• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cháu là Ku Tũn ạ

Gemma

Active Member
He he, thế là thành công quá rồi còn gì! Đã tiếp cận nàng được đến thế, chuyện phòng the của đôi tân hôn như thế là suông sẻ bước đầu, chú Dao Găm thể nào cũng có cháu nội bồng rồi, bố chồng lại còn ghi cả phim với ảnh nóng show hàng thế kia! :-bd:)):love struck:
 

Lynyeu

Member
Sau 20h kể từ khi nàng dâu về nhà chồng, cũng chẳng có gì thay đổi. Nàng 1 nơi, chồng 1 nơi... Ông BUM ĐẦN được để riêng ra một góc nhưng vẫn dòm qua cửa kính hóng đôi tình nhân... :D:D

Có gái rồi nhưng cũng chỉ đến thế này thôi sao con ơi?? :worried:

Sếch si quyến rũ dư lày mà nó không để tâm đến con, thật là... phí của :D:love struck:

Đột nhiên, khi bố cháu chải lông cho nàng, độ quyến rũ tăng lên gấp bội, nàng quằn quại, lăn lóc, co quắp... không bỏ lỡ cơ hội hiếm có, cháu lao đến... (dòm đôi mắt con tôi thật là... có tâm địa =)) ) Bố cháu cũng không bỏ lỡ cơ hội, cũng lao đến... vồ lấy cái máy, thay ống kính nhanh như ăn cướp và bắn cũng như ăn cướp :D:D

Rồi điều gì đến sẽ đến...

Nhưng cũng chỉ ở tư thế dư lày được 15s...

Lần đầu bao giờ cũng có những trở ngại nhất định, ta tin con ta sẽ làm được điều nó muốn... bản năng sẽ chỉ cho nó...

(Còn nữa)

P/s: Còn cả đoạn quay (full HD luôn) ở cái cảnh này, sẽ lưu tư liệu để một ngày nào đó... hehe
Ôi chết cười với quả đánh nhanh của ku Tũn, em đọc mà cứ bò lăn ra cười. Tũn đáng yêu thế, dấm Tũn từ bây giờ cho Zon nhà em nhé ;;);;);;);;)
 

Downcome

Phó nhòm
Tối nay bố cháu đi về, lên phòng thấy tan hoang, chỗ nào có vật gì đứng được là đổ hết, trừ cái ban thờ to và cái tủ kê Tivi :((

Qua dòm thấy con dâu đang nhai ngấu nghiến vật gì đó, tưởng nó mang hạt ra một góc ngồi nhai, ai dè 1p sau thấy con lè lưỡi, nhớt dãi lòng thòng... oạch 1 phát, ra một dúm lông chổi đót = 3 ngón tay... bó chiếu con dâu. Canin không thèm, hộc tốc chạy sang nhà ông bà lấy cơm và thịt bò về... cũng không ăn!! :(

Hơn 24h kể từ lúc về nhà chồng, con dâu mới ăn tạm ít chổi đót :(. Bó cẳng huhu
 

pynngoz

Member
hjz :( ở nhà bông ngoan ngoãn lắm ... thế mà đến nhà chồng lại lộ ngay cái bản tính phá hoại thế này =.= chết ngại với cháu nó mà :-s
Chắc nó vẫn lạ nhà nên ko ăn a àk :-j ... nhà a có cá thì cho nó 1 ít xem nó ăn k :D tình hình này chắc k gửi Bông đc lâu rồi :)) phá hoại thế thì ai chịu nổi ...
 

tenchil

Member
Lâu lâu không sang nhà anh chơi mà Tũn lớn nhanh quá, cái đuôi và cái râu đã mọc dài đẹp lắm , không hổ danh con trai của bố Thành tán gái giỏi hơn bố rồi :love struck:
Con hơn cha là nhà có phúc mà chị :blusshing: Mỗi tội em thấy tình hình cu Tũn tán gái dư lày mà đã "hơn cha" thì xem chừng anh Dao găm...(hic hic)
 

Downcome

Phó nhòm
Anh ơi không có kì 2 của chuyện tình Tũn - Bông à. Hóng.. Hóng.. hóng :)) :))
Ôi dạo này lắm việc quá nên không vào PV. Tình hình là nàng dâu tuyệt thực, không ăn bất cứ điều gì... nên CN vừa rồi đã được đưa về địa phương quản lý. Trước khi chào Tũn ra về, Tũn cũng "hò dô ta" được mấy lần :D:D... nghe nói về đến nhà, nàng không gào thét nữa... bù lại ông Tũn lại gào rú, 2 đêm nay rồi :at wits end:
 

Gemma

Active Member
Chuyện tình tập một đến đây tạm kết thúc, mọi người rình xem tiếp tập hai chuyện tình của Tũn với... nàng mèo khác, vì điệu gào thét này, bố Tũn lại phải điên đầu tìm vợ khác cho con giai đang sung sức thôi :at wits end::cow::blusshing::love struck:

Ôi, đọc chuyện tình của cu Tũn mà chết cười... :)):)):)) Trong khi bố Tũn thì đang mếu :(:)(:)((
 

KimCuong

Active Member
Mỗi tội em thấy tình hình cu Tũn tán gái dư lày mà đã "hơn cha" thì xem chừng anh Dao găm...(hic hic)
:-bd :-bd :-bd :-bd :)) :)) :)) :)) Dao quăng ơi là dao quăng ơi, tội nghiệp thằng bạn quá........................:(( :(( :(( :((
 

Lynyeu

Member
Ôi dạo này lắm việc quá nên không vào PV. Tình hình là nàng dâu tuyệt thực, không ăn bất cứ điều gì... nên CN vừa rồi đã được đưa về địa phương quản lý. Trước khi chào Tũn ra về, Tũn cũng "hò dô ta" được mấy lần :D:D... nghe nói về đến nhà, nàng không gào thét nữa... bù lại ông Tũn lại gào rú, 2 đêm nay rồi :at wits end:
Vẫn "cố" thêm được vài lần à;;);;)? Nàng không kêu nữa thì sắp có Tũn con rồi. Chúc mừng anh sắp lên chức ông nội :beer:beer:beer
 

pynngoz

Member
Ôi dạo này lắm việc quá nên không vào PV. Tình hình là nàng dâu tuyệt thực, không ăn bất cứ điều gì... nên CN vừa rồi đã được đưa về địa phương quản lý. Trước khi chào Tũn ra về, Tũn cũng "hò dô ta" được mấy lần :D:D... nghe nói về đến nhà, nàng không gào thét nữa... bù lại ông Tũn lại gào rú, 2 đêm nay rồi :at wits end:
:-s hò dô ta được mấy lần ... :)) thảo nào về đến nhà Bông nó cứ im re a àk , ngoan ngoãn như thuở mới về nhà ... toàn ngủ với ăn . Mà hôm qua e thấy Bông nó nôn 1 lần :-ss thế có bị sao k a ?
e định mấy hôm nữa cho Bông đi spa ( tắm nước ấm tại gia ý mà =)) ) luôn , ko thì sau này bụng chửa to lại chẳng chải chuốt được nữa :not talking:
 

Downcome

Phó nhòm
:-s hò dô ta được mấy lần ... :)) thảo nào về đến nhà Bông nó cứ im re a àk , ngoan ngoãn như thuở mới về nhà ... toàn ngủ với ăn . Mà hôm qua e thấy Bông nó nôn 1 lần :-ss thế có bị sao k a ?
e định mấy hôm nữa cho Bông đi spa ( tắm nước ấm tại gia ý mà =)) ) luôn , ko thì sau này bụng chửa to lại chẳng chải chuốt được nữa :not talking:
Tắm cho nó đi, nước ấm nhé. Xong thì sấy hoặc lau thật khô cho ra ngoài sân nắng. Mèo nôn là chuyện bt (có thể vẫn do hậu quả ăn chổi đót đấy :D) xem miếng nó nôn ra là cái gì, chú ý tìm xem có vật lạ không? Anh nghĩ có thể do nó nôn vì lông của thằng BUM, nhiều kinh khủng, dạo này 2 thằng nhà anh thỉnh thoảng cũng "đúc batê" Thỉnh thoảng mới làm 1 lần chắc cũng không sao, liên tục thì phải theo dõi kỹ để có phương án "củi lửa" hehe
 

Downcome

Phó nhòm
Vẫn "cố" thêm được vài lần à;;);;)? Nàng không kêu nữa thì sắp có Tũn con rồi. Chúc mừng anh sắp lên chức ông nội :beer:beer:beer
Nội đâu chẳng biết, nhưng mà từ hôm gái về nhà mẹ đẻ đến giờ thằng bé lúc nào cũng lẩn thẩn và gào rú... bắt nạt thằng BUM đần nhiều hơn, hôm qua bị oánh một trận te tua vì tội đó :-s
 

pynngoz

Member
Nội đâu chẳng biết, nhưng mà từ hôm gái về nhà mẹ đẻ đến giờ thằng bé lúc nào cũng lẩn thẩn và gào rú... bắt nạt thằng BUM đần nhiều hơn, hôm qua bị oánh một trận te tua vì tội đó :-s
kiểu này chắc phải đổi nhà giữa bông với bum thì mới nhà êm cửa ấm a àk :)):)):)) hehehe
 

Downcome

Phó nhòm
Hôm nay đi làm về lên phòng thấy tan hoang, tan nát, bung bét hết cả, cái ban thờ cao 1m6 4 chân vững chãi được ông Tũn "hạ bệ" gọn gàng từ sáng sớm (8h tối về mới thấy) :((

Hiện tại đang được tại ngoại, ông bà đang xem xét hình thức kỷ luật với tên này :(

Bố cháu đã tìm đủ mọi chứng cứ hòng chứng minh nó ngoại phạm,,, :(

Mong các cụ tha lỗi cho cháu nó dại dột và mong cháu nó thoát khỏi án lên thớt lần này,,,
 
R

Ruồi Bẹp

Guest
Hôm nay đi làm về lên phòng thấy tan hoang, tan nát, bung bét hết cả, cái ban thờ cao 1m6 4 chân vững chãi được ông Tũn "hạ bệ" gọn gàng từ sáng sớm (8h tối về mới thấy) :((

Hiện tại đang được tại ngoại, ông bà đang xem xét hình thức kỷ luật với tên này :(

Bố cháu đã tìm đủ mọi chứng cứ hòng chứng minh nó ngoại phạm,,, :(

Mong các cụ tha lỗi cho cháu nó dại dột và mong cháu nó thoát khỏi án lên thớt lần này,,,
anh phải phạt thằng Tũn thật nặng cái tội lên bàn thờ, cái này là cực kì không nên :D
 

Downcome

Phó nhòm
anh phải phạt thằng Tũn thật nặng cái tội lên bàn thờ, cái này là cực kì không nên :D
Từ hồi về nhà đến giờ, chưa bao h nó fá một cái gì nhỏ nhất ở nhà, không leo, không chèo, thế mà lần này nó làm 1 phát kếch xù, tội to như cái đình :(
 
R

Ruồi Bẹp

Guest
Từ hồi về nhà đến giờ, chưa bao h nó fá một cái gì nhỏ nhất ở nhà, không leo, không chèo, thế mà lần này nó làm 1 phát kếch xù, tội to như cái đình :(
thằng Kem nhà em ngày bé cũng có 1 lần trèo lên bàn thờ nghich, em biết vì sáng dậy thấy quả cau bị hất ra và cốc nước đổ tung toe, em cũng ko phạt nó được vì ko bắt tận tay nhưng mà lần đấy xong tự dưng sau đó ko bao h có có ý định nhảy lên đó nưa. chắc ý thức được bàn thờ là chỗ linh thiêng :D
 
Top