• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cháu là Ku Tũn ạ

ecklee

Member
Cùng câu hỏi, nhưng thêm chục cái dấu hỏi.
Bố Ku Tũn mải đi tác nghiệp ở đâu bên Kim Liên, mà chả thấy ảnh iếc gì của Tũn cả. Chắc phải tính đường đòi Tũn lại thôi. Chứ ở xứ người hơn ở xứ mình thế này thì tủi thân quá :((
Hizx lâu lắm mới thấy chị Nhi quay lại diễn đàn :D :p giờ thì Ụt dạt phương nào rồi hả chị ???
 

Gemma

Active Member
Cùng câu hỏi, nhưng thêm chục cái dấu hỏi.
Bố Ku Tũn mải đi tác nghiệp ở đâu bên Kim Liên, mà chả thấy ảnh iếc gì của Tũn cả. Chắc phải tính đường đòi Tũn lại thôi. Chứ ở xứ người hơn ở xứ mình thế này thì tủi thân quá :((
Ớ, chứ không phải bố cu Tũn chuẩn bị leo núi nữa rồi sao? :D:love struck:
 

hoalinh

Member
hết bên Kim Liên rồi lèo núi là sao vậy, lâu ko vào diễn đàn chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng cố phải up một bài để cố gắng được 5 sao
 

Downcome

Phó nhòm
Cuối tuần này nhà cháu mới leo núi, lên cày cấy với đồng bào, cháu ở nhà lại được đi du lịch và điều quan trọng nhất trong cuộc đời cháu là... cắt c.him. Cháu sẽ hiền hơn, và không bắt nạt anh Bum Đần nữa :|

Cháu sếch xi

Anh Bum Đần cũng bị cắt rồi, dưng vẫn khiêu gợi lắm, sếch xi như cháu :))

Phút hiếm hoi, lệnh ngừng bắn giữa cháu và anh Bum Đần (có bố cháu, đại diện liên hợp quốc ngồi giám sát)
 

Gemma

Active Member
Ôi giời ơi, rõ hoài của! Ku Tũn với Bum Đần trông xếch xi thế kia mà đã cắt c him hết rồi :blusshing::(:)love struck:
 

Downcome

Phó nhòm
Ôi giời ơi, rõ hoài của! Ku Tũn với Bum Đần trông xếch xi thế kia mà đã cắt c him hết rồi :blusshing::(:)love struck:
Vì cháu nó láu cá quá cô ạ, không chấp nhận sự phân biệt đối xử không công bằng giữa 2 thằng. Vì 1 tương lai tốt hơn cháu đành phải chấp nhận làm công công. :D
 

Gemma

Active Member
Không thấy chú nó khởi động dự án kiếm xiền sắm thêm mèo hở? :D>:D<
 

Downcome

Phó nhòm
Không thấy chú nó khởi động dự án kiếm xiền sắm thêm mèo hở? :D>:D<
Cháu hú cô mấy lần bằng Y! chẳng thấy cô nói gì, cháu nghĩ cô cũng bận nên không dám hú nữa... :D chứ dự án mà có lợi cho cái lũ lắm lông này, vất vả mấy cũng làm cô ạ. :praying::praying::yawn:>:D<:D:D:D
 

Gemma

Active Member
Đâu có, vẫn ngồi chờ dài cổ email phóng sự ảnh của chú nó mà không thấy! :thingking::rolling eyes::raised eyebrow: Cứ gởi qua email khanhngoc@tuoitre.com.vn hoặc khanhngoc67@yahoo.com là mẹ Gem sẽ xử lý nhanh chóng. Nhiều khi không ngồi ngay bàn làm việc mà chạy loanh quanh đâu đó, đến khi ngồi vào bàn lu bu cái gì đấy mà rồi lại không nhớ ra. Chân thành so zy chú nó nhá! :praying::love struck: Trước mắt chú nó gởi lại cái chùm ảnh lò rèn trên miền cao kèm theo một bài viết ngắn giống trong topic du lịch, mình edit lại chút đỉnh là ok. :love struck:>:D<
 

suki8x

Member
Cuối tuần này nhà cháu mới leo núi, lên cày cấy với đồng bào, cháu ở nhà lại được đi du lịch và điều quan trọng nhất trong cuộc đời cháu là... cắt c.him. Cháu sẽ hiền hơn, và không bắt nạt anh Bum Đần nữa :|

Cháu sếch xi

Anh Bum Đần cũng bị cắt rồi, dưng vẫn khiêu gợi lắm, sếch xi như cháu :))

Phút hiếm hoi, lệnh ngừng bắn giữa cháu và anh Bum Đần (có bố cháu, đại diện liên hợp quốc ngồi giám sát)
2 bé đẹp trai thế kia mà nỡ lòng cho làm công công sao
hjhjhj:))
 

Downcome

Phó nhòm
2 bé đẹp trai thế kia mà nỡ lòng cho làm công công sao
hjhjhj:))
hai thằng này thuộc hàng... vớ vẩn ở trong đàn nhà cháu cô ạ :D:D, cắt cho nó ngoan đi, ko nó oánh nhau tối ngày, chẳng làm trọng tài mãi được ạ :D:D
 
X

xuka3691

Guest
Cuối tuần này nhà cháu mới leo núi, lên cày cấy với đồng bào, cháu ở nhà lại được đi du lịch và điều quan trọng nhất trong cuộc đời cháu là... cắt c.him. Cháu sẽ hiền hơn, và không bắt nạt anh Bum Đần nữa :|
cái việc hiền hơn thì không chắc đâu bố Tũn ạ. lúc trước khi xẻo thằng Mập, e cũng nghĩ là nó buồn, nó hiền, nó đần đi...lại còn tiếc thương cho nó, chần chừ mãi không dám xuống tay....
sau khi xẻo xong, thằng Mập chỉ kịp buồn khoảng 1 tháng. rồi chúng nó đã làm vỡ 2 cái lọ hoa, 1 cái bát, tan nát 1 cái rèm, gây ra vô số vụ lộn xộn, và càng ngày càng có xu hướng biến thành ngựa vào đêm
 

Downcome

Phó nhòm
cái việc hiền hơn thì không chắc đâu bố Tũn ạ.

..............

và càng ngày càng có xu hướng biến thành ngựa vào đêm
Nó phá nhà cũng đc, phá lại đắp không có sao, miễn là đừng oánh nhau, giờ 2 thằng này hở ra là lao vào nhau, a không làm trọng tài mãi được :D
 

lululubu

Active Member
:D Rồi chúng nó oánh nhau như 2 thằng công công chân chính thì anh tính sao?
 

ruồi bẹp

Active Member
theo như em được biết thì thằng Tũn nó lớn rồi, hình thành tính cách hoàn chỉnh rồi anh có cắt của nó đi nó vẫn tợn thế thôi :|
 

Boo Boo

Member
Khổ thân Tũn. Cuối cùng bố Tũn vẫn nghe lời mẹ Tũn à.
Thế Ren với Tũn có oánh nhau không? Nếu không thì đổi Ren qua ở với Tũn. Nghĩ đến cảnh này thấy hay phết, 2 cái đống đen xì.....
Nhà cháu thì chú biết rồi, chúng nó thậm trí chỉ nhìn thấy nhau cũng đã loạn nhà mà vẫn nuôi được 2 thằng đấy thôi. Thỉnh thoảng đánh nhau tý cho nó đổi không khí.
 

Downcome

Phó nhòm
Khổ thân Tũn. Cuối cùng bố Tũn vẫn nghe lời mẹ Tũn à.
Thế Ren với Tũn có oánh nhau không? Nếu không thì đổi Ren qua ở với Tũn. Nghĩ đến cảnh này thấy hay phết, 2 cái đống đen xì.....
Nhà cháu thì chú biết rồi, chúng nó thậm trí chỉ nhìn thấy nhau cũng đã loạn nhà mà vẫn nuôi được 2 thằng đấy thôi. Thỉnh thoảng đánh nhau tý cho nó đổi không khí.
Ren với Tũn chỉ song ca với nhau thôi ạ, chưa oánh nhau nhưng khi 2 đứa đang song ca mà bà BOM ở đâu lao đến thế là Tũn phải phi ngay vào gầm cầu thang, có bữa nằm cả ngày ở trong đó (như tình trạng của Bum Đần bây giờ ạ)

Nhà cháu all in one, phòng chưa có nên đành phải chấp nhận để 2 đứa nó hòa thuận hơn :|
 
Top