• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mập và Còi

  • Thread starter xuka3691
  • Ngày gửi
X

xuka3691

Guest
Post hình lên chị xem, xem có phải mèo nhà chị bị lạc không nào?:D
ảnh đây chị ơi, bé này lông màu vàng cháy, có vân áng khá là đẹp. mà ngoan ra phết, vẫn bé nên nghịch như quỷ, gần người lắm k lạ gì hết. biết ăn cơm thịt với đi vệ sinh trong chậu cát, chỉ k biết lấp thôi.

hôm qua trưa mang nó về thì chiều mẹ e lên, mẹ e còn kêu sao lại vác mèo về, thấy mè lạc kệ chứ. thế mà đến tối đã bảo: nếu k ai đến đón thì để mẹ mang về nhà nuôi. ^^

mèo sướng nhé, có nơi có chốn, k bị ra đường rồi

 

suki8x

Member
mèo nhà xuka có màu lông đẹp quá
lông thế này có phải gọi là lông vân ánh không
xynh quá:x
 
X

xuka3691

Guest
mèo nhà xuka có màu lông đẹp quá
lông thế này có phải gọi là lông vân ánh không
xynh quá:x
t đoán thế ^^
mà mèo này k phải mèo nhà mình đâu. chị mình nhặt được nó đi lạc, mới về nhà mình hôm qua thôi
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Hình như bé này có gen của mèo anh lông ngắn hay sao ý xuka ạ, giống hệt mèo nhà hathu, cố bố là con béo nhà bạn Quý.
 
X

xuka3691

Guest
e thấy cũng giống mèo nhà hathu.

gõ 1 bài dài dằng dặc rồi lại mất tiêu. bực quá.

tóm tắt sự kiện quan trọng nhất là em mèo mới vừa gián tiếp gây ra vụ xicandan. nhốt e ý trong nhà vệ sinh nên các anh chị mèo không có chỗ đi vệ sinh, thế là k biết anh hay chị đã ị 1 bãi vào giữa nhà vệ sinh của người và tè một (cơ số) bãi lên đống quần áo mới giặt xong chưa kịp gấp...híc....

hiện tại 2 bên vẫn đang khè nhau rất ác. e này đúng là tự nhiên như tây, thoải mái cứ như nhà mình, chỉ khổ các anh chị lớn rất là ghét mèo lạ, từ hôm qua đến giờ khè mỏi cả mồm mà cái thằng( hoặc con ) kia vẫn tỉnh bơ. điên thế chứ lại
 

Unincoi

Member
éo ơi, bé này xinh thế cái mắt tròn xoe, bộ lông thì đẹp ơi là đẹp. Nhà mình rộng rãi mình nhận về nuôi luôn.
Hôm rồi chồng chở đi vòng vòng ở bán đảo Linh Đàm, mình bảo với chồng giá mà có một căn biệt thự ở đây thì thích lắm,nuôi đống mèo tha hồ mà có sân chơi rộng, tha hồ nhiều cây mà trèo. Lão chồng bảo " trời ạ, hóa ra mơ ước cái biệt thực chỉ để nuôi mèo". Ẹc mà cũng kỳ lạ, cái khu đó mình đi lại nhiều mà chả thấy bóng dáng một con mèo nào :-/
 

hathu08

Active Member
thằng Bẹp con, lại làm mình vật vã trăn trở thèm muốn, thích cái giống này thế không biết.
Nếu được thì hôm nay t qua đón nó luôn nhá, đón nuôi giải tỏa cho nhà m nhé, đến khi có chủ nhận thì t mang trả :D
 
X

xuka3691

Guest
hôm nay mẹ mình đi chợ sớm, nghe được câu chuyện thế nào trong thang máy.
3 người đợi thang máy, bà a, bà b với mẹ mình.
2 cửa thang máy mở ra, bà a định vào 1 thang, nhưng quay lại, đi chung thang với mẹ mình và bà b
- bà a: em định vào thang kia, nhưng có mùi phân mèo kinh quá k chịu nổi
- bà b: đang có con mèo lạc đấy. hôm trước nó cũng chạy vào phía nhà chị, chị bắt về cho ăn rồi lại thả xuống.
- mẹ mình: con mèo ấy đang ở tầng 11, k biết chủ nó là ai
- bà a: con mèo màu vàng chứ gì, của thằng nào trên tầng 19 20 gì đấy
- mẹ mình: thế sao mãi không thấy qua bắt về nhỉ
- bà a: chịu, lần trước đã có lần bảo vệ bắt được đem trả rồi đấy.

câu chuyện đến đấy thì hết thì thang máy dừng. mẹ mình về kể lại cho mình. nghe mà thương e mèo này quá. k biết đi lạc từ bao giờ, k biết ăn chực bao nhiêu nhà rồi. mà chạy từ tầng 19 20 xuống. khổ thế.

mà cái thằng chủ em, chẳng biết là cái thằng nào nhỉ. nếu mà là người của chung cư thì sao lại không đến đón nhỉ. 2 ngày rồi còn gì. mà sao lại hay để nó chạy mất ấy nhỉ.

nghĩ đến cảnh sắp phải trả mèo, mình cũng thấy rầu cả ruột. chỉ muốn chạy xuống bỏ ngay cái tờ thông báo kia đi, ai đến xin thì bảo là cho mất rồi. nhưng mà mẹ mình k cho,bảo là đã làm thì làm cho trót, k làm kiểu ấy. chị mình thì đồng ý với mình, nhưng hôm nay đi du lịch nên dặn mình ở nhà, nếu có ai đến bắt thì phải bảo đưa ảnh, hoặc bằng chứng chứng minh. bảo luôn là tại sao mãi k đến nhận, mà lại còn có tiền án tiền sự nữa chứ. bảo là k nuôi được thì để nhà mình nuôi. mình đùa hỏi lại là: thế nếu nó bảo đưa tiền cho nó nó bán cho thì sao. chị mình bảo là thế thì trả, nhưng mà nói luôn với nó là lần sau đi lạc, mình bắt được đừng hòng mình trả lại.

hôm nay tắm cho cả 3 con, mướt mồ hôi. lông đầy người. em mèo mới vẫn chưa được các anh chị chấp nhận. mà cái con này nó bị điên, trẻ con cứ sấn sổ lao ầm ầm vào người anh chị. thằng mập nó to, nó không thèm chấp, cứ ngồi yên, nếu tiến gần quá nó khè cho 1 cái là bắn ra, còn con còi nhỏ hơn, nên có vẻ hơi sợ, mấy hôm nay nó lại tăng cường thèm trai, nên nhìn thấy mặt là nó khè. tắm xong mà vẫn k khá hơn gì cả.

mình bảo với mẹ là, trước khi cho nó về với mẹ, con sẽ triệt sản, tẩy giun, trị rận, tiêm phòng đủ cả. thế mà có khi sắp phải trả rồi, rầu cả người, haizzzzz
 

chienvet

Chuyên gia thú y
Anh nghĩ là em sẽ không phải trả lại con mèo này đâu. Vì theo logic anh suy ra thì cậu chủ đó đã không muốn nuôi em mèo này nữa rồi (chắc do phá phách quá), chứ nếu không thì đã phải đón nó về rồi chứ. Vì nó đã lạc lâu rồi, và em đã dán thông báo rõ ràng như thế, ai mà chả nhìn thấy cái thông báo ấy. Chả nhẽ cậu đó mắt bị mù:-w hay sao mà không thấy cái đó. Vì thế có thể suy ra là cậu ta không muốn nuôi nó nữa rồi nên bơ đi, không quan tâm đến việc mèo nhà mình bị mất và có cái thông báo kia. Có thể chính cậu ta là người mang mèo xuống đó thả cho nó đi tự do ai nhặt được thì nhặt.
Vì thế anh nghĩ em không phải buồn đâu8->
 
X

xuka3691

Guest
Anh nghĩ là em sẽ không phải trả lại con mèo này đâu. Vì theo logic anh suy ra thì cậu chủ đó đã không muốn nuôi em mèo này nữa rồi (chắc do phá phách quá), chứ nếu không thì đã phải đón nó về rồi chứ. Vì nó đã lạc lâu rồi, và em đã dán thông báo rõ ràng như thế, ai mà chả nhìn thấy cái thông báo ấy. Chả nhẽ cậu đó mắt bị mù:-w hay sao mà không thấy cái đó. Vì thế có thể suy ra là cậu ta không muốn nuôi nó nữa rồi nên bơ đi, không quan tâm đến việc mèo nhà mình bị mất và có cái thông báo kia. Có thể chính cậu ta là người mang mèo xuống đó thả cho nó đi tự do ai nhặt được thì nhặt.
Vì thế anh nghĩ em không phải buồn đâu8->
e chỉ nghĩ đơn giản là có thể chủ của mèo quá bận, tối muộn về nhà, sáng sớm đã đi, k có thời gian quan tâm, đọc thông báo hay đi tìm. hoặc là nhà đấy đi du lịch, nhờ 1 người sang cho mèo ăn, nhưng người ta làm sổng mất. rồi vì k phải mèo nhà người ta, hoặc ngừoi ta k ở đây, nên người ta cũng k có trách nhiệm đi tìm.

k phải quảng cáo gì cho cái con mèo lạc này, nhưng thực tế thì nó là 1 con mèo tây. dù có là lai linh tinh chả biết giống nào với giống nào, k muốn nuôi nữa mang bán đi chắc cũng được 500k. hoặc là đem cho chắc cũng ối người xin, làm gì phải vất nó đi như thế, cho nó chết đói ra, tội lắm ý.

mà con mèo này tuy hơi phá và hay lao vào tay chân người cắn xé (mèo con mà) nhưng mà tình cảm ra phết, nên mẹ e quý, k ai đón mẹ e sẽ nuôi. mắt nó vẫn còn màu xanh, e nghĩ nó nhỏ nên chưa đổi màu mắt. chắc là được khoảng 3 tháng thôi.

chỉ buồn cười cái bà ở thang máy, mèo có bao giờ vào được thang máy đâu mà lại có mùi phân mèo được. khổ thân, nó đi thang bộ từ tầng cao thế xuống tầng hầm chắc rã cả chân
 

hathu08

Active Member
Nếu mẹ m không mang về nuôi thì t đã nhận rồi, quyết định gia tăng dân số cho thằng Tí nó đỡ lủi thủi chứ từ hồi Nhím mất nhìn nó tội quá.
Mà ở nhà mình cũng có triệt sản chó mèo đấy.
Nhìn giống thằng Bẹp thế không biết, ô la la, không biết thằng Bẹp có con rơi con vãi không nhỉ :D
 

Kún¥êu

Member
Mèo con em đã đặt tên chưa Thảo ơi. Nếu đã trót đặt tên rồi thì đó là cái duyên của mèo với gia đình em đó , giữ lại nuôi bé đi . Em mèo này vân áng đẹp quá , chắc là cu cậu ham chơi nên bị lạc chứ không ai nỡ bỏ rơi 1 bé mèo xinh xắn đến vậy đâu .
 
X

xuka3691

Guest
Mèo con em đã đặt tên chưa Thảo ơi. Nếu đã trót đặt tên rồi thì đó là cái duyên của mèo với gia đình em đó , giữ lại nuôi bé đi . Em mèo này vân áng đẹp quá , chắc là cu cậu ham chơi nên bị lạc chứ không ai nỡ bỏ rơi 1 bé mèo xinh xắn đến vậy đâu .
e chưa đặt tên cho nó. nhà e gọi tạm nó là mèo mới. vì mèo nhà e có đặt tên chúng nó cũng k nghe tên, mà chính bản thân mình cũng k nhớ mà gọi. toàn meo meo. còn để phân biệt con nọ với con kia, toàn dùng đặc điểm cơ thể. 2 đứa nhà e thì toàn gọi là mèo Mập/to/lớn và Còi/nhỏ/bé. nếu bé này nhập khẩu nhà e thì e sẽ đặt tên cho bé. để thỉnh thoảng còn kể chuyện về bé cho dễ^^. mà có khi đặt tên luôn là Lạc. vì mẹ e toàn gọi là mèo lạc.^^

hôm nay anh Mập không khè em bé nữa rồi. a Mập rất ra dáng người lớn, k động gì và anh ấy thì anh ấy cũng k làm gì, thỉnh thoảng e bé lên cơn đùa nhảy vào người anh ấy thì anh ấy mới mắng thôi. còn chị Còi thì vẫn khó ở, nên cứ nhìn thấy mặt em là khè với gầm ghè. khổ thân
 

Mimi83

Member
Xuka ơi, cố gắng giữ bé lại nuôi đi, nghĩ đến chuyện Xuka trả nó cô lại thấy gai cả người :((. Cô e rằng bé lại lang thang xin ăn mất thôi, tội bé lắm. Giữ bé lại đi Xuka à. Yêu bé :x
 
X

xuka3691

Guest
hết tuần này nếu k có ai đến đón bé thì cháu sẽ bỏ tờ giấy thông báo đi, giữ bé lại nuôi. bây giờ bé cũng đã quen với 2 anh chị mèo nhà cháu. 2 anh chị không khè nữa, chỉ chưa yêu thương âu yếm thôi. có lẽ em mèo này còn nhỏ, nghịch quá không hợp gu với các anh chị già nữa.

mẹ cháu ở Quảng Ninh cũng thích bé, nên có khi cháu sẽ để mẹ mang về quảng ninh nuôi. nhưng mà trước khi chuyển bé về, cháu muốn tẩy giun, triệt sản và nhỏ thuốc chống rận cho bé. hiện tại thì cháu cũng k thấy bé có rận, nhưng cứ nhỏ thuốc cho chắc ăn. về việc triệt sản thì cháu muốn thực hiện cho bé. cháu nghĩ bé là mèo cái. cho về nhà mẹ cháu không quản được, lại đi linh tinh rồi suốt ngày chửa đẻ thì không tốt tí nào. còn giả sử cháu nhìn nhầm, bé là mèo đực, thì càng phải triệt sản để đỡ phải đi chơi. cháu chỉ băn khoăn việc tiêm cho mèo. k biết e này đã tiêm gì chưa. chẳng biết kiểm tra kiểu gì

bé mèo này rất ham chơi. từ khi cháu mang về nhà đến bây giờ mới được 3 ngày, thế mà toàn tranh thủ lúc mình mở cửa để đi ra ngoài. nó đi rất từ tốn, thong thả, cứ như đang làm 1 việc hoàn toàn bình thường và hợp pháp. mà đặc biệt quát mắng, đuổi đánh thì nó lại càng chạy đi, chứ k chạy tọt vào nhà như lũ nhà cháu. cháu toàn phải ngồi xuống dụ dụ nó chơi để nó chạy lại.
 
X

xuka3691

Guest
à, lại còn kể sót nữa.

bé mèo mới này đã được đặt tên. tên là Lạc Lạc. nghe thì trung quốc thế nhưng mà thực ra là vì mọi người toàn gọi nó là con mèo lạc, gọi thành Lạc Lạc luôn nghe cho thuận tai ^^

Lạc Lạc đi vệ sinh không biết lấp và cào. cứ nhảy vào chậu là ị, ị xong cào 2 cái nhẹ hều ở chỗ k liên quan rồi nhảy ra, sản phẩm vẫn còn nguyên. nhưng mà bé rất sạch sẽ, đi gọn gàng k bị dính lông, chân, đi xong đều kiểm tra người ngợm cẩn thận để liếm láp cho sạch :)-ss)

chị Còi hôm nay có vẻ đã cắt cơn thèm trai. nhưng mà cuối tuần này mình còn phải về hải phòng nữa. nên k triệt sản được rồi. hi vọng là thứ 2 nó vẫn chưa lại cơn để mình còn triệt sản
 
Top