• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đọc TAM QUỐC bàn chuyện CHƠI CHÓ !

Status
Không mở trả lời sau này.
Trong Tam quốc, đỉnh điểm của xung đột là Trận chiến Xích Bích, khi cả 3 phe cùng tham chiến, mặc dù trên thực tế chỉ là cuộc đối đầu giữa Nguỵ và Ngô, nhưng kẻ đục nước béo cò được lợi nhiều nhất lại là Thục ! nhờ vào tài trí của Khổng Minh. chính trận chiến này đã quyết định hình thế chân vạc thiên hạ chia 3, lập nên 1 cục diện mới cho cả 3 phe, là đòn bẩy cho Long Trung quyết sách

Toạ sơn quan hổ đấu !!! Khổng Minh thực kỳ tài !
 
Tôi thấy bác MinhQuang mở ra cái topic này thật là hay. Các bác bàn chuyện Tam Quốc tôi thấy rôm rả quá. Theo như tôi thấy thì các bác đã tự đánh giá hình thế "thiên hạ" chia ba : Ngụy, Thục, Ngô. Theo như các bác nói thì Tào , Lưu giỏi vay giỏi mượn nhưng lúc còn "nghèo đói , loạn lạc" thì tôi nghĩ tài giỏi đi vay đi mượn đó cũng là một cái tài để dựng nghiệp, nhưng kết hợp được giỏi làm nữa thì chắc chắn sẽ thành công. Nếu như có những "anh hùng" như các bác nói chưa xuất đầu lộ diện đang đứng ngoài quan sát hình thế "thiên hạ" thì tôi mong nên xuất đầu lộ diện đi, đừng chơi cái trò " Tọa sơn quan hổ đấu". Vì trong cái thú chơi tao nhã này nếu chúng ta cứ như vậy nó sẽ không còn là "thú vui" nữa. Mà cuối cùng "loạn lạc" vẫn liên miên, chỉ có lợi cho những kẻ " Đục nước béo cò" thôi. Tôi mong những "anh hùng" hãy chung lưng chung sức để cho hình thế "thiên hạ" được thống nhất, để chúng ta có một sân chơi lành mạnh. Xin lỗi các bác tôi có đi lạc chủ đề không.........!!!
Nếu bạn chỉ nuôi 1 vài con chó làm thú cưng, làm thú chơi, thì cũng chẳng có gì quan trọng lắm, chăm sóc chúng cho tốt, dạy dỗ chúng cho đàng hoàng là được, nhưng nếu bạn là 1 nhà nhân giống chó, 1 Breeder chuyên nghiệp, mọi chuyện sẽ không chỉ là thú chơi nữa, tầm quan trọng của công việc sẽ cao hơn nhiều, đòi hỏi bạn phải có sự hiểu biết của 1 bác sỹ thú y, sự nhạy bén của 1 nhà kinh doanh, sự kiên định của 1 nhà quản trị ....nói chung cần rất nhiều thứ để bạn có thể tồn tại, chưa nói đến phát triển hay làm được gì đó to tát hơn...
Tinh hoa của cổ nhân là những kho tàng tri thức vô giá, nếu biết vận dụng những kiến thức vô song đó, bạn không có đối thủ, bằng không nó chỉ có giá trị như 1 câu chuyện rẻ tiền...!!!
 
Trong Tam quốc, đỉnh điểm của xung đột là Trận chiến Xích Bích, khi cả 3 phe cùng tham chiến, mặc dù trên thực tế chỉ là cuộc đối đầu giữa Nguỵ và Ngô, nhưng kẻ đục nước béo cò được lợi nhiều nhất lại là Thục ! nhờ vào tài trí của Khổng Minh. chính trận chiến này đã quyết định hình thế chân vạc thiên hạ chia 3, lập nên 1 cục diện mới cho cả 3 phe, là đòn bẩy cho Long Trung quyết sách

Toạ sơn quan hổ đấu !!! Khổng Minh thực kỳ tài !
.Trong tam quốc còn rất nhiều chi tiết hư cấu ,gia cát lượng được miêu tả đến mức hoá thánh.
.
La Quán Trung tiên sinh mới thực là kỳ tài bác ạ.

đọc đoạn đoạt 10 vạn mũi tên của Tào Tháo em có thắc mắc là :Quân bên tào đã nhìn thấy bóng thuyền lờ mờ,thuyền chiến của đich nằm trong vùng tên bắn
mà không phóng tên lửa.như vậy gia cát lượng có phải đã thành ngỗng quay rồi không.
 

BIG DOG

Member
Cái hay của La Quán Trung là hư hư, thực thực. Văn viết sâu xa nên mỗi lần đọc và tư duy lại ra cái nhìn mới, cũng không thể hiểu ý tứ thực sự của tác giả. Anh hùng hay hạ lưu nhiều khi cách nhau một bước chân. Tào, Lưu, Tôn đều từ tay trắng mà lưu danh vào lịch sử, quả là đáng ngưỡng mộ.
Tự nhiên nhớ lại bài thơ 'Lâm giang tiên' của Dương Thận :

Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Thịnh suy, thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không

Núi xanh nguyên vẹn cũ
Bao độ ánh chiều tà
Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi
Vốn đã quen gió mát trăng trong
Một vò rượu nếp vui bạn cũ
Chuyện đời ta trong chén rượu nồng
 
.Trong tam quốc còn rất nhiều chi tiết hư cấu ,gia cát lượng được miêu tả đến mức hoá thánh.
.
La Quán Trung tiên sinh mới thực là kỳ tài bác ạ.

đọc đoạn đoạt 10 vạn mũi tên của Tào Tháo em có thắc mắc là :Quân bên tào đã nhìn thấy bóng thuyền lờ mờ,thuyền chiến của đich nằm trong vùng tên bắn
mà không phóng tên lửa.như vậy gia cát lượng có phải đã thành ngỗng quay rồi không.
Đa số các nhà phê bình và các sử gia đều nhận định : TAM QUỐC bảy thực 3 hư
một trong những chuyện không có thật là câu chuyện Khổng Minh lấy 10 vạn mũi tên của Tào Tháo, chủ yếu đề cao sự kỳ tài của khổng Minh.... nhưng TAM QUỐC trở nên bất hủ cũng phần nhiều nhờ cái ba hư đó...:D nếu không nó đã thành Sử ký giống như của Tư Mã Thiên rồi !!!:))

Trong nhân giống chó, Bảy thực ba hư được các Breeder ưa dùng nhất ! bạn có bao giờ biết chính xác họ làm cánh nào tạo ra một con chó đẹp chưa ???:D
 

Neapolitan

Active Member
Trong nhân giống chó, Bảy thực ba hư được các Breeder ưa dùng nhất ! bạn có bao giờ biết chính xác họ làm cánh nào tạo ra một con chó đẹp chưa ???:D
Nói quá hay, nhưng nói ra hết thiên cơ thì mấy chú lái chó chuyên mượn danh mấy con nổi tiếng để bán chó cho mấy người mới còn ngây thơ làm ăn được nữa ?
 
Trong Tam quốc, đỉnh điểm của xung đột là Trận chiến Xích Bích, khi cả 3 phe cùng tham chiến, mặc dù trên thực tế chỉ là cuộc đối đầu giữa Nguỵ và Ngô, nhưng kẻ đục nước béo cò được lợi nhiều nhất lại là Thục ! nhờ vào tài trí của Khổng Minh. chính trận chiến này đã quyết định hình thế chân vạc thiên hạ chia 3, lập nên 1 cục diện mới cho cả 3 phe, là đòn bẩy cho Long Trung quyết sách !

Trong VP tôi biết có nhiều cao thủ về TAM QUỐC , trận Xích Bích là trận thư hùng hoành tráng nhất, xin bác nào có nhã hứng cho 1 bài luận về trận đánh đầy cảm xúc này !!!
 

Hung.tinhyeu

Active Member
Trận Bích Xích đó là là là..........Nguỵ có một giòng chó độc nhất vô nhị tại VN........mà NgôThục không có. Nhờ vào tài trí của Khổng Minh, Nguỵ bán cho Ngô một con để làm giống và gây dựng phong trào, lúc này Ngô mừng lắm và có hỏi Khổng Minh, Khổng Minh bèn nói loại chó này khôn lắm, khôn đến nỗi mà lính của tao là dạng cao tay về dậy chó mà còn chào thua. Lúc này Ngô biết là mình đã bị chơi một vố, bèn nẩy ra ý định và bán lại con chó đó cho Thục. Thục thấy con này cao to, dáng đẹp nên mua ngay không cần nghĩ tới giá cả, sau khi Thục mua được nó bèn qua hỏi Khổng Minh về nguồn gốc con chó này, nó xuất phát từ đâu ra và ai là người có nó đầu tiên. Khổng Minh lúc này chỉ cười mỉm và buông một câu rồi đi ngủ, nếu muốn biết rõ nguồn gốc của nó thì đi mà hỏi Nguỵ. Lúc này Thục rất hoang mang không biết phải làm như thế nào, đêm mất ngủ, ngày mất ăn nhưng cũng quyết một phen để hỏi Nguỵ về nguồn gốc của con chó. Thục gọi điện thoại cho Nguỵ, nhưng Nguỵ không nghe máy vì thấy số lạ, Thục bèn tức tốc chạy đến nhà Nguỵ để gặp bằng được Nguỵ và hỏi về nguồn gốc của con chó mà Thục đã mua lại của Ngô. Lúc này Nguỵ đang uống trà và đàm đạo với lũ tiểu quỷ, khi thấy Thục hỏi, Nguỵ bèn buông một câu lãng xẹt là, mày mua con chó cà tưng này của ai tao không có biết, nếu mày muốn biết thì mày ra ngã ba đường mà hỏi là nó của ai và xuất xứ của nó như thế nào, thằng ngã ba đường sẽ có câu trả lời chính xác nhất mày hiểu chửa, hiểu chửa, hiểu chửa.

Chính trận chiến này đã quyết định hình thế chân vạc thiên hạ chia 3, lập nên 1 cục diện mới cho cả 3 phe, là đòn bẩy cho Long Trung quyết sách !
 
Trong VP tôi biết có nhiều cao thủ về TAM QUỐC , trận Xích Bích là trận thư hùng hoành tráng nhất, xin bác nào có nhã hứng cho 1 bài luận về trận đánh đầy cảm xúc này !!!
Thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21!Giới chơi GSD(kinh doanh có ,đam mê có...) dấy lên các cuộc phân tranh thâu tóm lãnh địa và lôi kéo thành viên.Những tưởng GSD là thú chơi thanh tao có mặt khắp chiều dài đất nước,ấy vậy mà các nhà GSD kéo đến làm cho cục diện có phần nóng bỏng và bi kịch hơn bao giờ hết.Theo đó những cuộc chiến không thương tiếc trong các chiến dịch quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm,khiến cho các bên phải không ngừng đề phòng quân địch chơi đểu,đồng thời phải có những sách lược sắc bén và hiệu quả.
Thiên hạ quả lắm người tài và nhiều thằng đểu,kẻ dùng chiêu thức dụ dỗ nhằm lôi kéo thành viên,có thằng dùng hàng nhái làm lóa mắt thiên hạ...v.v...Sau bao cuộc thư hùng sinh tử thiên hạ tạm phân chia làm ba:
-GSD...tức GSD...
-GSD...tức GSD... (cái này thì các Bác tự tìm hiểu:)))
-GSD...tức GSD...
Kết cục quyết định hình thế chân vạc chia ba thiên hạ tạo nên cục diện mới cho cả ba phe làm đòn bẩy cho long trung quyết sách(cái này ăn cắp của anh Hùng tình yêu:)))
Sau này......................???Có thể nhờ những BERDER trả lời hộ ạ-Xin cảm ơn!
(...Xin lỗi vì không phải là cao thủ về TAM QUỐC:D)
 

Neapolitan

Active Member
Sao không nhìn theo 1 khía cạnh khác, luận theo chiều hướng tích cực thử coi . Chia ba thiên hạ không phải là giành địa bàn bán chó hay lôi kéo members tạo thế lực kiếm tiền, mà chia ba thiên hạ để thi nhau nhân giống ra chó đẹp . Chó là binh tướng, còn dog show là chiến trường, cùng nhau hẹn 1 ngày so tài cao thấp ở 1 dog show Xich Bích 1 ngày nào đó chẳng hạn .
 
Sao không nhìn theo 1 khía cạnh khác, luận theo chiều hướng tích cực thử coi . Chia ba thiên hạ không phải là giành địa bàn bán chó hay lôi kéo members tạo thế lực kiếm tiền, mà chia ba thiên hạ để thi nhau nhân giống ra chó đẹp . Chó là binh tướng, còn dog show là chiến trường, cùng nhau hẹn 1 ngày so tài cao thấp ở 1 dog show Xich Bích 1 ngày nào đó chẳng hạn .
Ý kiến này rất hay,mong sao cả Nguỵ-Ngô-Thục cùng "tham chiến" tại "chiến trường" này,theo "binh pháp" này,kết quả trận chiến dù ai thắnng ai bại thì VN ta sẽ có một lực lượng "binh tướng" đủ để đem đối phó với "ngoại bang" rồi!!!
 

my_lucky

Active Member
hay hay hay....

Sao không nhìn theo 1 khía cạnh khác, luận theo chiều hướng tích cực thử coi . Chia ba thiên hạ không phải là giành địa bàn bán chó hay lôi kéo members tạo thế lực kiếm tiền, mà chia ba thiên hạ để thi nhau nhân giống ra chó đẹp . Chó là binh tướng, còn dog show là chiến trường, cùng nhau hẹn 1 ngày so tài cao thấp ở 1 dog show Xich Bích 1 ngày nào đó chẳng hạn .
Ý kiến này rất hay,mong sao cả Nguỵ-Ngô-Thục cùng "tham chiến" tại "chiến trường" này,theo "binh pháp" này,kết quả trận chiến dù ai thắnng ai bại thì VN ta sẽ có một lực lượng "binh tướng" đủ để đem đối phó với "ngoại bang" rồi!!!
Em thấy cả hai ý kiến này là hay nhất, tạo hướng mở cho câu truyện nhất.Cũng chính là điều mà anh em chơi GSD mong mỏi nhất trong tương lai.:-bd
 
Trận Bích Xích đó là là là..........Nguỵ có một giòng chó độc nhất vô nhị tại VN........mà NgôThục không có. Nhờ vào tài trí của Khổng Minh, Nguỵ bán cho Ngô một con để làm giống và gây dựng phong trào, lúc này Ngô mừng lắm và có hỏi Khổng Minh, Khổng Minh bèn nói loại chó này khôn lắm, khôn đến nỗi mà lính của tao là dạng cao tay về dậy chó mà còn chào thua. Lúc này Ngô biết là mình đã bị chơi một vố, bèn nẩy ra ý định và bán lại con chó đó cho Thục. Thục thấy con này cao to, dáng đẹp nên mua ngay không cần nghĩ tới giá cả, sau khi Thục mua được nó bèn qua hỏi Khổng Minh về nguồn gốc con chó này, nó xuất phát từ đâu ra và ai là người có nó đầu tiên. Khổng Minh lúc này chỉ cười mỉm và buông một câu rồi đi ngủ, nếu muốn biết rõ nguồn gốc của nó thì đi mà hỏi Nguỵ. Lúc này Thục rất hoang mang không biết phải làm như thế nào, đêm mất ngủ, ngày mất ăn nhưng cũng quyết một phen để hỏi Nguỵ về nguồn gốc của con chó. Thục gọi điện thoại cho Nguỵ, nhưng Nguỵ không nghe máy vì thấy số lạ, Thục bèn tức tốc chạy đến nhà Nguỵ để gặp bằng được Nguỵ và hỏi về nguồn gốc của con chó mà Thục đã mua lại của Ngô. Lúc này Nguỵ đang uống trà và đàm đạo với lũ tiểu quỷ, khi thấy Thục hỏi, Nguỵ bèn buông một câu lãng xẹt là, mày mua con chó cà tưng này của ai tao không có biết, nếu mày muốn biết thì mày ra ngã ba đường mà hỏi là nó của ai và xuất xứ của nó như thế nào, thằng ngã ba đường sẽ có câu trả lời chính xác nhất mày hiểu chửa, hiểu chửa, hiểu chửa.

Chính trận chiến này đã quyết định hình thế chân vạc thiên hạ chia 3, lập nên 1 cục diện mới cho cả 3 phe, là đòn bẩy cho Long Trung quyết sách !

:)):)):))
Tôi bình thường bản tính hiền lành !!( Vợ tôi bảo thế :D ) nên cũng không ngờ ngoài đời lại có những trận Xích Bích hoành tráng không kém gì TAM QUỐC !!!

Còn bác nào có thêm trận Xích Bích nào khác nữa không ạ ???
 
Thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21!Giới chơi GSD(kinh doanh có ,đam mê có...) dấy lên các cuộc phân tranh thâu tóm lãnh địa và lôi kéo thành viên.Những tưởng GSD là thú chơi thanh tao có mặt khắp chiều dài đất nước,ấy vậy mà các nhà GSD kéo đến làm cho cục diện có phần nóng bỏng và bi kịch hơn bao giờ hết.Theo đó những cuộc chiến không thương tiếc trong các chiến dịch quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm,khiến cho các bên phải không ngừng đề phòng quân địch chơi đểu,đồng thời phải có những sách lược sắc bén và hiệu quả.
Thiên hạ quả lắm người tài và nhiều thằng đểu,kẻ dùng chiêu thức dụ dỗ nhằm lôi kéo thành viên,có thằng dùng hàng nhái làm lóa mắt thiên hạ...v.v...Sau bao cuộc thư hùng sinh tử thiên hạ tạm phân chia làm ba
Tôi không phải dân chơi chó chuyên nghiệp nên cũng không biết sự khốc liệt trong làng chó có mặt nào tốt, mặt nào xấu...nhưng sau 20 năm lăn lộn thương trường tôi nhận thấy 1 điều: Ở đâu không có sự cạnh tranh, ở đó mọi thứ trở nên tồi tệ !!!

Nhà Hán suy sụp cũng bởi độc quyền làm chủ thiên hạ. Tới thời TAM QUỐC , cũng nhờ thiên hạ chia ba mà cả Ngụy, Ngô, Thục đều phải chiêu binh mãi mã, chiêu hiền đãi sĩ, thu phục nhân tài...tính cạnh tranh vô cùng khốc liệt, tạo ra cả 1 thời lịch sử hào hùng.
Thử nhìn lại Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị cho tới Khổng Minh, Tưởng Cán, Chu Du...kẻ nào mà không miệng thì thơn thớt , dạ thì ớt ngâm ???

Lại nói chuyện TAM QUỐC thời nay, tôi từ khi dựng đựơc căn lều cỏ, chiêu dụ được vài con Rott làm đệ tử...chỉ chuyên tâm tu luyện binh thư, không màng chuyện thế sự, lâu lâu có thấy...ngứa trong bụng cũng chỉ sai vài đệ tử tâm phúc đi dò la bên... làng GSD :D ( chứ làng Rott thiên hạ thái bình coi chi cho mệt !!!:)) )
lâu nay vẫn thấy chúng về mật báo: bên GSD thiên hạ...cũng thái bình, Tào Tháo tối ngày mời Lưu Bị, Tôn Quyền ...ăn nhậu thịt chó ! Quan Võ, Trương Phi buồn tình cũng rủ đám Công Ninh, Hứa Chử...múa võ giải sầu ! Hôm nay đọc bài của ông bạn này mới thấy mình bị đám đệ tử qua mặt !!! giật mình nghĩ ra : nếu GSD đại loạn, tất nẩy ra nhiều kẻ anh hùng...khi thế lực đã mạnh lên rồi, làm sao làng Rott chống nổi, bèn nghĩ ra 1 kế : Phải làm sao...cho làng Rott đại loạn !:)) biết đâu...may ra...xuất hiện vài kẻ anh hùng...còn có cơ may mà chống lại GDS :D

Muốn biết sự việc ra sao, xem hồi sau sẽ rõ !!! :)):)):))
 

trangphuong

Active Member
Tôi không phải dân chơi chó chuyên nghiệp nên cũng không biết sự khốc liệt trong làng chó có mặt nào tốt, mặt nào xấu...nhưng sau 20 năm lăn lộn thương trường tôi nhận thấy 1 điều: Ở đâu không có sự cạnh tranh, ở đó mọi thứ trở nên tồi tệ !!!

Nhà Hán suy sụp cũng bởi độc quyền làm chủ thiên hạ. Tới thời TAM QUỐC , cũng nhờ thiên hạ chia ba mà cả Ngụy, Ngô, Thục đều phải chiêu binh mãi mã, chiêu hiền đãi sĩ, thu phục nhân tài...tính cạnh tranh vô cùng khốc liệt, tạo ra cả 1 thời lịch sử hào hùng.
Thử nhìn lại Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị cho tới Khổng Minh, Tưởng Cán, Chu Du...kẻ nào mà không miệng thì thơn thớt , dạ thì ớt ngâm ???

Lại nói chuyện TAM QUỐC thời nay, tôi từ khi dựng đựơc căn lều cỏ, chiêu dụ được vài con Rott làm đệ tử...chỉ chuyên tâm tu luyện binh thư, không màng chuyện thế sự, lâu lâu có thấy...ngứa trong bụng cũng chỉ sai vài đệ tử tâm phúc đi dò la bên... làng GSD :D ( chứ làng Rott thiên hạ thái bình coi chi cho mệt !!!:)) )
lâu nay vẫn thấy chúng về mật báo: bên GSD thiên hạ...cũng thái bình, Tào Tháo tối ngày mời Lưu Bị, Tôn Quyền ...ăn nhậu thịt chó ! Quan Võ, Trương Phi buồn tình cũng rủ đám Công Ninh, Hứa Chử...múa võ giải sầu ! Hôm nay đọc bài của ông bạn này mới thấy mình bị đám đệ tử qua mặt !!! giật mình nghĩ ra : nếu GSD đại loạn, tất nẩy ra nhiều kẻ anh hùng...khi thế lực đã mạnh lên rồi, làm sao làng Rott chống nổi, bèn nghĩ ra 1 kế : Phải làm sao...cho làng Rott đại loạn !:)) biết đâu...may ra...xuất hiện vài kẻ anh hùng...còn có cơ may mà chống lại GDS :D

Muốn biết sự việc ra sao, xem hồi sau sẽ rõ !!! :)):)):))
Làng rott mà đại loạn, chắc anh minhquang bay ra ngoài bắc quá....=)).......
Ra ngoài này kiếm cái vườn đào mà bàn chuyện...ka..ka.. đừng ở lại lều cỏ chiêu binh kẻo tụi tiểu nhân nó cho mồi lửa thì...
Làng rott mà đại loạn em là em chạy ngay đến rừng sâu, núi thẳm vào tìm chú em Mạnh Hoạch lương tực ít ngày, nói thực vào đó không khí trong lành, gà đồi, gà núi cũng nhiều...rượu ngon chó đẹp < em mang theo rott cùng chạy> buồn thì bắt gà của lão trại chủ chiên, hấp, luộc, rán làm vài ba món cho cu rott nó gặm xương..ka..ka..Đợi khi mấy bác đánh đấm, đá nhau chia ba thiên hạ ok đâu vào đó em mới mò ra nhìn thiên hạ hình thành thế chân cò chân vạc gì đó...Tại sinh thời tính em nhút nhát bản lĩnh không có tài hèn sức mọn...phản nuôi con rott cho người ta đỡ bắt nạt, nay hội rott đại loạn em còn biết chông cậy vào ai, đành tính bài chuồn chuồn thôi. Các cụ nói thấy ăn tìm đến, thấy đánh bỏ đi em là em nghe các cụ, các bác cứ phang nhau là em ve sầu thoát xác...
t/b GSD mà đại loạn thì bác cũng phải cẩn thận đấy nhé, theo thông tin từ cafe.mót đã có người bị SGD cắn tan thương đó.
http://home.vnn.vn/vu_tha_cho_can_c...g____cho_ong_thanh_____-251723776-625274761-0
 

KimCuong

Active Member
Phải làm sao...cho làng Rott đại loạn ! :D biết đâu...may ra...xuất hiện vài kẻ anh hùng...còn có cơ may mà chống lại GDS :))
Đừng đừng ^:)^ ^:)^ ! Binh tình làng Rott đang được tận hưởng yên bình thế thái huynh ơi, có nên chăng lại khuấy động như bên G... :thingking: Cũng chính vì ngại sẽ có 1 ngày quần hùng Rottweiler sát phạt lẫn nhau mà tại hạ phải rửa tay gác kiếm, không màng đến sự đời, cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày chờ ngày xuống núi. :))

Tam Quốc chó Việt sẽ còn dài theo năm tháng, thiên hạ sẽ còn nhiều phen loạn lạc, quần hùng sẽ còn nhiều phen điêu đứng.
 

phonghL

Ban liên lạc Quảng Ninh
Đừng đừng ^:)^ ^:)^ ! Binh tình làng Rott đang được tận hưởng yên bình thế thái huynh ơi, có nên chăng lại khuấy động như bên G... :thingking: Cũng chính vì ngại sẽ có 1 ngày quần hùng Rottweiler sát phạt lẫn nhau mà tại hạ phải rửa tay gác kiếm, không màng đến sự đời, cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày chờ ngày xuống núi. :))

Tam Quốc chó Việt sẽ còn dài theo năm tháng, thiên hạ sẽ còn nhiều phen loạn lạc, quần hùng sẽ còn nhiều phen điêu đứng.
Đá quý ơi!
Làm gì có GÁC KIẾM CHỜ NGÀY XUỐNG NÚI đúng là cao thủ võ lâm ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc luyện công mài kiếm chờ ngày xuống núi:):):)
 

ly-giang

Chuyên gia Bulldog
Sao không nhìn theo 1 khía cạnh khác, luận theo chiều hướng tích cực thử coi . Chia ba thiên hạ không phải là giành địa bàn bán chó hay lôi kéo members tạo thế lực kiếm tiền, mà chia ba thiên hạ để thi nhau nhân giống ra chó đẹp . Chó là binh tướng, còn dog show là chiến trường, cùng nhau hẹn 1 ngày so tài cao thấp ở 1 dog show Xich Bích 1 ngày nào đó chẳng hạn .
Ý kiến này rất hay,mong sao cả Nguỵ-Ngô-Thục cùng "tham chiến" tại "chiến trường" này,theo "binh pháp" này,kết quả trận chiến dù ai thắnng ai bại thì VN ta sẽ có một lực lượng "binh tướng" đủ để đem đối phó với "ngoại bang" rồi!!!
Binh pháp Tam Quốc của Trung Quốc có lẽ là thế, nhưng đã bị thất bại rất nhiều lần khi xâm chiếm nước ta. :) Thế chân vạc Ngụy-Ngô-Thục đã có tồn tại từ rất lâu, vài trận chiến Xích Bích cũng được mở nhưng cả 3 vẩn cố thủ không chịu tham chiến vì cả 3 đều nghĩ rằng tham chiến làm gì rồi hao binh tổn tưởng, mình là bề trên nên không chấp chuyện nhỏ. Nhưng những trận chiến "Xích Bích " thời hiện đại diển ra trên chiến trường VIỆTPET thì rất ác liệt khiến cho cư dân Vietpet không có ngày nào thanh thản yên bình. Nên chăng cần những binh pháp nào khác nữa cuộc chiến được diển ra ngoài đời và cư dân Vietpet được sống trong thanh bình hưởng thú vui tao nhã.

thân,
 

AQ1001

Member
Hổng biết tiêu chí CLB bên Cơnơđơ hay hội chó như thế nào chứ tôi thấy tiêu chí thành lập các CLB nó cũng tựa tựa nhau :)) gồm 3 chữ T nói lên tất cả " Tiền - Tài - Tín ". Vậy đồng ý với bác Neapo CLB chó của ba anh em LƯU - QUAN - TRƯƠNG nên phải thế, phải thế :D

Định bàn với các bác về clb của 3 anh em nhà LUU - QUAN - TRUONG khi chưa và khi có Ngoạ Long nhưng phải nhường máy cho thế hệ tương lai, đành lỗi hẹn các bác. Chờ hồi sau vậy :-bd
Không đồng ý với AT98 về 3 chữ T ở trên: Tiền-OK, Tài-tạm chấp nhận, Tín- không chấp nhận vì nếu có đủ Tín thì nói ai cũng nghe, ở đây chỉ là sự ngộ nhận của ai đó mà thôi.
Theo tôi 3 chữ T phải là Tiền-Tài-Tiù:)) Tìu ở đây là trong chữ Lìu Tìu nghĩa là chạy loăng quăng, xuỵt đâu múc đó theo hiệu lệnh của mấy anh cầm đầu:))
Mà cũng không nên so mấy anh trong CLB này với anh em Lưu-Quan-Trương e rằng bất kính với cổ nhân. Vậy nên chúng ta cứ gọi tạm 3 anh ấy là các anh Tiền, Tài và Tìu:(

Lại nói chuyện 3 anh SG PQ luận anh hùng. Nói một hồi họ cũng phải dẫn nhau ra ngoài xem thiên hạ thế nào. Lão AQ đờ đẫn trong khói thuốc mở màn
- Dạo này phong trào chơi chí lên cao quá. Các CLB mọc lên như nấm sau cơn mưa. Khắp các miền đất nước, các CLB từ cấp TW đến địa phương, rồi giống chí này, giống chí nọ. Cứ gọi là loạn cào cào:)
- Ái dà, huynh quan tâm gì mấy cái CLB lặt vặt đó. Ngoài gần đây huynh có nghe CLB chí dê không?
- Sao lại chí dê? Berger chứ hả?
- Không, đệ cứ gọi là chí dê cho nó tiện:)
Ồ hoá ra là CLB GSD dân ta vẫn quen gọi là chó Berger, còn chú Út Quậy lại rút gọn nó thành chí dê.:))
- ờ cũng không để ý lắm, vì từ bé chỉ quen chơi chí cỏ, gần đây chơi chí Quốc, rồi chí Mèo.
- Vậy thì nghe đây
Út Quậy làm một ly cho đỡ khát, vớ điếu thuốc rít một hơi, ho sặc sụa:)) rồi kể.
Thiên hạ đại loạn vua tôi u mê, quan lại thì chỉ thích nhậu nhẹt hát hò:( Giặc khăn vàng thì làm loạn, nhập chó Tầu, làm giấy tờ giả bán chó giá cao. Triều đình treo bảng cầu hiền, kêu gọi thành lập các CLB chí. Có 3 anh Tiền-Tài-Tiù thấy mảnh đất nhà Hán béo bở, vốn có dã tâm từ lâu họ bèn đứng ra thành lập CLB chí dê.:)) Thời nay tiền là số 1 nên CLB do anh Tiền lãnh đạo, tuy nhiên ban đầu là do anh Tìu khởi xướng. Oánh nhau một hồi rồi anh Tiền cũng thắng, bằng cách gì thì không ai rõ. Thế rồi CLB được thành lập cũng có trống rong cờ mở, rồi thì ra mắt đầy đủ từ ban CN đến tận bộ phận phát âm hộ BCN(bên ngoại giao gọi là người phát ngôn):)). Buổi ra mắt hoành tráng xong 3 anh dắt nhau ra vườn đào Nhật Tân để....đi tè:) vì uống nhiều quá.
Có chính danh rồi dựng cờ hiệu lệnh thiên hạ, vừa dụ dỗ vừa đe doạ 3T cũng kiếm được kha khá thành viên, có chí cũng tốt, không có chí thì đứng vỗ tay, có chí nhập cũng tốt, không chí nhập lãnh đạo sẽ cấp cho:). Có phong trào rồi, có thị trường rồi thì sao đây? Anh Tiền alo sang bển nhờ mấy tay lái chí xuyên quốc gia nhập ngay mấy con về giữ nhiệt. Anh bày trò chụp ảnh đưa lên hỏi ý kiến nên nhập con nào, con nào. Thực chất là thăm dò thị hiếu và thẩm định hiểu biết của bọn đầu đen.:D
Chú Tìu thì chạy đôn chạy đáo khuấy động phong trào từ th thành thị đến nông thôn, thi thoảng vẫn bịt mặt bán mấy con tồn kho từ ngày chưa làm quan.:)) Còn lão Tài vẫn thản nhiên như không, ngày ngày chơi hoa, hái huệ, cuốc giun nuôi ngan. Trong bụng lão còn đang tính con đường đưa CLB chí dê của lão lên tầm đế quốc:)

Muốn biết 3T làm gì với cái CLB chí dê của họ, xem hồi sau sẽ rõ:)
 
Binh pháp Tam Quốc của Trung Quốc có lẽ là thế, nhưng đã bị thất bại rất nhiều lần khi xâm chiếm nước ta. :) Thế chân vạc Ngụy-Ngô-Thục đã có tồn tại từ rất lâu, vài trận chiến Xích Bích cũng được mở nhưng cả 3 vẩn cố thủ không chịu tham chiến vì cả 3 đều nghĩ rằng tham chiến làm gì rồi hao binh tổn tưởng, mình là bề trên nên không chấp chuyện nhỏ. Nhưng những trận chiến "Xích Bích " thời hiện đại diển ra trên chiến trường VIỆTPET thì rất ác liệt khiến cho cư dân Vietpet không có ngày nào thanh thản yên bình. Nên chăng cần những binh pháp nào khác nữa cuộc chiến được diển ra ngoài đời và cư dân Vietpet được sống trong thanh bình hưởng thú vui tao nhã.

thân,
Thời thế tạo anh hùng !
bởi vậy có câu: Phàm kẻ anh hùng, chỉ lo thiên hạ không đại loạn !!!:D
Thời thế...Thế thời... thời là phải thế...!!! :))

Lại nói chuyện thời Hậu Hán, rường cột triều đình mục nát...Thiên hạ sắp đại loạn. Bỗng đâu mọc lên 1 vị vua anh minh, chấn hưng thiên hạ, ...xã tắc lại yên vui, thiên hạ lại thái bình, cùng nhau hát ca hưởng đời thịnh trị...nơi thị trấn nhỏ kia có anh chàng họ Lưu tên Bị, hàng ngày cần mẫn dệt chiếu bán dép...cho tới 1 ngày ...chết già nơi xó cửa mà không ai biết ! trên núi Ngọa Long có anh chàng lười họ Khổng tên Minh, có tật xấu là ngủ ngày...hàng ngày rong chơi, ngâm thơ bình phú...khi nhậu nhẹt, khi đánh cờ...khi xem hoa nở...khi chờ trăng lên...rồi chết già lúc nào cũng chẳng ai hay !
nơi phố chợ, anh chàng bán thịt Trương Phi ngày ngày 2 buổi đi về...hàng ngày ăn nhiều thịt ế, nghe nói sau hắn chết vì bệnh béo phì ! còn anh chàng tiều phu họ Quan tên Võ hàng ngày lên rừng đốn củi, chiều về ghé quán ...thịt cầy, hình như sau này cũng đai vì...viêm gan cổ chướng !!! :))
chưa kể bọn Tào A Man, Tôn Quyền, ...Đổng Thừa, Lữ Bố chết già ở xó nào cũng chẳng ai hay !!!
Đáng tiếc...đáng tiếc thay ! bởi vậy cho nên mấy kẻ anh hùng này chỉ lo thiên hạ không... đại loạn !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top