Thời buổi bây giờ ai nuôi kiểng nữa, tuổi còn trẻ thì nuôi chim đua mai mốt lớn tuổi thì nuôi chim kiểng. Mang ra ngoài chợ đua vài trận giải trí cho vui mới chứng tỏ tài nghệ.....còn chim kiểng người thì nhìn đẹp người thì nói xấu không biết tin ai? chẳng có ai kiểm định được, tất cả là ảo.giờ mới lên forum Tuan, bi đen giờ lớn lên đẹp quá.
Mỗi người có 1 sở thích riêng:wave:. Như bạn thì thích đua còn người khác thì thích chơi kiểng cái này không nói được đâu bạn àh.! Thú chơi kiểng thì có cái khó của nó đấy bạn...cần phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ chuồng trại vì chim đa phần bị nhốt nhiều trong chuồng. Thường xuyên tắm rửa cho chim nữa đấy. Còn chim đua thì đỡ hơn và khỏi phải nói rồi anh em cưng chúng như là con của mình vậy ):-bdvà sự yêu thương đó được đáp lại bằng những chiến thắng mà những đứa con mình đem lại.))Thời buổi bây giờ ai nuôi kiểng nữa, tuổi còn trẻ thì nuôi chim đua mai mốt lớn tuổi thì nuôi chim kiểng . Mang ra ngoài chợ đua vài trận giải trí cho vui mới chứng tỏ tài nghệ.....còn chim kiểng người thì nhìn đẹp người thì nói xấu không biết tin ai? chẳng có ai kiểm định được, tất cả là ảo.
Đề nghị bạn tôn trọng quyền cá nhân của mỗi người bạn nhé :shame on you:! Chơi con gì, chim gì hay làm gì là tuỳ sở thích cũng như điều kiện mỗi người miễn sao tuân theo nội quy diễn đàn là được. Bạn thích ăn cơm, người khác thích ăn bún, bạn thích chơi cò cò, người khác thích đá banh ... không ép được đâu :shame on you:Thời buổi bây giờ ai nuôi kiểng nữa, tuổi còn trẻ thì nuôi chim đua mai mốt lớn tuổi thì nuôi chim kiểng. Mang ra ngoài chợ đua vài trận giải trí cho vui mới chứng tỏ tài nghệ.....còn chim kiểng người thì nhìn đẹp người thì nói xấu không biết tin ai? chẳng có ai kiểm định được, tất cả là ảo.