• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những chiến binh của tôi

Status
Không mở trả lời sau này.

trangphuong

Active Member
Chúng đang ân ái mà anh túm chúng chụp hình...:praying:....
Chúc anh có sự kết hợp tuyệt đẹp của hai mầu...:-bd...
Nhã kính!
 

trangphuong

Active Member
Cu bò đen này anh bắt đầu tập thể lực rồi đấy...:-bd...Nhìn cháu nó chạy nhẩy thấy thể lực bắt đầu lại sau chuyện chăn gối rồi đấy anh.
Em kiếm được mấy ảnh bò đen bò vàng tập luyện này, anh coi thấy cơ bắp không?

 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng
Em ấy mới về Trại chú công tác chưa quen đường xá Tại Gia mà chú đã dám cho em nó đi khảo sát Địa Thế như vậy là nguy hiểm lắm chú Tuấn ơi,Cháu là cháu khiếp với mấy ông tướng này lắm rồi,cứ tha ra mà không để ý cái là gây án ngay...phiền phức lắm....hic hic
 
Cu bò đen này anh bắt đầu tập thể lực rồi đấy...:-bd...Nhìn cháu nó chạy nhẩy thấy thể lực bắt đầu lại sau chuyện chăn gối rồi đấy anh.
Em kiếm được mấy ảnh bò đen bò vàng tập luyện này, anh coi thấy cơ bắp không?

Ảnh và các bài viết của Phương rất bổ ích cho những anh em thích Pit, Chó đẹp bài hay mà....:D. Anh cũng định viết bài về Pit nhưng hồn anh cứ nghĩ đến Pit là nghĩ đến Fight, lại sợ phạm..... Em đừng tập cho nó cắn xương bò nhé, sau nó cứ ống đồng người ta cắn đấy.Tập bằng lời động viên thì nó hiền hơn.

Em ấy mới về Trại chú công tác chưa quen đường xá Tại Gia mà chú đã dám cho em nó đi khảo sát Địa Thế như vậy là nguy hiểm lắm chú Tuấn ơi,Cháu là cháu khiếp với mấy ông tướng này lắm rồi,cứ tha ra mà không để ý cái là gây án ngay...phiền phức lắm....hic hic
Chú rất có duyên với Pit, hiền như con Las mà bây giờ nó chẳng hiền nữa, còn con dữ đến mấy chú cũng làm nó hiền được, cháu biết rất rõ mà, đúng không?
 

trangphuong

Active Member
Em đừng tập cho nó cắn xương bò nhé, sau nó cứ ống đồng người ta cắn đấy.
Em hiểu ý anh rồi, ống là ống, còn chân là chân, thực thực hư hư, hư hư thực thực...:-bd...
Cu pit nhà em cũng đã coi nó thử đùa với chó khác rồi, cũng được đằng chân là lân lên đầu... tụi pit này sau 18 tháng chắc tập luyện nặng là ok anh nhỉ? À mà hôm anh về han anh bận hay quên mà không gửi cho em cái đĩa cho chú Thuỵ Tây Hồ vậy, em có liên hệ chú Thuỵ chó nói không thấy anh Tuấn qua...Khi nào có dịp anh gửi cho em nhé?
Kính anh!
 
À mà hôm anh về han anh bận hay quên mà không gửi cho em cái đĩa cho chú Thuỵ Tây Hồ vậy, em có liên hệ chú Thuỵ chó nói không thấy anh Tuấn qua...Khi nào có dịp anh gửi cho em nhé?
Kính anh!
Phương à anh có nhớ! Khi gọi điện cho anh Thuỵ thì thấy người khác cầm máy, nói là nhầm số, gọi lại cũng thế, mà số của anh Thuỵ anh không thể nhầm được. Nghĩ là bác đã sang Thái Lan công tác.Vì bác đi luôn giữ bí mật nên thôi không gọi nữa. Để dịp sau mình gửi lại nhà người quen rồi báo cho Phương nhé
 

HUY_X135

Member
anh Tuấn à, em Huy đây anh nhớ em không?em mới tham gia diễn đàn đây là nick của em
 
anh Tuấn à, em Huy đây anh nhớ em không?em mới tham gia diễn đàn đây là nick của em
Em vô nick là anh biết liền. Em khoẻ chhứ? Dạo này thấy tinh thần anh em Hải Phòng phong độ anh cũng thấy vui.Hẹn gặp lại em sau.
 

TungKon

Member
Em này là em nào thế hả chủ Tuấn?Chú cho cháu ít thông tin về em này được không??
 

dungseven

Member
chà chà anh tuấn và con gái dậy sớm quá?tập thể dục cho cả ba?người đẹp,người khoẻ,cún khoẻ hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisợ em nó chạy mất hay sao mà anh phải làm cái dây thừng cho an toàn hả anh?
 

trangphuong

Active Member
chà chà anh tuấn và con gái dậy sớm quá?
Đây gọi là 1 công 3 việc đó em.......:-bd............
@ Anh Tuấn.
Anh em cũng kiếm cây sào như anh rồi, đầu sào buộc dây cuối dây bộc xương bò, cho pit đuổi theo <cục xương> phi cả lên bờ tường khoảng 1,5m anh ạ, chạy theo xương mà , đúng là tụi pit ham ăn ham chơi thật...
Anh cho em hỏi khoảng bao lâu thì tụi pit ham cắn lốp vậy, cu pit nhà em chỉ cắn xương hoặc đoạn dây thừng to buộc thắt thôi? Vào lốp nó cứ dửng dưng?
 
Em này là em nào thế hả chủ Tuấn?Chú cho cháu ít thông tin về em này được không??
Hắc Ngưu từ Nam Ninh - TQ về Hải Phòng công tác tuyển binh với con Las của chú. Ngày mai lại trở về cố quốc

chà chà anh tuấn và con gái dậy sớm quá?tập thể dục cho cả ba?người đẹp,người khoẻ,cún khoẻ hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisợ em nó chạy mất hay sao mà anh phải làm cái dây thừng cho an toàn hả anh?
Anh dậy rất sớm, có khi 2-3h đã ra ngoài đồng với lũ chó, được cái nhà gần đường có ánh đèn đường nên cũng không tối lắm - anh lại thân với ma nữa nên ko có chi:D. Chó mới hay chó lạ nên dùng đoạn dây dài để quản lý con chó được tốt. Khi đã thân thiện hoà đồng thì không cần thiết nữa.

Đây gọi là 1 công 3 việc đó em.......:-bd............
@ Anh Tuấn.
Anh em cũng kiếm cây sào như anh rồi, đầu sào buộc dây cuối dây bộc xương bò, cho pit đuổi theo <cục xương> phi cả lên bờ tường khoảng 1,5m anh ạ, chạy theo xương mà , đúng là tụi pit ham ăn ham chơi thật...
Anh cho em hỏi khoảng bao lâu thì tụi pit ham cắn lốp vậy, cu pit nhà em chỉ cắn xương hoặc đoạn dây thừng to buộc thắt thôi? Vào lốp nó cứ dửng dưng?
Để chó Pit cắn lốp thì lúc nhỏ ta dùng giẻ mềm đùa vui với chúng, khi chúng cắn giẻ ta nhấc giẻ lên cao hơn, tay lắc nhẹ, mồm động viên chúng bằng một ngôn ngữ ngắn và luôn nói ngôn ngữ đó mỗi khi tập với chó. Với thời gian ta thay đi nhiều chất liệu khác như đoạn dây ly - nông mềm, cái chai nhựa, cái dép, rồi đến cái lốp xe đạp nhỏ đã cũ cắt hết tanh, cứ thế dần với tuổi chó, chúng sẽ cắn lốp treo cao khi nghe khẩu lệnh và lời động viên của mình. Tất cả những con Pitbull nếu là thuần chủng, chúng đều có tố chất này.Còn những con chó không chịu cắn lốp là tố chất của chúng kém, bởi vậy Phương coi trên diễn đàn cũng rất ít Pit cắn được lốp đúng không? Tố chất ham cắn một vật gì đó của Pit là đặc thù để cho những người chơi Pit tập luyện chúng được rất nhiều tiêu chí mà mình mong muốn. Em đừng dùng xương vì đấy là chúng phản xạ có điều kiện với thức ăn thì chúng sẽ không làm những trò khác đâu.
 
Đẩy nhanh tiến độ cho một trang Web ra đời và bối cảnh trong phim Hải Phòng thành phố tôi yêu



 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng
CÔng trình đẩy cao tiến độ chào đón nhứng em cún mới sắp về hả chú....???
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top