Em chị ngắm rồi nên hôm qua em không thấy ý kiến gì nữa chị ạ
Hôm qua em đi qua đường Khương Trung mới thấy cậu em chị Hoa vào shop giầy nữ ở 47 Khương Trung để mua quà tặng bạn gái hay sao ý ạ, em nghĩ thế.Giờ đọc cmt này mới biết, hóa ra là đến ngó công chúa bạch tạng....hi hi
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
|.
Chị Hoa có biết vì sao cháu nó tên là Như Ý không ạ??? vì bé Như Ý đó đúng là...Như Ý....
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
):x[/QUOTE
Hic thế à, sao bố hờ biết hôm qua em trai chị nó sang Khương Trung mua giày nữ tặng bạn gái
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
. Hay bố hờ Như Ý hôm qua cũng sang Khương Trung để mua giày nữ đó, mà nói cho Bố hờ biết nhé, bố hờ mắt nhắm mắt mở rùi , không phải 47 đâu mà là 45 cơ