chị có thể đến mấy cửa hàng thú y to to đều có bán (còn chắc chắn nữa là chị đến cửa hàng này http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=2969 - địa chỉ đề ở dưới chữ ký của sanchi). Thứ 2 nữa là chị cần cắt móng cho mèo thường xuyên ( em thì 2 -3 tuần mới cắt 1 lần :p), dụng cụ thì chị cắt bằng cắt móng của mình cũng được nhưng dễ gây bể móng của mèo, nên tốt nhất là mua dụng cụ chuyên cắt móng cho mèo, cũng bán ở tiệm thú y.
Còn khi bắt buộc phải sấy thì đúng là chị bỏ nó vào lồng là dễ nhất, nhưng nói thật là cũng toát cả mồ hồi:worried: Bông nhà em sợ tiếng máy sấy, còn em thì sợ hơi nóng :blusshing:
Mẹ Bé Heo lên báo đẹp quá trời mà, trông xinh xắn nhỏ nhắn thế kia! Với lại cũng mấy ai biết đấy là mẹ Bông :p

Chắc là Bờm mong gặp Bông lắm đấy. Anh chàng Bờm nhà chị cũng mới tắm hôm qua, không dám sấy, lau bằng khăn tắm to tướng của mẹ Gemma. Riêng anh Bờm phải có ông xã giúp sức thì mới tắm được, vì là tắm lần đầu tiên :blusshing: Cảm ơn mẹ Bông tư vấn về chiếc khăn siêu thấm nhé, chị chưa biết chiêu này :love struck::praying: Chị có mua cho các bé dụng cụ chuyên cắt móng từ hồi mới rước anh chàng Lion về cơ, nhưng lười cắt, sẵn đến đợt cho đi chích ngừa ở thú y là nhờ bác sĩ ráy tai và cắt móng cho chúng nó luôn, vì miễn phí mờ $-)

Còn máy sấy thì cái tiếng kêu ồ ồ của nó em mèo nào cũng sợ, mẹ Bông ạ, không riêng gì mèo nhà mẹ Bông đâu. Cho nên cái máy sấy ở nhà với đủ các loại lược chỉ để sấy cho chó, người cũng chưa dùng đến bao giờ :D Chị chó thì lại khoái được sấy mới chết chứ! Còn mèo thì mẹ Gemma tuyệt nhiên không dám sấy nữa. :worried: Cảm ơn mẹ Bông lần nữa và cái khăn siêu thấm nhé, hôm nào rảnh chị sẽ ghé tiệm đấy xem thử. :love struck:
 

D_P_HOA

Active Member
:D rất hay đấy :D. có khi gần đẻ em gửi Bông sang nhà chị mấy ngày :love struck::love struck:. Cám ơn chị trước nhé :D:love struck:.
Bông nhà em 1 tuần tắm 1 lần từ hồi mới bắt về ( 1,5 tháng) - không phải lúc nào cũng cần sấy ạ mà vẫn khỏe bình thường( trộm vía em). Bí quyết chính là chiếc khăn siêu thấm chuyên dùng để lau khô cho chó mèo chị ạ. Chị có thể đến mấy cửa hàng thú y to to đều có bán (còn chắc chắn nữa là chị đến cửa hàng này http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=2969 - địa chỉ đề ở dưới chữ ký của sanchi). Thứ 2 nữa là chị cần cắt móng cho mèo thường xuyên ( em thì 2 -3 tuần mới cắt 1 lần :p), dụng cụ thì chị cắt bằng cắt móng của mình cũng được nhưng dễ gây bể móng của mèo, nên tốt nhất là mua dụng cụ chuyên cắt móng cho mèo, cũng bán ở tiệm thú y.
Còn khi bắt buộc phải sấy thì đúng là chị bỏ nó vào lồng là dễ nhất, nhưng nói thật là cũng toát cả mồ hồi:worried: Bông nhà em sợ tiếng máy sấy, còn em thì sợ hơi nóng :blusshing:
Trông mẹ BB nhỏ nhắn xinh xắn thế cơ mà, mà trông Bong hiền nhỉ :love struck:

Chúc mưng mẹ BB nhé , năm nay lại thêm được Be mèo trai:love struck:
 

Gemma

Active Member
Trông mẹ BB nhỏ nhắn xinh xắn thế cơ mà, mà trông Bong hiền nhỉ :love struck:

Chúc mưng mẹ BB nhé , năm nay lại thêm được Be mèo trai:love struck:
Thế mà mẹ nó cứ trách em chụp ảnh mẹ nó đen xì đấy bác ạ! Khổ ghê cơ! :(( Bông hôm ấy độc núp gầm bàn thôi, cũng mắc cỡ giống Bờm xờm ngố nhà em. :))
 

D_P_HOA

Active Member
Thế mà mẹ nó cứ trách em chụp ảnh mẹ nó đen xì đấy bác ạ! Khổ ghê cơ! :(( Bông hôm ấy độc núp gầm bàn thôi, cũng mắc cỡ giống Bờm xờm ngố nhà em. :))
hì hì, Bà chửa như thế là xinh rồi:love struck:, nhớ hồi mình mang bầu trong mặt mũi cứ biến dạng hết á :))
 

beheoxinhxan

Active Member
Thế mà mẹ nó cứ trách em chụp ảnh mẹ nó đen xì đấy bác ạ! Khổ ghê cơ! :(( Bông hôm ấy độc núp gầm bàn thôi, cũng mắc cỡ giống Bờm xờm ngố nhà em. :))
hì hì, Bà chửa như thế là xinh rồi:love struck:, nhớ hồi mình mang bầu trong mặt mũi cứ biến dạng hết á :))
:)) Hai chị này thức khuya thế? Làm gì vào giờ ấy ạ?:D
Chị Hoa ơi, mặt mũi em cũng sắp biến dạng rồi đây. Da sạm, nám xuất hiện và càng lúc càng đậm. Mặt bữa nay như cái mâm ấy:D, mũi thì lúc phình lúc không:)). Còn may là mặt không bị mụn đấy :p. :raised eyebrow:. Lúc em bầu BB, xinh lắm cơ :)), không như đứa này đâu. Vừa nghén nặng lại vừa xấu, ai cũng bảo trở đầu con, mà cuối cùng là trở 360 độ =))
 

beheoxinhxan

Active Member
Đêm nay trời nóng, nhà lại cúp điện. Cột Bông phị lại cho ra ngoài lan can hóng mát


Bông rất phị nhưng vẫn tò mò hiếu động, cố dòm xuống đường xem có gặp người quen không :p
 

Gemma

Active Member
:)) Hai chị này thức khuya thế? Làm gì vào giờ ấy ạ?:D
Chị Hoa ơi, mặt mũi em cũng sắp biến dạng rồi đây. Da sạm, nám xuất hiện và càng lúc càng đậm. Mặt bữa nay như cái mâm ấy:D, mũi thì lúc phình lúc không:)). Còn may là mặt không bị mụn đấy :p. :raised eyebrow:. Lúc em bầu BB, xinh lắm cơ :)), không như đứa này đâu. Vừa nghén nặng lại vừa xấu, ai cũng bảo trở đầu con, mà cuối cùng là trở 360 độ =))
Đêm nay trời nóng, nhà lại cúp điện. Cột Bông phị lại cho ra ngoài lan can hóng mát


Bông rất phị nhưng vẫn tò mò hiếu động, cố dòm xuống đường xem có gặp người quen không :p
Thức giờ đấy thì có làm ăn gì, chỉ có dạo vòng vòng trên Vietpet chọc ghẹo mọi người thôi chứ làm gì? ;;):rolling eyes: Nhà mẹ Bông lại khéo tưởng tượng rồi! Mẹ Bông đừng khóc lóc vì mặt biến dạng nữa, mê mèo mà năm mèo đẻ được bé mèo là hên quá rồi! Tớ đang mong được biến dạng mặt mà chưa được đây này, trời cho đâu phải ai cũng muốn là được đâu :blusshing::love struck:

Bông tội nghiệp nhỉ, trời nóng mà lại cúp điện thế là Bông khổ sở với lớp lông thảm lắm đây! Hôm nào sang chơi với anh Bờm nhé, bên nhà Bờm ít bị cúp điện lắm. À quên, chắc là chị Bông chứ nhở! :love struck::love struck:
 

Beambeam

Active Member
Đêm nay trời nóng, nhà lại cúp điện. Cột Bông phị lại cho ra ngoài lan can hóng mát
Úi, chị ơi, ảnh này sao người Bông ngắn chũn vậy nè? Hihi, thế này thì Bông giờ tròn xoay rồi, thích thế, cả mặt, chân tay và người đều ngắn, to và tròn :)) :love struck:
 

beheoxinhxan

Active Member
Úi, chị ơi, ảnh này sao người Bông ngắn chũn vậy nè? Hihi, thế này thì Bông giờ tròn xoay rồi, thích thế, cả mặt, chân tay và người đều ngắn, to và tròn :)) :love struck:
Đúng là người Bông ngắn:p. Mà Bông giống như quả bóng ấy. Bỏ ăn thì gầy đi nhanh mà ăn lại béo lên cũng nhanh. Dạo này hay uống sữa thừa của BB và ăn phomai nên cũng nhanh béo:D
 

hoalinh

Member
Máy ảnh của beheo xịn nhỉ , mất điện tối thui mà chụp được bức ảnh rõ như ban ngày , chẳng cần ánh sáng đèn điện gi ca
 

hathu08

Active Member
Ôi cái mông, trời nóng thì thế chứ trời lạnh mà có cái mông của em Bông để ôm thì sướng đừng hỏi chị nhỉ ;))
Em là em cứ thích mèo béo, không phải béo phì đến 30kg là được, chứ cứ mập tròn chân tay to là không gì bằng chị ạ
 

beheoxinhxan

Active Member
Ôi cái mông, trời nóng thì thế chứ trời lạnh mà có cái mông của em Bông để ôm thì sướng đừng hỏi chị nhỉ ;))
Em là em cứ thích mèo béo, không phải béo phì đến 30kg là được, chứ cứ mập tròn chân tay to là không gì bằng chị ạ
Chị cũng thích mèo béo, nhưng béo vừa vừa thôi, béo quá trông tội tội nó, cũng làm giảm tuổi thọ của mèo vì những bệnh do béo phì gây ra y như người. Vậy mà nhìn con Bông chị vẫn đang muốn thúc nó béo thêm tí nữa:D:p.
Bông nó không thích bị ôm vào người đâu, chỉ thích ngồi trên lòng thôi. Nhưng riêng đối với thằng con quậy của chị thì nó để cho thằng bé lấy nó làm gối, gối đầu ấy:D- kể cũng kì lạ nhỉ?
 

Gemma

Active Member
Chị cũng thích mèo béo, nhưng béo vừa vừa thôi, béo quá trông tội tội nó, cũng làm giảm tuổi thọ của mèo vì những bệnh do béo phì gây ra y như người. Vậy mà nhìn con Bông chị vẫn đang muốn thúc nó béo thêm tí nữa:D:p.
Bông nó không thích bị ôm vào người đâu, chỉ thích ngồi trên lòng thôi. Nhưng riêng đối với thằng con quậy của chị thì nó để cho thằng bé lấy nó làm gối, gối đầu ấy:D- kể cũng kì lạ nhỉ?
Hôm trước đi off thấy Bông nhát trốn trong gầm bàn, nên chưa dám ôm Bông thử xem béo cỡ nào! Chắc lâu lắm mới gặp Bông đi off nữa, vì mẹ Bông sắp nằm cữ rồi. Nếu Bông không chê anh Bờm xấu trai thì qua nhà mẹ Gemma ở ít bữa trong thời gian mẹ Bông sinh em bé ấy :love struck::angel:
 

beheoxinhxan

Active Member
Hôm trước đi off thấy Bông nhát trốn trong gầm bàn, nên chưa dám ôm Bông thử xem béo cỡ nào! Chắc lâu lắm mới gặp Bông đi off nữa, vì mẹ Bông sắp nằm cữ rồi. Nếu Bông không chê anh Bờm xấu trai thì qua nhà mẹ Gemma ở ít bữa trong thời gian mẹ Bông sinh em bé ấy :love struck::angel:
Giữa tháng 8 em mới nằm ổ cơ chị ạ.:D. Nhưng trên cơ bản là em xin gửi Bông ít ngày trong thời gian đấy chị nhé. Bông thì chẳng dám chê anh Bờm Lion xấu trai rồi. Chỉ sợ anh ấy "hấp diêm" (ngôn ngữ mới nghe trên VP :))) Bông, Bông mà dính chưởng là mẹ Gemma chịu trách nhiệm nuôi thôi:)) - khi nào mèo con lớn, em mới thu hoạch =)):D
 

Beambeam

Active Member
Giữa tháng 8 em mới nằm ổ cơ chị ạ.:D. Nhưng trên cơ bản là em xin gửi Bông ít ngày trong thời gian đấy chị nhé. Bông thì chẳng dám chê anh Bờm Lion xấu trai rồi. Chỉ sợ anh ấy "hấp diêm" (ngôn ngữ mới nghe trên VP :))) Bông, Bông mà dính chưởng là mẹ Gemma chịu trách nhiệm nuôi thôi:)) - khi nào mèo con lớn, em mới thu hoạch =)):D
Spam tí, hihi, lần đầu em nghe ngôn ngữ này cũng đần ra 1 lúc không hiểu gì cả, may mà kiềm chế không dám hỏi, mà lần đấy nghe ở bên nhà cô Sheryl, hehe, sau tự hiểu vì cô ấy up ảnh các bé mèo con lên, hihi, bây giờ đọc lại vẫn thấy buồn cười mình ngu ngơ chị ah :))
 

Gemma

Active Member
Chết thật, điệu này phải nhốt thằng Bờm lại, kiểu này mà nó "hấp diêm" chị Bông thì có mà vỡ nợ! :)) Mới tí tuổi đầu (hôm qua Bờm tròn 6 tháng, chắc nhỏ hơn Bông) mà đã bắt đầu ve vãn, bờm xơm với con bé Bánh Mì mới tròn có 4 tháng thôi! :(( Bố chúng nó đã phải cho con bé Bánh Mình ngủ riêng trong phòng bố mẹ từ cả tháng nay rồi :blusshing: Nói thế chứ, Bông mà sang đây chẳng biết có phải dâu con gì không, nhưng nếu có cái vụ "ấy ấy" thì thể nào mẹ Gemma cũng có lời một hai em bé, chứ chẳng nhẽ mẹ Bông thu hoạch hết à? :D:love struck::blusshing:
 
Top