• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sheryl Dolls - đại gia đình búp bê đá quý

Status
Không mở trả lời sau này.

ruồi bẹp

Active Member
2 thằng Kem với Ren chắc có vòng bụng xấp xỉ đấy nhỉ -_-
thằng Kem mà ngồi thì cái bụng có tròn vo lộ hết ra ngoài nhìn như bụng heo ý.
Mà thằng Ren nó ngứa răng chưa vậy ạ, thằng Kem giời chỉ thích gặm tay với chân Ruồi thôi :(( đang ngủ mà nó phi vèo đến cắn cho mấy cái đau điếng
 

beheoxinhxan

Active Member
Ren trông đáng yêu quá đi. Mèo mà hơi béo phì một tí thì càng xinh (may mà mình ở VN chứ không lại bị đả đảo vì "ngược đãi" pet:blusshing:)
Mà bạn ơi, cái stop mèo trông sợ thế? (mình chưa thấy bao giờ:worried:) Nó có làm đau Ren không?
 
ủa cái siêu thị daiso nó mở rồi hả sheryl hôm bữa đi học qua chưa thấy gì mà.ngoài stop meo trong có cái gì nữa không sheryl
 

moimm

Member
chán đời cái stop meo thế, trông không chắc chắn mà có vẻ làm người đau nhiều hơn là mèo, thế mà mình đặt bao nhiêu kỳ vọng vào cái mấy cái miếng stop meo đấy :(
 

Sheryl

Active Member
ủa cái siêu thị daiso nó mở rồi hả sheryl hôm bữa đi học qua chưa thấy gì mà.ngoài stop meo trong có cái gì nữa không sheryl
Nó mở hôm 15 rồi. Cả tòa nhà là của Daiso luôn, hàng một giá bán tầng 1,2,3 còn trên là nhà hàng và spa. Hàng nhiều lắm :">. Có rất nhiều thứ hay ho.
chán đời cái stop meo thế, trông không chắc chắn mà có vẻ làm người đau nhiều hơn là mèo, thế mà mình đặt bao nhiêu kỳ vọng vào cái mấy cái miếng stop meo đấy :(
Em nghĩ là chân thằng ren bé quá nó lọt thỏm trong cái bàn chông luôn chị ạ T"T. Nhưng có vẻ nó cũng không thích cái bàn chông đó đâu. Hi vọng lớn hơn tí nó sẽ sợ =)). Giờ em dùng cái stop meo như cái lưới chắn ban công cho nó không nhảy sang hàng xóm =)). Rất hiệu quả :p.
 

hoalinh

Member
Vì nó còn bé hơn nữa cơ thể còn nhẹ nên xem chừng cái " stop meo " chưa có tác dụng nhưng khi nào bé lớn hơn một chút thì sẽ biết hiểu quả của nó .Ở siêu thị nó bán mấy đồ dụng cụ làm vườn trong đó có cái xẻng làm bằng inox nhiều kích cỡ mua về hót phân cho mèo hay ra phết , ngoài ra còn có khăn ươt lau mặt cho mèo hình như có hoạt chất kẽm giúp mèo tươi tỉnh thì phải , đủ các loại lược chải lông cho mèo , dây ,xich , vòng cổ đủ các loại màu sắc trông rất bắt mắt .Có một số sp made in japan và cũng có sp made in china
 
Một cục đen thù lù béo núc ních, nhìn thật là thích. Em này mà kể có rận thì cũng bó tay không biết được :)).
@hoalinh: Cái khăn ướt hay vậy, mua ở đâu vậy a hoalinh :D
 

Sheryl

Active Member
Một cục đen thù lù béo núc ních, nhìn thật là thích. Em này mà kể có rận thì cũng bó tay không biết được :)).
@hoalinh: Cái khăn ướt hay vậy, mua ở đâu vậy a hoalinh :D
Cũng trong Daiso đấy :">. Nhiều đồ lắm. Hôm trước Sheryl phải về sớm nên chưa ngắm hết, mà cũng không dám ngắm hết vì mỗi món 35k mà chục món thì cũng =)).
 
thích thế nhỉ chiều phải qua lụm ít đồ cho Cò Chi,à có quần áo cho bọn nó luôn không sheryl?
 

moimm

Member
Khăn ướt giúp mèo tươi tỉnh à ? ahahaha :)) lại thêm xẻng hót phân nhiều kích thước ??? :))
Ôi thích cái siêu thị Daiso mới này quá ! Daiso ở Giảng Võ hồi trước không thấy có những thứ hay ho này đâu

@Sheryl : Dùng stop meo làm lưới chắn ban công hay đó, moimm sẽ đi mua thử 1 cái về xem bọn nó có nhảy qua không.
 

Sheryl

Active Member
Khăn ướt giúp mèo tươi tỉnh à ? ahahaha :)) lại thêm xẻng hót phân nhiều kích thước ??? :))
Ôi thích cái siêu thị Daiso mới này quá ! Daiso ở Giảng Võ hồi trước không thấy có những thứ hay ho này đâu

@Sheryl : Dùng stop meo làm lưới chắn ban công hay đó, moimm sẽ đi mua thử 1 cái về xem bọn nó có nhảy qua không.
Em chỉ chắn cái khe giữa 2 nhà thôi chị ạ, tại nhà em chỉ có hàng xóm một phía, ban công chỉ có 2 nhà liền nhau, nó có chạy sang nhà bên kia thì cũng không nhảy xuống được nhưng em chỉ sợ nhà kia họ mở cửa ban công nó chui vào nhà thì phiền :praying: nên phải rào vào. Chỉ là một khe tương đối bé. Nếu rào nhiều thì mua lưới mắt cáo rẻ hơn chứ nhỉ :).
 

Sheryl

Active Member
Lâu lắm không vào VP hôm nay vào lại nhìn thấy ngay ảnh của thằng K lại thấy nhớ nhớ, mới được gần 1 tháng kể từ ngày nó đi mà giờ nhìn nó khác quá đi mất, không biết ăn uống thế nào mà dạo này càng nhìn càng thấy hung dữ thế kia, khô thân Bống chắc ở nhà toàn bị thằng K nó đè đâu cưỡi cổ thế kia à
Còn thằng Ren cục than nưa dạo này đi đâu mà không thấy post ảnh thế nhỉ
Thằng cục than hôm nay đi gặp 2 em mèo gái là em Bống và em Bơ, nó tán gái năng nổ nhưng đầu gấu quá làm các em sợ =)). Sáng mai Sheryl sẽ đổ ảnh bọn nhỏ ra ^^.
Lần này các mẹ không mải buôn mà mải ngắm và vun vào cho các con nhưng ai dè các con khè nhau vẫn ác quá ;;). Trong bọn chỉ có anh Ren là năng nổ chạy đi chạy lại ve vãn các em mà hổng có được :"<.
Nó lại còn tham ăn, nhà Ruồi có 2 bát cơm mà nó liếm sạch, chùi sạch cả 2 bát. Cơm nó ăn vãi ra nó cũng tự dọn dẹp sạch bong luôn ^:)^. Ôi, đến xấu hổ với nó. Tham ăn tục uống tới thế là cùng :((.
 

ruồi bẹp

Active Member
hầy tình hình là mẹ Sheryl xem xét thế nào mà tăng khẩu phần ăn của con trai lên không ít nữa nó chỉ ăn cơm trực, cơm nàh dỗi không ăn đâu đấy :))
 
Thằng cục than hôm nay đi gặp 2 em mèo gái là em Bống và em Bơ, nó tán gái năng nổ nhưng đầu gấu quá làm các em sợ =)). Sáng mai Sheryl sẽ đổ ảnh bọn nhỏ ra ^^.
Lần này các mẹ không mải buôn mà mải ngắm và vun vào cho các con nhưng ai dè các con khè nhau vẫn ác quá ;;). Trong bọn chỉ có anh Ren là năng nổ chạy đi chạy lại ve vãn các em mà hổng có được :"<.
Nó lại còn tham ăn, nhà Ruồi có 2 bát cơm mà nó liếm sạch, chùi sạch cả 2 bát. Cơm nó ăn vãi ra nó cũng tự dọn dẹp sạch bong luôn ^:)^. Ôi, đến xấu hổ với nó. Tham ăn tục uống tới thế là cùng :((.
xấu hổ quá :)) thế này thì mất điểm với các nàng rồi :))
mọi chuyện cứ phải từ từ, lúc nào tán tỉnh các nàng chả kiêu, nhất là 2 mỹ nữ Bống và Bơ xinh đẹp:love struck:, hì hì
 

Sheryl

Active Member
Update ảnh off ẹp hôm qua nào :D. Chỉ có một ít ảnh pha tán gái trong phòng ruồi :(. Ảnh đẹp của 4 đứa ở trong máy của meonho cơ.
Công chúa show hàng:

Nàng nhìn ngó chung quanh:

Hoàng tử mê mẩn chạy theo:

Hai đứa nhìn nhau "say đắm"

Kết quả:
Hẹn hò dưới gầm bàn:

Hoàng tử Kem tức tối ghen tị:



** Câu chuyện có 1/10 là hư cấu.
 

cun0206

Member
lâu ngày 2 anh em Kem và Ren gặp lại nhau không biết có còn nhớ nhau khong dù sao thì cũng " 1 giọt máu đào hơn ao nước lã" Nhìn Bơ xinh thế kia thì anh nào cưỡng lại nổi chứ, sau này 2 anh em phải tranh nhau rồi, ai đặt hàng trước đi khong sau nay mèo nhỏ khó sư
Thông báo với mọi người 1 tin nóng hổi là bé Bon trong nam đã nặng 1.6kg rồi, 2 bé đực ngoài này chịu thua sao
 

Sheryl

Active Member
lâu ngày 2 anh em Kem và Ren gặp lại nhau không biết có còn nhớ nhau khong dù sao thì cũng " 1 giọt máu đào hơn ao nước lã" Nhìn Bơ xinh thế kia thì anh nào cưỡng lại nổi chứ, sau này 2 anh em phải tranh nhau rồi, ai đặt hàng trước đi khong sau nay mèo nhỏ khó sư
Thông báo với mọi người 1 tin nóng hổi là bé Bon trong nam đã nặng 1.6kg rồi, 2 bé đực ngoài này chịu thua sao
Thằng Ren hôm qua nặng 1,75kg đói và tầm 1,85kg lúc no. Thằng Kem còn nghe có vẻ nặng hơn nữa cơ :X.
Đáng tiếc là sau hơn 2 tiếng ngồi chơi vẫn cứ khè >_<.
 

ruồi bẹp

Active Member
Thằng Ren hôm qua nặng 1,75kg đói và tầm 1,85kg lúc no. Thằng Kem còn nghe có vẻ nặng hơn nữa cơ :X.
Đáng tiếc là sau hơn 2 tiếng ngồi chơi vẫn cứ khè >_<.
ôi thế là Kem vẫn dẫn đầu mặc dù khảnh ăn và dở hơi :))
vậy sau vụ cân nặng Ruồi rút ra kết luận, ngủ nhiều là to nhanh hơn cả ăn nhiều :))
 

ruồi bẹp

Active Member
ơ thế là Kem và Ren đều được 3 tháng tuổi rồi à Sheryl và ruồi bẹp?
vừa tròn 3 tháng rưỡi hôm qua bạn ạ.
Trộm vía mấy cháu nhi đồng nhà anh Cun0206 đều to xấp xỉ nhau, đứa nào cũng cân rưới trở lên
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top