• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cháu là Ku Tũn ạ

Gemma

Active Member
Ku Tũn có bộ lông xếch xi thật, còn biết trang điểm hàng ria trắng trên bộ mặt... Bao Công nữa :D:-bd Xinh giai thế kia mà bố Tũn bắt đi cắt c him thì khổ thân cháu nó, cho nó hưởng đời ít lâu nữa hẵng :blusshing::love struck:

Trông mặt tũn phinh phính giống mặt Bờm ghê, chỉ khác màu lông, mắt Bờm cũng nửa vàng nửa xanh lục như vậy :-bd>:D<
 

Downcome

Phó nhòm
Ku Tũn có bộ lông xếch xi thật, còn biết trang điểm hàng ria trắng trên bộ mặt... Bao Công nữa :D:-bd Xinh giai thế kia mà bố Tũn bắt đi cắt c him thì khổ thân cháu nó
Qđịnh không rồi cô ạ. Để nuôi, lấy giống có $ mua canin kaka :D:D

Anh lai 34... ==> là lai 34 hoặc lai Anh. Cháu có giá nhắm!! :dancing:
 

Boo Boo

Member
Ối giời, thằng Ginger nhà cháu 'hàng xịn" còn chẳng kiếm được $, chú cứ ngồi đấy mà tưởng tượng nhá.
 

Sheryl

Active Member
Ối giời, thằng Ginger nhà cháu 'hàng xịn" còn chẳng kiếm được $, chú cứ ngồi đấy mà tưởng tượng nhá.
Chuẩn, Ren cũng hàng xịn. Cái loại hàng lởm thế kia thì làm ăn được gì, Xẻo đi cho nó béo, nó ngoan, nó đỡ ung thư ch.im.
 

Gemma

Active Member
Hu hu, bố mẹ lại cãi nhau về... chi.m của con rồi, khổ thân Tũn con! :(:)(:)((
 

hathu08

Active Member
Tũn đẹp giai chụt chụt.
Ôi, 2 hôm nay em cắm chốt nhà LinhLam, chứng kiến thằng Su nhà đấy, trước khi tịnh thân thì chưa biết mùi cái là gì, giờ tịnh thân rồi thì phát điên phát loạn lên với mấy con mèo cái, cứ lao vào abc xyz dù chỉ là kiểu abc an ủi tinh thần :( nên em thấy vụ cho làm công công cũng chỉ tương đối thôi :(
 
Chú DC ơi, chú quyết nuôi Quýt Mập đi, cô Sheryl hết lý do ý kiến!:-bd
Chú nuôi Quýt Mập thì cho bé đi "phượt" với, đến nơi cả nhóm có thêm MẪU miễn phí.
Phượt cùng miu:






Quýt Mập: Bố có cho con theo không???
 

Gemma

Active Member
Quýt Mập: Bố có cho con theo không???
Quýt Mập nhà bố Kỳ trông giống hai nàng Ginger nhà Gemma quá! Cả khuôn mặt lẫn màu lông trông không khác gì quả quýt í, trông yêu quá cơ! Mai mốt bé lớn hơn chắc màu lông sẽ sẫm lại hơn giống bố Ginger ấy nhỉ! :kiss::love struck:
 

Downcome

Phó nhòm
Chú DC ơi, chú quyết nuôi Quýt Mập đi, cô Sheryl hết lý do ý kiến!:-bd
Chú nuôi Quýt Mập thì cho bé đi "phượt" với, đến nơi cả nhóm có thêm MẪU miễn phí.

Quýt Mập: Bố có cho con theo không???
Quýt đã được đặt gạch từ khi còn là.... đất cơ mà hehe
------------
Tũn đã tìm được bạn gái, rõ khổ cái thằng. Ở nhà bắt nạt anh Bum đần, thét ra lửa, nhưng khi gặp nàg 1 cái là xoắn hết cả lại, mò đến gần nàng khè cho cái là chạy quắn ***... nấp 1 góc dòm ra. Nàng dâu mới về nhà, tự nhiên như ở đâu í, nằm thẳng cẳng giữa nhà, chẳng ngại ngùng chẳng e ấp... Anh Tũn cứ lởn vởn, vo ve nhưng nàng mới chỉ cho ngửi ngửi tí thôi :D:D

Nàng dâu mới về, chui ngay vào hộc ngoài ban công thế này :)

Ra làm quen ngay... >:D<

Nằm mãi, chán, nàng ra ban công ngắm dời ngắm đất :D

Không bỏ mục tiêu, vẫn bám sát từng mm :love struck:

Bị khè... mỗi đứa 1 nơi, nàng vẫn ngắm dời ngắm đất =))

Rồi vào lục hộp, cái hộp vận chuyển nàng đến đây... ^:)^

Lúc bố cháu đi ăn cơm về thì thấy cảnh này đây, nàng mằm giữa nhà, không đóai hoài :coffee:

Cháu cũng chỉ dám đến thế này :worried:

Rồi thế này... :doh:

(còn nữa...) :praying:
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Hé, nhìn Ku Tũn và vợ mới cưới thật là "đôi lứa xứng đôi" ạ, công nhận nhà bác Phó nhòm có truyền thống đánh nhanh thắng nhanh ạ!!
 

Downcome

Phó nhòm
Hé, nhìn Ku Tũn và vợ mới cưới thật là "đôi lứa xứng đôi" ạ, công nhận nhà bác Phó nhòm có truyền thống đánh nhanh thắng nhanh ạ!!
Đã cơm cháo gì đâu mà nhanh với chậm hở chú!! :D:D
 

pynngoz

Member
a Thành nhanh thật đấy :)) chưa gì đã up ảnh của đôi vợ chồng rồi ... e vừa về phải mở máy ngay lên để hỏi xem Bông thế nào :x nhưng giờ thì e yên tâm rồi ^^ ...
 

Gemma

Active Member
Quýt đã được đặt gạch từ khi còn là.... đất cơ mà hehe
------------
Tũn đã tìm được bạn gái, rõ khổ cái thằng. Ở nhà bắt nạt anh Bum đần, thét ra lửa, nhưng khi gặp nàg 1 cái là xoắn hết cả lại, mò đến gần nàng khè cho cái là chạy quắn ***... nấp 1 góc dòm ra. Nàng dâu mới về nhà, tự nhiên như ở đâu í, nằm thẳng cẳng giữa nhà, chẳng ngại ngùng chẳng e ấp... Anh Tũn cứ lởn vởn, vo ve nhưng nàng mới chỉ cho ngửi ngửi tí thôi :D:D

Nàng dâu mới về, chui ngay vào hộc ngoài ban công thế này :)

Ra làm quen ngay... >:D<

Nằm mãi, chán, nàng ra ban công ngắm dời ngắm đất :D

Không bỏ mục tiêu, vẫn bám sát từng mm :love struck:

Bị khè... mỗi đứa 1 nơi, nàng vẫn ngắm dời ngắm đất =))

Rồi vào lục hộp, cái hộp vận chuyển nàng đến đây... ^:)^

Lúc bố cháu đi ăn cơm về thì thấy cảnh này đây, nàng mằm giữa nhà, không đóai hoài :coffee:

Cháu cũng chỉ dám đến thế này :worried:

Rồi thế này... :doh:

(còn nữa...) :praying:
Thế này sẽ cho ra đàn lông Black & White hỉ! Chúc mừng chú Dao Găm lên chức... bố chồng nhá! :-bd:angel::love struck:
 

Downcome

Phó nhòm
Sau 20h kể từ khi nàng dâu về nhà chồng, cũng chẳng có gì thay đổi. Nàng 1 nơi, chồng 1 nơi... Ông BUM ĐẦN được để riêng ra một góc nhưng vẫn dòm qua cửa kính hóng đôi tình nhân... :D:D

Có gái rồi nhưng cũng chỉ đến thế này thôi sao con ơi?? :worried:

Sếch si quyến rũ dư lày mà nó không để tâm đến con, thật là... phí của :D:love struck:

Đột nhiên, khi bố cháu chải lông cho nàng, độ quyến rũ tăng lên gấp bội, nàng quằn quại, lăn lóc, co quắp... không bỏ lỡ cơ hội hiếm có, cháu lao đến... (dòm đôi mắt con tôi thật là... có tâm địa =)) ) Bố cháu cũng không bỏ lỡ cơ hội, cũng lao đến... vồ lấy cái máy, thay ống kính nhanh như ăn cướp và bắn cũng như ăn cướp :D:D

Rồi điều gì đến sẽ đến...

Nhưng cũng chỉ ở tư thế dư lày được 15s...

Lần đầu bao giờ cũng có những trở ngại nhất định, ta tin con ta sẽ làm được điều nó muốn... bản năng sẽ chỉ cho nó...

(Còn nữa)

P/s: Còn cả đoạn quay (full HD luôn) ở cái cảnh này, sẽ lưu tư liệu để một ngày nào đó... hehe
 

Bông Ngố

Member
Èo, con dâu bác Dao căm xinh gái thế, mà em ấy cũng biết đc là mình xinh nên trông mặt rất kiêu và hơi bị lạnh lùng. Phải nói là thằng Tũn nhà bác quá đẹp trai, thế mà cũng vẫn khổ vì gái nhỉ:))

Bác ơi, cái này nhìn thằng Tũn gian quá, cái mắt nó ấy, gian quá thể =))=))=))

 
Sau 20h kể từ khi nàng dâu về nhà chồng, cũng chẳng có gì thay đổi. Nàng 1 nơi, chồng 1 nơi... Ông BUM ĐẦN được để riêng ra một góc nhưng vẫn dòm qua cửa kính hóng đôi tình nhân... :D:D

Có gái rồi nhưng cũng chỉ đến thế này thôi sao con ơi?? :worried:

Sếch si quyến rũ dư lày mà nó không để tâm đến con, thật là... phí của :D:love struck:

Đột nhiên, khi bố cháu chải lông cho nàng, độ quyến rũ tăng lên gấp bội, nàng quằn quại, lăn lóc, co quắp... không bỏ lỡ cơ hội hiếm có, cháu lao đến... (dòm đôi mắt con tôi thật là... có tâm địa =)) ) Bố cháu cũng không bỏ lỡ cơ hội, cũng lao đến... vồ lấy cái máy, thay ống kính nhanh như ăn cướp và bắn cũng như ăn cướp :D:D

Rồi điều gì đến sẽ đến...

Nhưng cũng chỉ ở tư thế dư lày được 15s...

Lần đầu bao giờ cũng có những trở ngại nhất định, ta tin con ta sẽ làm được điều nó muốn... bản năng sẽ chỉ cho nó...

(Còn nữa)

P/s: Còn cả đoạn quay (full HD luôn) ở cái cảnh này, sẽ lưu tư liệu để một ngày nào đó... hehe
Nhìn cặp đôi này mà thèm! Mình cũng mới đón 1 chàng ALD về cho bé nhà mình! Nhưng vẫn đang phải xích 1 chỗ hoặc thả thì phải giám sát, vì chàng này hay "xịt" lung tung khắp nhà! Đi vs cũng hiếm khi đi vào chậu cát, mà toàn uỵch 1 phát ra sàn thôi! Làm thế nào để nó không bậy bạ như thế nữa bạn nhỉ? Và mất bao lâu thì 2 đứa nó mới có thể gần gũi nhau?
 

Downcome

Phó nhòm
Nhìn cặp đôi này mà thèm! Mình cũng mới đón 1 chàng ALD về cho bé nhà mình! Nhưng vẫn đang phải xích 1 chỗ hoặc thả thì phải giám sát, vì chàng này hay "xịt" lung tung khắp nhà! Đi vs cũng hiếm khi đi vào chậu cát, mà toàn uỵch 1 phát ra sàn thôi! Làm thế nào để nó không bậy bạ như thế nữa bạn nhỉ? Và mất bao lâu thì 2 đứa nó mới có thể gần gũi nhau?
Giải pháp cho nó đi @$@#!# đúng chỗ có nhiều cách, nhưng nếu lớn rồi mà vẫn đi thế sẽ khá khó, có trường hợp không thể khắc phục :(

1. Bạn thử cho nó vào 1 góc nhỏ (nhốt cũng được) và để chậu cát bên cạnh

2. Nếu nhà có mèo nữa thì cho 2 đứa ở cùng nhau, con kia đi đúng chỗ con đi hư sẽ học được (nhưng nó cáo quá sẽ khó)
--------

Ku Tũn nhà tớ sinh tháng 9/2010. Đến giờ đã làm thế kia (kêu gào cách đây hơn 1 tháng rồi). Cũng tùy mèo, con nhanh con chậm... hên xui :D
 

Downcome

Phó nhòm
Bác ơi, cái này nhìn thằng Tũn gian quá, cái mắt nó ấy, gian quá thể =))=))=))
Mắt nó tâm địa thế còn gì =))

Nàng dâu mới về nhà khè ku Tũn được 3 lần, sau bị oánh gục bởi sức hấp dẫn của cháu nó :))

Cơ mà chưa ra cơm cháo gì cả, giờ mỗi đứa lại một nơi rồi...

Haiz, đi làm muộn cũng chỉ vì cái lũ này :|
 

Kún¥êu

Member
Lâu lâu không sang nhà anh chơi mà Tũn lớn nhanh quá, cái đuôi và cái râu đã mọc dài đẹp lắm , không hổ danh con trai của bố Thành tán gái giỏi hơn bố rồi :love struck:
 
Top