• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đọc TAM QUỐC bàn chuyện CHƠI CHÓ !

Status
Không mở trả lời sau này.

my_lucky

Active Member
Một năm nay từ ngày vào vietpet, đọc và nghe không biết bao nhiêu truyện bi hài trong nội dung " Tam quốc diễn nghĩa " mà các bác ynz nào đó tạo nên mà em chẳng tỏ " chương nào với chương nào ".Giờ ngồi đọc tiếp càng ngày càng thấy hay, thấy ngấm.Đôi khi anh em chúng ta tranh thủ nhàn rỗi lúc trời mưa gió, nhâm nhi tách trà ngồi đàm đạo thế này lại hoá hay.Các bác cho em ké một chỗ ngồi dưới gốc " Mơ "để em được nghe lén các bác bàn việc lớn nhé....ka ka!
 

phamhuyhoang

Active Member
mấy bác này sắp đưa ra nhân vật chính của Tam quốc rồi đó^_^mà Tam quốc ở đây hình như ám chỉ GSD thì phải ^_^ em thấy GSD không phải 2 màu mà nó có quá nhiều màu và tiêu chí ^_^ mà bác Minh quang sao lại nghĩ ra được Tam quốc mà ghép vào đây nhỉ????đúng là gian hùng ^_^
 
Khổng Minh là 1 nhân vật kỳ tài, Tam quốc chỉ thật sự hấp dẫn, cục diện chỉ thực sự thay đổi khi nhân vật đặc biệt này xuất hiện, ông ta thổi vào Tam Quốc 1 làn gió mới, mang lại cho AE Lưu Quan Trương 1 sức sống mới, tạo ra 1 cục diện phân tranh rõ ràng cho Tam Quốc !
Long trung quyết sách kế chứng tỏ bản lĩnh phi phàm của con người đặc biệt này.
( nhờ bác nào có thời gian trích dẫn dùm đoạn Long trung quyết sách !)
Xin mời bác nào có hứng thứ bàn luận về nhân vật đặc biệt này !!!
 

Neapolitan

Active Member
Đọc bài hội chó lại đọc Tam quốc mới thấy Tam quốc chả nghĩa lý gì hihi.

Các bác cứ khen Lưu Bị biết lợi dụng nhân tâm nhưng tôi thấy Lưu bị chả khôn tí nào thực chất Lưu Bị bị Trương Phi ép. Lưu Bị bị Trương Phi và Vân Trường lợi dụng, thấy Lưu Bị dòng giống nhà Hán, thành phần nhà giầu Truơng Phi hùa với côn đồ Vân Trường rủ Lưu Bị chơi chung, mượn tiếng Lưu Bị để tính chia 3 thiên hạ. Bọn chúng ra ngoài huynh đệ về nhà toàn uýnh Lưu Bị. 2 ông đó côn đồ, Lưu Bị chỉ là tiểu thương dệt chiếu bán dép nên bị lép vế. Bằng chứng là đi đâu 2 ông này cũng kè kè 2 bên Lưu Bị. Mở mồm định nói thì Trương Phi quắc mắt, Vân Trường vuốt râu. Giống Việt nam bây giờ 1 anh nhà giầu rủ một anh côn đồ, kiếm một anh có uy tín lập hội chó tính chia ba thiên hạ.:praying:
Tuy rằng không được đào tạo cùng trường cùng lớp, nhưng breeders trên thế giới đều áp dụng mô hình trên để thành lập CLB . (anh hùng có cái nhìn giống nhau .....:))) Đại gia + kẻ có uy tín + du côn (hay những kẻ nịnh bợ để mong mua được chó đẹp và rẻ) = CLB chó

Mới đọc tưởng là xấu, nhưng đó lại là điều bắt buộc

- Đại gia có tiền mới mua chó đẹp nhập về được, họ không biết gì về chó, nhưng nhờ có tiền mua chó mà được xếp vô hàng "cao thủ" breeder , họ được thoả mãn tâm lý, còn bà con thì được cơ hội xử dụng giòng giống mấy con danh tiếng, tuy rằng phải trả tiền phối giống nhưng nhờ có họ mình mới có cơ hội phối mấy con đẹp đó -----> đôi bên đều có lợi .

- Phải có người có uy tín và kiến thức về chó trong CLB thì nó mới giống CLB chó, nếu không nhìn vô người ta tưởng CLB nuôi heo thì sao ??????? :))

- Còn du côn và đám nịnh bợ thì làm cho tính cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn -----> có cạnh tranh mới có tiến bộ .


:))
 

BIG DOG

Member
Tuy rằng không được đào tạo cùng trường cùng lớp, nhưng breeders trên thế giới đều áp dụng mô hình trên để thành lập CLB . (anh hùng có cái nhìn giống nhau .....:))) Đại gia + kẻ có uy tín + du côn (hay những kẻ nịnh bợ để mong mua được chó đẹp và rẻ) = CLB chó

Mới đọc tưởng là xấu, nhưng đó lại là điều bắt buộc

- Đại gia có tiền mới mua chó đẹp nhập về được, họ không biết gì về chó, nhưng nhờ có tiền mua chó mà được xếp vô hàng "cao thủ" breeder , họ được thoả mãn tâm lý, còn bà con thì được cơ hội xử dụng giòng giống mấy con danh tiếng, tuy rằng phải trả tiền phối giống nhưng nhờ có họ mình mới có cơ hội phối mấy con đẹp đó -----> đôi bên đều có lợi .

- Phải có người có uy tín và kiến thức về chó trong CLB thì nó mới giống CLB chó, nếu không nhìn vô người ta tưởng CLB nuôi heo thì sao ??????? :))

- Còn du côn và đám nịnh bợ thì làm cho tính cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn -----> có cạnh tranh mới có tiến bộ .


:))
Nepo đúng là có nhiều kinh nghiệm chiến trường và nhận xét thẳng.
Công thức lập clb có đám du côn ( nịnh bợ nhằm kiếm lợi) thi thấy đã có
Không có đám nịnh bợ ong ve nhằm kiếm tý lợi thì làm gì có ai được bầu làm chủ tịch clb.
Tuy nhiên thỉnh thoảng chủ tịch phải đưa ra mấy thứ mồi mới để đám này tiếp tục vỗ tay cho chủ tịch.
 

trangphuong

Active Member
Long Trung Quyet Sach

Khổng Minh là 1 nhân vật kỳ tài, Tam quốc chỉ thật sự hấp dẫn, cục diện chỉ thực sự thay đổi khi nhân vật đặc biệt này xuất hiện, ông ta thổi vào Tam Quốc 1 làn gió mới, mang lại cho AE Lưu Quan Trương 1 sức sống mới, tạo ra 1 cục diện phân tranh rõ ràng cho Tam Quốc !
Long trung quyết sách kế chứng tỏ bản lĩnh phi phàm của con người đặc biệt này.
( nhờ bác nào có thời gian trích dẫn dùm đoạn Long trung quyết sách !)
Xin mời bác nào có hứng thứ bàn luận về nhân vật đặc biệt này !!!
Trích đoạn này phục vụ bác minhquang.

long trung quyết sách là gì?

....Trong buổi sơ ngộ cùng lưu bị nơi thảo lư của lượng ở ngọa long, gia cát lượng đã kiến nghị một sách lược, được lưu bị tha thiết tiếp nhận, do đó lượng thuận về trợ lực với lưu.
Sách lược nầy được lượng mệnh danh là long trung quyết sách gồm năm điểm, chia làm 5 giai đoạn thực hành:
1 -- Thế lực đương thời của tào tháo quá hùng hậu, lưu bị không thể tranh phong với tháo trong một sớm một chiều được, mà phải trường kỳ gian khổ.
2 -- Tôn quyền hùng cứ miền giang Đông, đã có cơ sở vững vàng. muốn chống tháo, bị phải liên kết với tôn quyền tạo thành kế hoạch ngoại trợ để rảnh tay chiến đấu trường cửu với tào ngụy.
3 -- Trong cái thế đứng giữa hai lực lượng vĩ đại, lưu bị muốn giữ vững một thế yên có lợi, trước tiên tất phải chiếm trọn vùng kinh châu, rồi sau mới tính tới việc mưu đoạt đất ba thục, tức bị phải cố gắng tạo nên một cục thế tam phân chân vạc.
4 -- Đến khi cái thế tam phân chân vạc được thành hình, ấy là lúc lưu bị phải bắt tay vào việc tây hòa với các dân tộc tây nhung và liên minh với tôn quyền. Song song với việc đối ngoại, lưu bị cũng phải củng cố và tu chỉnh việc nội chính và chờ đợi sự biến đổi của cuộc thế.
5 -- Sau cùng, khi tất cả kinh lược bên trong lẫn bên ngoài đã thành, tức là lúc lưu bị phải thực hiện việc bắc tiến phạt tào, xuất quân từ hai đất kinh châu và ích châu, để bắc định trung nguyên.
Lấy công tâm mà xét, kế hoạch nêu trên rất chính xác với tình thế lúc bấy giờ mà ngay trong bản thân, lượng tha thiết thực hiện, lượng thuận về với lưu bị cũng vì lẽ đó.
trước tiên bị vẫn hành động đúng theo sách lược của lượng.
Giả sử, lưu bị trung thực mãi với kế hoạch của khổng minh cho tới cùng, thì việc phục hưng hán thất có thể rất hy vọng thực hiện một cách hoàn mãn.
Tiếc thay, lưu bị lại không giữ được trước sau như một trung thực với sách lược quân chính mà nghiêng về đức tính đặt nặng tình cảm trước đại cuộc. Nên sau khi nghe tin quan công bị hạ sát, tình cảm của họ lưu bị xúc động mạnh mà bỏ quên mất kế hoạch đã vạch, cũng như sơ xuất và khinh thường chính sách đối ngoại của mình. Hấp tấp khai chiến với ngô tôn quyền để rồi tự tạo nên một cục diện bất lợi vì bị tuyệt mất đường ngoại trợ, làm cho cái cơ bản chiến lược nầy bị trắc trở và cuộc thế cũng biến chuyển đến mức độ suy vi trầm trọng, vô phương vãn hồi.
cái nguyên nhân chính sự thất bại của lưu bị là ở chỗ đó. Nó ảnh hưởng tai hại đến sách lược "long trung quyết sách" và việc trùng hưng hán thất của lưu bị cũng bất thành.
âu cũng là thiên mệnh vậy.
S/t.
Cái này nữa bác đọc thêm http://4u.jcisio.com/r/article1094.htm
 
Long trung quyết sách chính là tinh hoa của Binh pháp, Lưu Bị giành được 1 chỗ đứng trong thế chân vạc cũng là nhờ vào quyết sách này, và cũng chính quyết sách này đưa Khổng Minh lên bậc kỳ tài, nó là mẫu mực của thuật bình thiên hạ.
Người đầu tiên làm hỏng quyết sách này chính là Quan Công, khi giao cho Quan Công giữ Kinh Châu, Khổng Minh dặn: Ta có 8 chữ tặng tướng quân, chớ có phụ lòng tin của ta, Đông hòa Tôn Quyền, Bắc địch Tào Tháo, nhưng sự ngạo mạn của Quan Công...làm tan tành Long trung quyết sách, thật đáng tiếc thay...!!! Lưu Bị vì thù riêng mà bất chấp tất cả, hồ đồ cất quân quyết san bằng Đông Ngô...để rồi chuốc lấy thảm bại, Thật đáng tiếc cho Khổng Minh không gặp chủ mà cũng chẳng gặp thời...đáng tiếc.! đáng tiếc..!!! mưu sự tại nhân thành sự tại thiên_ thật là đáng tiếc !!!
 

Shakhi Viet

Active Member
thật đáng tiếc thay...!!! Lưu Bị vì thù riêng mà bất chấp tất cả, hồ đồ cất quân quyết san bằng Đông Ngô...để rồi chuốc lấy thảm bại
Tôi nghĩ là tình yêu của Lưu bị dành cho 2 người em kết nghĩa không đủ lớn để tiến hành trả thù. Bằng chứng là Lưu bị đã nguôi việc trả thù cho Quan Vân Trường sau khi nghe can gián, phân tích thiệt hơn. Sau đó Trương Phi kêu khóc nên lại quyết định đánh để trả thù. Theo tôi, chẳng qua để giữ cái thương hiệu trung nghĩa của cá nhân. Nếu không đánh thì e thiên hạ dị nghị về lời thề vườn đào năm xưa. Vậy thôi
Đoan này chịu, không biết vận dụng vào nuôi chó như thế nào.
 

trangphuong

Active Member
Tôi nghĩ là tình yêu của Lưu bị dành cho 2 người em kết nghĩa không đủ lớn để tiến hành trả thù. Bằng chứng là Lưu bị đã nguôi việc trả thù cho Quan Vân Trường sau khi nghe can gián, phân tích thiệt hơn. Sau đó Trương Phi kêu khóc nên lại quyết định đánh để trả thù. Theo tôi, chẳng qua để giữ cái thương hiệu trung nghĩa của cá nhân. Nếu không đánh thì e thiên hạ dị nghị về lời thề vườn đào năm xưa. Vậy thôi
Đoan này chịu, không biết vận dụng vào nuôi chó như thế nào.
Vận dụng được vào nuôi chó tôi bó tay.com luôn. Ngày nay ông bạn biết thiên hạ như nào không? Anh nuôi chó tây bà nuôi chó ta túm 5 chụm 3 bàn chuyện Tam Quốc sôi nổi lắm
Tôi trích một đoạn trong Tam Quốc bình giảng ông bạn đọc coi thấy đúng không nhé, cái đoạn này có thể áp dụng nuôi chó được này..ka..ka...

- Đời nay có những kẻ học đòi Khổng Minh, nhưng không học nổi việc quyết kế, mưu lược, mà chỉ học đòi nổi cái ngủ ngày... Có kẻ bắt chước Cam Ninh, mà không bắt chước nổi cái việc " Cải tà quy chính, chỉ bắt chước cái ngông căng buồm gấm, đeo chuông đồng. Có kẻ muốn bắt chước Tôn Quyền, nhưng không bắt chước được việc "kính hiền đãi sĩ", mà chỉ bắt chước việc đội khăn tang đi gây chuyện đánh nhau. Có kẻ muốn học đòi Từ Thị, nhưng không học đòi được mưu tiết nghĩa, mà chỉ bắt chước cái điểm trang loè loẹt khi chồng mới chết. Thật đáng buồn cười.

Nhã kính.
 

Shakhi Viet

Active Member
Vận dụng được vào nuôi chó tôi bó tay.com luôn. Ngày nay ông bạn biết thiên hạ như nào không? Anh nuôi chó tây bà nuôi chó ta túm 5 chụm 3 bàn chuyện Tam Quốc sôi nổi lắm
Tôi trích một đoạn trong Tam Quốc bình giảng ông bạn đọc coi thấy đúng không nhé, cái đoạn này có thể áp dụng nuôi chó được này..ka..ka...

- Đời nay có những kẻ học đòi Khổng Minh, nhưng không học nổi việc quyết kế, mưu lược, mà chỉ học đòi nổi cái ngủ ngày... Có kẻ bắt chước Cam Ninh, mà không bắt chước nổi cái việc " Cải tà quy chính, chỉ bắt chước cái ngông căng buồm gấm, đeo chuông đồng. Có kẻ muốn bắt chước Tôn Quyền, nhưng không bắt chước được việc "kính hiền đãi sĩ", mà chỉ bắt chước việc đội khăn tang đi gây chuyện đánh nhau. Có kẻ muốn học đòi Từ Thị, nhưng không học đòi được mưu tiết nghĩa, mà chỉ bắt chước cái điểm trang loè loẹt khi chồng mới chết. Thật đáng buồn cười.

Nhã kính.
Vâng
Hay quá, tôi thấy con vện của tôi cũng hay ngủ ngày
Nhưng băn khoăn quá, nhớ mãi không ra đoạn nào Tôn Quyền đội khăn tang đi đánh nhau, bác Trang nhắc hộ với. Dạo này hay quên quá.
Thân
 
Trích dẫn Long trung quyết sách
Khổng Minh khẽ mỉm cười, hỏi:
- Xin cho nghe cái chí nguyện của Tướng quân?
Huyền Ðức bèn ngồi ngay ngắn lên, trịnh trọng đáp:
- Nay nhà Hán nghiêng đổ, bị kẻ gian hùng chiếm đoạt, Bị này không kể sức, muốn cử binh diệt trừ loài phản tặc, như trí thuật kém cỏi, không thể làm được việc nên nhờ tiên sinh vạch đường cho, để cứu khổn phò nguy, thật là vạn hạnh.
Khổng Minh trầm tư một lúc, rồi nói:
- Từ khi Ðổng Trác phản nghịch, hào kiệt nổi dậy khắp thiên hạ. Tào Tháo thế kém hơn Viên Thiệu, cuối cùng thắng được Viên Thiệu, đó không phải chỉ nhờ số trời mà cũng nhờ mưu người đó. Nay Tào Tháo đã nắm trăm vạn quân trong tay, lấy Thiên tử để sai khiến chư hầu. Như thế, thật khó tranh giành lại được. Tôn Quyền chiếm Giang Ðông nối nghiệp đã ba đời, nước hiểm trở, dân thuận phục. Vậy cũng chỉ nên kết làm ngoại viện, chứ không thể mưu chiến. Còn Kinh châu phía Bắc có sông Hán, sông Miện; nguồn lợi phía Nam đến tận Nam hải; mặt Ðông liền với Ngô Hội; phía Tây thì thông với Ba Thục, chính là đất dụng võ. Nếu chẳng phải chân chúa thì khó mà giữ được. Ðó là chỗ trời dành cho Tướng quân đó, chớ nên bỏ. Ðất Ích châu hiểm trở, ngàn dặm đồng lầy, nổi tiếng là "cái kho nhà trời". Xưa vua Cao Tổ cũng nhờ vào đó mà nên đế nghiệp. Nay Lưu Chương nhu nhược, dân đông nước giàu, lại chẳng biết lo giữ vững. Những kẻ trí năng đều chán nản, chỉ mong mỏi được thờ một đấng minh quân. Nay Tướng quân là dòng dỏi nhà Hán, tín nghĩa sáng rỡ khắp bốn bể, lại biết thu phục anh hùng, cầu người hiền như khát nước, nếu gồm được châu Kinh, châu Ích mà giữ vững thế hiểm, thì phía Tây hòa với các rợ Nhung, phía Nam vỗ yên các xứ Di, Việt, rồi bên ngoài kết liên Tôn Quyền, bên trong sửa sang chính lý. Chờ khi thiên hạ có biến, hãy sai một Thượng tướng kéo quân Kinh châu lên miền Uyển Lạc. Còn Tướng quân thì thân đem đại binh Ích châu ra mặt Tần Xuyên. Thử hỏi trăm họ bốn phương, nơi đâu lại không đem giỏ cơm, bầu nước ra đón Tướng quân?
Ðó, Lượng này vì Tướng quân mà vạch kế như thế đấy. Tướng quân hãy lo mà làm đi.
Rồi gọi tiểu đồng đem ra một bức địa đồ, treo lên giữa nhà, Khổng Minh trỏ tay bảo Huyền Ðức:
- Ðây là bản đồ năm mươi bốn huyện Tây Xuyên. Tướng quân muốn dựng nghiệp Ðế thì phía Bắc phải nhường cho Tào Tháo chiếm thiên thời. Phía Nam nhượng cho Tôn Quyền chiếm lấy địa lợi. Còn Tướng quân phải chiếm lấy nhân hòa. Vậy trước phải lấy Kinh châu làm nhà, sau lấy Tây Xuyên mà khai cơ nghiệp, tạo thành cái thế chân vạc rồi sau mới mưu đồ đến cái đất Trung nguyên.
 

trangphuong

Active Member
Vâng
Hay quá, tôi thấy con vện của tôi cũng hay ngủ ngày
Nhưng băn khoăn quá, nhớ mãi không ra đoạn nào Tôn Quyền đội khăn tang đi đánh nhau, bác Trang nhắc hộ với. Dạo này hay quên quá.
Thân
Tôi cũng đang tìm lại đây, đúng là vòng vo tam quốc..ka..ka..may mà túm lại được cái link này bác Việt đọc coi, đoạn cuối đó mình trích không có thêm bớt.
http://4u.jcisio.com/r/article1094.htm
...Lại nói chuyện chó, con rott của mình tính cũng như lửa bắt chước Trương Phi nhưng lại không bắt chước được cái uy của Trương...có hôm hắn ngang nhiên đi một mình dạo phố <không mang chủ theo cùng> gặp việc bất bình cũng ra tay hành đạo... ai dè doạ người ta, người ta không sợ.
Doạ lại hắn chạy vãi xxx ra...đúng là không bắt chước được cái uy phong của Trương Phi...
 

Neapolitan

Active Member
Tôi nghĩ là tình yêu của Lưu bị dành cho 2 người em kết nghĩa không đủ lớn để tiến hành trả thù. Bằng chứng là Lưu bị đã nguôi việc trả thù cho Quan Vân Trường sau khi nghe can gián, phân tích thiệt hơn. Sau đó Trương Phi kêu khóc nên lại quyết định đánh để trả thù. Theo tôi, chẳng qua để giữ cái thương hiệu trung nghĩa của cá nhân. Nếu không đánh thì e thiên hạ dị nghị về lời thề vườn đào năm xưa. Vậy thôi
Đoan này chịu, không biết vận dụng vào nuôi chó như thế nào.
Vận dụng được chứ sao không? Bây giờ ông cứ kiếm đại 1 tay nuôi chó có máu mặt trong 1 CLB nào đó, chê chó của nó, hay vạch ra những cái sai của nó (cũng giống như ông chém Quang Công vậy), thử coi mấy đại ca trong CLB đó có giống Trương Phi và Lưu Bị quyết tìm ông báo thù hay không ? mặc dù làm vậy sẽ hại tới uy tín và có thể làm hỏng luôn kế hoạch Long trung quyết sách của họ .:))

Ngoài đời cũng vậy, nhiều khi chỉ vì vài trăm đô, vài sự hiểu lầm nhỏ, hay nghe những lời đồn, lời nói xấu từ người thứ ba, thứ tư.... mà sẳn sàng trở mặt với đồng minh liên kết, cho dù biết trở mặt sẽ tổn hại về cái thế dựa vào nhau để sống và để đối đầu với kẻ thù, nhưng cái tôi lúc nào cũng dễ làm con người ta mờ mắt .
 

AQ1001

Member
Lại nói chuyện 3 anh em ngồi luận anh hùng hội chí:)
Tạm gác chuyện luận thiên hạ, quay sang chuyện 3 anh em bên bàn nhậu. Những việc khác ngoài chuyện liên quan đến chí không xét tới. Câu chuyện xoay quanh chủ đề trong 3 anh em, ai là người đạo hạnh cao thâm:) Xét tuổi đời AQ số 1, rồi tới Hai đen và cuối cùng là chú Út quậy. Cứ vậy mà suy nếu nói về chơi chí nói chung anh nào nhiều tuổi thì anh đó hơn. Xét riêng về CPQ thì chắc AQ phải nhường 2 anh SG, giữa 2 ổng không xác định được ai trước ai sau:)) Xét tuổi tham gia diễn đàn AQ số 1 rồi tới chú Út quậy và anh Hai đen.
Làm tới mấy vòng keng rồi mà vẫn chưa ông nào chịu. Bỗng nhiên chú Út quậy vỗ đùi đến đét một cái:
- Vậy các huynh đã nghe đến làm quan hội chí chưa? Ai chức to thì đạo hạnh ắt phải cao!
- Ờ, ờ thử nói coi. Anh Hai đen chậm rãi nói
Tự thưởng cho mình một ly xong chú em nói
- Trong 3 anh em đây, xét về quan chí thằng em đây cao nhất. Em làm cả quan chí ảo lẫn chí thiệt:)):)):)) Kế đến là AQ huynh cũng đã tự lập bang hội đình đám phía bắc. Bác Hai đen giang hồ chưa từng nghe tiếng:) Vậy kết luận ra sao mời các huynh cứ thế, cứ thế...:)
Mặt anh Hai đen, hết đỏ lại trắng, cuối cùng đen thui.:)) Chao ơi là buồn:(
Thấy vậy AQ lên tiếng:
- Chú vậy nghe cũng có lý, nhưng theo anh phàm càng làm to thì đạo hạnh càng thấp. Quan nào cũng vậy, quan chí lại còn thấp hơn một bậc:) Khỏi phải nhìn ra mấy tay cẩu quan các hội chí này nọ đạo hạnh thấp hèn, chỉ xét 3 anh em đây thì thấy. Này nhé chú làm quan hội chí từ ảo đến thực vậy là , cái mặt chú có chữ QUAN, anh đây coi thường quan hội chí tự lập bang hội hùng cứ một phương tuy không có làm quan nhưng trong đầu vẫn có chữ QUAN. Chỉ có anh Hai đen chưa bao giờ nghĩ đến chữ QUAN, chỉ lo chăm sóc mấy con chó trong nhà mới là người đạo hạnh tối cao:))
- Ồ hay, đúng dzay. Dzooooooooooooooooo!!!!!!!!!!:)):)):))

Hết luận trong nhà, họ luận đến bên ngoài. Xem hồi sau sẽ rõ
 

BIG DOG

Member
Long trung quyết sách chính là tinh hoa của Binh pháp, Lưu Bị giành được 1 chỗ đứng trong thế chân vạc cũng là nhờ vào quyết sách này, và cũng chính quyết sách này đưa Khổng Minh lên bậc kỳ tài, nó là mẫu mực của thuật bình thiên hạ.
Người đầu tiên làm hỏng quyết sách này chính là Quan Công, khi giao cho Quan Công giữ Kinh Châu, Khổng Minh dặn: Ta có 8 chữ tặng tướng quân, chớ có phụ lòng tin của ta, Đông hòa Tôn Quyền, Bắc địch Tào Tháo, nhưng sự ngạo mạn của Quan Công...làm tan tành Long trung quyết sách, thật đáng tiếc thay...!!! Lưu Bị vì thù riêng mà bất chấp tất cả, hồ đồ cất quân quyết san bằng Đông Ngô...để rồi chuốc lấy thảm bại, Thật đáng tiếc cho Khổng Minh không gặp chủ mà cũng chẳng gặp thời...đáng tiếc.! đáng tiếc..!!! mưu sự tại nhân thành sự tại thiên_ thật là đáng tiếc !!!
Lạm bàn về 'Long Trung quyết sách' với minhquang tý cho fun nhé.

'Long trung quyết sách' thoạt nghe thì là kỳ kế trong thiên hạ, nhưng xét cho cùng thì là việc phải làm của Lưu Bị mà thôi.
Lưu Bị lúc đó đang ở nhờ Kinh Châu, đất đẹp nhưng trống trải dễ đánh mà khó giữ. Phải tìm chốn dung thân lâu dài.
Mặt bắc thì Tào Tháo quá hùng mạnh giữ 'thủ đô văn hiến', chư hầu ai cũng chỉ mong được Tào Tháo để yên chứ không ai dám vuốt râu hùm.
Kề cận mặt đông là Tôn Quyền, là đồng minh nhưng thế và lực đều hơn hẳn. Hơn nữa chín quận Giang Nam là nơi phát tích nhà họ Tôn, gốc rễ sâu bền, không thể đụng tới.
Chỉ còn đất Ba Thục chưa ai chú ý, lại do một lũ bất tài nắm giữ. Ba Thục vốn là vùng sâu vùng xa, đất đai không phì nhiêu, va chạm với nhiều bộ lạc. Đó vốn là nơi nhà Lưu gửi họ xa hay đầy quan lại vào đó. Nhân tài ít nên đánh chiếm dễ.
Đứng trước cơ hội cuối cùng này Lưu Bị làm ngay, bỏ qua những điều nhân nghĩa, họ hàng.... trước đây. Tầm nhìn chiến lược của Lưu Bị cao hơn Khổng Minh, lẽ nào không nhìn ra Ba Thục????
Cũng may mắn là lúc này Tào Tháo sau thất bại Xích Bích đang lo chuyện nội bộ. Ngoài ra đến thời kỳ này Tào Tháo bắt đầu phải đăc biệt chú trọng đến 'thế hệ kế tục'. Tôn Quyền thì đang lo phòng bị Tào Tháo báo thù, vả lại với lực lượng Đông Ngô thì cũng chỉ đủ phòng thủ mà thôi. Lưu Bị được rảnh tay hành động cũng là đúng thời điểm vậy

'Long Trung quyết sách' hỏng do Khổng Minh và Lưu Bị chứ đâu phải Quan Vũ. Quan Vũ vốn là tướng 'công', nay dùng để 'thủ' thì tất nhiên sẽ hỏng. Về đạo dùng tướng này thì Trần Nhật Duật nhà Trần còn cao minh hơn nhiều.

Thế nên trong giai đoạn ngắn Quan Vũ đã làm tốt nhưng lâu dài thất bại. Khổng Minh phạm nhiều sai lầm nên nhà Thục Hán không thể vững mạnh mà yếu dần đi rồi sụp đổ.
 
@ BIG DOG :)):)):)):)) hahaha...

Cảm ơn ông bạn ! lý luận của ông bạn sắc bén quá !:-bd
Ông bạn có biết KHỔNG MINH nói về Long trung quyết sách khi nào không ??? khi AE họ Lưu còn đang bị TÀO THÁO nó rượt cho chạy...như Vịt, đến Lưu Bị lúc này còn chưa chắc mình sống chết ra sao, làm sao đã biết thiên hạ chia 3, làm sao đã biết đó là việc mình phải làm !!!:shame on you:
Ông bạn phải lên núi đọc lại TAM QUỐC vài lần, tìm Quỷ Cốc tiên sinh mà thọ giáo, rồi mới ... Bình TAM QUÔC được...bình luận mà nói bậy bạ là thiên hạ cười bể bụng đó ông bạn ! :D

Còn việc ông bạn nói Tầm nhìn chiến lược của Lưu Bị cao hơn Khổng Minh thì nói thiệt ...tôi không dám nhận xét...:)):)) đành phải nhờ các cao nhân thôi..!!! :)):))

Bó tứ túc. Com !!!:))

Chuyện ông nói Khổng Minh phạm nhiều sai lầm tôi đồng ý, nhưng túm lại là ông bạn vẫn phải đọc lại TAM QUỐC thôi !!!
 

BIG DOG

Member
@minhquang : mình đã nói là cảm nhận về Tam Quốc mỗi người khác nhau. Khi viết nên tác phẩm nhà văn bao giờ cũng đưa ý tưởng của mình vào. Mình thì không thích nhìn theo tác giả mà nhìn theo đa chiều.
Lưu Bị cùng đám đàn em long đong, không chịu vào làm bộ tướng của Tôn, Tào, Viên , Mã.... tất trong lòng đã có định hướng lâu dài. Không lẽ chạy lòng vòng cầu may.
Khổng Minh trong lều tranh có địa đồ, tât không phải' hiền sĩ' mà cũng có lòng tranh đoạt thiên hạ. Đưa ra chiến lược họp với ý tứ sâu xa của Lưu Bị nên ngay lập tức được tin dùng. Tin một người mới gặp, có ít vốn mỏng đưa ra cho họ dùng ngay chẳng qua là vì họ cũng làm điều mình định làm.

Tầm nhìn của Lưu Bị hơn hẳn khổng Minh rõ nhất là qua việc từ chối Kinh Châu từ tay Lưu Biểu. Bác minhquang đọc lại vụ này rồi nhận xét xem tôi và bác có giống nhau không????

Trở lại việc dùng tướng trong Tam Quốc vào việc phát triển kennel. có bác nào có cao kiến gì không???
 

trangphuong

Active Member
Tam Quốc thời nuôi chó.

Lại nói chuyện chó.

Gần nhà tôi có một lão....Quan...tên là...
...Bécgiê có hiệu là GSD, người xứ..ABC.. gốc liên bang Đức gì đó, làm quan phường, xã, quận nhà, vốn là một chú chó được hl cao cấp lên có tính kiêu ngạo và hay bắt lạt những con chó nhỏ khác, nhất là mấy chú chó ta con nhà tá điền không được học hành gì...
Bởi thế, Rơttweiler vừa thấy mặt đã ghét, muốn cắn, muốn giết cho hả lòng hả dạ.
Tôi chủ nó can...:thingking:...
- Dù sao GSD cũng là giống chó tốt lại là giống ở đức mới mang về, chúng ta không nên giết, cũng không lên cắn... kẻo lại khổ ông chủ nó, và tôi lại vác tiền đi mà đền...
ZoMy gầm gừ:
-Nếu không giết thằng ấy mà ở lại đây nhìn nó cắn dân đen rott tôi không thể nào nhịn được, không giết nó thì tôi cũng phải cắn cho nó mấy phát...
Cu Đen nói. <Đen là con labrador> nhà tôi>
-Anh em ta đã ở cùng nhà đã thề cùng sinh tử thì việc đi ở phải có nhau. Nếu ông muốn đi thì chúng ta cùng đi vậy, sợ qué gì cái tay quan mới về này...
ZoMy mừng rỡ:
-Nếu thế thì tôi mới nguôi giận....ha..ha...
Đen phẩy râu ra hiệu cho ZoMy lại gần ...tẹo nữa khi đi dạo gặp nó tôi đập Xương bò xuống đất làm hiệu, ông nhẩy ra mà cắn ...ZoMy ậm ờ.. cứ thế...cứ thế ...
Các bác muốn biết hồi sau ra sao...hãy tự bịa tiếp nhé...
Nhã kính.
 

anhthe98

Member
Tuy rằng không được đào tạo cùng trường cùng lớp, nhưng breeders trên thế giới đều áp dụng mô hình trên để thành lập CLB . (anh hùng có cái nhìn giống nhau .....:))) Đại gia + kẻ có uy tín + du côn (hay những kẻ nịnh bợ để mong mua được chó đẹp và rẻ) = CLB chó

Mới đọc tưởng là xấu, nhưng đó lại là điều bắt buộc

- Đại gia có tiền mới mua chó đẹp nhập về được, họ không biết gì về chó, nhưng nhờ có tiền mua chó mà được xếp vô hàng "cao thủ" breeder , họ được thoả mãn tâm lý, còn bà con thì được cơ hội xử dụng giòng giống mấy con danh tiếng, tuy rằng phải trả tiền phối giống nhưng nhờ có họ mình mới có cơ hội phối mấy con đẹp đó -----> đôi bên đều có lợi .

- Phải có người có uy tín và kiến thức về chó trong CLB thì nó mới giống CLB chó, nếu không nhìn vô người ta tưởng CLB nuôi heo thì sao ??????? :))

- Còn du côn và đám nịnh bợ thì làm cho tính cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn -----> có cạnh tranh mới có tiến bộ .


:))
Hổng biết tiêu chí CLB bên Cơnơđơ hay hội chó như thế nào chứ tôi thấy tiêu chí thành lập các CLB nó cũng tựa tựa nhau :)) gồm 3 chữ T nói lên tất cả " Tiền - Tài - Tín ". Vậy đồng ý với bác Neapo CLB chó của ba anh em LƯU - QUAN - TRƯƠNG nên phải thế, phải thế :D

Định bàn với các bác về clb của 3 anh em nhà LUU - QUAN - TRUONG khi chưa và khi có Ngoạ Long nhưng phải nhường máy cho thế hệ tương lai, đành lỗi hẹn các bác. Chờ hồi sau vậy :-bd
 

trangphuong

Active Member
Tôi thấy bác MinhQuang mở ra cái topic này thật là hay. Các bác bàn chuyện Tam Quốc tôi thấy rôm rả quá. Theo như tôi thấy thì các bác đã tự đánh giá hình thế "thiên hạ" chia ba : Ngụy, Thục, Ngô. Theo như các bác nói thì Tào , Lưu giỏi vay giỏi mượn nhưng lúc còn "nghèo đói , loạn lạc" thì tôi nghĩ tài giỏi đi vay đi mượn đó cũng là một cái tài để dựng nghiệp, nhưng kết hợp được giỏi làm nữa thì chắc chắn sẽ thành công. Nếu như có những "anh hùng" như các bác nói chưa xuất đầu lộ diện đang đứng ngoài quan sát hình thế "thiên hạ" thì tôi mong nên xuất đầu lộ diện đi, đừng chơi cái trò " Tọa sơn quan hổ đấu". Vì trong cái thú chơi tao nhã này nếu chúng ta cứ như vậy nó sẽ không còn là "thú vui" nữa. Mà cuối cùng "loạn lạc" vẫn liên miên, chỉ có lợi cho những kẻ " Đục nước béo cò" thôi. Tôi mong những "anh hùng" hãy chung lưng chung sức để cho hình thế "thiên hạ" được thống nhất, để chúng ta có một sân chơi lành mạnh. Xin lỗi các bác tôi có đi lạc chủ đề không.........!!!
Anh hùng mà bạn nói ở trong bài ca này,trong TQ bài ca này là bài ca mở đầu và cũng là bài ca kết thúc...ka..ka..anh hùng sóng dập, cát vùi thiên thu...=))...vậy ngoại trừ A Man ra dám nhận mình là anh hùng........:-bd.........

Sông dài cuồn cuộc ra khơi ,
Anh hùng : sóng dập, cát vùi thiên thu...
Dở hay, thành bại nào đâu?
Bể dâu chớp mắt , nghoảnh đầu thành mơ !
Non xanh còn đó trơ trơ ,
Tà dương lần lửa sưởi hơ ánh hồng.
Lão tiều gặp lại ngư ông ,
Bên sông gió mát , trăng trong , kho trời.
Rượu vò lại rót khuyên mời ,
Cùng nhau lại kể chuyện thời xa xưa...
Kể ra biết mấy cho vừa?
Nói cười hỉ hả , say sưa quên đời...


Anh hùng đây các hạ...Tào Tháo

 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top