• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thành lập trạm cứu hộ mèo lang thang cơ nhỡ Hà Nội

Sheryl

Active Member
Hồi chiều đã tranh thủ qua thăm nuôi bé Tôm và bà tám với gia chủ tới tận 8h tối (quên cả về ăn cơm) :)). Tôm rất ngoan và khỏe mạnh, bé giống mèo lạc hơn là mèo bị bỏ rơi. Hi vọng chủ của bé sớm tìm thấy bé.
 
ai muốn vừa chăm mèo vừa cấu cá thư giãn thì tới trạm nha, có vẻ như chủ trạm đã chuản bị 1 bể cá to để mời các bạn và cải thiện bữa ăn cho bọn trẻ rồi anh chị nhỉ?=))
chú là chú hay bóc mẽ anh lắm nhé, cái này anh đang định bí mật, đang suy nghĩ xem cái bể đấy để kinh doanh nuôi các bé hay chỉ nuôi cá thịt để câu cho các bé ăn, cái nào anh cũng thích, 1 đằng có tiền mua thức ăn đàng hoàng cho các bé (vụ này thì chưa phải chắc chắn vì còn phải trông vào ông trời có phù hộ không :D ), 1 đằng vừa có thức ăn cho mấy nhóc vừa được "câu cá giải trí" =)) 3:-O
 
Hồi chiều đã tranh thủ qua thăm nuôi bé Tôm và bà tám với gia chủ tới tận 8h tối (quên cả về ăn cơm) :)). Tôm rất ngoan và khỏe mạnh, bé giống mèo lạc hơn là mèo bị bỏ rơi. Hi vọng chủ của bé sớm tìm thấy bé.
đấy Sheryl nói mới nhớ, nhà tớ toàn kiểu xong việc mới nghĩ đến cơm nước nên mải ngồi buôn bán quên biến mất không mời cơm :D lần sau tớ sẽ chuẩn bị sẵn và đặt đồng hồ để bù lại vết cào của thằng gấu hôm nay :D
thiếu xót quá, gia chủ xin gửi lời xin lỗi và hứa lần sau sẽ đền bù đầy đủ :">
cái ý tưởng kia mình cứ lên kế hoạch và vẽ ra 1 cơ số gạch đầu dòng đã nhé, khi thông báo sẽ đưa vào thực hiện luôn :D hy vọng ace VCC ủng hộ nhiệt tình
 

Sheryl

Active Member
đấy Sheryl nói mới nhớ, nhà tớ toàn kiểu xong việc mới nghĩ đến cơm nước nên mải ngồi buôn bán quên biến mất không mời cơm :D lần sau tớ sẽ chuẩn bị sẵn và đặt đồng hồ để bù lại vết cào của thằng gấu hôm nay :D
thiếu xót quá, gia chủ xin gửi lời xin lỗi và hứa lần sau sẽ đền bù đầy đủ :">
cái ý tưởng kia mình cứ lên kế hoạch và vẽ ra 1 cơ số gạch đầu dòng đã nhé, khi thông báo sẽ đưa vào thực hiện luôn :D hy vọng ace VCC ủng hộ nhiệt tình
Em đã gửi email mẫu rồi đấy ạ :).
 

nguyenthuy

Member
Trên Fb có một bạn để lại coment:
Mai Khánh Hường: có 1 bé mèo bị bỏ rơi! pé ấy bị gẫy 1 bên chân! hiện tại mình đang nuôi pé! nhưng mình ở xtro nên đk nuôi k đc tốt lắm và chân pé ấy mình k bít phải làm sao cho chú ấy lành lặn lại! cho mình hỏi tram cứu hộ mèo có thể nhận pé để pé có đk sống tốt nhất k?
Mình đã để lại thông tin của anh An, chị Nhung và địa chỉ trại.
....đợi chờ tin tức mới hơn....
 

phenmaleat

Active Member
chú là chú hay bóc mẽ anh lắm nhé, cái này anh đang định bí mật, đang suy nghĩ xem cái bể đấy để kinh doanh nuôi các bé hay chỉ nuôi cá thịt để câu cho các bé ăn, cái nào anh cũng thích, 1 đằng có tiền mua thức ăn đàng hoàng cho các bé (vụ này thì chưa phải chắc chắn vì còn phải trông vào ông trời có phù hộ không :D ), 1 đằng vừa có thức ăn cho mấy nhóc vừa được "câu cá giải trí" =)) 3:-O
Theo em thì bác cứ làm cả 2 đi lo gì, không bán được thì bọn trẻ và momijnguwowif ủng hộ. Mỗi lần khác tới xin 2, 3 cân về làm quà thôi mà :-h
 
Trên Fb có một bạn để lại coment:


Mình đã để lại thông tin của anh An, chị Nhung và địa chỉ trại.
....đợi chờ tin tức mới hơn....
em có thể liên lạc với bạn ấy không? vì chắc gì bạn ấy đọc được CM của em, bé mèo mà bị gãy chân chắc phải nẹp lại càng sớm càng tốt chứ không thì sau này thành tật không chữa được đâu em ạ
 
Theo em thì bác cứ làm cả 2 đi lo gì, không bán được thì bọn trẻ và momijnguwowif ủng hộ. Mỗi lần khác tới xin 2, 3 cân về làm quà thôi mà :-h
anh đang suy nghĩ xem nên nuôi cá thịt hay cá cảnh, nếu nuôi chung thì chắc không còn cá cảnh để chơi nữa, nuôi cá thịt thì các cháu chỉ ăn cá triền miên không có cái đổi món với lại cá thịt thì không đem đổi lấy thuốc được cho các cháu
 

nguyenthuy

Member
em có thể liên lạc với bạn ấy không? vì chắc gì bạn ấy đọc được CM của em, bé mèo mà bị gãy chân chắc phải nẹp lại càng sớm càng tốt chứ không thì sau này thành tật không chữa được đâu em ạ
Ồ bạn ấy ko để lại số điện thoại hay bất cứ thứ gì có thể liên lạc được.
Tin mừng, bạn ấy đã trả lời qua FB rằng sẽ liên lạc với chúng ta để đưa bé mèo đến trại. Vậy là trại sắp có 1 thương binh rồi. Trách nhiệm của anh ngày càng lớn, mong là anh giữ vững tinh thần và sức khỏe để giúp cho những em mèo của chúng ta :)
 
X

xuka3691

Guest
a ơi, cập nhật tin tức của e Tõm đi ạ. e nghĩ là bây giờ trạm còn ít mèo, còn ít việc ý. thì a chịu khó viết nhật ký cho em ý.

- hôm nay, mình cho em Tõm ăn thịt, trộm vía thằng bé ăn ngoan lắm, đúng là biết thân biết phận. nhìn nó ăn mà mình thấy thương, ngoan thế này mà giờ lại phải tạm trú ở trạm cứu hộ, lại vô gia cư. ..

- từ lúc Tõm về nhà mình đã được ăn thử đủ cả, cơm, thịt, cá...trộm vía món gì nó cũng ăn ngon lành. ngoán quá, sau này nhà nào đón nó về đúng là thần giữ của, "cơm thừa canh cặn" e xử lý vô tư, khỏi lo tốn tiền mua canin, mua thịt bò, khỏi lo đau đầu nịnh ăn, đúng là đẹp người đẹp nết....

- hôm nay Tõm đi lỏng, sao thế nhỉ, hay là mình cho nó ăn nhiều quá. cho uống men tiêu hóa rồi, để theo dõi có đỡ không. bao giờ Tõm thật khỏe, thật xinh mới cho đi nhà mới, hay là kệ, chả chữa nữa, càng ốm lâu càng ở với mình lâu...

....

đại loại thế, đây là e phải tưởng tượng ra, nhưng mà a thì chỉ việc ghi lại những việc làm của em ý + ***g cảm xúc, nhận xét của mình thôi. đăng lên fb của trạm, hoặc đăng lên toppic này. làm thế mọi người luôn theo dõi được em mèo, càng ngày càng yêu, thậm chí sẽ đăng ký theo dõi luôn, để lúc nào cũng được đọc những dòng yêu yêu tình cảm như thế (nhất là con gái, con gái thích đọc những gì tình cảm^^), từ đấy người này chuyền tay người kia, hoặc chỉ đơn giản là mọi người nhớ đến trạm, có mèo bị bỏ rơi, cần tìm mèo mới đều nghĩ đến trạm...đây là cách e làm với bọn nhà e, mình vừa thỏa mãn được việc chia sẻ cảm xúc, vừa pr được hiệu quả nữa. hì, trộm vía topic nhà e viết về 3 đứa mèo ta hư hỏng, láo toét, xấu xí lại không có ảnh nhưng vẫn "cạnh tranh" được với mấy super star khác ^^
 

pekon_oaoa96

New Member
mình ủng hộ hai tay luôn! >:D<
dù khó nhưng cố gắng là ok. nha khai minh cho nao zay de moi nguoi cug giúp đỡ
 

nguyenthuy

Member
nhờ anh chi nào khéo tay làm giúp e 1 cái ảnh để làm timeline dc ko ạ? Em muốn chèn thêm tên, số đt của chị Nhung, a An, địa chỉ trại vào hìnhh nền của FB, như vậy thì chỉ cần vào page của trại là m.ng có thể thấy ngay cần liên lạc với ai. nhưng khổ cái trình độ PTS bằng 0 nên bất lực =.=!!!
 
a ơi, cập nhật tin tức của e Tõm đi ạ. e nghĩ là bây giờ trạm còn ít mèo, còn ít việc ý. thì a chịu khó viết nhật ký cho em ý.

- hôm nay, mình cho em Tõm ăn thịt, trộm vía thằng bé ăn ngoan lắm, đúng là biết thân biết phận. nhìn nó ăn mà mình thấy thương, ngoan thế này mà giờ lại phải tạm trú ở trạm cứu hộ, lại vô gia cư. ..

- từ lúc Tõm về nhà mình đã được ăn thử đủ cả, cơm, thịt, cá...trộm vía món gì nó cũng ăn ngon lành. ngoán quá, sau này nhà nào đón nó về đúng là thần giữ của, "cơm thừa canh cặn" e xử lý vô tư, khỏi lo tốn tiền mua canin, mua thịt bò, khỏi lo đau đầu nịnh ăn, đúng là đẹp người đẹp nết....

- hôm nay Tõm đi lỏng, sao thế nhỉ, hay là mình cho nó ăn nhiều quá. cho uống men tiêu hóa rồi, để theo dõi có đỡ không. bao giờ Tõm thật khỏe, thật xinh mới cho đi nhà mới, hay là kệ, chả chữa nữa, càng ốm lâu càng ở với mình lâu...

....

đại loại thế, đây là e phải tưởng tượng ra, nhưng mà a thì chỉ việc ghi lại những việc làm của em ý + ***g cảm xúc, nhận xét của mình thôi. đăng lên fb của trạm, hoặc đăng lên toppic này. làm thế mọi người luôn theo dõi được em mèo, càng ngày càng yêu, thậm chí sẽ đăng ký theo dõi luôn, để lúc nào cũng được đọc những dòng yêu yêu tình cảm như thế (nhất là con gái, con gái thích đọc những gì tình cảm^^), từ đấy người này chuyền tay người kia, hoặc chỉ đơn giản là mọi người nhớ đến trạm, có mèo bị bỏ rơi, cần tìm mèo mới đều nghĩ đến trạm...đây là cách e làm với bọn nhà e, mình vừa thỏa mãn được việc chia sẻ cảm xúc, vừa pr được hiệu quả nữa. hì, trộm vía topic nhà e viết về 3 đứa mèo ta hư hỏng, láo toét, xấu xí lại không có ảnh nhưng vẫn "cạnh tranh" được với mấy super star khác ^^
hị, nhật ký với anh là 1 thứ cực kỳ xa xỉ em ạ, con trại ít khi có tc ướt át kiểu ví dụ của em lắm :D anh chỉ up date ảnh và tình hình sức khoẻ của bé thôi :"> anh là kẻ dốt văn không biết ăn nói, thế nên anh mới nhờ cô milky và cô Thuỷ giúp anh vụ facebook :D
bé Tõm trộm vía khoẻ mạnh và nghịch ngợm, ăn ngoan, ngủ nhiều, không bị đi ngoài, biết đi vs đúng chỗ nên sau tuần này chắc bé sẽ sớm có chủ mới nếu không có người nhà bé qua nhận

mình ủng hộ hai tay luôn! >:D<
dù khó nhưng cố gắng là ok. nha khai minh cho nao zay de moi nguoi cug giúp đỡ
nhà tớ ở số 17 ngõ 187 đường Hồng Hà bạn ạ, khi nào rảnh mời bạn qua chơi nhé, cảm ơn bạn ủng hộ trạm

nhờ anh chi nào khéo tay làm giúp e 1 cái ảnh để làm timeline dc ko ạ? Em muốn chèn thêm tên, số đt của chị Nhung, a An, địa chỉ trại vào hìnhh nền của FB, như vậy thì chỉ cần vào page của trại là m.ng có thể thấy ngay cần liên lạc với ai. nhưng khổ cái trình độ PTS bằng 0 nên bất lực =.=!!!
hôm nào rảnh qua anh bổ túc cho ít photoshop nhé :D bọn anh dạo này bận quá nên việc ngồi làm thì không được rồi, anh đang cố làm nốt hàng trả cho khách để yên thân chăm lũ lông lá đây, khi đấy thì thời gian lại là biển ;;)
 

phenmaleat

Active Member
anh bắt đầu tìm nhà cho tõm được rồi đấy anh ạ. Vì bế không bị bệnh tật gì hết chỉ cần tắm rửa chăm sóc 1 chút cho có da có thịt là về chủ mới được mà
 
anh bắt đầu tìm nhà cho tõm được rồi đấy anh ạ. Vì bế không bị bệnh tật gì hết chỉ cần tắm rửa chăm sóc 1 chút cho có da có thịt là về chủ mới được mà
bé thì không có vấn đề gì, nhưng anh nghĩ cũng cần có thời gian để nếu bé có chủ cũ thì họ đến nhận và anh cũng muốn cô Madcat quyết định người nhận vì đây là bé cô ấy phát hiện mà, để lát nữa anh hỏi ý kiến cô ấy xem sao
 

phenmaleat

Active Member
Vâng vì em thấy bé về nhà mới sẽ dễ thích nghi hơn mèo to, nhất là mèo ta anh ạ.
 

nguyenthuy

Member
Có một bạn muốn gửi mèo qua trại chúng ta. Em ấy màu vàng nhạt hơn e Tõm, khỏe mạnh, chỉ có rận thôi. Bạn ấy để lại thông tin, vậy em muốn hỏi ai có thể sắp xếp đi đón bé đc ko ạ? Em đi xe bus nên ko giúp đc khoản này.

Thông tin liên hệ:
Tớ ở ngõ 79 Nguyễn Chí Thanh, sdt 0986758856.
 
Top