• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mập và Còi

  • Thread starter xuka3691
  • Ngày gửi

Mimi83

Member
tóm lại chắc tại hôm mùng 1 vừa rồi mình đi cắt tóc. nên giờ mới lắm chuyện thế này.
A, thế là Xuka có đầu mới! Hôm nào sang nhà cô Xuka khao cả nhà họ mèo nha. :D
 
X

xuka3691

Guest
A, thế là Xuka có đầu mới! Hôm nào sang nhà cô Xuka khao cả nhà họ mèo nha. :D
không phải đâu cô ạ. tóc cháu cắt ngắn nên cứ tháng lại phải đi bấm bớt đi cho đỡ chọc vào gáy ý mà.^^

mà vừa rồi cháu ngại quá nên để tháng rưỡi mới đi. thế là lại đúng vào mùng 1:((
 

kokokiukiu

Active Member
Nghĩ đến cảnh lau dọn vũng nước ngập lụt trong nhà nàng mà tớ hãi quá :(:(,máy với chả móc lắp đặt kiểu đấy có chết người ta không chứ:-w.Mà con Lạc thích nghịch nước thế thì nó có thích tắm ko?8->
 

milkygirl6390

Active Member
Haha... đã nói rồi mà ... nhà Xuka thú vị lắm ... có mỗi 2 chị em với 3 con mèo cơ mà không hết chuyện để kể, mà kể chuyện nào cũng hay, cũng vui... :))
 
X

xuka3691

Guest
e trắng là em Mập hả b? thấy cái bụng tròn ủng rất giống e mều nhà mình :D e Lạc nhìn xinh quá trông cứ hiền hiền ôi ước ao có 1 iem mèo hiền8->
đúng rồi bạn ạ. nhưng mà e Lạc cũng không hiền đâu. hư lắm ý

Nghĩ đến cảnh lau dọn vũng nước ngập lụt trong nhà nàng mà tớ hãi quá :(:(,máy với chả móc lắp đặt kiểu đấy có chết người ta không chứ:-w.Mà con Lạc thích nghịch nước thế thì nó có thích tắm ko?8->
ừ, t cũng khiếp. may mà hậu quả chỉ có là ngấm hết cái đệm, 1 cái chiếu che. còn ổ điện thì 2 cái dưới đấy nhưng mà không cắm cái gì, với lại nước cũng chưa bị ngập qua ổ điện, không thì cũng teo.
Lạc nó không ý kiến gì với việc tắm. lúc tắm nó cũng ngồi phệt mông xuống đất. nó chỉ cáu lúc lau người thôi. toàn cấm cảu, định quay lại cắn vào tay mình. mấy lần t phải tát cảnh cáo rồi.

Haha... đã nói rồi mà ... nhà Xuka thú vị lắm ... có mỗi 2 chị em với 3 con mèo cơ mà không hết chuyện để kể, mà kể chuyện nào cũng hay, cũng vui... :))
cũng tại tính mình hơi nhiều lời nữa. 3 con mèo thì nghịch như quỷ sứ. lại còn bị hâm dở nữa, nên cũng lắm xì căng đan
 
X

xuka3691

Guest
oài, mình viết sai chính tả mà không sửa được bài.
mình sửa lại: "chiếu tre" nhé

híc, thật là xấu hổ
 

garuru

Member
Bên nhà chị có đứa hâm giống Lạc nè. Trời mưa, sân ngập lênh láng, có con mèo Ma khùng khùng lội bì bõm dưới nước chơi. Sợ nó ốm vội bế vào nhà. Thoắt một cái là lại thấy nó ra nghịch nước. Còn khi nào chị mở vòi nước thì nó ngồi ngay cạnh, ngắm dòng nước chảy rất say mê. Nhưng may là mèo Ma hâm hấp không hâm quá lâu. Giờ bỗng dưng nàng rất sợ nước. Chỉ cần 2 giọt nước mưa bắn vào người là nàng la choe chóe:D
 

milkygirl6390

Active Member
Nghĩ đến cảnh lau dọn vũng nước ngập lụt trong nhà nàng mà tớ hãi quá :(:(,máy với chả móc lắp đặt kiểu đấy có chết người ta không chứ:-w.Mà con Lạc thích nghịch nước thế thì nó có thích tắm ko?8->
hôm nay đọc lại cái comment của kokiu mới thấy ngại quá. Nhà Xuka ngập lênh láng thế đáng lẻ phải hỏi thăm mà mình lại đang focus vào 3 đứa lông lá kia nên quên mất nỗi khổ của gia chủ :-SS. Nhà ngập thế nguy hiểm nhỉ, chỉ sợ nhất điện đóm. Kiểu này phải bắt đền bọn máy lọc nước đấy chứ. Bắt chúng nó đổi cái mày khác đi Xuka.
 

Sheryl

Active Member
Lạc sang làm bạn với chị Bông nhé. Mấy hôm nay mưa chị Bông cứ chạy ra với tay hứng nước mưa suốt. Chị Bông trông tởm hơn Lạc nhiều vì chị Bông màu trắng :)).
 

beheoxinhxan

Active Member
Ở nhà chị Bông không có diều kiện nghịch mưa hay lội nước bì bõm như nhà Xuka:)). Nhưng chị cũng thấy Bông thích nnước lắm. Sáng thì canh ai đánh răng là phóng ngay lên cái kệ đặt cạnh lavabo để thò đầu vào vòi nnước cho nước chảy từ trên đẦu chảy xuống, hoặc thò tay, kê mõm vào nghịch nnước:)). Chén nnước uống của nàng thì nàng lấy tay hất hất ra nhà để vọc.
@ Sheryl : mua ô mô rồi. Nó về là ngâm nó vào để tẩy trắng:))
 
X

xuka3691

Guest
mấy hôm nay trời lạnh thế.

mèo nhà mình vừa hôi vừa bẩn, lông chuyển từ trắng sang vàng rồi, mình muốn lôi nó đi tắm nhưng lại sợ nó lạnh. ngày mai bạn mình sang nhà mình chơi, cũng muốn làm hàng cho mấy con mèo tí....có cách nào vừa sạch mèo lại vừa không phải tắm k nhỉ

trời lạnh rồi mèo rất yêu. 3 con trèo hết lên giường ngủ. 2 đứa lớn chui vào chăn. 1 đứa bé không thích chui vào chăn, chỉ thích nằm giữa 2 gối thôi, gừ gừ rõ là to, mình rất hay bị mất ngủ với nó.

sáng nay đi học trời quang mây tạnh, thế là trưa về đã mưa tầm tã, mình định đi học về sớm rẽ qua TC mua cho mấy đứa mèo cái túi mà lại chưa đi được. mình muốn mua túi lắm, nhiều khi muốn đưa mèo đi chơi mà không có túi, lại phải đi 1 mình, chán chết được.

Con Còi giờ đang bị bệnh nan y. bệnh của nó là "nghiện liếm". như kiểu không được liếm cho ai thì nó k chịu được ấy, liếm cho con Mập chán rồi, lại liếm cho con Lạc, con bé đang ngủ cũng bị liếm bay cả đầu, tỉnh dậy ngơ ngác.

mà khổ thân, con Lạc hình như nó không quen với việc được người khác liếm láp cho. nên trong khi mặt con Mập lúc được hưởng thụ rất thỏa mãn, thì nó lại mang 1 bộ mặt chịu đựng hết sức có thể. mình nghĩ giống y như cảnh trẻ con đang chơi bị mẹ tắm ý, ghét lắm mà phải chịu. nhăn nhăn nhó nhó, tránh tránh, né né. được vài phát thì trốn, đưa tay với định vật Còi ra rủ chơi. nhưng mà bạn Còi đang trong cơn hưng phấn, kẹp luôn cổ Lạc vào nách để dễ bề tác nghiệp=))=))=))

à, hôm qua mình mới phát hiện ra, nhà mình có cái nhà mèo cỡ bự. rộng hơn nửa mét, cao đến trần nhà. cũng đầy các lỗ, mèo cứ chui ra chui vào, rồi nằm ngủ luôn trên đấy. chỉ khác là nó không kín như nhà mèo bình thường, mà hở cả 2 đầu thôi. tí mình chụp ảnh lên xem có đúng không.

(hôm nay viết linh tinh thế nhỉ, tại mấy ngày chẳng có sự vụ gì, muốn viết mà chẳng có gì viết, đành viết linh tinh, chắp vá các chuyện chẳng liên quan vào vậy)
 

D_P_HOA

Active Member
mấy hôm nay trời lạnh thế.

mèo nhà mình vừa hôi vừa bẩn, lông chuyển từ trắng sang vàng rồi, mình muốn lôi nó đi tắm nhưng lại sợ nó lạnh. ngày mai bạn mình sang nhà mình chơi, cũng muốn làm hàng cho mấy con mèo tí....có cách nào vừa sạch mèo lại vừa không phải tắm k nhỉ

trời lạnh rồi mèo rất yêu. 3 con trèo hết lên giường ngủ. 2 đứa lớn chui vào chăn. 1 đứa bé không thích chui vào chăn, chỉ thích nằm giữa 2 gối thôi, gừ gừ rõ là to, mình rất hay bị mất ngủ với nó.

sáng nay đi học trời quang mây tạnh, thế là trưa về đã mưa tầm tã, mình định đi học về sớm rẽ qua TC mua cho mấy đứa mèo cái túi mà lại chưa đi được. mình muốn mua túi lắm, nhiều khi muốn đưa mèo đi chơi mà không có túi, lại phải đi 1 mình, chán chết được.

Con Còi giờ đang bị bệnh nan y. bệnh của nó là "nghiện liếm". như kiểu không được liếm cho ai thì nó k chịu được ấy, liếm cho con Mập chán rồi, lại liếm cho con Lạc, con bé đang ngủ cũng bị liếm bay cả đầu, tỉnh dậy ngơ ngác.

mà khổ thân, con Lạc hình như nó không quen với việc được người khác liếm láp cho. nên trong khi mặt con Mập lúc được hưởng thụ rất thỏa mãn, thì nó lại mang 1 bộ mặt chịu đựng hết sức có thể. mình nghĩ giống y như cảnh trẻ con đang chơi bị mẹ tắm ý, ghét lắm mà phải chịu. nhăn nhăn nhó nhó, tránh tránh, né né. được vài phát thì trốn, đưa tay với định vật Còi ra rủ chơi. nhưng mà bạn Còi đang trong cơn hưng phấn, kẹp luôn cổ Lạc vào nách để dễ bề tác nghiệp=))=))=))

à, hôm qua mình mới phát hiện ra, nhà mình có cái nhà mèo cỡ bự. rộng hơn nửa mét, cao đến trần nhà. cũng đầy các lỗ, mèo cứ chui ra chui vào, rồi nằm ngủ luôn trên đấy. chỉ khác là nó không kín như nhà mèo bình thường, mà hở cả 2 đầu thôi. tí mình chụp ảnh lên xem có đúng không.

(hôm nay viết linh tinh thế nhỉ, tại mấy ngày chẳng có sự vụ gì, muốn viết mà chẳng có gì viết, đành viết linh tinh, chắp vá các chuyện chẳng liên quan vào vậy)
nè, trời đang lạnh nên chị cũng ngại lôi chúng ra tắm lắm . À mà sao mèo nhà mọi người hay liếm lắm chứ mấy đứa nhà chị nó coi việc chải lông và làm sạch cho nó là viêc của chị hay sao ý. Đêm qua chị thử cảm giác thả rông bọn nhà chị ra khỏi phòng 1 hôm xem thế nào , ôi trời ơi cả đêm nó chạy vòng quanh giường cào cấu %-(x-(, kể cả con mẹ Bẹt nó cũng bỏ con nó để góp 1 chân phá phách x-(, ui kinh hoàng thật :-ss
 
X

xuka3691

Guest
nè, trời đang lạnh nên chị cũng ngại lôi chúng ra tắm lắm . À mà sao mèo nhà mọi người hay liếm lắm chứ mấy đứa nhà chị nó coi việc chải lông và làm sạch cho nó là viêc của chị hay sao ý. Đêm qua chị thử cảm giác thả rông bọn nhà chị ra khỏi phòng 1 hôm xem thế nào , ôi trời ơi cả đêm nó chạy vòng quanh giường cào cấu %-(x-(, kể cả con mẹ Bẹt nó cũng bỏ con nó để góp 1 chân phá phách x-(, ui kinh hoàng thật :-ss
hì, chị cứ thử thả rông như nhà e 1 tuần ý, chúng nó đang đà chơi, nhảy lên giường thì người mình cũng chỉ là cái gối cho chúng nó tập nhún thôi chị ạ. giờ e cũng quen với cái kiểu đang ngủ tự nhiên thấy 1 cái gì chình ịch nằm lên bụng rồi. hoặc là đang nằm bị cũng nó chạy qua dẫm uỵch 1 cái. e thấy cơ bụng e được cải thiện ra phết
 

D_P_HOA

Active Member
hì, chị cứ thử thả rông như nhà e 1 tuần ý, chúng nó đang đà chơi, nhảy lên giường thì người mình cũng chỉ là cái gối cho chúng nó tập nhún thôi chị ạ. giờ e cũng quen với cái kiểu đang ngủ tự nhiên thấy 1 cái gì chình ịch nằm lên bụng rồi. hoặc là đang nằm bị cũng nó chạy qua dẫm uỵch 1 cái. e thấy cơ bụng e được cải thiện ra phết

Hi hi , chăc chỉ có đêm qua thôi vì Bà đi vắng :D, nếu đêm nào cũng thả, chúng mà vào phòng bà thì chăc chị cũng như chị Kún, người vác cả ***g mèo đi ra đường mất :D
 
X

xuka3691

Guest
ôi giời ơi là giời

mình vừa lôi 3 đứa ra tắm, mai còn làm hàng với bạn.

nhà mình kín lắm nên chúng nó cũng k sợ lạnh mấy đâu. mình vẫn quần soóc áo sát nách được thì chúng nó cũng bình thường thôi. mà dạo này mình tắm nhanh lắm. từ ngày nhỏ rận, mình không phải dành thời gian bắt rận nữa mà. tắm cho mèo như rửa tay ý. làm ướt, xoa xà phòng, tạo bọt, xả sạch, xong. thế nên không phải mình bắt nạt hành hạ gì chúng nó.

thế mà con Lạc, cái con mà không thích công đoạn lau khô ấy, hôm nay nó phản kháng bằng cách quay người lại...vồ thẳng vào mặt mình.

trong tích tắc, mình nhớ lại phút giây con Mi nhà chị Kún tọa 4 chân lên mặt mình...còn cái mặt mình là bản hợp ca của máu và nước mắt

nhưng mà cũng may, k đến nỗi thế, cho dù con điên ấy có quay lại vồ vào mặt mình để tát, thì cũng chỉ có 2 tay thôi, 1 tay ở đầu, 1 tay ở cổ (mặt mình vẫn được bảo toàn), mà cũng may mà mình né kịp, nên chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

sau đó mình thẳng tay cho nó mấy phát vào mông. và cái con hư hỏng ấy...giời ơi...nó ngồi lên 2 chân sau, giơ 2 chân trước lên định đánh nhau với mình....

đành phải tát thêm 1 phát vào mặt, quát lác ầm ĩ, đập cửa ầm ầm.

mình cho nó ăn, cho nó ị, cho nó ngủ, cho nó chơi, yêu thương nó...để bây giờ nó tát vào mặt mình...

giời ơi là giời ơi.....:(:)(:)(:)(:)((
 

milkygirl6390

Active Member
Thấy topic nhà Xuka bay vùn vụt lên trên là biết ngay thể nào cũng có chuyện, nhảy ngay vào hóng hớt :))
Mình cứ tưởng thằng Lạc thích nghịch nước cơ mà ... sao hôm nay giở trò phản đối chính quyền thế :)) Mà cái Còi thích liếm thế chứng tỏ làm mẹ rất tốt, vậy mà bị mẹ Xuka cho làm "Công công lady" mất rồi. Tiếc thay...tiếc thay...
 
X

xuka3691

Guest
Thấy topic nhà Xuka bay vùn vụt lên trên là biết ngay thể nào cũng có chuyện, nhảy ngay vào hóng hớt :))
Mình cứ tưởng thằng Lạc thích nghịch nước cơ mà ... sao hôm nay giở trò phản đối chính quyền thế :)) Mà cái Còi thích liếm thế chứng tỏ làm mẹ rất tốt, vậy mà bị mẹ Xuka cho làm "Công công lady" mất rồi. Tiếc thay...tiếc thay...
nó không ý kiến với việc tắm thôi, nhưng mà lại có ý kiến với việc lau khô. chẳng hiểu cái khăn có mùi gì, hay là làm sao mà lau người cho nó lại thành công việc nguy hiểm.

chắc tại mình thối mồm, vừa nói mấy hôm nay k có chuyện gì, thế là có chuyện ngay được.

nhìn Còi nhiều khi nghĩ nó mà có con thì chăm con phải biết. nhưng mà mình cho làm công công mất rồi. thôi cũng được, nó chăm con quá rồi lại rạc người ra, mình lại xót
 

mei_chan

Member
ôi giời ơi là giời

mình vừa lôi 3 đứa ra tắm, mai còn làm hàng với bạn.

nhà mình kín lắm nên chúng nó cũng k sợ lạnh mấy đâu. mình vẫn quần soóc áo sát nách được thì chúng nó cũng bình thường thôi. mà dạo này mình tắm nhanh lắm. từ ngày nhỏ rận, mình không phải dành thời gian bắt rận nữa mà. tắm cho mèo như rửa tay ý. làm ướt, xoa xà phòng, tạo bọt, xả sạch, xong. thế nên không phải mình bắt nạt hành hạ gì chúng nó.

thế mà con Lạc, cái con mà không thích công đoạn lau khô ấy, hôm nay nó phản kháng bằng cách quay người lại...vồ thẳng vào mặt mình.

trong tích tắc, mình nhớ lại phút giây con Mi nhà chị Kún tọa 4 chân lên mặt mình...còn cái mặt mình là bản hợp ca của máu và nước mắt

nhưng mà cũng may, k đến nỗi thế, cho dù con điên ấy có quay lại vồ vào mặt mình để tát, thì cũng chỉ có 2 tay thôi, 1 tay ở đầu, 1 tay ở cổ (mặt mình vẫn được bảo toàn), mà cũng may mà mình né kịp, nên chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

sau đó mình thẳng tay cho nó mấy phát vào mông. và cái con hư hỏng ấy...giời ơi...nó ngồi lên 2 chân sau, giơ 2 chân trước lên định đánh nhau với mình....

đành phải tát thêm 1 phát vào mặt, quát lác ầm ĩ, đập cửa ầm ầm.

mình cho nó ăn, cho nó ị, cho nó ngủ, cho nó chơi, yêu thương nó...để bây giờ nó tát vào mặt mình...

giời ơi là giời ơi.....:(:)(:)(:)(:)((
Tình hình là Lạc nhà xuka giống thằng Mun nhà mình, chiều nay cũng lôi nó ra tắm vì bẩn quá, trời thì mưa, của vừa mở ông ý lao ra ngoài, lăn lộn tùm lum, lôi vào tắm mà cũng nhảy xổ vào mặt mình tát, vỗ mông có 2 cái, nó vả mình tận 3 cái :(:)(:)(:)(:)((
 
Top