• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó Phú Quốc và kỷ niệm về một người "bạn" !

Bác TINH thật

Mấy cái chú này chỉ chờ người ta sơ hở là xin với xỏ.
Tốt nhất là mỗi ông nuôi nó 1 ngày, cứ thế mà diễn, ông nào chán trước thì ông kia nuôi. Thế là chuẩn nhất! Theo nhận xét chủ quan thì chắc chú Ánh sẽ thắng!
@Anh: Hôm nào anh về quê sẽ alo chú, vác chó lên đi săn chuột nhé. Mà ở quê anh còn cái món bẫy chim ban đêm nữa cơ, chiều tối về rồi đi với thằng cu em, đêm có mồi nhậu vui phải biết!
Bầu Bác làm Hội Chưởng là rất đúng vì Bác nhận xét thật tài tình. Về chủ quan thì Ánh sẽ thắng nhưng xét về nguyên lý thì chưa chắc... Vì về nguyên lý thì đến... còn chán nữa là hehehe. Nhưng ông này chắc ông ấy không muốn nuôi con này của em Bác ạ. Cũng phải tính chọn ngày lành sang xin về thôi. NHỜ VẢ TÍ NGẠI LẮM.:))
 
Nhà trọ gần hơn

Bí thì vứt xuống chỗ em. Đảm bảo giá rẻ bằng nhà trọ bình dân thôi, tiền ăn thì bằng cơm bụi.
Quả này em bỏ việc ở nhà mở "nhà nghỉ chó bình dân" luôn. Các bác mở hàng thì tốt quá.
Anh đang dự tính xây Nhà trọ cho mấy chú Dog để các AE ở HN đi đâu mang theo gửi ở Hà Nam mình vừa tiện đường cho các Bác ấy, giá cả bình dân cơm bụi, lại có việc làm cho Thanh niên ở quê đỡ đi chơi lang thang, mất hết hạnh phúc gia đình. Em thấy thế nào có đầu tư cùng thì ALô nhé! >:D<
 

anh_hanam

Member
Bác Khải ơi đừng hiểu lầm là em ngại nuôi hộ nhé nhưng quả thực hai con cắn nhau ghê quá, chú đực rụng hết lông má rồi - đã bôi thuốc nhưng vẫn trắng hếu ra chưa mọc lại lông được. Mà mới có mấy tháng nhưng hình như chú đực có biểu hiện động dục roài, cứ quắp cổ con cái rồi...zỉn...zỉn...đòi XXXX. Nhưng con cái thì chưa có biểu hiện gì, quay lại cắn cho con đực chí chết....Bác ngâm cứu bắt về cho anh Đệ đi nhé. Em lo không an toàn cho cả hai con...
 

anh_hanam

Member
Bác Khải đã bắt con đực về, nhớ kinh khủng luôn vì mỗi con có 1 tình cảm với chủ khác nhau. Con cái cũng nhớ bầy lên ăn uống kém hắn, đêm lại kêu nhiều hơn. Dứt khoát phải dành tiền mua thêm một chú nữa cho em nó có bạn. Bác nào biết ở đâu bán chỉ giúp em với nhé, em muón mua thêm một chú đực vàng hoặc vện nữa nuôi cho nó có bầy...
 

anh_hanam

Member
Mấy hôm rồi từ hôm bác Khải bắt con đực đến hôm nay con cái nhà em vẫn ăn rất kém so với trước. Mà em kiểm tra ở dưới bụng chỗ gần bộ phận sinh dục có mấy mụn trắng có mủ trắng, có mụn đã vỡ và bong vảy rồi. Không biết là bệnh gì nữa. Có nguy hiểm không các bác ơi. Bác nào biết chỉ cho em với nhé. Mặc dù ăn kém hơn nhưng nó vẫn rất nghịch, chạy nhảy tốt không có biểu hiện gì là ốm cả nhưng dù sao thì vẫn lo quá...
 
Bác Khải ơi đừng hiểu lầm là em ngại nuôi hộ nhé nhưng quả thực hai con cắn nhau ghê quá, chú đực rụng hết lông má rồi - đã bôi thuốc nhưng vẫn trắng hếu ra chưa mọc lại lông được. Mà mới có mấy tháng nhưng hình như chú đực có biểu hiện động dục roài, cứ quắp cổ con cái rồi...zỉn...zỉn...đòi XXXX. Nhưng con cái thì chưa có biểu hiện gì, quay lại cắn cho con đực chí chết....Bác ngâm cứu bắt về cho anh Đệ đi nhé. Em lo không an toàn cho cả hai con...
Chết cười em ạ, chuyện quắp cổ ấy...:p. Con Dane (CPQ) nhà chị cứ suốt ngày bị "máy bay bà già" là con Mimi nhà chị (5 tuổi roài) bắt ép .... ;)"Máy bay bà già" cứ quặp đầu con Dane và... zỉn zỉn. Tuần vừa rồi nhà chị mệt quá vì Mimi muốn có em bé nên cứ zỉn zỉn đằng đầu và zỉn zỉn đằng đuôi con Dane suốt, do đó bọn chị phải giải cứu cho Dane!! Tội nghiệp nhi đồng Dane quá, đang thay răng mà đã bị như thế:praying:. Nhưng không hiểu Mimi cứ quặp đầu của Dane thì làm sao có em bé được:thingking:. Tội nghiệp Dane, sợ chạy mất dép=))=))=)) và xấu hổ cho gái (Mimi) nhà chị quá, ai lại làm thế bao giờ:blusshing::blusshing::blusshing:
 

anh_hanam

Member
Như con nhà em thì em nghĩ là bản năng trỗi dậy khi ở cùng bạn nữ thôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà, chứ mới có mấy tháng tuổi chắc không phải là động dục, nhưng biết đâu lúc mình đi vắng mà nhốt chung nó lại xơi ép em nó thì khổ nên cứ cẩn tắc vô áy náy...
 

anh_hanam

Member
Tuýt (PQ) nhà em sau hơn 4 tháng tuổi

Các bác "chiêm ngưỡng" nhé. Em chụp bằng điện thoại nên không được nét vì máy ảnh để ở cơ quan ngại ra lấy:D








 

anh_hanam

Member
Xem trong máy ảnh sáng thế mà đưa lên tối quá, cứ như chó mực chụp đêm ấy. Thôi mai lấy máy ảnh về chụp cho nét vậy
 

Con Lợn Lòi

Active Member
Ôi, mấy chú cún này nhìn yêu thế, chỉ muốn cắn cho nó một phát thôi! Chúc các bác sớm có puppy để dân cư vp càng phát triển nha!
 

anh_hanam

Member
Sáng nay (09/3/08) bắt đầu cho em nó đi tập thể dục buối sáng. Đi bộ từ nhà ra vườn hoa, thỉnh thoảng chạy chậm 1 đoạn. Lúc về huấn luyện cho em nó đi trên bờ gạch của dải phân cách trồng hoa ở giữa đường. Đầu tiên em nó chưa chịu cứ nhảy xuống lòng đường nhưng mình lại lôi lên và thế là sau 1 đoạn đường em nó đã quen và cứ đi trên đó đến chỗ đứt đoạn nhảy xuống, đến đoạn có giải phân cách lại tự giác đi lên đó. Ha...ha...từ mai ta gọi cái bờ gạch của giải phân cách đó là làn đường giành riêng cho Tuýt của ta - tỉnh phải làm cho một mình chó nhà ta một làn đường. Ha...ha...
 

AQ101

Member
Cái chú Ánh này từ ngày có mấy con CPQ mượn của chú Khải đâm ra vui tính hẳn? Tuần sau về quê anh chơi nhé!
 

anh_hanam

Member
Cái chú Ánh này từ ngày có mấy con CPQ mượn của chú Khải đâm ra vui tính hẳn? Tuần sau về quê anh chơi nhé!
Vâng, cũng vui bác ạ. Nuôi bao nhiêu con bây giờ mới được một con hay hay tý. Mấy con lai trước em nuôi nó cứ làm sao ấy - khó bảo lắm bác ạ mà lại hiền như đất, ăn mày vào không thèm sủa (chó cắn áo rách đằng này áo rách tả tơi nó cũng không thèm cắn). Đến con PQ này nghe có vẻ ổn nhưng em vẫn thấy nó hiền quá. Đang ngâm cứu vụ huấn luyện chó hiền thành chó dữ của HLV Vu Hung không biết có thành công không.
Vụ về quê em sẽ sắp sếp, nếu không vướng bận gì dứt khoát em sẽ về thăm quê bác 1 chuyến để thỉnh thoảng anh em tụ tập uống rượu cho vui. Em sẽ rủ Khải nữa xem Khải có đi được không. Bác định thứ bảy hay chủ nhật về đấy, có gì thông tin lại cho bọn em với nhé.
 

anh_hanam

Member
Ha..ha..Chiều nay em mới phát hiện ra một điều là con Tuýt nhà em khôn...như chó Phú Quốc luôn và đã biết vì sao nó ăn kém. Chẳng là mấy hôm trước khi còn nuôi 2 con (1 con của bác Khải và một con cũng của bác Khải...cho em) thì khi cho ăn em để 2 cái bát cạnh nhau và cho ăn ở bên ngoài chuồng. (không bao giờ hai con ăn lẫn bát nhé vì 2 bát khác nhau về kiểu dáng mà, có đảo vị trí nó vẫn ăn đúng bát). Cho ăn như thế cứ phải đứng canh cho nó ăn xong rồi hô vào chuồng không có là nó chiến đấu nhau ngay vì con đực bao giờ cũng ăn xong trước rồi quay sang gầm gừ con cái. Từ hôm bác Khải bắt con đực về em cho bát ăn vào trong chuồng luôn. Từ hôm đấy nó ăn kém hẳn, nhiều hôm nó chỉ hít hít bát cơm rồi thôi không ăn. Em cũng đã thay đổi khẩu vị và các kiểu luôn nó cũng vẫn thế. Tối nay cho ăn cũng vẫn tình trạng như vậy. Tiện lau, rửa chuồng em mới để bát thức ăn ra ngoài chỗ mọi khi vẫn cho nó ăn thế là nó xơi hết luôn.
Kết luận: Nó đã quen với chỗ để bát của nó rồi----> chó nhà em khôn như...chó...
=))=))=))
 

anh_hanam

Member
Chiều tối về vào ngay chuồng xem chó thì hỡi ôi...cửa chuồng vẫn đóng mà chó chẳng thấy đâu. Quát hỏi con thì nó bảo bố lên phòng bố mà xem. Vội chạy lên thì thấy em nó đang chễm trệ nằm trên giường đệm. Lông rụng đầy ga vì em nó đang thay lông mà. Thấy mình lên em nó ngoe ngẩy đuôi nhảy xuống quấn chân mình. Thấy thế cũng không lỡ mắng nữa.
Quay lại việc cửa chuồng đóng kín mà chó thì ở ngoài...chẳng là lúc hàn cái lồng inox thằng thợ hàn bảo không cần làm kín hết ở trên đâu anh ạ vì cao thế nó leo ra làm sao được. Cũng nghĩ là thế nên để hở ở phần trên nhưng ta đã rất nhầm là chó khác có thể không leo ra được nhưng Phú Quốc thì lại có khả năng leo trèo. Giờ mới thấm câu của bác gì đã nói...."chó treo mèo đậy nhưng đối với chó Phú Quốc thì...". Thôi Tuýt ơi, vậy là từ mai mi lại phải thêm cái xích vào cổ roài....
 
Bác Ánh a
có khoẻkhông vẫn cầu lông cầu lá chứ bác chủ quan với chó Pq roài, bác nhìn chó PQ vượi rào B40 chưa như bộ đội tinh nhuệ ấy . mà khi nào đi Hà Nội găp nhau tí chứ hả.
 

anh_hanam

Member
Bác Ánh a
có khoẻkhông vẫn cầu lông cầu lá chứ bác chủ quan với chó Pq roài, bác nhìn chó PQ vượi rào B40 chưa như bộ đội tinh nhuệ ấy . mà khi nào đi Hà Nội găp nhau tí chứ hả.
Cảm ơn bác em vẫn khoẻ. Đúng là quá chủ quan với Phú Quốc, không nghĩ là nó leo ra được vì cứ nghĩ chuồng cũng chặt nó không có chỗ để lấy đà nhảy ra, ai ngờ...
Đợt tới đi công tác dứt khoát phải gặp các bác tý rồi. Từ hôm giao lưu chưa gặp lại thấy nhớ rồi đấy, với lại còn có tý việc nhờ bác béo đeo kính cận nữa...:D
 

Songbac

.....................
Em là người đeo kính và tiếp rượu với bác đây, đợt này bận bịu quá, thỉnh thoảng đọc bài thấy bác muốn thêm em nữa quá nhỉ :)
Khi nào bác ra HN ới anh em nhé, em lại ngồi gần tiếp rượu với bác
 

doingheo

Member
hehêh bac ánh này aka nghe bac nói cửa chuồng mở mà không thấy chó đâu làm em tưởng nó đi theo mấy thằng cẩu tặc rồi chứ ehhêhh
 
Top