• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Yêu Chim Bồ Câu đưa thư

TỪ TỪ

Anh Em Nào Có Nuôi Bồ Câu đua Có Hứng Thú Thì Ra Quán Caphê 29 Nguyễn Thị Nhỏ Q5 Cáp Kèo đua Chơi.kèo Nào Cũng Có. Bay Xa Hay Gần Bao Nhiêu Km Cũng Có.có Trọng Tài đàng Hoàng, Chuyên Nghiệp,công Bằng.nuôi Chim đua Thì Phải đi đua.ok????
OK
Mới biết chơi thông cảm, đang luyện đi Huế khoảng 2 tháng nữa thì mới ra đua, kèo khoảng bao nhiêu thì mới chơi được?
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Không tổ chức cá cược đua chim câu

Anh Em Nào Có Nuôi Bồ Câu đua Có Hứng Thú Thì Ra Quán Caphê 29 Nguyễn Thị Nhỏ Q5 Cáp Kèo đua Chơi.kèo Nào Cũng Có. Bay Xa Hay Gần Bao Nhiêu Km Cũng Có.có Trọng Tài đàng Hoàng, Chuyên Nghiệp,công Bằng.nuôi Chim đua Thì Phải đi đua.ok????
Hi BACHAI, bạn lại nhầm nữa chẳng? Theo tuancon thì Cafe 29 Nguyễn Thị Nhỏ không tổ chức đua chim bạn ơi!
 

BACHAI

New Member
Sao Nhầm Ta?

Mình Không Nhầm đâu Bạn, Ngày Nào Mà Mình Không Uống Cà Phê ở đó. Vì Sao Tuấn Nhỏ Nói Với Bạn Như Thế Thì Mình Miển Bàn. Mình Sợ Mình Không Có Chim, Không Có Tiền để Chơi Thôi Chứ Kèo Nào Cũng Có, Giá Bao Nhiêu Củng Có. Tuỳ Hứng Thú. Vài Chai đến Vài Chục Chai Cũng Có Luôn đó Bạn.....
 

tullyking

Member
Bạn Bachai làm ơn cho thêm thông tin là mình đua bằng cách nào nha, chẳng hạn như tính giờ bằng cách nào ? tại vì chim ai về nhà người đó, sao mà biết chim ai về trước, chim ai về sau ? với lại nhà mõi người mõi nơi, sao công bằng cho những người có chim nhà ở xa được , mong bạn cho biết thêm thông tin nha, cám ơn bạn trước nha .;)

Mình Không Nhầm đâu Bạn, Ngày Nào Mà Mình Không Uống Cà Phê ở đó. Vì Sao Tuấn Nhỏ Nói Với Bạn Như Thế Thì Mình Miển Bàn. Mình Sợ Mình Không Có Chim, Không Có Tiền để Chơi Thôi Chứ Kèo Nào Cũng Có, Giá Bao Nhiêu Củng Có. Tuỳ Hứng Thú. Vài Chai đến Vài Chục Chai Cũng Có Luôn đó Bạn.....
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Cá cược chim câu

Mình Không Nhầm đâu Bạn, Ngày Nào Mà Mình Không Uống Cà Phê ở đó. Vì Sao Tuấn Nhỏ Nói Với Bạn Như Thế Thì Mình Miển Bàn. Mình Sợ Mình Không Có Chim, Không Có Tiền để Chơi Thôi Chứ Kèo Nào Cũng Có, Giá Bao Nhiêu Củng Có. Tuỳ Hứng Thú. Vài Chai đến Vài Chục Chai Cũng Có Luôn đó Bạn.....
Bạn BACHAI ơi, diễn đàn bồ câu để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm vui chơi lành mạnh thôi bạn nhé! Đề nghị lần sau không bàn chuyện cá cược đỏ đen trên diễn đàn bạn nhé! Cám ơn bạn nhiều!
 

Chấn PG

Member
FCI World Championship for Racing Pigeons 2007 <<từ youtube>>
http://www.youtube.com/watch?v=ZLNczeYdWbs.
bồ câu nhìn từ bầu trời
http://www.youtube.com/watch?v=D6izkf4l6Mo
đường đua 200 miles
http://www.youtube.com/watch?v=nsRSdPQOUG0
đồng hồ canh thời gian chim bay về
Phần 1
http://www.youtube.com/watch?v=eypdmzQQhmI
Phần 2
http://www.youtube.com/watch?v=bDeESi4vZVo
Phần 3
http://www.youtube.com/watch?v=-tzEjyRzP9g
>:D<>:D<>:D<chúc vui vẻ nha anh em yêu thích bồ câu >:D<>:D<>:D<
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Bảo Lộc -Lâm Đồng

Khi Bigflowerhorn và hoangphuc72 lang thang ghé vào Bãi xe Phương Trang –Bảo lộc thì phát hiện đàn bồ câu ta 4 -5 con. Mình chộp luôn con xám này, trời về chiều tối nên chụp thiếu sáng hình ảnh không được rõ ràng.



Hai em này đang ngủ ngon lành trên kèo nhà! Nhìn chúng thấy nhớ mấy em của mình và cảm thấy nuối tiếc vì bỏ qua 1 chuyến tập huấn !



Đi ngang Nhà thờ trên đường Trần Phú thấy tuyệt quá vào bấm 1 phát cho Hoangphuc72.




Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, cả nhóm đi xe gắn máy 18km từ Thị xã Bảo Lộc vào Thác Drambri chơi :)! Vé vào cửa đi đứt 20.000VNĐ.

Cách đây 10 năm, mình cùng Hoangphuc72 cũng đến đây một lần nhưng lúc đó nhà nước quản lý còn hoang sơ lắm! Từ xa đã nhìn thấy hơi nước cuồn cuộn bốc lên trắng xóa trông rất đẹp. Ngoài lối thang xuống thác Drambri (cao khoảng 50m) còn có lối mòn rẽ về bên tay trái chạy dọc theo con suối xung quanh là cây to, dưới chân là lá mụt nát, đi men theo lối mòn đến thác thứ 2 nhỏ và thấp hơn nhưng rất lãng mạn vì có 1 cây to bắt cầu vắt ngang qua suối lại vắng vẻ chỉ có nhóm mình vào chơi thôi. Tiếng suối chảy, thác đổ, chim hót véo von sao mà “tê tê” quá :-bd! ….



10 năm sau, ghé vào thật sự mất vui :(: mọi thứ đều bị bàn tay con người sắp xếp lại từ khi công ty Tâm Châu thuê lại với thời hạn 50 năm để làm khu du lịch. Cái cảm giác thở hồng hộc mỗi khi treo ngược lên không còn nữa mà thay thế bằng cái thang máy 5000VNĐ/1người/1 lượt. Lối mòn vào rừng cũng không còn nữa, nghe nói cây cỏ bít hết rồi không cho đi vào nữa. Chẳng biết sau này họ có khai thác không nữa? Tuy vậy cũng nhờ Tâm Châu, đường đi 18km từ Thị xã Bảo Lộc vào Thác khá tốt! Trong khu du lịch Drambri hiện nay vẫn thấy họ đang tiếp tục xây dựng hi vọng họ không quên cái lối mòn, khúc cây gãy, cái thác nhỏ …



Trong khu du lịch có một chú voi 26 tuổi, sao mà trông bé thế? Không biết do dòng giống của nó hay do thiếu ăn nữa? Mình mua cho nó 2 nãi chuối chẳng thấm tháp vào đâu :D!


PicPoc đang cho nó ăn chuối!
 
-khung cảnh bảo lộc đẹp thật đấy.hôm nào có điều kiện phải đi 1 chuyến mới được.a bigflowerhorn vậy là ta dã mất 1 chuyến tập huấn vô cùng đáng giá rồi.nhưng cũng không sao,nếu mà gặp trời mưa bảo thì toi cả người lẫn chim cũng hơi mệt đó.trời cũng để anh em đi được 1 chuyến du lịch thích thú cũng được rồi.hình anh chụp đẹp lắm nhất là hình thát và cây cầu.
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Bồ câu con của Chấn PG

:beer Chúc mừng căn cứ bạn Chấn PG có 2 thành viên xám 2 gạch con mới! Chúc 2 bé mau ăn chóng lớn để có thể tham gia tập huấn nhé! :beer
 
-chúc mừng chấn nha.vạy là chấn đã có 2 babi mới rồi.nhớ cho 2 bé ăn mau lớn nha để tham gia khoá huấn luyện của anh bigflowerhorn.chúc mừng nha
 
Bồ câu căn cứ Jerrykid lên báo...Mực Tím

báo MỰC TÍM đặc biệt số ra sáng nay 28/11 có 1 bài của Jerrykid trong đó kể về một cuộc hẹn hò và jerrykid đã tận dụng ngay lợi thế có sẵn là căn cứ bồ câu của mình để làm hấp dẫn hơn câu chuyện.Trong đó chú 2 bồ câu mắt 2 màu anh và em đóng vai sứ giả đưa thư trong cuộc hẹn hò vô cùng lãng mạn,địa điểm thả là sông Bạch Đằng(sông Sài Gòn) vào một buổi chiều thời tiết tốt.JK đã nhân dịp này giới thiệu với phóng viên báo về thú chơi bồ câu đua cũng như giới thiệu kid là thành viên của Hội Bồ Câu đua Sài Gòn,hứa hẹn sẽ có thêm nhiều bài viết về căn cứ bồ câu của JK như một thú chơi lành mạnh dành cho tuổi teen.Các phóng viên bên báo rất hào hứng về khả năng đặc biệt của racing homer và xem đó như một đề tài chưa được khai thác.Chúng ta sẽ dần dần đưa những chú racing homer lên báo và trở thành những nhân vật nổi tiếng.Ban đầu là báo Mực Tím nhưng biết đâu sau này các báo khác sẽ chú ý đến và có một ngày racing homer sẽ được lên Thanh Niên,Tuổi Trẻ...và chúng sẽ xuất hiện trên báo như một hiện tượng của Việt Nam.Nào các anh em hay huấn luyện những chiến binh của mình để mang lại thành tích để đời đi nào...^^
 

Chấn PG

Member
báo MỰC TÍM đặc biệt số ra sáng nay 28/11 có 1 bài của Jerrykid trong đó kể về một cuộc hẹn hò và jerrykid đã tận dụng ngay lợi thế có sẵn là căn cứ bồ câu của mình để làm hấp dẫn hơn câu chuyện.Trong đó chú 2 bồ câu mắt 2 màu anh và em đóng vai sứ giả đưa thư trong cuộc hẹn hò vô cùng lãng mạn,địa điểm thả là sông Bạch Đằng(sông Sài Gòn) vào một buổi chiều thời tiết tốt.JK đã nhân dịp này giới thiệu với phóng viên báo về thú chơi bồ câu đua cũng như giới thiệu kid là thành viên của Hội Bồ Câu đua Sài Gòn,hứa hẹn sẽ có thêm nhiều bài viết về căn cứ bồ câu của JK như một thú chơi lành mạnh dành cho tuổi teen.Các phóng viên bên báo rất hào hứng về khả năng đặc biệt của racing homer và xem đó như một đề tài chưa được khai thác.Chúng ta sẽ dần dần đưa những chú racing homer lên báo và trở thành những nhân vật nổi tiếng.Ban đầu là báo Mực Tím nhưng biết đâu sau này các báo khác sẽ chú ý đến và có một ngày racing homer sẽ được lên Thanh Niên,Tuổi Trẻ...và chúng sẽ xuất hiện trên báo như một hiện tượng của Việt Nam.Nào các anh em hay huấn luyện những chiến binh của mình để mang lại thành tích để đời đi nào...^^
Lúc mà chúng ta lên Báo Thanh Niên,Tuổi Trẻ... là lúc đó trên báo có dòng chữ "" Đây là hình ảnh những tên nuôi gia cầm không đăng ký kiểm dịch "" =))=))=))=)):)):))
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Dịch cúm ơi là dịch cúm H5N1 !

Sự nhiệt tình của bạn jerrykid0290 nhằm quảng bá cho phong trào chim bồ câu thật đáng quý nhưng dịch cúm gia cầm sắp quay lại quả thật đáng ngại :worried:! Bởi vì tuy chưa nghe ai nói bị nhiễm H5N1 từ bồ câu và chim cảnh nhưng chúng vẫn thuộc loại gia cầm nên theo qui định của nhà nước là hạn chế, không cho nuôi!

Mình muốn an toàn thì phải kiểm dịch nhưng kiểm dịch thì kiểm như thế nào? Kiểm dịch chim cảnh 1 con hơn 300ngàn liệu có hợp lý? Trong khi kiểm dịch 1 con gà, 1 con vịt có mấy ngàn? Vả lại họ sẽ nhận dạng chim như thế nào nếu không đeo khoen? Hay giống như cách kiểm dịch chim cảnh hiện nay là lấy ít phân chim rồi cấp cho tờ giấy là xong :D? Người ta nói là kiểm dịch lồng chim thì đúng hơn vì làm sao phân biệt được chúng? Ví dụ như làm sao phân biệt con chim vành khuyên... nào với con nào? Vì chúng rất giống nhau ngay cả với nhiều người chơi chim lâu năm cũng bó tay? Đó là điều nan giải hiện nay! Có ai nuôi chim mà không quý, không lo lắng, bảo vệ cho chúng? Khi xãy ra dịch thì thế nào đây ??? Tạm thời cũng chỉ biết "đem cất" thôi đúng không các bạn :D!

Khi dịch H5N1 xãy ra thì diễn đàn này thế nào nhỉ? Mình thật sự cũng chưa có lời giải đáp các bạn ơi :worried:!

Vì sức khoẻ cộng đồng nhiều lúc cũng phải hi sinh cái "tôi" thôi các bạn ạ!

Qua đó mình thấy thời điểm này vẫn chưa thích hợp lắm cho việc quảng bá rầm rộ :D!
 

kyoshari

Member
yêu chim bồ câu

mau quá mới đây mà JK đã huyến luyện nó bay được khoãng đường hơi xa rồi chúc mừng JK và chấn nha ^^!:)
 
bachai

Dạo này có thả chim nửa không, thả tới đâu rồi, hôm nào rảnh pm cho mình hoặc alo cho mình cũng được nhé, 0907878108 tân, gửi bachai vài con thả nha,
Chuồng chim nhà tân

Bên trong chuồng
 
Top