• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

nhật ký chích chòe ....

Khủng long

Active Member
Lúc trước KL cũng nuôi chim đó anh , đi mua chim từ khi chúng còn mang bọng ...ứt và chưa mọc lông cơ , 2 con Nhồng nè , 2 con Sáo đen nè , 2con Két nè , 1 con Cưỡng nè ,cặp chim Vành khuyên nè... mà KL chỉ thích thì nuôi thôi chứ không có kinh nghiệm gì , người bán dạy nuôi làm sao thì KL thực hành làm vậy . Rồi KL cũng mua băng về dạy chúng học nói đó anh . mà nhửng câu mình dạy nó không nói , toàn nói gì đâu không "....đứa nào đấy " là con Cưỡng nói còn con Nhồng thì "....Hến à....Hến à..." (tên của em ở nhà). Đến khi có dịnh gia cầm thì gia đình bắt em giải tán hết , em cũng buốt ruột mất mấy tháng . Giờ em không nuôi nữa .Thấy anh kể về cách nuôi dạy chim em mới biết là mình ấu trĩ biết chừng nào .
 

CENTIMET

Member
@ Khung Long:

hi hi..anh thì nuôi chim từ bé
Hồi trước anh ở thị trấn , nhưng thích về miền quê để súc cá , bắt dế, chăn trâu....với những người bạn ở vùng này
nên tụi kia nuôi gì cũng nuôi theo

Anh nuôi đầu tiên là chim manh manh , sắc ô, chim này nuôi đơn giản , chỉ cần cho ăn lúa và uống nước thôi.
thời đó nhà nghèo , tiền quà vặt đâu có là bao , muốn có con chim manh manh , sắc ô phải lấy đồ chơi đổi với tụi kia , rồi xin tụi nó cho đi bẫy chung...hôm nào tụi nó bẩy khá khá thì xin 1 con..
Mà chim này ít khi liếu ( hót) , chỉ kiu Bít bít...vậy mà đắm đuối mê mệt đến giờ..

Cầm cái lục sách ra ruộng , canh me đàn chim bay qua , con chim mồi của mình nhảy cẩng lên bít bít, bít bít ...tim mình nhảy theo nó...mà bụng thì khoái chí...

Nép vào nơi nào đó quan sát coi chim mồi của mình thu phục đám chim ruộng kia , có khi dính một lần 2 con y Mừng y như mình trúng số vậy....thiệt là...hi hi

Sau này lên thành phố thì nuôi sắc nhật, loại này được cái dể đẻ...nuôi thuần như chim bồ câu...Sáng mở chuồng cho đi chơi , trưa bay về...cũng thú vị lắm

Nói về giống chim biết nói thì không biết đã hại bao nhiêu đời sáo nâu , sáo trâu , cưỡng , nhồng ,vẹt nữa rồi...hic hic

Kẹt cái là không thích nhốt lồng , nuôi dạn dạn là thả đi chơi ....mèo làm thịt mê luôn.

Anh có con Vẹt mỏ đỏ đặt tên là kishio , lúc đầu mua ở tiêmj còn nguyên vẹn 2 chân , mà vì kẻm xấu quá , anh lấy kềm mở ra , mày mò cả buổi , mở được kẻm ra thfi mất luôn cái chân...cuối cùng con Vẹt còn 1 chân thôi...

Băng bó lại , và nuôi nó ....đặc biệt nó rất mến anh , không bay đi đâu cả , sáng thả lên nóc nhà , có mấy nhánh mận....chơi đã tối về....cuối cùng cung mất tích ...có lẽ là mèo hoang trong vùng.

ANh cũng như em và như mọi người thôi , khi bắt đầu ai cũng như là trẻ con cả , tìm hiểu khi nhớ lại bổng buồn cười cái ngỡ ngẫng khi xưa
....Mà vậy mới thú vị chứ!

Gần đây dịch gia cầm đã ngưng rồi , phong trào chim cảnh cũng đang rộ dần , nếu có điều kiện thời gian em nên nuôi 1 con chim cho thêm phần phong phú nhé

Thân
Centimet
 

tribm.ts

Member
Cám ơn anh chia sẻ kinh nghiệm

........

Anh cho em hỏi con long đất là con gì vậy anh?.. có phải là liêu đêu không?..

Xin anh chia sẻ bí quyết treo lồng và cất lồng...phần này Cent chưa biết...mong được truyền dạy

thân
Centimet


Không biết chỗ cậu gọi con dài dài loằng ngoằng trong ảnh là gì, nhưng chỗ tớ gọi là con Long đất. Một số người cho ăn con này để tăng lửa nhưng thực ra tác dụng rất ít. Nếu có điều kiện quan sát cậu thấy khi con lửa sà xuống đất nó hay rất hay tìm kiếm một con ở các bãi lá ẩm thấp trong vườn- đó là con gián đất, cậu đã bao giờ cho ăn gián đất chưa? bật mí nhá: các bố chơi chim thường ém đến gần ngày thi thúc mỗi ngày 5 con, chỉ thúc 3 ngày thôi, k thúc nhiều, cả gián đực lẫn gián cái. Gián đất là con hay sống dưới đất, con đực có cánh giống như gián nhà nhưng nhỏ bằng một nửa, gián cái to mập màu đen không cánh, sống sâu hơn một chút, con này đặc biệt rất nhanh nên bắt hơi khó, bọn này sống dưới các tảng đá hoặc dưới mặt đất 10-20 phân dưới các nơi ẩm thấp, hoặc dưới các lớp lá cây, rác mục…Các trùm lấy giải thường bắt con này về nuôi trong các chậu hoa chờ ngày thi đào lên thúc cho chim…khi chim ốm hoặc có dấu hiệu xuống lửa thì con này rất hiệu nghiệm, nó còn có tác dụng chữa bệnh giống như giun đất đối với cu gáy.
Vụ treo lồng vào..ra.. hôm sau tớ trao đổi tiếp.
 

CENTIMET

Member
...cám ơn anh chia sẻ kinh nghiệm nhé...hi hi

Cent biết con gián ấy rồi , ăn gián đất thì quá tốt ...hồi xưa ở SG , nhà nhiều gián vô chừng , bóc 1 con bỏ vào lòng tụi này cũng chơi tốt , mà ngày càng đẹp ra mới chết..hi hi

Để Cent nghiên cứu tìm gián đất về cho chòe cưng thưởng thức.

Àh , con long đất ở đây người ta gọi là lêu đêu , con này sống ngoài rộng , ở những đám chà vừa khô...chạy cũng nhanh. Dân thành phố thường cho chim ăn loại này tẩm bổ..
giá 1000/1 con

Cent mua về cho chích chòe dợt thể lực , nó muốn ăn con đó thì phải vận động dữ lắm á , cũng như Kim Long ở nhà , em cho cá chép to vào , nó ăn đâu có nỗi....phải cắn , phải xé từa lưa ...chút mệt ...thả dế vào , vớt cá chép ra..

Chủ yếu là Vận động thể lực cho khỏe mạnh chút ..hi hi..chứ choi ăn thường ngày thì hơi tốn kém á...hi hi

Hẹn gặp anh ở bài trao đổi sau nhé

Thân
Centimet
 

tribm.ts

Member
(Trao đổi tiếp…..)
Chim hót nói chung dùng tiếng hót của mình vì hai mục đích chủ yếu: Khẳng định chủ quyền và dụ cặp đôi với mái. Khi chim chưa có lửa thì dụ mái cũng k được mà khẳng định chủ quyền lại càng không. Vì thế trong đời sống tự nhiên khi mất lửa (thường là khi thay lông hoặc bệnh tật) chim hết hót, tìm chỗ dưỡng sức chờ thời.
Trước hết phải hiểu khái niệm về lửa: Lửa có được phải bao gồm hai yếu tố: sức khỏe + tinh thần, khái niệm này giống như điểm rơi của dân thể thao, phải bao gồm hai yếu tố sức khỏe và tinh thần. Nhiều khi sức khỏe có mà hưng phấn chưa thì “chim” nào cũng k cất lên tiếng hót được, ngược lại hưng phấn tràn đầy mà sức khỏe k có thì cũng đành chịu, có hót được, tiếng hót cũng chẳng ra sao! Các con chim nuôi trong lồng được ăn uống tẩm bổ, tắm rửa phơi nắng đầy đủ vài tháng là hầu hết đều đảm bảo sức khỏe nhưng những con bổi vẫn k có lửa- hay con gọi là mất lửa vd với Chích chòe lửa họng vẫn còn đen-tức là trước khi bắt về chim rừng đang có lửa, nhưng về lồng mất lửa chẳng qua là mất về mặt tinh thần (lạ cảnh, lạ lồng, nhát người). Vì vậy phải biết cách làm cho chim-hay nói đúng hơn là kích thích cho chim lấy lại tinh thần chim sẽ có lửa trở lại. Người ta thường kích thích chim bằng ba cách : Dùng chim mái xùy, cách này cũng hay nhưng không bền, các con chim lên lửa nhờ mái đều rất chóng xuống trở lại, sức bền khi thi đấu kém. Cách thứ hai là dùng một con trống khác kém lửa hơn kích thích bằng cách cho ở xa trùm kín, xáp lại gần mở ra cho chim vật đuôi dựng gáy khoác lác với nhau một tý rồi lại trùm kín cất ra xa, ngày vài lần như vậy, chim yếu hơn thì trùm, khỏe hơn thì mở áo . Cách này có tác dụng là cả hai con đều cùng được lợi. Cách thứ ba là treo lồng vào ra. Đầu tiên sau khi nuôi một thời gian cảm thấy chim đã có sức(lông đầy đủ-bắt đầu bóng mượt), quá trình này theo dõi xem chim hay thích treo ở đâu (quan sát thấy nơi nào chim hay đánh đuôi nhiều nhất) sau đó chuyển lồng vào chỗ khác cùng một chỗ với các con chim khác (cùng loài+khác loài) chừng vài ngày, sau đó bất ngờ sáng sớm tách chim ra treo vào chỗ mọi khi nó thích nhất, không cho nhìn thấy các con kia, nếu chim mở miệng thì cho nó hót chừng 5 phút rồi đưa vào, ngày làm ba bốn lần như vậy, đừng để chim ở đó luôn, nếu chờ chừng 15 phút mà k mở miệng thì cũng đưa vào, lúc sau lại đưa ra, liên tục cho đến khi chim mở miệng, trong quá trình này có thể kích thích bằng giọng huýt gió của mình, nhưng huýt thật ngắn, giọng dừng nửa chừng (giống như là có một con chim khác bắt đầu cất giọng thì phát hiện ra chim này nên sợ k giám hót nữa- điều này sẽ kích thích cho nó lầm tưởng có con chim khác đang sợ nó) Chim khi ra một chỗ vắng nó thường hay chứng tỏ bản địa của mình, nếu nghe thấy một con nào ở gần yếu lửa hơn là nó phấn chấn muốn chứng tỏ nó là chủ. Cũng có thể từ chỗ đang treo chung với nhiều con khác bạn đưa tất cả ra một chỗ khuất để lại duy nhất mình nó, khi đó nó cũng muốn chứng tỏ nó là ông chủ (việc đưa các con khác đi làm nó nhầm tưởng các con khác sợ nó đi ra chỗ khác rồi), hoặc có thể dùng một con khác loài cũng được như than,chóp mào, treo vào treo ra thoắt ẩn thoắt hiện ở một lùm cây gần đó cũng làm nó lên lửa.
Tất cả các động tác trên ngày làm vài lần, mục đích là tăng độ hưng phấn tinh thần cho chim, kết hợp với sức khỏe đã có sẵn chim sẽ rất mau lên, mau mở miệng.
Khi đi dợt chim chỉ cần dợt cho đến khi nào nó mở miệng một lúc là chuyển chỗ ngay, không để chim chỉ ở một cội.
Nói chung đây là một môn nghệ thuật thực thụ, rất mất thời gian và quan trọng hơn là phải luôn luôn quan sát để cảm nhận được con chim của mình, biết được độ của nó để có cách dợt thích hợp.
Chích chòe lửa nuôi k khó bằng than, nhưng Lửa mà nuôi chim chuyền lên thì ít con hay lắm, chỉ dạn và hót một mình thôi, còn đấu thì dở (cùng lắm là vào được vòng khuyến khích). Than thì nuôi chim con còn được.
Thức ăn cũng rất quan trọng, cào cào nhiều hoặc k thường xuyên là dễ thay lông lắm.

Hôm nào lại trao đổi tiếp ….
 

CENTIMET

Member
Chích chòe lửa nhà Cent đã đi gió rồi giọng cũng khá liền lạc và rỏ , mỗi lần Cent nghe nhạc là anh ta cũng tíu tít...hi hi
Chắc không lâu nữa em nó sẻ hót to rồi sổng...

Vui quá cả nhà ơii...hong biết làm sao để thâu âm rồi gởi lên chia sẻ nữa..hic hic...ai biết xin hướng dẫn

Thân
Centimet
 

thachthung

New Member
Lan man vào diễn đàn này và gặp người quen roài.Chào bác Centimet :D
Hum nay mới bít đến Vietped nhờ cuộc đụng độ bất ngờ của hội quán SVC HN và hội Mèo vietped trên bảo tàng lịch sử.
Lại có thêm 1 sân chơi mới và lại được đắm trìm trong tình thân ái của những người yêu động vật roài á :D
 

CENTIMET

Member
Hôm nay thêm một ngày hạnh phúc nữa...

Một tv của 4r đã điện thoại cho Cent với nội dung: anh nuôi Chào Mào không , em tặng anh 1 con nhé!

Vì chưa chuẩn bị lồng nên Cent chỉ xin nhận tấm lòng của bạn ấy thôi , chim chắc không nhận được ...

Thật bất ngờ là : Em tặng anh lông cả lồng ...hi hi ( tốt thiệt )

Vậy là Hôm nay , Mẹ của bạn ấy chở bạn ấy theo cùng 1 lồng chim và một lon cám tự làm ...Tìm đến nhà Cent..Thật quí quá tấm lòng của bạn và gia đình

Lần nữa xin trân trọng tình cảm và biết ơn món quà ý nghĩa của bạn

Và đây là Chào mào 3 mùa...hót , múa , líu...Giọng Đồng nai...giọngj rát quá ....Hót từ sớm đến giờ...thiệt là nhứt đầu quá..he he he he:-":-":-"..he he he he..:-":-":-"Chắc mua thuốc nhứt đầu để mới chịu nỗi...hi hi hi
















Thân
Centimet
 

CENTIMET

Member
Mấy tiếng qua thiệt quá đã...cứ lâng lâng...

QUả thiệt là không rành về Chào mào , nhưng em này hót hay quá , mà siêng nữa...

Chuyển ra ngoài hè , có gió mát em nó còn làm dữ nữa mới chết chứ..hi hi








 

tribm.ts

Member
Con Chóp mào này chuẩn đấy Cen ơi. Chim đẹp, lồng cóng đúng kiểu chào mào,
Tớ cũng có một em mà lông lá k bằng em này,..:beer:hypnotized:
 

CENTIMET

Member
Hôm nay môt chim Chào Mào trong thiên nhiên ghé quá đấu giọng chút xíu ,chịu không nỗi em Đông Nai này nên bay mất tiêu... nhà chưa chuẩn bị Lục nên để em kia thoát thân...buồn ghê!

hi hi..Trưa này đi chợ mua nảy chuốt già về cúng ông địa , Bx ngạc nhiên lắm tưởng là biết lo cho ông địa mới ghê chứ..hi hi...Ông địa hưởng xong thì tới cục cưng hưởng...hi hi.

Về đem đồ nghề ra ngoài sau nhà sau ngủ..ngu , nghe em nó hót ru hồn...đúng là đảo lộn cuộc sống rồi...hic hic

Thân
 

CENTIMET

Member
chào cả nhà:

tình hình đang căng thẳng , hôm qua em chào mào thiên nhiên bay mất tiêu , hôm nay lại ghé...mà lần này thì ghé 1 cặp mơi ghê.
Bay đấu giọng từ xa , rền cả nhà luôn...chốc chốc 2 em chào mào kia bay đến gần.




Chào mào đồng nai nhà Cent bung cánh , múa , có khi quát nạt rất khi thế...

Dt cho đưa em , mượn lục về bẩy thì được chia sẻ " cứ để vậy dợt chim mới thích chứ bẩy rồi thì con kia hong hót nữa , uổng lắm...

Thôi đành vậy , giờ chuẩn bị súng óng ,thâu âm , quay phim tường thuật chia sẻ bà con xa gần.hi hi

Àh , đến giờ hẹn lấy cái màn hình rồi , chút về mới làm được.



chào cả nhà
Centimet
 

puk_inter

Member
Trách ai nỡ chia bầy rẻ nghé
Cánh phượng loan nên để sum vầy
Điền viên tiêu thú là đây
Thuần chim rồi thả suốt ngày hát ca.

Ngày xưa trong xóm có 1 lão ông thả đầy chim trong vườn: khướu, chào mào, cu cu, bông lau (ngoài quê gọi là chào mào dân - ko có chóp:D - loại này thì quấn chủ còn hơn chim sáo). Sinh bầy, đẻ ổ trong vườn, qua chơi cứ như trong vườn cổ tích :-bd, bây giờ lạc về đâu nhỉ? :praying:
Giờ đc vậy chẳng khác nào đố lên trời, nhưng để vậy nó cũng hay hơn bác Cen nhỉ?
 

CENTIMET

Member
ở dưới quê mà , nào là rẻ quạt ( chim bà bóng ) , huýt cô , sâu đầu đỏ , tép mở,quạch móc , quạch vàng ....sáng tụi nó cứ réo rắc ở lũy tre cuối nhà .....cứ lâng lâng.

Tính là không bẩy con này , vì giọng nó cũng không đặc sắc , dù là chào mào Hóc môn !

Để dành tụi chim rừng này dợt em chào mào nhà cũng thú vị lắm..hi hi

Thân
 

tribm.ts

Member
ấn tượng đấy Cen ơi, lại cả tiếng gà gáy chó sủa nữa, nghe tiếng chim cậu mà cả đàn nhà tớ dựng cả lên,
Con chóp này giọng đanh phết...
 

CENTIMET

Member
Tình hình mới rước thêm 1 em chào mào Quãng Nam về nữa , vài hôm căng căng cập nhật cùng anh em

Thân
Centimet
 
:-bd:angel::chicken:Chào mào thì ngày nào mình củng được nghe miễn phí vì anh hàng xóm nuôi nhiều lắm . Chào mào thì nuôi trong lồng vuông Huế thì đẹp nhất,mình thấy anh hàng xóm cho ăn chuối sứ và ăn cám chó (pedigree xay nhiễn = ăn thứ này sung lắm:-bd.Mấy anh bạn ở Đà Lạt,Hốc Môn,Huế,Sông Bé ... củng hay đem chim đến đấu nhìn ghiền luôn . Chào mào hót múa xoè cánh là nhất.Sáng nay dắt chó đi chơi , đến nhà vườn trồng hoa,rau...Thấy bà con đang trồng hoa chuẩn bị tết nhôn nhịp lắm, trong vườn có 2 Ông Bà lão nông , con cái thì ở xa nên dành trọn tình yêu thương cho 2 chú sáo đen để an ũi tuổi già ,ông bà nuôi chúng từ nhỏ và quí như con. 2 chú chim hót nhảy nhót chuyền cành nhìn thích lắm.Bởi vậy mới thấy chim ở ngoài lồng thì đẹp và hót hay biết bao.Nhà mình có nuôi vài chú Khoen thuộc nên lâu lâu củng thả ra để ngồi ngắm .:day dreaming::-bd:angel:
 
Top