• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Vietpet Festival lần thứ 4 thành công tốt đẹp!

thanhpite

Member
Chuyện bên lề Festival! Behind the Scences!

HUNG_HP bị chó cắn mất...chim !

Ban Tổ Chức rất nghiêm ngặt việc rọ mõm chó tham gia Vietpet Festival lần Thứ Tư. May mắn không có nguy hiểm nào đáng tiếc xảy ra trừ việc chim của ông HUNG_HP bị ...xơi mất!

Số là lồng chim bồ câu thư chưa kịp thả thì một "cẩu sát thủ" nào đó đã lôi một bé ra nhai nghiến ngấu.

Đàn chim cất cánh bay từ Vietpet Festival Hà nội về Hải phòng có một con không bao giờ về nữa !

Xin chia buồn với HUNG_HP và Ban Tổ Chức rút kinh nghiệm.


Muộn quá rồi! Too late !

Đó là lời than buồn của khá nhiều fan, thành viên Vietpet vẫn tham gia offline ở sân Quảng An. Vì có thói quen không thể dậy sớm được vào ngày Chủ Nhật vả lại các lần off trước thường phải tới sau 11.30 mới đông đủ nên họ đến dự vào lúc tan cuộc.

Tôi đã thấy ánh mắt ướt lệ buồn rầu của vài bạn trẻ trong khi bàn ghế, phông rạp đã rỡ bỏ, cuộc chơi kết thúc!

Một bạn tâm sự:" Giá mà...
Vietpet Festival kéo dài thêm một giờ nữa thì hay quá !"

Đành phải chờ lần thứ Năm vậy !
anh bắu ơi có sự nhầm lẫn không chim của anh hùng vấn bay trên trời mà
 

Hung.tinhyeu

Active Member
em tí nhé anh phương vẫn là bully(hôm nay theo cảm nhận của riêng em thì rot và bêcgế chiếm đông quân số+ với sự nhiệt tình của đoàn hải phòng và quảng ninh...làm cho ngày hội cún thêm đông thêm vui thêm ý nghĩa xin cám ơn tất cả mọi người
-bully của anh thắng hải phòng

đây là cún bully của anh dương và anh hiếu nhìn anh phương ngầu không hiiii






 

ldhanoi

Member
Cho em góp vui vài tấm hình cho thêm phần rôm rả nhé!


Chihuahua nhà anh Tuấn.


Một em tam sắc rất xinh.


Pitt Bull rất ngầu


Malli nhà anh Minh Cường


Thành viên Hưng - nhieukieuhinh - cùng với Wave
 
chân thành cảm ơn nhưng tình cảm mà anh em vietpet hà nội đã dành cho vietpet quảng ninh chúc vietpet luôn đoàn kết chúc toàn thể anh chị em suc khoẻ
 

phamhuyhoang

Active Member
Còn một số sự cố nhỏ cũng may chưa xảy ra điều gì đáng tiếc nữa bác ạ.
Em Pitbull bị tuột xích nhảy ngay vào chiến với em Rott.
Em Vịt đi tới đâu chủ chó khác phải đưa chó mình sơ tán tới đó.
Em Samoyed cắn chảy máu mồm em Vịt - Saint Bernard.
Sau đó không ít lần em Samoyed gây hấn với chó xung quanh. Cô chủ tay đập chân đá mồm chửi liên hồi. Sao không rút kinh nghiệm mà đưa chó mình ra chỗ khác đi nhỉ?

BTC năm sau chắc phải rút kinh nghiệm. Chó dữ vào sân không được tháo rọ mõm dù được xích tại chỗ hay dắt bởi chủ. Chủ chó dữ cũng cần tập cho cún đeo "khẩu trang". Sơ sơ ra cũng có 5,6 cún tự cắn vào lưỡi chảy máu vì không quen đeo "khẩu trang". Bác Hung.tinhyeu thiết kế loại "khẩu trang chống tự tử" mới có khi bán chạy :D
hôm đó mình là anh hùng cứu Rott ^_^ lần sau đi off hoặc FV thì mấy ông hung thần pittbull nên đeo rọ mõm da thì mới yên tâm ^_^ chứ cứ sểnh ra là chén con nhà người ta ngon lành ^_^ mấy bác rott thì nuôi to béo không có cơ bắp thì sao mà chiến được lại chứ ^_^
 

ldhanoi

Member

Các anh chị đang thả "Chim của anh Hùng"


Nhứng cánh chim bay về đát cảng.


Tâm sừ yêu thương sau bao ngày xa cách mới gặp lại


Tặng em 1 nụ hôn!

 

KyCauGo

Chủ Nhiệm CLB Cuối Tuần Hà Nội
VTC1 phát sóng Vietpet Festival 2009.

Tin mới nhận qua điện thoại của phóng viên Đài Truyền hình KTS VTC1 về việc phát sóng Vietpet Festival 2009 :

00.30
06.30
10.30

Ngày 29/12/2009


Trân trọng thông báo tới toàn thể anh chị em Vietpet đón coi.
Rất cám ơn bác BÁU đã chuyển tải thông tin rất nhanh cho anh chị em thành viên chúng ta :-bd
 

phamhuyhoang

Active Member
to Dũng seven:
nhìn cảnh Lỗ trí Thâm đả AMBULL mà thấy thương nó quá ^_^ với thân hình nhỏ bé của Dũng mà đè đầu cưỡi cổ nó như vậy thì .............ai là chủ chó mà để như vậy thì tai hại quá ^_^
 

dungseven

Member
to:anh hoàng:thương cho doi cho vọt nghét cho ngọt cho bùi nên anh dương cũng hiểu anh à (hi vọng là thế hiii)tụi bully này mà chụp ko kéo cổ bóp đầu nhìn lại không ngầu ngầu thế mới đâu nên em cho cho nó ngầu ngầu mà hiiiii
 

dungseven

Member
a a ông bạn đây rồi tìm mãi, tưởng liêmhitle thế nào hoá ra xấu trai gần bằng mình =))

phải tranh thủ làm 1 kiểu để sau này tiện so sánh
hiii hoá ra là limhile à hiiiii tưởng ai xa lạ hoá ra người ...............hiiii ở đâu em chẳng biết cứ ở nhà là em đẹp trai nhất nhà mà hiii(vì nhà em toàn chị em phụ nữ thôi hêhh:D)
 

liemhitle

Member
^_^ Dũng chụp được nhiều hình nhỉ ^_^ hôm nay mới được diện kiến Lỗ chí Thâm Thái nguyên ^_^
anh ơi Dũng seven không phải lỗ chí thâm đâu , giang hồ xa xưa đồn lại rằng lỗ chí thâm chỉ vì tấm lòng nghĩa hiệp mà ra tay đấm chết thằng bán thịt lợn , để kíu cha con 2 ông già , để rồi lang thang trốn lã và lên lương sơn bạc nhập bọn với Tống giang , vậy mà seven nhà ta không nghĩa hiệp chút nào , trước khi lên HN dự fetival em đã cầu kíu hắn vì lời đe doạ của Mód đá quý , vậy mà tan cuộc hắn trốn mất hút ^:)^ để em lại cho bác KC chăm sóc nhiệt tình , :beer khổ thân thằng em :silly: đầu óc quay như gụ ,
có lẽ tại seven chê em gầy quá không cân xứng với hắn ta hay sao ấy nên bỏ về , :D ức chế em quay sang trả thù dân TN = cách mời bác Trang Phương mấy chén hòng hạ gục bác ý , :sick: để cảnh cáo Dũng 7 , nhưng âm mưu không thành , vì bác Phương khoẻ quá , kết quả em say :wall::cry:
 

trangphuong

Active Member
anh ơi Dũng seven không phải lỗ chí thâm đâu , giang hồ xa xưa đồn lại rằng lỗ chí thâm chỉ vì tấm lòng nghĩa hiệp mà ra tay đấm chết thằng bán thịt lợn , để kíu cha con 2 ông già , để rồi lang thang trốn lã và lên lương sơn bạc nhập bọn với Tống giang , vậy mà seven nhà ta không nghĩa hiệp chút nào , trước khi lên HN dự fetival em đã cầu kíu hắn vì lời đe doạ của Mód đá quý , vậy mà tan cuộc hắn trốn mất hút ^:)^ để em lại cho bác KC chăm sóc nhiệt tình , :beer khổ thân thằng em :silly: đầu óc quay như gụ ,
có lẽ tại seven chê em gầy quá không cân xứng với hắn ta hay sao ấy nên bỏ về , :D ức chế em quay sang trả thù dân TN = cách mời bác Trang Phương mấy chén hòng hạ gục bác ý , :sick: để cảnh cáo Dũng 7 , nhưng âm mưu không thành , vì bác Phương khoẻ quá , kết quả em say :wall::cry:
Chết thật hoá ra tôi là nạn nhân của dungx7, thảo nào mà HítLe cụng ly mình....:shame on you:...
Dũng sau làm thì giáng chựu đi, ai lại kẻ ăn ốc người đổ vỏ ...cu em chơi khó anh, thế mà phát ngôn là anh P sao khép lép thế...ôi gia vươn vai ta đây chắc hôm nay mới về đến nhà..ka..ka..may thật may thật...
Nhìn ảnh hai em anh máu mè cờ bạc đoán là kép lệch vụt 16 ai dè...hoá kép bằng...chán.com.không suy ra...
 
Top