Woa, anh BF đi chơi hoài sướng quá nha. Ước gì được như anh ấy:-bdLoa loa loa:
Hi all,
Nếu không có gì thay đổi thì Sáng thứ 4 này 03/12/2008 mình sẽ tập huấn 09 chiến binh ở Nha Trang 450km (Airline 320km). Ai gửi quân tham gia thì alô trước nhé!
Woa, anh BF đi chơi hoài sướng quá nha. Ước gì được như anh ấy:-bdLoa loa loa:
Hi all,
Nếu không có gì thay đổi thì Sáng thứ 4 này 03/12/2008 mình sẽ tập huấn 09 chiến binh ở Nha Trang 450km (Airline 320km). Ai gửi quân tham gia thì alô trước nhé!
Hi triet88, đi chơi đâu mà chơiWoa, anh Bigflowerhorn đi chơi hoài sướng quá nha! Ước gì được như anh ấy:-bd
Nhưng mà em lỡ học ngành CNTT mất rồi, rất thích du lịch nhưng mà hướng dẫn viên du lịch chắc em không có khả năng rồi. Chúc mọi người có chuyến tập huấn xa thành công tốt đẹp.Hi triet88, đi chơi đâu mà chơi! Đi công tác kết hợp mang chim đi thả luôn em ạ
! Lâu lâu đi thì vui nhưng mà đi hoài cũng "đuối" lắm em ạ!
Em thích đi đây đó thì làm hướng dẫn viên du lịch đi em :-bd!
Mấy cụ vẫn bay nhanh hơn nếu đầy đủ điều kiện(5 tuổi trở lại)Nếu các chiến binh đều trẻ tuổi thì bảo đảm không có vấn đề, đừng mang hội phụ lão theo, tại vì mấy cụ sẽ dẫn bọn trẽ đậu lại hết, mất nhiều thời gian cho bọn trẽ bay về, good luck.:-bd
Đúng là đi 2 em nhưng mà em kia sợ không đủ sức khoẻ nên đã bỏ trốn về trước :cry::cry:.vậy là chỉ có một em thôiủa sao lần này boyquay676 thả có 1 con vậy? phải 1 trong cặp Thái đen lúc trước không ?
Ngày 25-10-2008,con xám 2 gạch về tới căn cứ với tình trạng ốm đói và bị mất 2 khoen chân nữa (chắc bị người ta bắt ), con này bây giờ bay khá nhất trong đàn (trung tâm Bình Phước 1h 30 ).Kết quả tạm tính đến 17h chiều hôm qua:
- Căn cứ bigflowerhorn-picpoc: đi 07; về 06; Thất lạc 01 (xi tỉm bông đen?).
- Căn cứ mario vo: đi 01 chiến binh xám 2 gạch và đã về.
- Căn cứ Kyoshari: đi 02 chưa về.
- Căn cứ vinhnguyentom: đi 04 chưa về.
Vậy là đi 14; về 07; tạm thất lạc 07.
Kết quả sẽ được cập nhật tiếp khi bigflowerhorn và picpoc về Saigon.
Chương trình ca nhạc mobifone .:090 .:093 .:122 .:126 tối hôm qua tổ chức tại nhà Thi đấu ở Phan Thiết đã thành công tốt đẹp :-bd! Mặc dù hơi mệt tí nhưng mà vui vì hoàn thành nhiệm vụ!
chúc mừng anh vinhnguyentom nha ;Ngày 25-10-2008,con xám 2 gạch về tới căn cứ với tình trạng ốm đói và bị mất 2 khoen chân nữa (chắc bị người ta bắt ), con này bây giờ bay khá nhất trong đàn (trung tâm Bình Phước 1h 30 ).
Sáng nay 7-10-2009, con xi tỉm mới về tới căn cứ sau 2 tháng 19 ngày với tình trạng mập mạp khoẻ mạnh đợt thả vào ngày 18-10-2008 ở Phang Thiết, hy vọng còn 2 chiến binh nữa sẽ trở về.