• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bé mèo BOOM!

D_P_HOA

Active Member
@Tiến: em 34 lai mà chị bảo hôm đi họp off ý, hi3. Đón ở nhà bạn 1 người quen, nhà bạn ý trên Minh Khai mà cũng đã hỏi được địa chỉ cụ thể đâu. Chắc cũng chỉ đi t7 hoặc Cn thôi, vì bạn ý cũng phải đi học những ngày còn lại mà.

@Chị Hoa: chị ơi lông bé đẹp thế, nhưng mà mắt làm sao lắm ghèn vậy :((, mất đẹp đi bao nhiêu ý.

@Nga: ừ ừ, có gì tớ báo sau nhá.
Chị Hoa ơi!em gái Fiona xinh quá !chị qua topic em post cái ảnh đó vào với!em muốn nó nằm trong bộ siêu tập của em luôn!hihi
@lululubu :Bé vậy còn ở nhà Bác xanh nên hơi lem nhem tí hihi
Hì hì, hôm nay mới đi thăm thôi:)), hôm nào về vào tay chị Hoa sẽ khác chứ :D, cái mẹt nó ở ngoài bẹt gí =)) , cái mắt nó thì đúng là tèm lem thật :))
 

Beambeam

Active Member
Hì hì, hôm nay mới đi thăm thôi:)), hôm nào về vào tay chị Hoa sẽ khác chứ :D, cái mẹt nó ở ngoài bẹt gí =)) , cái mắt nó thì đúng là tèm lem thật :))
Ôi chị ơi, chị lại đón thêm em nữa ah, lại tham lam rồi, sao hôm trước bảo em là sẽ dừng lại ở hai "con" để nuôi dạy cho tốt hả chị :D
 

lululubu

Active Member
Quả này là lỡ kế hoạch roài chị ạ, cẩn thận nhà nước phạt tiền :)).
 

lehieu.vet

New Member
chào bạn ! mình rất thích động vật , con thú nào mình cũng thích các điểm riêng của nó ! và điều quan rọng để tớ gắn bó cả đời với điều đó là " mình học thú y - hua- " a nice day ! có gì cứ liên hệ với mình theo email: lehieu.vet@gmail.com khi có vấn đề gì ! thankyou !
 

thuan81

Active Member
Em ơi!Boom sao mà em nói nhớ Boom !em nó thế nào hả em!Beam Beam ơi!Bé Boom nay sao hả em!
 

Beambeam

Active Member
Em ơi!Boom sao mà em nói nhớ Boom !em nó thế nào hả em!Beam Beam ơi!Bé Boom nay sao hả em!
Haha, em vui quá đi mất, vui quá đà nên tối qua lại mất ngủ tiếp :)) Đêm qua là đêm thứ 3 mất ngủ kể từ hôm BOOM bị lạc, may quá, lục xục suốt đêm, tình hình là con bé bị lạc ở đình làng gần nhà, đói và mệt nhìn xơ xác lắm nhưng bây giờ thì ổn rồi, ăn nhiều kinh khủng, chắc là đòi ăn bù :love struck: May là còn bé chứ không lại lo số phận giống Ỉn cơ :)) Cảm ơn chị N và anh T nha, nhờ mọi người mà em đã không buông xuôi đấy :love struck::love struck::love struck:
 

thuan81

Active Member
Haha, em vui quá đi mất, vui quá đà nên tối qua lại mất ngủ tiếp :)) Đêm qua là đêm thứ 3 mất ngủ kể từ hôm BOOM bị lạc, may quá, lục xục suốt đêm, tình hình là con bé bị lạc ở đình làng gần nhà, đói và mệt nhìn xơ xác lắm nhưng bây giờ thì ổn rồi, ăn nhiều kinh khủng, chắc là đòi ăn bù :love struck: May là còn bé chứ không lại lo số phận giống Ỉn cơ :)) Cảm ơn chị N và anh T nha, nhờ mọi người mà em đã không buông xuôi đấy :love struck::love struck::love struck:
ôi!vậy mà em nín thinh luôn!hihi con nhóc nó muốn em thương nó nhiều thật nhiều !nên ghẹo em đó !bỏ nhà đi chơi cho em lo chơi đó!hihi mấy nhóc này kì lắm em!cứ mở cửa là nó phóng ra ngoài luôn!mấy nhóc nhà anh, vì thế mà không bao giờ anh cho lên nhà trước!canh nó không nổi đâu!hihi
 

hoalinh

Member
Chúc mưng em đã tìm thấy mèo , nhưng thế nào nó bỏ đi thế ! .Em kể cho mọi người nghe còn rút kinh nghiệm .Nó đòi đực như ỉn ra khỏi nhà ah...hihihihhi
 

Beambeam

Active Member
ôi!vậy mà em nín thinh luôn!hihi con nhóc nó muốn em thương nó nhiều thật nhiều !nên ghẹo em đó !bỏ nhà đi chơi cho em lo chơi đó!hihi mấy nhóc này kì lắm em!cứ mở cửa là nó phóng ra ngoài luôn!mấy nhóc nhà anh, vì thế mà không bao giờ anh cho lên nhà trước!canh nó không nổi đâu!hihi
Hihi, thì vừa mới thấy BOOM tối muộn hôm qua nên sáng sớm nay phải báo cáo ngay đấy còn gì, chứ làm sao mà nín thinh nổi, tối qua mà còn sớm là em đã nháy nick mọi người hết rồi :)) Đợi BOOM hồi phục lại sẽ lên VP cảm ơn sự lo lắng và quan tâm chung của anh và mọi người nha :love struck:
 

Beambeam

Active Member
Chúc mưng em đã tìm thấy mèo , nhưng thế nào nó bỏ đi thế ! .Em kể cho mọi người nghe còn rút kinh nghiệm .Nó đòi đực như ỉn ra khỏi nhà ah...hihihihhi
Đâu mà anh, con bé nó vẫn còn nhỏ xíu mà, hihi :D
 

Beambeam

Active Member
Hì hì, hôm nay mới đi thăm thôi:)), hôm nào về vào tay chị Hoa sẽ khác chứ :D, cái mẹt nó ở ngoài bẹt gí =)) , cái mắt nó thì đúng là tèm lem thật :))
Thế chị định hôm nào sẽ đón bé? Chị chọn cuối tuần thứ 6 hoặc thứ 7 ấy chị ạ, vì cuối tuần mình có nhiều thời gian ở nhà hơn tranh thủ hướng dẫn bé làm quen với các anh chị mới :)
 

D_P_HOA

Active Member
Haha, em vui quá đi mất, vui quá đà nên tối qua lại mất ngủ tiếp :)) Đêm qua là đêm thứ 3 mất ngủ kể từ hôm BOOM bị lạc, may quá, lục xục suốt đêm, tình hình là con bé bị lạc ở đình làng gần nhà, đói và mệt nhìn xơ xác lắm nhưng bây giờ thì ổn rồi, ăn nhiều kinh khủng, chắc là đòi ăn bù :love struck: May là còn bé chứ không lại lo số phận giống Ỉn cơ :)) Cảm ơn chị N và anh T nha, nhờ mọi người mà em đã không buông xuôi đấy :love struck::love struck::love struck:
ôi!vậy mà em nín thinh luôn!hihi con nhóc nó muốn em thương nó nhiều thật nhiều !nên ghẹo em đó !bỏ nhà đi chơi cho em lo chơi đó!hihi mấy nhóc này kì lắm em!cứ mở cửa là nó phóng ra ngoài luôn!mấy nhóc nhà anh, vì thế mà không bao giờ anh cho lên nhà trước!canh nó không nổi đâu!hihi
Hihi, thì vừa mới thấy BOOM tối muộn hôm qua nên sáng sớm nay phải báo cáo ngay đấy còn gì, chứ làm sao mà nín thinh nổi, tối qua mà còn sớm là em đã nháy nick mọi người hết rồi :)) Đợi BOOM hồi phục lại sẽ lên VP cảm ơn sự lo lắng và quan tâm chung của anh và mọi người nha :love struck:

ơ , mây hôm không vào nên chả biết . Bé Boom nhà Beam đi lạc à . May qua Nhà Beam đã tìm lại được. Mà Beam kể tại sao nó lại ra ngoài được hả Beam ơi. Mấy bé nhà chị tòn đê trên tầng 2 thôi., chỉ buổi tối chị đi làm về nó mới xuống tầng 1 thôi em ạ
 

Beambeam

Active Member
Hihi, nhìn nhà mọi người đông đúc vui vẻ ghen tỵ ghê, BOOM vẫn phải lủi thủi chơi một mình, sáng nay em cũng có thêm 1 tin vui mới, đang pm rủ nhà vuhungcuong đi xem mèo Anh lông ngắn cùng mà chưa thấy reply gì cả, em định phải tìm thêm bạn cho BOOM đỡ buồn và không bỏ nhà đi lang thang nữa nhưng mà chưa biết bé kia là con trai hay gái, định rủ Cường vì Cường đang cần tìm bé gái còn em chắc sẽ tìm thêm 1 bé trai cho BOOM :)
 

beheoxinhxan

Active Member
Hóa ra mấy hôm nay thấy lặn mất tăm là do Boom đi lạc:nailbitting:. May quá cuối cùng cũng tìm được:dancing::dancing:. Ơ. nó xinh như thế mà không bị ăn bắt mất nhỉ?:p. Phải như gần nhà chị thì thôi rồi nhá:D
 

Beambeam

Active Member
Hóa ra mấy hôm nay thấy lặn mất tăm là do Boom đi lạc:nailbitting:. May quá cuối cùng cũng tìm được:dancing::dancing:. Ơ. nó xinh như thế mà không bị ăn bắt mất nhỉ?:p. Phải như gần nhà chị thì thôi rồi nhá:D
Gần nhà chị thì đúng là thôi thật rồi, gần nhà người cũng tham mèo có tiếng ở VP trong Nam kia mà :D
 

beheoxinhxan

Active Member
Hihi, nhìn nhà mọi người đông đúc vui vẻ ghen tỵ ghê, BOOM vẫn phải lủi thủi chơi một mình, sáng nay em cũng có thêm 1 tin vui mới, đang pm rủ nhà vuhungcuong đi xem mèo Anh lông ngắn cùng mà chưa thấy reply gì cả, em định phải tìm thêm bạn cho BOOM đỡ buồn và không bỏ nhà đi lang thang nữa nhưng mà chưa biết bé kia là con trai hay gái, định rủ Cường vì Cường đang cần tìm bé gái còn em chắc sẽ tìm thêm 1 bé trai cho BOOM :)
Làm sao đây nhỉ? Chị cũng đang muốn nuôi thêm 1 em bé mèo trai nhưng mà hoản cảnh thật là khó:((.
 

D_P_HOA

Active Member
Ôi chị ơi, chị lại đón thêm em nữa ah, lại tham lam rồi, sao hôm trước bảo em là sẽ dừng lại ở hai "con" để nuôi dạy cho tốt hả chị :D
Thế chị định hôm nào sẽ đón bé? Chị chọn cuối tuần thứ 6 hoặc thứ 7 ấy chị ạ, vì cuối tuần mình có nhiều thời gian ở nhà hơn tranh thủ hướng dẫn bé làm quen với các anh chị mới :)
hì hì, hôm trước định bắt cho đứa cháu. thấy xinh quá trấn luôn :)), mắc bệnh rồi em ạ, chết mất thôi :D, vẫn ao ước có thêm 1 đứa vân mây với 1 đứa lông ngán em ạ, ôi ôi chết mất
 

Beambeam

Active Member
hì hì, hôm trước định bắt cho đứa cháu. thấy xinh quá trấn luôn :)), mắc bệnh rồi em ạ, chết mất thôi :D, vẫn ao ước có thêm 1 đứa vân mây với 1 đứa lông ngán em ạ, ôi ôi chết mất
Bệnh này nguy hiểm quá, chắc phải đưa vào danh sách bệnh nan y mất rồi, không chữa được đâu chị =)) Trộm vía tụi nhỏ nhà chị cũng ngoan lại dễ nuôi dễ chăm chứ em thì chắc tối đa cũng chỉ dừng lại ở hai thôi :whew:
 

lululubu

Active Member
Ồ, đang tính vào hỏi thăm lọ chai đã nghe tin tìm được em Boom rồi, chị beambeam may thế, lần này thì chàng kĩ cửa nẻo chị ạ, không cháu nó lại phi thân nữa lại đỏ mắt tìm con thì toi. Khi nào đi xem mèo Anh lông ngắn mà cuối tuần thì em đi với :))
 

Beambeam

Active Member
Ồ, đang tính vào hỏi thăm lọ chai đã nghe tin tìm được em Boom rồi, chị beambeam may thế, lần này thì chàng kĩ cửa nẻo chị ạ, không cháu nó lại phi thân nữa lại đỏ mắt tìm con thì toi. Khi nào đi xem mèo Anh lông ngắn mà cuối tuần thì em đi với :))
Lát nữa chị đi luôn, hẹn 12h trưa nay rồi mà, em đi được không?
 
Top