• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những thắc mắc về giống chó Rottweiler

echipvn

Member
Rott nhà em đc 2 năm tuổi rồi ạ. Ban ngày thì xích lại 1 chỗ (nhưng xích cũng dài, nó đi lại cũng thoải mái lắm), đến đêm mới thả ra cho chạy chơi. Vì mọi người nói Rott điềm tĩnh và dữ nhưng mà con Ti nó nghịch lắm ạ, với hiền quá.
 

KimCuong

Active Member
@ echipvn: Ông bạn Longcanhngam góp ý chân thành với bạn đó. Bạn đừng bận tâm tại sao chú Rott nhà bạn không dữ dằn như bản chất của giống nòi. Hiện tại theo tôi biết, đang có rất nhiều thành viên đang có mong muốn chú chó Rott của họ được như chú Rott nhà bạn đó.

Thời gian gần đây, việc một con chó Rott hiền hay dữ không còn phải là yếu tố hàng đầu để đánh giá về con chó đó. Tại các nước phương Tây và tại các cuộc thi nổi tiếng về Rottweiler thì yếu tố hoà nhập với cộng đồng của chó Rottweiler là một yếu tố quan trọng và không thể thiếu được trong thang điểm đánh giá về chú chó đó.

Theo bản thân suy nghĩ của riêng tôi, bạn nên mừng chứ không phải lo nghĩ gì nhiều về chú chó của mình đâu. Một ví dụ đơn giản bạn thử đánh giá xem nhé: Khi bạn và chú Rott đi ra ngoài đường thì trường hợp bạn quá yên tâm khi sẽ không có sự cố gì xảy ra, hay bạn thích trường hợp lúc nào cũng phải chăm chú và kiểm soát mọi hành động của chú chó nhà bạn để hắn không gây ra sự cố?

Một chút suy nghĩ riêng của bản thân đóng góp với bạn. Và chúc bạn luôn vui vẻ bên cạnh chú chó cưng của mình nhé!
 

echipvn

Member
Hì, e muốn cho nó dữ thêm tí chỉ vì sợ nó bị bắt mất :-ss. Chứ mà ra đường đi dạo cùng với e thì chẳng bao giờ phải dắt nó cùng với xích. Vì hiền như thế nên ai đụng cũng đc, nhiều khi cũng run thật. Thanks các a đã trả lời giúp e
 

ngoc_anh

Member
Khi 1 con Rott quá hiền thì muốn huấn luyện cho nó dữ hơn ntn ạ. Mặc dù người lạ vào nhưng nó cũng chỉ đứng nhìn, ngửi ngửi vài cái. Sau đó thì để người ta vuốt ve thoải mái. Tệ hơn nữa là khi người lạ chọc tức thì cũng ko có phản ứng gì nhiều, ngoài việc nhăn trán, làm mặt ngầu.
Chú Chính "bực mình" với anh về vụ vào nhà xoa đầu chó à? Không phải ai cũng có khả năng đó như anh đâu nhé! Con Rott nhà em như thế được rồi chứ nó dữ lên thì mệt lắm! Có nhiều vấn đề em không lường hết được đâu khi mà nó dữ lên. Anh chưa dám nuôi bọn này vì nó là loại tương đối dữ nếu không được dạy dỗ cẩn thận. Em bây giờ đang đi học như thế, người lại nhỏ con sao mà đàn áp nó được. Mà nó dữ lên thì ở nhà bố mẹ em sao trông nổi nó?
Để nó dữ không khó. Nhưng một con chó đã dữ mà muốn hiền lại rất khó! Hoặc ít ra mình muốn khống chế được nó thì còn dễ hơn: Thường thì bọn cảnh khuyển được huấn luyện cho dữ và tấn công người xấu nhưng huấn luyện viên phải khống chế được nó (nếu không thì huấn luyện viên cũng ...... toi!). Họ thường dùng thiết bị phụ trợ để khống chế như khi nói con chó đang tấn công dừng lại mà không dừng thì họ cho nó một......... xiết cổ (loại vòng có gai ý). Con chó bị đau sẽ nhớ lâu. Do đó khi đang tấn công sau này, cho dù lúc đó nó rất dữ, thì chỉ cần hô thôi thì nó cũng không dám tấn công nữa.
Bố em đang "gạ" anh nuôi hộ con đó đấy! Nhưng anh nghĩ em nên bán nó đi. Bán lên chỗ Đèo Cậu ý! Khi nào học xong có điều kiện thì nuôi tiếp. Khi đó nếu cần huấn luyện thì anh giúp cho. Dễ lắm!
Anh sở trường là huấn luyện chó chuyên đi "vồ" các em trên ....... bãi biển để dùng chiêu: "anh hùng cứu mĩ nhân" đấy! He he he!
 

phu tho binh

New Member
các bác cho mình hỏi sao con rott nhà mình nó ngủ mắt không nhắm lại hết chỉ nhắm hơn nữa mắt chút thôi,như vậy có sao không có ảnh hưởng gì đến mắt không. cám ơn!!!!
 

quangnhoc

Member
các bác cho mình hỏi sao con rott nhà mình nó ngủ mắt không nhắm lại hết chỉ nhắm hơn nữa mắt chút thôi,như vậy có sao không có ảnh hưởng gì đến mắt không. cám ơn!!!!
cái này thì em thấy con nào củng vậy hết đó anh, em củng sợ giống anh vậy nên mua chai thuốc nhỏ mắt về nhỏ cho nó !
 

quangnhoc

Member
có vài hình ảnh nhờ mọi người trong club rott đánh giá dùm em với !





mong mọi người đánh giá dùm em xem chổ nào được chổ nào chưa được ah! cám ơn mọi người trước nha mong anh chị nhiệt tình để em được học hỏi thêm !
 

sonnguyen

Chuyên gia rottweiler
chào quangnhoc ! những hình em chụp không được tốt lắm vì hơi mờ nên rất khó nhìn rõ con rott của em vì vậy em nên chụp lại cho rõ hơn để các anh em có thể đánh giá giùm cho em . còn 1 điều mà em nên lưu ý là nên resize hình dung lượng nhỏ hơn ( 800 x 600 pixel ) để có thể nhẹ load hơn . thân
 
có vài hình ảnh nhờ mọi người trong club rott đánh giá dùm em với !





mong mọi người đánh giá dùm em xem chổ nào được chổ nào chưa được ah! cám ơn mọi người trước nha mong anh chị nhiệt tình để em được học hỏi thêm !
Hình chụp hơi tối nên khó đánh giá, duy nhất có 1 cái đánh giá được, là cái cổ giề. Nếu cứ đeo cho nó suốt như thế này, về sau sẽ bị hỏng phần lông ở cổ của nó. NHư vậy làm ảnh hưởng một phần đến vẻ đẹp của Rott. Thân
 

juscavali88

New Member
Em chào cả nhà,em la thành viên mới các bác cho em hỏi,em muốn mua 1 em rot con o Hà Nội thì có ai có ko?Cảm ơn các bác
 

sonnguyen

Chuyên gia rottweiler
Em chào cả nhà,em la thành viên mới các bác cho em hỏi,em muốn mua 1 em rot con o Hà Nội thì có ai có ko?Cảm ơn các bác
chào justcavali ! nếu em ở Hà Nội thì hãy liên hệ với bác Hungtrungyen , bác ấy đang là mod bên CLB Rott ở HN mình nghĩ bạn có thể nhờ bác Hùng giới thiệu cho bạn nơi bán Rott uy tín . chúc bạn sở hữu được một chú Rott ưng ý . thân
 

sonnguyen

Chuyên gia rottweiler
em có thể liên lạc với anh hungtrungyen theo số ĐT : 0904049843 . chúc bạn như ý nhé
 

tiengiang

Member
Cho mình hỏi :
1.Tại sao người ta lại cắt đuôi của Rott vậy? Để cho nó đẹp hay mau lớn, không bệnh... ?
2.Bê bao tử là bao tử của con bò á? Cái này cho ăn sống hay qua chế biến. Bạn nào cho mình cái hình xem thử được không? Mình chuẩn bị nuôi Rott nên muốn tìm hiểu thêm.
 

doanhcauson

Vietpet sponsor
Cho mình hỏi :
1.Tại sao người ta lại cắt đuôi của Rott vậy? Để cho nó đẹp hay mau lớn, không bệnh... ?
2.Bê bao tử là bao tử của con bò á? Cái này cho ăn sống hay qua chế biến. Bạn nào cho mình cái hình xem thử được không? Mình chuẩn bị nuôi Rott nên muốn tìm hiểu thêm.
Chào bạn Haỉi Tiengiang,
Ở các nứơc Châu Âu hiện nay thì việc cắt đuôi đã bị cấm vì lý do nhân đạo , họ không muốn làm đau đớn cho chó con khi chúng còn bé, vì khi cắt đuôi sẽ làm cho chó con rất đau và có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của chó con( có vài trường hợp khi cắt đuôi xong chó con sẽ bỏ bú vài ngày vì quá đau và bị nhiểm trùng vết thương ).
Còn bê bao tử theo từ gọi ở miền Bắc, còn ở miền Nam gọi là Hà nàm đó bạn, và tốt nhất là phải nấu chín trước khi cho chó ăn. Thân chào.
 

Hungvq

Member
Em gửi các Bác hình con Rott nhà em mà có yếm màu trắng chạy từ dưới cổ qua ức đến bụng - tổng cộng nó có 3 màu ĐEN -VÀNG - TRẮNG, nó có phải Rott không hay là loại chó nào khác ??? (Em chụp bằng điện thoại đểu nên nó mờ quá, mong các bác tinh mắt):thingking: TKS!!!






 
Rott vẫn có khi vẫn đẻ ra những con như thế này nếu gien giống không đc tốt, do đó nó đc gọi là con bị lỗi, Nhưng lỗi này nặng quá bác ơi. Con này còn trên cả đẳng cấp thằn lằn bám cổ.Nói thật bác đừng giận em mà quy cho tội ném đá hội nghị nhé : Con này chỉ đc phép gọi là chạy qua hàng Rott thôi. Nhưng cái đó không quan trọng bằng đâu là tiêu chí của bác về nó :
Bác nuôi vì nó có những điều làm bác thấy thích và đáng yêu, ở bên nó bác thấy vui thế thì OK
Còn nếu bác nuôi để chơi chó thì tôi khuyên thật bác không nên kẻo sau này lại ....
 

Hungvq

Member
...kẻo sau này lại..... SAO??? Bác Longcanhngam không nói rõ làm lo lắng quá ! Hiện tại chú này đã 6 tuổi, rất ngoan, hiền , thân thiện (do đã được gọi là chó công công rồi). Nó chỉ biết trông chủ , tức là chủ ở đâu nó phải ngay cạnh - nếu chủ trong nhà (nó không được vào nhà) thì nó cũng phải ở đâu mà nhìn thấy chủ - Mình mà di chuyển đi đâu là nó cũng lập tức đi theo, sáng sáng cho nó đi tâp thể dục cùng rất ngoan, không gây sự hay cắn nhau với các chó khác nên không cần phải xích hay rọ mõm, khoái nhất là lúc nào nó cũng ở trong tầm mắt nhìn thấy chủ (khoảng 20-30m không hơn) nên không sợ bị lạc hoặc bắt mất. Chỉ có cái bực nhất là sáng nó đánh thực mình dậy để đi thể dục sớm hơn so với dự định 40" (6h thì 5h20 nó đã kêu rên i ỉ rồi). Mình lại thấy cái ức trắng làm nó rất giống con gấu con (nhất là cách đây nửa năm nó béo quay - trông giống lắm) ... Như vậy nó vẫn là Rott chứ không phải là loại chó nào khác ?
 
Top