• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó Phú Quốc và kỷ niệm về một người "bạn" !

hoan_nc

Member
phú quốc của bạn thật tuyệt nhưng mình thấy tai của nó hơi bị to bạn ạh vì phú quốc thường là tai rơi hoặc tai chuột mà bạn.
 

doingheo

Member
wellcome back bác ánh, hihihi lâu quá rồi mới thấy tam hơi của bác, phone của bác cũng tịt luôn không làm sao gọi được hết, giò biết tin tức của bác và 2 em nó,. em cũng mừng ehhheeh. em milu giờ dữ quá vậy không biết nó còn nhận ra mình nữa không đây hihihi
 

anh_hanam

Member
wellcome back bác ánh, hihihi lâu quá rồi mới thấy tam hơi của bác, phone của bác cũng tịt luôn không làm sao gọi được hết, giò biết tin tức của bác và 2 em nó,. em cũng mừng ehhheeh. em milu giờ dữ quá vậy không biết nó còn nhận ra mình nữa không đây hihihi
Cảm ơn bác đã quan tâm nhé, vẫn rất nhớ các bác và nhắc luôn đấy nhưng vì công vụ đột xuất nên phải ở ẩn một thời gian. Hai em Milu và Tuýt hiện đang được chăm sóc tại Nam Định bác ạ, vẫn rất ngon lành và quả thực đưa về đó rộng rãi nó mới phát huy hết được sở trường: bơi lội, đào hang và trông nhà rất tốt và còn nhiều những ưu điểm khác nữa mà nếu nuôi ở nhà Thành phố không thể thể hiện hết được
P/S songbac: hôm nào rảnh, bố trí được em sẽ lên gặp các bác và đương nhiên là có quà rồi: một số chim cu gáy và món quà truyền thống của em đó là...bao cao su đấy nhé, các bác có sức để dùng không=))
 

catsamac

Member
Qua Tết, khoảng tháng 3, mình cũng về Nam Định! Quê mình ở đó, ông bà già vẫn sống ở đó. Hi vọng giao lưu được với anh em.

À mà bác ở chỗ nào vậy? Mình ở Tp Nam ĐỊnh
 

doingheo

Member
hehheh bác Ánh có bao nào cứ việc mang lên HN bác nào không chịu lấy em xin lấy hết ặ ehhehhêhh khi nao lên báo em 1 tiếng ehhhê
 

anh_hanam

Member
Qua Tết, khoảng tháng 3, mình cũng về Nam Định! Quê mình ở đó, ông bà già vẫn sống ở đó. Hi vọng giao lưu được với anh em.

À mà bác ở chỗ nào vậy? Mình ở Tp Nam ĐỊnh
Em ở dưới huyện cơ nhưng vẫn giao lưu với các bác vô tư, khi nào bác về bác cứ hú lên 1 tiếng là bọn em có mặt ngay:D
 

anh_hanam

Member
Ngày mai sẽ qua chỗ bác NAMNHI (một thành viên rất ít viết bài bên này) để thăm gia trang của bác ấy. Nghe đâu bác ấy có mấy con chó săn thiện chiến lắm. Có gì em về sẽ tường thuật lại các bác cùng nghe nhé. Sẽ cố gắng học hỏi cách luyện chó săn của bác ấy để về luyện mấy con chó cho nó khỏi....cắn chim cu gáy. Hì...hì....
P/S AQ101: mãi vẫn chẳng thấy bác xuất hiện gì cả, định bỏ Phú Quốc hả bác. Nhớ bác quá
 

TA_HUA

Member
Lâu lắm mới đựơc đọc bài của bác Ánh, dạo này công việc bận quá hay nơi bác đi công tác không có Internet hi hi. Tình hình bác AQ thì "rất tình hình' bác ạ, chắc lâu bác không vào diễn đàn nên thông tin không được update.
 

Songbac

.....................
Hi bác Ánh:
Bác AQ101 không chơi Phú Quốc nữa rồi, nghe nói định chơi Lab đấy, em cũng sắp chuyển con Tô cho bác Ngọc tập huấn một thời gian, khó dậy dỗ quá không chăm nổi :D đang tính kiếm con nào hiền hiền chơi :)
Khi nào bác lên Hà Nội mang quà cho anh em nhé, mọi người cứ nhắc mãi, mấy đôi cu gáy chỉ dành cho các bác già tẩm bổ thôi, chắc cũng trôi nửa lít cuốc lủi, tụi trẻ cần quà kia cơ :)) hehe........

em Nghị
 

AQ1001

Member
Bác Ánh dạo này ít lên tiếng quá, chắc đi công cán phải dùng thật nhiều quá hay sao đấy?
Hay là đi vắng sợ ở nhà mấy cón PQ nó làm bậy, sẵn đống bao cao su nhà trồng được cho mỗi con 5 cái rồi đi lâu quá không về chó hỏng hết cả súng ống rồi? Lần sau bác có đi công tác thì mua con chó gốm về khoét một lỗ rồi hứng cái bô ở dưới là xong vừa vệ sinh vừa khoẻ chó!:D
 

anh_hanam

Member
Bác Ánh dạo này ít lên tiếng quá, chắc đi công cán phải dùng thật nhiều quá hay sao đấy?
Hay là đi vắng sợ ở nhà mấy cón PQ nó làm bậy, sẵn đống bao cao su nhà trồng được cho mỗi con 5 cái rồi đi lâu quá không về chó hỏng hết cả súng ống rồi? Lần sau bác có đi công tác thì mua con chó gốm về khoét một lỗ rồi hứng cái bô ở dưới là xong vừa vệ sinh vừa khoẻ chó!:D
Cơ bản là cũng chẳng biết viết cái gì bác ạ nên âm thầm vào theo dõi thôi. Tường thuật, nhật ký thì e nó cũng nhàm chán; kiến thức thì em không hiểu biết nhiều nên chỉ vào để học hỏi. Viết cảm thán mấy câu thì lại vi phạm nội quy và bị xoá với lý do là không phù hợp ngại chết:D. Thế nên cứ ngồi trong bóng cây mà ngó ra thôi cho nó an toàn bác nhỉ. Mà cho em hỏi ông anh bác (bác AQ101 ấy) nghỉ hưu rồi à bác hay thay tên đổi họ hay sao mà em chẳng thấy đâu. Hôm nào rảnh sẽ lên diện kiến các bác 1 buổi nhé
 

AQ1001

Member
Chết thật cái bút của chú có vấn đề hả mà viết không được hả? Không có gì thì viết kiểu này "hôm nay con chó nhà em nó nhìn thấy em nó sủa, hoá ra nó nhầm nó tưởng em không phải là em, còn em lại tưởng không phải con chó nhà em. Các bác giúp em xem như thế nó có làm sao không?" Thế là thừa 50 chữ rồi. Ai lại ngồi bóng cây bắt rận cho chó thế?:)
Cái tay AQ101 từ ngày có con cu gáy suốt ngày ngồi gù không chơi chó nữa rồi, tớ với cậu ấy là anh em tớ là anh số to gấp 10 lần hắn nên chú gọi anh là bác là đúng rồi:)
 

anh_hanam

Member
Chết thật cái bút của chú có vấn đề hả mà viết không được hả? Không có gì thì viết kiểu này "hôm nay con chó nhà em nó nhìn thấy em nó sủa, hoá ra nó nhầm nó tưởng em không phải là em, còn em lại tưởng không phải con chó nhà em. Các bác giúp em xem như thế nó có làm sao không?" Thế là thừa 50 chữ rồi. Ai lại ngồi bóng cây bắt rận cho chó thế?:)
Cái tay AQ101 từ ngày có con cu gáy suốt ngày ngồi gù không chơi chó nữa rồi, tớ với cậu ấy là anh em tớ là anh số to gấp 10 lần hắn nên chú gọi anh là bác là đúng rồi:)
=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
Em biết rồi nhé
 

anh_hanam

Member
bác oi nhà bác có chim cu gay à nhà mình bô mình me mon này lam bác xem có con cu gay nao hay ko con nao gay thô đông i bác xem chuyen cho minh môt con đe mình tang bô minh..còn minh thi thic nuôi chó thôi..com on nhiẽu neu có
Cu gáy thì mình có bạn ạ và mình có thể tặng bạn 1 con để bạn tặng bố bạn nhưng nói thật thổ đồng thì không có vì thổ đồng rất hiếm - đây là giọng cu làm "mê mẩn bao người", mình cũng đang đi săn lùng thổ đồng mà vẫn chưa có được. Mình có thể tặng bạn 1 con cu bổi kim pha, nếu không chê thì liên hệ với mình
 
Top