• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Offline Bồ câu

Chấn PG

Member
Mình chỉ còn 1 em pho chưa về nữa thôi, con trắng hồi sáng đi về với bạn MULG thì thấy nó trong chuồng rồi, còn chim bạn MULG thì mình đề nghị là bạn nhốt chim mái lại cận thận nha, BẤT QUÁ TAM đó nha, đã 2 lần rồi đó, lần thứ 3 thì......
Lần thứ 3 thì đậu phọng loại thượng hạng chuẩn bị sẵn vài chục ký :)) :)) :)).

Đúng là hy hữu :nailbitting: :nailbitting:
 

osscar

Member
Tội nghiệp MULG, con chim đó do một người bên chợ xóm củi cho mình một cặp, sau đó mình là đem cho MULG, giờ chỉ còn có một con. Chắc nó thấy chim oscar đẹp trai quá nên nó zụ về bên đó.

Bữa nghe oscar và MULG có bàn cái hợp đồng chim thái trắng gì gì đó mà? có tiến hành theo hợp đồng không?
À cái chuyện hợp đồng về con thái trắng à, bạn MULG chỉ nói cho vui thôi anh DƯƠng à, vì bạn MULG đoán rằng chú chim trắng đó sẽ khó về lắm, nên mới có cuộc đáng đố vui này đó.
 

osscar

Member
Lần thứ 3 thì đậu phọng loại thượng hạng chuẩn bị sẵn vài chục ký :)) :)) :)).

Đúng là hy hữu :nailbitting: :nailbitting:
Mình không có cho chim ăn đậu phộng Chấn à, đổi thành chục ký đậu xanh là được rồi, lần 3 nữa thì chắc là tới lúc đó mình bó tay luôn, như vậy chứng minh là con chim mái của MULG ham trai quá, và cũng như điều anh HOÀNG DƯƠNG nói là mấy con của mình đẹp trai quá, nên khó cưỡng lại được.
 

seal203

Member
Chim đi Mộc Bài thì các bạn phải cẩn thận, như có lần mình đã đề cập chim mình đi tới cầu bến cầu về trong 1h nhưng đi MB con về đầu đi 3h mình cũng chả hiểu lý do, có con 2-3 ngày mới về chứng tỏ ở đây có căn cứ dữ. Mình có thả 1 cặp đen ở Hóc Môn vừa thả là 3 con bay lên kè xuống (dí cắn luôn) và mất tích 4 bữa chưa về, chim con và đen nên mình cũng chả tiếc và kì vọng nhiều nhưng dí căn thì hơi kinh.
 
Mình thả hướng củ chi lần thứ nhất 3 em về lẹ. Thả hooc môn thất lạc một em, mấy em còn lại cũng về trễ lắm. Thả hooc môn lần hai, về cũng trễ và một em bị bệnh chết luôn. Còn đem lên tủh dầu 1, cũng những em đó thì nó về sớm hơn.

Hãy nghiên cứu coi vì sao thả hướng đó lại thất lạc nhiều đến thế? Anh em có ai thả trên hướng đó nữa hay không? tình hình thế nào?
 

vuanh

Member
Chào cả nhà,

Theo mình nghỉ, khi thả bồ cầu bất cứ nơi nào, chuyện mấy em về được hay không phù thuộc vào các yếu tố sau đây:

1/ Giống chim
2/ Thể lục
3/ Sự tập luyện
4/ Khoảng cách từ nơi thả đến căn cứ.
5/ Thiên tai, thời tiết và tai nạn.

Theo các bạn thì còn gì nữa không?
 

seal203

Member
Chào cả nhà,

Theo mình nghỉ, khi thả bồ cầu bất cứ nơi nào, chuyện mấy em về được hay không phù thuộc vào các yếu tố sau đây:

1/ Giống chim
2/ Thể lục
3/ Sự tập luyện
4/ Khoảng cách từ nơi thả đến căn cứ.
5/ Thiên tai, thời tiết và tai nạn.

Theo các bạn thì còn gì nữa không?
hường gió, khu vực thả chim. Khi chim bay có thể sẽ về nhưng khi bị các chim khác bao vây và ghị xuống mà không tách ra được như TH cặp đen của mình mà chủ nhà chuẩn bị sẵn lồng bẫy thì chắc chắn tiêu. Mà mình nghĩ hướng mộc bài này là có vì mình có 1 em đi về 3 lần vẫn mất.
 

trantantai

Active Member
Kha kha,thi ra chim mình là cừ nhất ha.sau em về đủ,trong đó có một em mới lằn vết thương.nhờ những chuyến tập luyện ở Long Khánh mà chim mình vượt qua đất dữ ngon lành.theo em nghĩ điều này là do ngược gió nên nhiều em thể lực yếu tạm thời dừng chân,có lẽ vài bữa sẽ về.Thành thật chia buồn mọi người nhé.em trắng của mình sau đợt đi LK lần đầu mất tích sau gần 1 tháng mới về rất bất ngờ.vì thế mọi người cũng đừng quá thất vọng,phải có sự đợi chờ và hy vọng thì chuyến đi mới có cảm xúc và thú vị chứ các pro.
 
Chim nhà mình đã về đủ. cái cảm giác chờ một con chim bay về thiệt là .....

hôm đó về nhà lên chuồng mà vẫn thiếu 2 em, mình đứng ngóng mãi, rồi một cánh chim chao liệng đánh vòng và đáp xuống, cái càm giác chờ mà thấy con chim bay về sao mà nó khó tả quá. Vội cho đám trong chuồng một nắm thức ăn để em đó có dịp được ăn, mặc dù chưa đến bữa.
 

trantantai

Active Member
Chim nhà mình đã về đủ. cái cảm giác chờ một con chim bay về thiệt là .....

hôm đó về nhà lên chuồng mà vẫn thiếu 2 em, mình đứng ngóng mãi, rồi một cánh chim chao liệng đánh vòng và đáp xuống, cái càm giác chờ mà thấy con chim bay về sao mà nó khó tả quá. Vội cho đám trong chuồng một nắm thức ăn để em đó có dịp được ăn, mặc dù chưa đến bữa.
Mừng quá há,em định cho đám này về nhà anh có gửi em nào đi theo không?anh có dự định chinh phục DL không,em sẽ hướng về Dalat trong thời gian tới,hom nay có nhà không anh đầu giờ chiều em ghé anh chơi gửi tiền chim luôn,
 
Mình hiện giờ chưa muốn gửi, có lẽ đó là tính của mình. Mình muốn tự tay thả nó và nhìn cái cảm giác bay lượn đó.:)
Với lại hai em về trễ là do đng rụng lông nhiều quá mà mình không để ý, có con về muộn nhật hôm qua nhìn thì mới thấy nó còn có 4 cọng lông đuôi, lông cánh thì trống hai bên hai miếng. Tội nghiệp chúng nó quá.
cảm ơn Tài nhiều nha, lần sau mình sẽ gửi, Tài còn về nhiều mà.
 

trantantai

Active Member
Xin lỗi anh chưa qua được vì mải lên quá không nhớ đã hứa qua anh ,
không sao em cũng thích như anh vậy tự mình thả, nhưng tập huấn thôi có thể gửi dọc đường thả ra cho quen đường đó mà,vậy chuyến đi miền tây đi trước còn DL đi sau nhe
 
Xin lỗi anh chưa qua được

chà chà chà, đọc mà không hiểu gì hết á, thôi đành cười một cái chứ biết sao giờ nhỉ! :))

có thể là: Xin lỗi, anh chưa qua được....
Cũng có thể là: Xin lỗi anh, chưa qua được....
và cũng có thể là: Xin lỗi anh chưa? qua được....


Đúng là tiếng việt mình phong phú thiệt đó. Ngày xưa có bà Đoàn Thị Điểm đã sửa dấu phẩy và giúp cho một cô gái bỏ chồng vũ phu đi lấy chồng khác được đó. Nhờ lên diễn đàn mà mình cũng khá khá tiếng việt lên đó.
 

trantantai

Active Member
Vì vội quá nên chẳng kịp đọc lại, đôi khi diễn đạt nó không xuôi theo ý mình được anh thong cảm mà hiểu theo ý tốt dùm em nhé. Ý câu đó là: Xin lỗi anh, em chua qua anh được mà viết tắt nó ra vậy đấy.. Chà chà lần sau sẽ cẩn thận câu chữ hơn , nhỡ có người khó tính chắc ngồi giải thích khùng luôn quá. Vậy là cuối tuần đành mang đi Madaguoi thả vậy. Hẹn miền tây lần sau nhé
 
He he he. Mình viết lên thế cho nó vui thôi, không có ý gì đâu, chứ đọc lần thứ 3 là hiểu muốn nói gì rồi mà. Đúng là tiếng việt trong sáng nhưng phức tạp rối rắm vô cùng. Mà đây cũng là một dịp để các thành viên khác hiểu được nỗi khổ của mod, mình hiểu nên lâu lâu lấn sân sửa tí, chắc thiên hạ cho mình là thằng nhiều chuyện, vớ vẩn và khó tính :))
Nhưng kệ, cứ làm.:-@
 
xám khoen tím đã về

tính đến trưa hôm nay thì các chiến binh trong chuyến offline Mộc Bài đã có mặt đầy đủ (căn cứ JK đi 3 về 3)

Sau 5 ngày phiêu lưu ở Mộc Bài thì chú xám khoen tím đã trở về trong tình trạng đói meo,vừa về tới là lao ngay vào chuồng uống nước,ẵm lên nghe nhẹ hẳn đi óm lòi "lưỡi liềm" luôn.Cho 1 máng cám mà đứng ăn mổ lấy mổ để không cần biết hàng xóm xung quanh đang thèm.Cũng lên tiếng gù ra oai nhưng mệt quá gù chẳng có hơi luôn!











Thằng xám này có máu du hý,đi chơi không chịu về liền,đi 5 ngày chưa phải là kỉ lục của nó,lần trước được thả xuống đất Sài thành ăn chơi nhảy múa tham quan parkson,diamond đến tận mùng 3 mới chịu về ăn Tết.Lần này đi biết là sẽ về nhưng để xem cu cậu đi chơi mấy ngày chừng nào phá kỉ lục nửa tháng rồi mới bắt đầu lo.đi hướng Tây Ninh rừng núi nhiều,mối đe doạ từ thiên nhiên cũng nhiều nhưng lần này về đủ cũng mừng.Hiện đang tẩm bổ lại cho các chú nhóc để chuẩn bị cho những chuyến hành trình sắp tới.
 

thang_Q5

Active Member
con này coi bộ có chí đi chơi quá với lại nó thương chủ đó vì nó sợ chủ tốn thức ăn nên qua nhà người ta ăn ké vài bủa rồi mới chụi về hihi coi chừng người ta cho nó ăn ngon quá là nó đi luôn àh nha :D:D:D
 

trantantai

Active Member
SAo tìm hoài không thấy Anh Big post hình đi Mộc Bài he
mình chụp nhiệt tình lắm chỉ đựoc mấy tấm còn lại chỉ quay phim mà không biết gửi
 
Top