• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó Phú Quốc và kỷ niệm về một người "bạn" !

hgwellshp

Member
Như vậy là 2 chú cún nhà em được khoảng trên dưới 4 tháng tuổi rồi (em không biết được chính xác vì chưa hỏi được ngày sinh của nó do chủ nó ở mãi Phú Quốc, bác Khải quen biết mua về). Sáng nay em cân thử thì cô cái được 6 cân, chú đực được 5 cân. Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi cân nặng như vậy khỏi chậm phát triển không ạ. Khẩu phần ăn nên cho ăn cụ thể thế nào mong các cao nhân chỉ giáo. Cảm ơn các bác
Anh à, cân nặng không quan trọng đâu, cún nhà em cũng 4 tháng mà được có 6 cân thôi quan trọng là khung của nó thế nào, chó PQ thì không nên cho ăn nhiều và ăn ngon, chỉ cần cho ăn đủ chất thôi. Nếu cún nhà anh 5kg mà chân cao, lưng dài thì vẫn Ok, sau này nó sẽ là một chàng PQ đẹp. Chỉ sợ 5kg mà lại béo quay ra thì vứt, đừng lo anh nhé! :)
 

anh_hanam

Member
Cảm ơn bạn !

Anh à, cân nặng không quan trọng đâu, cún nhà em cũng 4 tháng mà được có 6 cân thôi quan trọng là khung của nó thế nào, chó PQ thì không nên cho ăn nhiều và ăn ngon, chỉ cần cho ăn đủ chất thôi. Nếu cún nhà anh 5kg mà chân cao, lưng dài thì vẫn Ok, sau này nó sẽ là một chàng PQ đẹp. Chỉ sợ 5kg mà lại béo quay ra thì vứt, đừng lo anh nhé! :)
Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ. Như vậy là mình yên tâm rồi vì 2 chú này dáng cũng không đến nỗi: Chân cao, lưng dài, đuôi cong vút, xoáy rất rõ nét (xoáy lưng, xoáy 2 bên cổ). Còn khẩu phần ăn thì mình cũng nghĩ như thế: cho ăn đủ chất, không ăn no quá...tóm lại là không nên chăm chút quá vì trước đây mình cũng có chút ít bài học xương máu do chăm sóc kỹ lưỡng quá mà mấy chú chó lai nhà mình béo phì, mất cân đối đặc biệt là thức ăn không nên cho ăn quá nhiều thịt, cá...trong một bữa vì nó không tiêu hoá hết dễ sinh bệnh đường tiêu hoá lắm. Cảm ơn bạn nhé, chúc vui !
 

anh_hanam

Member
Hai hôm nay nghĩ cứ buồn buồn vì chú đực qua tết là phải về với chủ của nó rồi. Muốn mua luôn con này để nuôi vì hơn tháng trời ngắn ngủi sống với nó đã thấy gắn bó quá mất rồi nhưng lại ngại sợ chủ nó lại bảo được voi đòi tiên. Thôi, được cái nó cũng trong thị xã này cả, thỉnh thoảng nhớ xuống thăm nó tý cũng được.
 

anh_hanam

Member
Bác Khải ơi ! Đắt rẻ bao nhiêu bác cho em gửi tiền rồi để lại cho em nuôi chú đực kia đi, từ hôm qua nghe bác bảo sau tết bắt cho anh Đ em cứ ngồi nhìn ngắm nó, ve vuốt nó - nghĩ đến ngày phải xa nó mà buồn quá. Biết là nói với bác điều này thật không phải nhưng thực sự dù rất ngắn nhưng nó quấn quít, gắn bó với em quá rồi.
 

anh_hanam

Member
Ghi nhớ: Tẩy giun lần 1 ngày 13 tháng 01 năm 2008 - cân nặng: Đực: 05 kg; cái 06 kg
 
Bác Khải ơi ! Đắt rẻ bao nhiêu bác cho em gửi tiền rồi để lại cho em nuôi chú đực kia đi, từ hôm qua nghe bác bảo sau tết bắt cho anh Đ em cứ ngồi nhìn ngắm nó, ve vuốt nó - nghĩ đến ngày phải xa nó mà buồn quá. Biết là nói với bác điều này thật không phải nhưng thực sự dù rất ngắn nhưng nó quấn quít, gắn bó với em quá rồi.
Đối với AE thích chó thì TM không phải là quan trọng, AE ở Thủ Đô như thế nào ông biết rồi. AE mình là Hậu Sinh thôi nhưng nuôi PQ tôi mê lắm nhưng đừng... mỗi người nuôi 1 chú để giao lưu. Tôi bắt 6 con bây giờ chỉ còn 1. Thông cảm nhé ra tết còn nhiều nữa nếu có TÂM nuôi PQ Tôi sẽ đặt cả Đàn.^:)^
 

anh_hanam

Member
Đối với AE thích chó thì TM không phải là quan trọng, AE ở Thủ Đô như thế nào ông biết rồi. AE mình là Hậu Sinh thôi nhưng nuôi PQ tôi mê lắm nhưng đừng... mỗi người nuôi 1 chú để giao lưu. Tôi bắt 6 con bây giờ chỉ còn 1. Thông cảm nhé ra tết còn nhiều nữa nếu có TÂM nuôi PQ Tôi sẽ đặt cả Đàn.^:)^
Nói thế thôi chứ em biết là giữ làm sao được. Bác có đặt được đàn nữa nhớ để cho em một con đực nhé. Bác bố trí bắt chú đực kia sớm đi. Không phải là em ngại nuôi đâu nhưng càng nuôi lâu càng gắn bó, lúc bác bắt càng nhớ và hơn thế là nếu nó lớn quá mà đổi chủ thì chủ mới sẽ không có lợi đâu đúng không bác.
 
Nói thế thôi chứ em biết là giữ làm sao được. Bác có đặt được đàn nữa nhớ để cho em một con đực nhé. Bác bố trí bắt chú đực kia sớm đi. Không phải là em ngại nuôi đâu nhưng càng nuôi lâu càng gắn bó, lúc bác bắt càng nhớ và hơn thế là nếu nó lớn quá mà đổi chủ thì chủ mới sẽ không có lợi đâu đúng không bác.
TẾT nhất đi đâu mà không thấy có mặt; Cún đực thế nào rồi có lẽ để Ấm trời lên mình sang nhỉ...từ đầu năm đến giờ chưa được cụng ly nào buồn quá.
 

anh_hanam

Member
TẾT nhất đi đâu mà không thấy có mặt; Cún đực thế nào rồi có lẽ để Ấm trời lên mình sang nhỉ...từ đầu năm đến giờ chưa được cụng ly nào buồn quá.
Khà, khà...tết em về quê suốt chưa ra chúc tết bác được. Tại bác bận suốt, hôm nào bác rảnh anh em gặp nhau tý nhé. Hai chú cún vẫn ổn: ăn tốt, khoẻ, nhìn khác hẳn rồi. Em nghĩ là ổn, bác bắt lúc nào thì bắt thôi. Nhớ đặt cho em con đực vàng nhé. Cảm ơn bác trước...
 

anh_hanam

Member
Bắt chó thôi bác Khải ơi, càng nuôi lâu đến lúc bác bắt càng nhớ. Thật đấy....
 

anh_hanam

Member
Bác Khải ơi mai em lại phải tham gia Ban tổ chức giải cầu lông ngành choà mừng ngày 27/2. Bác đón tiếp các bác ấy nhé, lúc nào các bác ấy xuống bác bê lô em cái để em sắp xếp về nhé. Trưa tổ chức uống rượu chỗ nào bác nhỉ vì em còn vướng phải đi với đội tuyển cầu lông một tý.
 

anh_hanam

Member
Một buổi gặp mặt vui và đầy ý nghĩa với các bác Hội chó Hà Nội. Học hỏi được nhiều điều từ các bác.
Cảm ơn các bác rất nhiều và hy vọng sẽ có thật nhiều dịp nữa để giao lưu, chia sẻ...
@: Bác Khải ơi, nói thì nói thế thôi nhưng bác bố trí bắt con đực kia cho anh Đệ sớm đi, để 2 con nó cắn nhau con đực rụng cả lông má rồi, em không dám đảm bảo an toàn cho nó được. Bác liên hệ với bạn bác mua giúp em con đực vàng hay vện nữa nhé. Cảm ơn bác nhiều....
 

anh_hanam

Member
Hì..hì. viết không cẩn thận roài. Các bác thông cảm cho em nhé. Em xin đính chính là: Hội chó Phú Quốc Hà Nội. Rất mong được gặp lại các bác trong một ngày gần nhấtDog Eye
 

AQ101

Member
Hì..hì. viết không cẩn thận roài. Các bác thông cảm cho em nhé. Em xin đính chính là: Hội chó Phú Quốc Hà Nội. Rất mong được gặp lại các bác trong một ngày gần nhấtDog Eye
Lại vẫn sai rồi Ánh ơi. ĐÚng ra phải là "Hội những người nuôi chó PQ Hà nội", nghe dài dòng quá nhỉ. Hôm trước định đổi thành "hội Chí" nghe cho nó đỡ ngứa tai.
Hai anh em đã thống nhất được vụ con đực chưa không để đấy anh xử hộ?
 

Songbac

.....................
Hai bác ở Hà Nam khó xử quá để em nuôi giúp cho, thi thoảng em sẽ gửi ảnh lên cho các bác đỡ nhớ, hihi....... ai cũng muốn giữ, nhà bác Ánh định thêm em vàng hoặc vện nữa thì sao đủ chỗ trong 1/2 nhà vs, nhà bác Khải để ở nhà thì kiểu gì chẳng có người đến ôm đi mất.... híc........ Nhỏ nhỏ như thế về nhà em chắc nó không lạ nhà đâu anh ơi
 

anh_hanam

Member
Khà, khà...Cảm ơn các bác đã quan tâm, bọn em vẫn chưa ngã ngũ được. Nhưng nói thế thôi, chứ em phải chuyển trả bác Khải chú Đực thôi vì 2 con nó chiến đấu nhau ghê lắm. Em mua thêm con vàng nữa sẽ làm chuồng riêng bác ạ. Hôm nào bác AQ về quê alô cho bọn em lên bắt cá với nhé. Rất mong được giao lưu, học hỏi các bác....
 
Bí thì vứt xuống chỗ em. Đảm bảo giá rẻ bằng nhà trọ bình dân thôi, tiền ăn thì bằng cơm bụi.
Quả này em bỏ việc ở nhà mở "nhà nghỉ chó bình dân" luôn. Các bác mở hàng thì tốt quá.
 

AQ101

Member
Mấy cái chú này chỉ chờ người ta sơ hở là xin với xỏ.
Tốt nhất là mỗi ông nuôi nó 1 ngày, cứ thế mà diễn, ông nào chán trước thì ông kia nuôi. Thế là chuẩn nhất! Theo nhận xét chủ quan thì chắc chú Ánh sẽ thắng!
@Anh: Hôm nào anh về quê sẽ alo chú, vác chó lên đi săn chuột nhé. Mà ở quê anh còn cái món bẫy chim ban đêm nữa cơ, chiều tối về rồi đi với thằng cu em, đêm có mồi nhậu vui phải biết!
 

anh_hanam

Member
Mấy cái chú này chỉ chờ người ta sơ hở là xin với xỏ.
Tốt nhất là mỗi ông nuôi nó 1 ngày, cứ thế mà diễn, ông nào chán trước thì ông kia nuôi. Thế là chuẩn nhất! Theo nhận xét chủ quan thì chắc chú Ánh sẽ thắng!
@Anh: Hôm nào anh về quê sẽ alo chú, vác chó lên đi săn chuột nhé. Mà ở quê anh còn cái món bẫy chim ban đêm nữa cơ, chiều tối về rồi đi với thằng cu em, đêm có mồi nhậu vui phải biết!
Bác nhớ nhé, hôm nào phải theo bác đi săn với chó phát cho nó biết. Lúc nào bác về nhớ alô em nhé. Chờ bác đấy...
 

xoaydao

New Member
chao bac hanam

hai chu cho nha bac di phan tot qua nhi hihihi
xin hoi bac hai chu cho duoc bao nhieu thang roi
khi nao bac khong nuoi nho alo cho minh nhe
xoaydao dt: 0903606983
 
Top