• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mập và Còi

  • Thread starter xuka3691
  • Ngày gửi

hellion77

Member
@Lạc: ừ thì tớ yêu cậu đấy ... nhưng tớ chả nhìn cậu đâu, cậu cứ khoe hàng thế kia ai mà dám nhìn cơ chứ ...:">... ngại chết được ý:">
:-j Cô Milky cô ấy nhìn hết từ đầu đến chân cháu nó rồi thì mới biết cháu nó khoe hàng chứ. Lại còn giả vờ ... ngại ... ;))
 
X

xuka3691

Guest
@Lạc: ừ thì tớ yêu cậu đấy ... nhưng tớ chả nhìn cậu đâu, cậu cứ khoe hàng thế kia ai mà dám nhìn cơ chứ ...:">... ngại chết được ý:">
yêu là phải cưới đấy, t không thích tán vớ tán vẩn, bạ ai cũng nói yêu đâu đấy nhé^^

bao giờ thì nhà ấy định sang nhà tớ thưa chuyện với bố mẹ ấy nhể:)):)):))
 

linhlady

Member
Lạc càng lớn càng xinh thế này :x :X :x. mắt thì tròn xoe, lúc nào cùng nhìn ngơ ngác thế này ai chả yêu chứ, dưng mà mẹ bắt yêu là cưới thế kia thì tớ sợ lắm.....:-ss
 

milkygirl6390

Active Member
:-j Cô Milky cô ấy nhìn hết từ đầu đến chân cháu nó rồi thì mới biết cháu nó khoe hàng chứ. Lại còn giả vờ ... ngại ... ;))
Thôi chết tôi rồi ... bị phát hiện rồi ... xí hổ quá =))
yêu là phải cưới đấy, t không thích tán vớ tán vẩn, bạ ai cũng nói yêu đâu đấy nhé^^

bao giờ thì nhà ấy định sang nhà tớ thưa chuyện với bố mẹ ấy nhể:)):)):))
Thế bố mẹ nhà bên ấy thách cưới cái gì để bên này còn biết mà chuẩn bị nhỉ, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao chăng :-ss
 
X

xuka3691

Guest
hôm nay mình chán như con gián...buồn như con chuồn chuồn gặp nước.

ôi....hôm trước mình vác 2kg cổ gà xay về. định lấy 1kg nhưng mà cái túi 2kg nó đông 1 cục không chia nửa ra được.

hôm nay mình hì hục ngồi làm. mình vác cái túi ấy ra rã đông. vì 2kg thì nhiều quá, mình không chặt nhỏ ra được. nên mình phải tống cả vào lò vi sóng. nhưng mà để nhiệt độ cao quá nó sẽ sống sống chín chín. nên mình phải cẩn thận, mình để mấy phút 1, rồi mình lôi ra, mình lấy thìa xúc hết chỗ rã đông bên ngoài, cho cái lõi vào lò vi sóng, rồi lại lôi ra, lại xúc hết phần ngoài, lại cho phần lõi vào lò vi sóng...cứ như thế 3 lần mới xong

xong rồi mình lại hì hục ngồi chia thành 3, 4 gói nhỏ, để vào trong tủ lạnh. mình hí hửng sau này mỗi lần mình làm, mình chỉ cần lấy 1 gói ra rã đông, rồi nấu, hết lại làm. như thế vừa tiện, vừa bảo quản được lâu.

rồi mình đun 1 phần. mình làm đúng như hướng dẫn nhà lulu. tức là cho vào nồi, cho nước vào, đun sôi 1 lúc thì hớt bọt, rồi đổ cả cái nước ấy đi, cho đỡ mỡ mà, rồi lại đảo tiếp, đun tiếp cho khô khô, mềm mềm, săn săn như thịt băm. mình cho tí gia vị cho đậm đà 1 chút xíu thôi, k cho nhiều.

mình dài dòng quá, nhưng mà mình tiếc cái công mình làm...cũng mất 30 45p cứ chẳng chơi...

mình thích ơi là thích, mình xúc ra hộp cho nguội bớt, rồi xúc vào 3 cái bát, mỗi bát 1 thìa ăn nhỏ, cho bọn nó ăn thử.

kết quả đê......

- Con Còi quay đi luôn k thèm ngửi.
- Thằng Mập ngửi chán ngửi chê rồi cũng đi, k thích k thử
- Em Lạc tham nhất nhà - niềm hi vọng của mình - e ấy ngửi, rồi ăn ...ăn chậm rãi 1 lúc miễn cưỡng. e ấy ăn hết bát của e ấy, rồi đi, k thèm ăn 2 bát còn lại.

ôi giời ơi...tôi chết đi cho đỡ tức...

2kg thịt...giờ tính thế nào nhỉ...thôi cho con Lạc ăn như ăn bim bim vậy. thỉnh thoảng nó lại vào đớp 1 miếng mà.

mà mình cũng thử rồi. k mặn, chỉ hơi mỡ thôi. có lẽ vì mỡ quá nên nguội hơn khó ăn chăng. chẳng nhẽ bây giờ cứ 2p lại cho vào lò vi sóng lại 1 lần để mèo chịu ăn.

đến chết. bao giờ có ức gà xay, ức gà xé...mình lại phuc thù
 

kokokiukiu

Active Member
Há há,cái nhà này mèo khôn thế.Mèo nhà tớ cổ cánh là cứ hầm nhừ ra là nó ăn tất,tranh nhau mà ăn ý,nhưng mà tớ lười đun,nấu nên cứ cho ăn lườn luôn:)):))

Chia buồn với công sức cô bỏ ra đun nấu mà mèo không thèm ăn nhé=))=))=))
 

hathu08

Active Member
hiện giờ giá cổ gà xay là bao nhiu/kg thế m?
còn thằng Bẹp thì t cũng qua lấy đỡ cho mày đấy, nhưng giờ thì hơi khó vì con Mẫn kén ăn quá :(( giá mà nó ăn để có sữa thì có phải là tốt không :(( :((
Lạc được bao nhiu cân rùi thế, lớn chưa bao giờ t qua thăm
 

lululubu

Active Member
Chị toàn trộn Canin vào con BB mới chịu ăn, dạo này bầu bí mà ăn chán lắm cơ. Hay em thử trộn chung với tí cá xem có ăn thua gì không? Phải bắt cnó chiến đấu bằng mọi giá:)).
 
X

xuka3691

Guest
hiện giờ giá cổ gà xay là bao nhiu/kg thế m?
còn thằng Bẹp thì t cũng qua lấy đỡ cho mày đấy, nhưng giờ thì hơi khó vì con Mẫn kén ăn quá :(( giá mà nó ăn để có sữa thì có phải là tốt không :(( :((
Lạc được bao nhiu cân rùi thế, lớn chưa bao giờ t qua thăm
giờ là 25k/kg m ạ. xay sẵn rồi. k cần đun lâu lắm đâu mà nó cũng mềm như thịt. nhưng mà nhiều mỡ quá, ăn hơi bị ngấy.
t thấy mọi người hay cho mèo đẻ ăn canin, thịt bò, uống sữa. chịu khó thay đổi thức ăn đến bao giờ tìm được loại nó thích vậy. cũng mới được có mấy ngày thôi, chưa phải lo quá đâu.

Lạc cũng to hơn hồi mới về nhà, nhưng mà cũng không to lắm, người thì toàn lông thôi, chứ bế cũng nhẹ nhẹ, không được nặng tay như thằng Mập

Chị toàn trộn Canin vào con BB mới chịu ăn, dạo này bầu bí mà ăn chán lắm cơ. Hay em thử trộn chung với tí cá xem có ăn thua gì không? Phải bắt cnó chiến đấu bằng mọi giá:)).
nhà e đang bị hết cá chị ạ. e phải mua pate wk với lại ra chợ mua cá nục cho chúng nó, mà chúng nó có vẻ không nhiệt tình lắm. em đang nghĩ hay bọn này lại thích nhịn vài bữa
 
X

xuka3691

Guest
lúc nào cũng dính vào nhau. chắc cùng là công công nên đồng cảm......





 
X

xuka3691

Guest
giờ mới thấy rõ sự chênh lệch của 2 đứa nhà em:)). Mà này, Sao lại gọi Còi là công công nhỉ?
sao chị ngủ muộn thế chị.

Còi cũng triệt sản rồi, nên e gọi Còi là công công luôn. giờ nhà e có 2 công công. Còn mỗi Lạc thì e đang suy nghĩ
 

beheoxinhxan

Active Member
sao chị ngủ muộn thế chị.

Còi cũng triệt sản rồi, nên e gọi Còi là công công luôn. giờ nhà e có 2 công công. Còn mỗi Lạc thì e đang suy nghĩ
:)) không phải chị ngủ muộn đâu, giờ đấy chị thức cho em bé bú mà:D. Chị biết còi triệt sản rồi, nhưng vì đàn ông mà bị thiến thì mới gọi là công công chứ nhỉ:-/
 

Mimi83

Member
Xuka ơi, cô thấy cả hai đứa đều mập chứ có đứa nào còi đâu, nhìn chúng nó thân thiết với nhau yêu quá. Hôm nào đem chúng nó sang cô chơi đi, thăm lại Đóm luôn. Cô vẫn giữ cái ảnh Đóm ở Ailu mà Xuka gửi vào topic của Đóm đấy, gặp lại Đóm chắc Xuka không nhận ra đâu, lớn, đẹp và rất con trai nhé!!!
Tặng Xuka này
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MZUycS5S76
 
X

xuka3691

Guest
:)) không phải chị ngủ muộn đâu, giờ đấy chị thức cho em bé bú mà:D. Chị biết còi triệt sản rồi, nhưng vì đàn ông mà bị thiến thì mới gọi là công công chứ nhỉ:-/
hình như trong từ điển chưa có từ nào để chỉ con gái bị thiến, nên e mượn tạm từ Công Công ^^ nói thế thôi chứ e thấy tuy đều mất chỗ sản xuất hoóc môn giới tính rồi, nhưng chúng nó vẫn có đặc trưng của giới chị ạ. Còi thì nhẹ nhàng, thích chăm sóc cho Mập, còn Mập thì chỉ nằm ệch ra, mắt lim dim đưa mặt cho Còi liếm thôi

Xuka ơi, cô thấy cả hai đứa đều mập chứ có đứa nào còi đâu, nhìn chúng nó thân thiết với nhau yêu quá. Hôm nào đem chúng nó sang cô chơi đi, thăm lại Đóm luôn. Cô vẫn giữ cái ảnh Đóm ở Ailu mà Xuka gửi vào topic của Đóm đấy, gặp lại Đóm chắc Xuka không nhận ra đâu, lớn, đẹp và rất con trai nhé!!!
Tặng Xuka này
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MZUycS5S76
con Còi nó bị Còi xương nên chân tay nó bé, mặt mũi người ngợm cũng nhỏ cô ạ. chứ hình như bụng nó có mỡ rồi đấy ạ, cháu sờ thấy nhẽo nhẽo^^ hai đứa nhà cháu thì ghê gớm và nhát lắm, không mang đi đâu được. để hôm nào cháu mang Lạc qua nhà cô chơi nhé, Lạc thích đi chơi nên dễ mang đi hơn
 
X

xuka3691

Guest
thử xem có được không nào

[YOUTUBE]http://youtu.be/OXHdXUDb32U[/YOUTUBE]

mình đã bảo con Lạc bị gù mà không ai tin mình....
 
X

xuka3691

Guest
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=OXHdXUDb32U&feature=player_embedded[/YOUTUBE]
 
X

xuka3691

Guest
với trình tin học bé bằng hạt đậu, sau bao nhiêu vất vả, vật vã, cuối cùng mình cũng ra được 1 cái clip (lởm)

bây giờ mình có bằng chứng chứng minh con Lạc bị gù rồi nhé. từ trước đến giờ nói mãi mà chẳng ai tin.

đề nghị mọi người xem clip thì bật cả loa lên nghe nhạc nhé. trình tin học của chị các cháu chán quá nên làm được cái đấy cũng hơi bị mất thời gian đấy ạ. phải xem hết, nghe hết cho đỡ phí công chị các cháu ạ.

phấn khởi quá, mãi chưa hết>:D<>:D<>:D<
 

Mimi83

Member
Xuka giỏi quá, mọi người xem đều khen lời thuyết minh rất dễ thương, lại còn nhạc Doremon nữa chứ, hay quá :x
 
Top