• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Căn cứ flyer_newbie

hoang80

Member
Bác flyer_newbie cứ yên tâm, theo mình thấy đàn chim nhà mình thì chỉ cần một thời gian là chúng biết cửa là cái nào, lúc đầu phải bắt lên đó nhá cho nó bay ra, còn sau đó thì chỉ cần rục rịch mở của là chim đã nhìn lên cái cửa rồi. Có con nó lao từ chỗ đậu vèo 1 cái chui qua cái cửa luôn.

Làm cửa phía trên có tiện lợi là chỉ khi nào mình mở chim mới biết mà bay ra, còn khi mình không mở thì chim không thể bay ra được. Làm cửa phía gần dưới có nhiều con khôn là nó vẫn tìm cách chui ta được đấy.

Bác nên làm cái cửa gồm hai khung vuông góc với nhau và chốt bản lề ở ngay đỉnh góc vuông và gắn ở phía dưới, khi mở ra thì nó chịu lực vào phía dưới và khi mở nó sẽ tạo ra cái ban công nho nhỏ. Khi đóng lên thì cái chịu lực hồi nãy sẽ trở thành cái ban công, còn cái ban công chính là cái cửa, trên đó có gắn mấy cái cửa tự động cho chim chui vào. Phí trong gần cửa thì không được để một cái gì mà chim có thể đậu vào đó, vì có con đậu vào đó, nó sẽ đánh các con yếu hơn khi chúng muốn chui vào.

Khi mới làm cửa thì có thể chim chưa biết cách chui ra chui vào, ta có thể che các khu vực lưới lại, chỉ để cái cửa là nhìn ra phía ngoài được.
 
Túm cái vậy lại là sau một thời gian cân nhắc tìm hiểu thì ít mà làm biếng thì nhiều, mình đã hoàn thành căn cứ. Tuy thiết kế thực tế khác rất xa so với dự kiến ban đầu, nhưng hy vọng là phù hợp với hoàn cảnh của mình, sẽ nuôi và huấn luyện theo phương pháp tự nhiên (natural system) thay vì nuôi riêng trống mái. Chiều hôm qua sau rất rất rất nhiều lần trì hoãn báo hại Cường Nhỏ thêm hao lúa tốn đậu xanh, 09 chiến binh đầu tiên đã gia nhập căn cứ:-

Nhìn từ trong nhà ra căn cứ, bên tay phải là cửa vào căn cứ


Ngăn kệ cho chim đậu và làm tổ, từng ngăn độc lập có thể tháo ra vệ sinh khi cần




Sputnik trap và landing board, có vẻ hơi nhỏ nhưng kg còn chỗ để mở rộng hơn


Sputnik trap ở vị trí mở để chim bay ra


Khoảng trời tự do xanh ngắt và rộng lớn


Khung lưới phía ngoài đón ánh nắng






Bầy chim non ngơ ngác và tò mò




Chân dung các chiến binh trong tương lai


















Thanks Cường Nhỏ đã tặng bầy chim rất ngon lành, và anh bigflowerhorn đã rất quan tâm góp ý.
 

trantantai

Active Member
Căn cứ rất gọn và đẹp, cả niềm mong ước của em. Nhìn thì rất pro rồi, làm chuồng lưới đáy như thế chim đỡ bệnh vì ẩm ướt mà dễ vệ sinh nữa. Có một điều mình thấy chim còn nhỏ mà đã được làm tổ như vậy thì mau đẻ lắm. Tốt nhất khoan bỏ vuông gổ mà để kệ chữ A cho chim đứng khi đó chim dù có bắt cặp cũng không đẻ, nói hơi xa nhưng nếu có tham vọng đi xa thì kế hoạch được càng tốt. Rút kinh nghiệm chuồng của mình thì làm lưới đáy chim không có chỗ quậy ổ nên không đẻ. Khi cần cho đẻ bỏ vào chuồng nhốt luôn. Cảnh báo trong số mấy con chim đã có con lên đậu nhỏ nhỏ rồi. Cần bắt riêng ra cho uống kháng sinh tetramicilin và bôi thuốc kẻo lây lan. Chim cỡ này dễ bị trái nhất, nếu bị sẽ ảnh hưởng đến "tiền đồ" của nó. Những gương mặt này sẽ có những em làm rạng danh Căn cứ Flayer_Newbie. Nhưng sợ tới lúc đó không nhìn thấy kiềng làm sao phân biệt chim của ai nhỉ. Chúc khởi đầu hoàn hảo tiến tới thành công.
 
Căn cứ rất gọn và đẹp, cả niềm mong ước của em. Nhìn thì rất pro rồi, làm chuồng lưới đáy như thế chim đỡ bệnh vì ẩm ướt mà dễ vệ sinh nữa. Có một điều mình thấy chim còn nhỏ mà đã được làm tổ như vậy thì mau đẻ lắm. Tốt nhất khoan bỏ vuông gổ mà để kệ chữ A cho chim đứng khi đó chim dù có bắt cặp cũng không đẻ, nói hơi xa nhưng nếu có tham vọng đi xa thì kế hoạch được càng tốt. Rút kinh nghiệm chuồng của mình thì làm lưới đáy chim không có chỗ quậy ổ nên không đẻ. Khi cần cho đẻ bỏ vào chuồng nhốt luôn. Cảnh báo trong số mấy con chim đã có con lên đậu nhỏ nhỏ rồi. Cần bắt riêng ra cho uống kháng sinh tetramicilin và bôi thuốc kẻo lây lan. Chim cỡ này dễ bị trái nhất, nếu bị sẽ ảnh hưởng đến "tiền đồ" của nó. Những gương mặt này sẽ có những em làm rạng danh Căn cứ Flayer_Newbie. Nhưng sợ tới lúc đó không nhìn thấy kiềng làm sao phân biệt chim của ai nhỉ. Chúc khởi đầu hoàn hảo tiến tới thành công.
Thanks Tài. Bầy chim này toàn bộ từ căn cứ Cường Nhỏ, và mới về nhà mình chiều hôm qua, chắc là kg có vụ nổi trái hay bệnh tật gì hoặc nếu có đã được xử lý vì Cường Nhỏ là chuyên gia về vấn đề này mà. Mình kg ngăn ra trống mái vì đã quyết định sẽ chơi thả theo kiểu tự nhiên tức là cho chim bắt cặp thoải mái nhưng sẽ kiểm soát kg cho chim nuôi con liên tục, một năm mỗi cặp chỉ cho ra 2 hoặc 3 ổ thôi, thời gian còn lại sẽ ấp trứng giả.

Cứ từ từ, phải trải qua nhiều thương đau mới tích luỹ được kinh nghiệm, hy vọng kg vì mất mát chim trong lúc huấn luyện mà nhát tay, còn chuyện 'rạng danh' được hay kg thì sau này rồi nói đi hehehe.

ps. Nick của mình là flyer_newbie, vui lòng lưu ý dùm, hoặc cứ gọi là Lính Mới cũng được :D
 
Đẹp đẹp tuyệt đẹp và chim của cao thủ Cường Nhỏ nửa một căn cứ nhiều tương lai.......................
 

thang_Q5

Active Member
Căn cứ thì hoành tráng thiệt :D nhưng còn vài thiếu xót nhỏ :worried: anh làm như vậy sao không làm thêm vài cái chỗ đứng riêng biệt ,vì không có chỗ đứng lúc nhỏ thì chúng quen nhau thì không sao lỡ có còn nào lạ mà nhập vào thì đàn cũ sẽ đánh những con mới nhập vào vỡ đầu chảy máu thì sao :worried: với lại nếu mai mốt số lượng tăng thì nó sẽ đứng vào đâu :( nếu làm vài cái ổ đứng có nhiều cái tiên lợi : đỡ tốn diện tích mà nhìn lại PRO hơn nữa chẳng lẽ nhìn vào chuồng thấy 1 đám lon ton dưới đáy chuồng đánh lộn thấy chắc ngộ lắm ha :))
 
Ngăn kệ cho chim đậu và làm tổ, từng ngăn độc lập có thể tháo ra vệ sinh khi cần


Chúc mừng flyer_newbie chính thức có chiến binh nha!!!

Căn cứ hoành tráng, và hay lắm, đáng để người khác học hỏi.

Mình thấy cái ngăn kệ cho chim đậu của Cường nhỏ khá là hay, nhưng nếu mình làm thì cây đậu sẽ làm lùi vào phía trong 1 chút, và đáy sẽ làm nghiêng ra ngoài. Tiếc là không có hình của ngăn kệ đó. (mình sẽ qua nhà Cường nhỏ chụp hình ngăn kệ đó để anh em tham khảo sau)

Còn ngăn kệ này thì đảm bảo chim vẫn quậy ổ được và chúng vẫn vô tư đẻ, mặc dù không có ổ, có khi đẻ trứng sẽ lăn ra ngoài rớt cái bụp xuống nền chuồng.

Ngăn kệ đó chim sẽ chiếm lĩnh làm căn cứ riêng của nó, nhưng để quậy ổ đẻ thì không thể. Chỉ khi nào đặt ổ vào thì chim mới được phép đẻ. Cách nuôi này mình thấy cũng rất hay, mấy cặp chim nhà mình, giờ đây không cho cặp nào đẻ chỉ việc đóng của chuồng lại là chúng không quậy ổ thế là không đẻ được.
 

nglong

Member
Quá đẹp!
Bạn nên nghiên cứu thêm mấy cây để chim đậu, BC gì thì cũng là chim nên bản năng vẫn thích đậu trên cành hơn là đi trên 1 mặt phẳng
 
Căn cứ thì hoành tráng thiệt :D nhưng còn vài thiếu xót nhỏ :worried: anh làm như vậy sao không làm thêm vài cái chỗ đứng riêng biệt ,vì không có chỗ đứng lúc nhỏ thì chúng quen nhau thì không sao lỡ có còn nào lạ mà nhập vào thì đàn cũ sẽ đánh những con mới nhập vào vỡ đầu chảy máu thì sao :worried: với lại nếu mai mốt số lượng tăng thì nó sẽ đứng vào đâu :( nếu làm vài cái ổ đứng có nhiều cái tiên lợi : đỡ tốn diện tích mà nhìn lại PRO hơn nữa chẳng lẽ nhìn vào chuồng thấy 1 đám lon ton dưới đáy chuồng đánh lộn thấy chắc ngộ lắm ha :))
Thắng ui tính làm nhiều lắm cả hộc và cây đậu, nhưng lòng tự nhủ lòng chỉ nuôi số lượng giới hạn thôi nên tới đây là ngưng, mặc dù mua ván đóng hộc còn dư mấy cái để secour. Như hiện trong hình là có 18 cái hộc mặc dù anh dự kiến chỉ nuôi khoảng 01 chục miền Tây (16 con) thôi, chưa kể khi tụi nó bắt cặp sẽ vô ở chung, lúc đó còn dư lè phè nữa nên chắc chắn là có chỗ cho chim mới nhập đàn trú chân. Trong trường hợp cần thiết chỉ sau 60 phút là có thể lắp ráp thêm 10 hộc nữa, nên nếu có chim con cứ mạnh dạn tặng anh nha :D
 
Quá đẹp!
Bạn nên nghiên cứu thêm mấy cây để chim đậu, BC gì thì cũng là chim nên bản năng vẫn thích đậu trên cành hơn là đi trên 1 mặt phẳng
Cám ơn bạn góp ý, ngày mai mình sẽ kiếm 01 cây tre về gác cho chim đậu :D
 
Còn ngăn kệ này thì đảm bảo chim vẫn quậy ổ được và chúng vẫn vô tư đẻ, mặc dù không có ổ, có khi đẻ trứng sẽ lăn ra ngoài rớt cái bụp xuống nền chuồng.
Em sẽ cho tụi nó bắt cặp thoải mái nhưng ấp con sẽ theo kế hoạch, một năm tối đa 2 hoặc 3 ổ thôi, lúc đó sẽ bỏ hộc đẻ hoặc bỏ rơm cho tụi nó quây ổ, ngoài ra nếu rớt trứng ngoài kế hoạch (cái này tự nhiên rồi, khó cản) thì có rớt cái bụp cũng kg sao, mà kg rớt cái bụp thì cũng đem xuống luộc rồi mang cho ấp chơi cho vui, hoặc ấp trứng giả :D

ps. Mới lên kiểm tra, mỗi con đã chiếm 01 chỗ nhưng con em khoái nhất lại kg chiếm chỗ cao nhất, chắc chưa đủ đẳng cấp làm đại bàng khu phố :at wits end:
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Căn cứ như vậy cơ bản là quá tốt hơn nhiều người trong diễn đàn rồi em :D ! Cứ từ từ sẽ phát hiện ra cái hay và không hay rồi sửa chữa tiếp em à!

Làm ngăn như em thì chim ở thoải mái nhưng sẽ mau dơ vì phân chim sẽ dính đầy trong hộc, chim sẽ dẫm đạp lên. (Nếu mà có hộc đựng phân thì tốt hơn).

Làm cột đứng thì có cái hay là mỗi con 1 chổ, phân thì xả thẳng xuống sàn, dọn 1 lần thôi!

Cửa thả thì ok nhưng nếu trực diện với cửa ra vào thì càng tốt! Cửa vào thì từ từ xem có cần sửa chữa gì không em nhé! Anh sợ chiến binh bay ngược ra theo đường này :d !

Tuỳ sở thích mà chọn. Nuôi ít thì kiểu gì cũng được, rộng như căn cứ em là ok quá rồi :-bd!

Bước tiếp theo là ổn định căn cứ, nhốt 1 thời gian rồi thả cho quen không gian xung quanh. Rồi đến giai đoạn tập huấn... từ từ mà làm nhé :)! Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không làm :D !
 
tuyệt vời chúc mừng anh , chuồng trại đẹp để quá , chim thì càng đẹp hơn . Hộc tủ xếp tuyệt quá tận dụng cái mái nữa mới hay.chim thích đứng đó lắm.
 

thang_Q5

Active Member
Thắng ui tính làm nhiều lắm cả hộc và cây đậu, nhưng lòng tự nhủ lòng chỉ nuôi số lượng giới hạn thôi nên tới đây là ngưng, mặc dù mua ván đóng hộc còn dư mấy cái để secour. Như hiện trong hình là có 18 cái hộc mặc dù anh dự kiến chỉ nuôi khoảng 01 chục miền Tây (16 con) thôi, chưa kể khi tụi nó bắt cặp sẽ vô ở chung, lúc đó còn dư lè phè nữa nên chắc chắn là có chỗ cho chim mới nhập đàn trú chân. Trong trường hợp cần thiết chỉ sau 60 phút là có thể lắp ráp thêm 10 hộc nữa, nên nếu có chim con cứ mạnh dạn tặng anh nha :D
Chim cò tặng qua tặng lại là chuyện bình thường nhưng tặng thì cũng có 2 loại tặng
1:Tặng để bay (tập huấn):cái này phải tuyển lựa kĩ kàng để người chơi còn thích thú khi thả xa, chứ mang tiếng tặng mà đưa chim cùi bắp bị chửi àh :))

2:Tặng để nuôi ở nhà cho vui, hoặc bán :D cái này chim gì cũng được miễn là chim bồ câu thôi ;)

Hiện giờ chim em ít cho đẻ lắm anh àh (vì dơ quá), nên bây giờ chỉ có 1 con đang tập ăn, mà con này anh chị nó em để chơi mà thả Phang Rang vài lần rồi mà cũng đi nhiều chỗ rồi :D nếu anh thích thì khi nào ăn cứng em đưa anh ;) nếu thả mà không được thì đừng chửi nha :)) vì không con nào giống con nào mà cũng không ổ nào giống ổ nào :)) chủ yếu vẫn ăn thua người nuôi thôi =))
 

trantantai

Active Member
Thanks Tài. Bầy chim này toàn bộ từ căn cứ Cường Nhỏ, và mới về nhà mình chiều hôm qua, chắc là kg có vụ nổi trái hay bệnh tật gì hoặc nếu có đã được xử lý vì Cường Nhỏ là chuyên gia về vấn đề này mà. Mình kg ngăn ra trống mái vì đã quyết định sẽ chơi thả theo kiểu tự nhiên tức là cho chim bắt cặp thoải mái nhưng sẽ kiểm soát kg cho chim nuôi con liên tục, một năm mỗi cặp chỉ cho ra 2 hoặc 3 ổ thôi, thời gian còn lại sẽ ấp trứng giả.

Cứ từ từ, phải trải qua nhiều thương đau mới tích luỹ được kinh nghiệm, hy vọng kg vì mất mát chim trong lúc huấn luyện mà nhát tay, còn chuyện 'rạng danh' được hay kg thì sau này rồi nói đi hehehe.

ps. Nick của mình là flyer_newbie, vui lòng lưu ý dùm, hoặc cứ gọi là Lính Mới cũng được :D
Sorry về cái nick nhé anh, Mình để ý có một trái nhỏ ngay mắt trái của một chú nhóc. Vì còn nhỏ lắm chỉ thấy cái chấm vàng vàng. Hy vọng là không phải nhưng phải cảnh giác nó có thể bị bất cứ khi nào mùa này mưa mưa nắng ẩm ướt dễ bị trái. Chỉ nhận tối đa 16 con thôi hả có chim cho có lấy nữa không anh? :D Chắc là người cho rất nhiều ha:))
 

trantantai

Active Member




Chính là con này mà mình nói bị trái đó, tuy nhỏ thôi nhưng vaì bữa sẽ lớn hơn và nguy hiểm hơn khi mọc ngay mắt thế này. ;)
hiện nay có 2 chú đã biết ăn mà chẳng dám cho ai vì lỡ lên trái rồi chỉ sợ lây ra đàn khác.
 




Chính là con này mà mình nói bị trái đó, tuy nhỏ thôi nhưng vaì bữa sẽ lớn hơn và nguy hiểm hơn khi mọc ngay mắt thế này. ;)
hiện nay có 2 chú đã biết ăn mà chẳng dám cho ai vì lỡ lên trái rồi chỉ sợ lây ra đàn khác.
Sáng nay ra 12 để nhờ các bác sỹ tư vấn, đã có toa thuốc đặc trị trái, mặc dù Cường Nhỏ đã xử lý trước khi chuyển giao :D
 
Chim cò tặng qua tặng lại là chuyện bình thường nhưng tặng thì cũng có 2 loại tặng
1:Tặng để bay (tập huấn):cái này phải tuyển lựa kĩ kàng để người chơi còn thích thú khi thả xa, chứ mang tiếng tặng mà đưa chim cùi bắp bị chửi àh :))

2:Tặng để nuôi ở nhà cho vui, hoặc bán :D cái này chim gì cũng được miễn là chim bồ câu thôi ;)

Hiện giờ chim em ít cho đẻ lắm anh àh (vì dơ quá), nên bây giờ chỉ có 1 con đang tập ăn, mà con này anh chị nó em để chơi mà thả Phang Rang vài lần rồi mà cũng đi nhiều chỗ rồi :D nếu anh thích thì khi nào ăn cứng em đưa anh ;) nếu thả mà không được thì đừng chửi nha :)) vì không con nào giống con nào mà cũng không ổ nào giống ổ nào :)) chủ yếu vẫn ăn thua người nuôi thôi =))
Vậy là anh em trong Hội 'thuốc chuột' quá, nào giờ ra 12 cũng hơn nửa năm nghe nói 'thân tặng' hay 'mến tặng' có 03 loại chứ kg phải 02 loại như em nói, 02 loại đầu thì đúng rồi, còn loại thứ 03 là tặng để tuỳ hỉ muốn làm gì thì làm, và thường nghe tư vấn là phải hầm nhừ với đậu xanh và hột sen, và loại tặng thứ 03 này phải tặng khi chim còn mềm chứ 'ăn cứng' sợ hết ngon rồi :D
 
ps. ai 'tình thương mến thương' cho gì tặng gì cũng nhận hết nha, đặc biệt là Tài & Thắng nhưng chỉ 16 em thôi vì sợ kham kg nổi, nói trước để mất công tặng trễ kg nhận lại hiểu lầm mà giận hờn thì mệt flyer_newbie này =))

Tính luôn cặp chim con anh bigflowerhorn sẽ cho mượn chim lớn về đổ con (cái này giống đếm cua trong lỗ quá!) là tổng cộng căn cứ flyer_newbie có 11 em rồi :D
 


Cái con này nếu được thì chích nhang một phát là sạch sẽ ngay, cũng may Tấn Tài nhìn ra chứ để thêm mấy bữa nữa là nguyên đàn nổi cục cục không à. Có gì ngày mai mang ra luôn, rồi mấy bác sỹ chữa cho.

Mình rất ngán cái vụ nổi trái này, nó làm dây dưa con này ra con khác rồi lứa này đến lứa khác. Bên mình mãi mới khắc phục được, lâu lâu có con nào nổi là coi như cho nó ăn gạo rang hầm trong 60 phút, thêm mắm muối tiêu đường rồi thêm mấy cọng hành và vài miếng gừng xắt sợi là nó hết à. :worried: :worried:
 
Top