• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Oscar (Ragdoll cat)

Gemma

Active Member
Người đẹp ơi, mèo nhà em ói mà tụi nó tung tăng quá, ói xong vẫn chạy giỡn tưng trời. Chị dắt Bánh Mì đi BS chưa? Nghe bé sùi bọt mép em thấy đi BS là chắc ăn nhất.
:(( sao chị nói mèo nhà em hoang dại? mèo ở VN ăn sống bị tiêu chảy, thì hai nhóc nhà em ăn chín bị ói giống nhau mừh. Mà hai đứa này ham ăn, thấy tới 8h mà còn chưa cho ăn là tụi nó quấn lấy chân em đòi ăn. Mới cho ăn một hộp đồ ăn ướt của R.Canin. Hai đứa đút đầu vô chén mà nuốt thấy thương...
Thường thì khi mua mèo bên này sẽ có sổ khám BS (bắt buộc), giấy xổ giun, diệt rận, vaccine đợt 1, desex (tùy chủ), một bịch thức ăn khô, một gói, hộp thức ăn ướt, một bịch cát cho mèo xài ít nhất 2 ngày, một sổ chỉ cách chăm sóc.
Iemmap ơi, theo mình được biết thì bệnh giảm bạch cầu là bệnh tương tự như AIDS ở người. Khả năng nhiễm bệnh khá cao nếu mèo nhà bạn tiếp xúc với mèo bị bệnh. Nhưng nếu mèo ở trong nhà thì khả năng lây nhiễm bệnh không cao. Ở bên này chủ của mèo không có sự lựa chọn nào khác ngọai trừ chích cho mèo, đây là điều bắt buộc. Mình nghĩ bạn nên khuyên bạn của bạn cứ đem đi chích ngừa cho yên tâm, còn hơn phập phồng lo sợ. Một điều nữa khuyên các bạn nuôi mèo là khi bắt mèo con hay mèo mới thì nên đi ngay tới BS để kiểm tra bệnh vì không ít các trường hợp các chủ nuôi đem mèo mới về nhà gây bệnh cho cả những bé mèo trong nhà.
Thì mèo ăn đồ sống thì chẳng phải là so wild là gì? :D Bánh Mì vẫn chạy giỡn hăng lắm nên chưa cho đi bác sĩ. Với lại con bé này từ bé đến giờ bị bác sĩ đè ra chích kháng sinh nhiều quá nên chắc nó bị đèo rồi, chị Cam mới về nhà mấy bữa mà muốn to hơn Bánh Mì rồi. Bánh Mì bị đủ thứ tai nạn từ khi về nhà đến giờ: bị chó cắn tét đuôi vì giỡn mặt với chó, bị lây nấm lở miệng chích thuốc hết, sau đó bị đợt nấm thứ hai trên tai nên chích thuốc nhiều quá, giờ phải bệnh nặng chị mới cho đi bác sĩ, chứ hơi tí gì họ cũng đè ra chích tùm lum hết, khổ thân tụi nó :(( Bánh Mì chích nhiều đến nỗi giờ đi bác sĩ nó không vùng vẫy nữa, để im cho bác sĩ đè ra chích vào mông mà không bảo sao cả :worried:

Bên này chẳng có luật lệ gì hết đâu cưng ơi, mà mèo toàn mua ở nhà riêng nên chẳng ai kiểm soát được ba cái vụ chích ngừa :worried::((
 

babytired

Member
Hihi, nhớ hồi học lớp 11, 12 bên này mình học tâm lý học, học mấy cái báo cáo về bệnh tật, tai nạn... học xong muốn khùng luôn. Suy nghĩ ra thấy má mình nói đúng mấy nhà tâm lý học người nào cũng tưng tưng... hihi hên là chưa bị nhiễm :D
Thôi Iemmap ơi, nếu người ta không coi nặng lời nói của mình thì nói làm gì, giữ hơi cho ấm bụng. Khi nào có chuyện thì mình cứ " see! i told you so hihi". Nhớ ngày xưa khi mình còn nuôi thỏ, chính phủ Úc thả các loại virus gây chết thỏ vào không khí để diệt thỏ rừng và không cung cấp vaccine cho thỏ nhà làm mình cũng ngày đêm lo sợ. Khi đi bắt thỏ mới các chủ thỏ bắt đứng xa nhà họ cả cây số vì sợ mình hay ôm thỏ virus dính trên người mình. Họ chỉ cho coi xa xa vì nếu mình chạm vào thỏ thì phải mua luôn. Đây là những chủ thỏ nổi tiếng, thỏ giá từ $65-85 một bé. Mình từng nuôi 5 bé nhưng do thỏ vốn yếu tim chó hàng xóm nhảy rào qua nhà mình hù chết cả đàn làm mình khóc quá trời. Thù con chó tới giờ.

Bé thỏ này giống bé ngày xưa mình nuôi.
 

babytired

Member
Thì mèo ăn đồ sống thì chẳng phải là so wild là gì? :D Bánh Mì vẫn chạy giỡn hăng lắm nên chưa cho đi bác sĩ. Với lại con bé này từ bé đến giờ bị bác sĩ đè ra chích kháng sinh nhiều quá nên chắc nó bị đèo rồi, chị Cam mới về nhà mấy bữa mà muốn to hơn Bánh Mì rồi. Bánh Mì bị đủ thứ tai nạn từ khi về nhà đến giờ: bị chó cắn tét đuôi vì giỡn mặt với chó, bị lây nấm lở miệng chích thuốc hết, sau đó bị đợt nấm thứ hai trên tai nên chích thuốc nhiều quá, giờ phải bệnh nặng chị mới cho đi bác sĩ, chứ hơi tí gì họ cũng đè ra chích tùm lum hết, khổ thân tụi nó :(( Bánh Mì chích nhiều đến nỗi giờ đi bác sĩ nó không vùng vẫy nữa, để im cho bác sĩ đè ra chích vào mông mà không bảo sao cả :worried:

Bên này chẳng có luật lệ gì hết đâu cưng ơi, mà mèo toàn mua ở nhà riêng nên chẳng ai kiểm soát được ba cái vụ chích ngừa :worried::((
Bởi vậy nhiều khi post bài em sợ bị đụng chạm ghê nhưng theo em thì nói ra chọ mọi người nghe, biết đâu chừng trong tương lai mèo ở Vn sẽ có giấy tờ sức khỏe đầy đủ mà em nói thiệt chứ lỡ mua mèo mà mèo bị bệnh thì có phải tiền mất tật mang hông...
Ờ, em thấy cũng lạ thiệt, cứ hở ra là chích, mấy ông BS rãnh ghê... thường thì bị nấm người ta xức hay uống thuốc thôi.
 

Gemma

Active Member
Bởi vậy nhiều khi post bài em sợ bị đụng chạm ghê nhưng theo em thì nói ra chọ mọi người nghe, biết đâu chừng trong tương lai mèo ở Vn sẽ có giấy tờ sức khỏe đầy đủ mà em nói thiệt chứ lỡ mua mèo mà mèo bị bệnh thì có phải tiền mất tật mang hông...
Ờ, em thấy cũng lạ thiệt, cứ hở ra là chích, mấy ông BS rãnh ghê... thường thì bị nấm người ta xức hay uống thuốc thôi.
Cũng nên nói cho mọi người nghe để có thông tin so sánh, em không nói có thể mọi người cũng đọc được từ nguồn khác. Nghe để biết thêm thông tin, có thêm kiến thức, có gì đâu mà đụng chạm ;;):angel:

Ở đây có pháp lệnh thú y nhưng chỉ những điều chung chung là chính. Chẳng có ai kiểm soát hết được và người ta cũng không tự giác chấp hành trong việc chăm sóc vật nuôi thì cũng chẳng bị phạt vạ gì, cho nên xem như... không có luật. Anh xã chị bảo, bên Canada ai mà giết một con chó, mèo là đủ đi tù. Chị bảo ảnh, ở đây không như ở xứ anh, chó mèo nuôi trong nhà xem như quyền sở hữu, muốn đánh đập, muốn giết lúc nào thì giết, nhà có tiệc có thể giết mèo giết chó ăn mừng cũng chả ai bảo sao :(:)(( Ông xã lè lưỡi luôn :sick: Ở nhà chị, chó mèo nhiều khi phạm lỗi, có khi chị tét nhẹ vào mông nó mà anh xã còn la là đừng bao giờ đánh tụi nó, ảnh chỉ la tụi nó thôi, y như là đối xử với con nít vậy, chứ không bạo lực như... má nó :(:)))
 

babytired

Member
Hihi, bên này thì công bằng lắm, người đánh chó mèo cũng ở tù mà chó mèo cắn người cũng bị tử hình hehe nên nói chung cái gì cũng phải cẩn thận. Mà chó mèo bên này lỡ cắn cào ai họ đòi giấy thú y không có là chết với họ. Hầu tòa mệt nghỉ nên cứ phải đi kiểm tra định kì là vậy.
Em có ông anh họ, không hiểu do thèm thịt chó hay sao mà cứ mỗi lần qua nhà em chơi là đòi David làm cừu ăn vì ổng nói thịt cừu ăn vị giống thịt chó. David mới nói nếu giống thịt chó thì chỉ nên ăn cừu thôi, tha cho mấy chú chó tôi nghiệp hihi... mà người chi mà thô bỉ quá, ăn thịt chó lại còn la lên cho mọi người biết nữa. Chán mấy ông VN ghê!
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Hihi, nhớ hồi học lớp 11, 12 bên này mình học tâm lý học, học mấy cái báo cáo về bệnh tật, tai nạn... học xong muốn khùng luôn. Suy nghĩ ra thấy má mình nói đúng mấy nhà tâm lý học người nào cũng tưng tưng... hihi hên là chưa bị nhiễm :D
Thôi Iemmap ơi, nếu người ta không coi nặng lời nói của mình thì nói làm gì, giữ hơi cho ấm bụng. Khi nào có chuyện thì mình cứ " see! i told you so hihi". Nhớ ngày xưa khi mình còn nuôi thỏ, chính phủ Úc thả các loại virus gây chết thỏ vào không khí để diệt thỏ rừng và không cung cấp vaccine cho thỏ nhà làm mình cũng ngày đêm lo sợ. Khi đi bắt thỏ mới các chủ thỏ bắt đứng xa nhà họ cả cây số vì sợ mình hay ôm thỏ virus dính trên người mình. Họ chỉ cho coi xa xa vì nếu mình chạm vào thỏ thì phải mua luôn. Đây là những chủ thỏ nổi tiếng, thỏ giá từ $65-85 một bé. Mình từng nuôi 5 bé nhưng do thỏ vốn yếu tim chó hàng xóm nhảy rào qua nhà mình hù chết cả đàn làm mình khóc quá trời. Thù con chó tới giờ.

Bé thỏ này giống bé ngày xưa mình nuôi.
Thỏ mà bị chó hù chết được sao hả em, hay là tụi nó bị con chó sực vì tưởng là chuột?
 

babytired

Member
Anh cương nói vậy là chưa biết giống thỏ này rồi. Hiện tạ đây là giống thỏ nhỏ nhất. Luôn quấn quýt bên người nhưng cũng yếu đuối nhất. Anh tưởng tượng coi tụi nó ăn cỏ hơi no một tí mà đã nằm lì thở gấp như sắp chết. Em nói bị chó hù chết vì khi em nghe tiếng chó sủa bên kia hàng rào, em chạy ra thì 3 đứa lăn quay rồi. Hai đứa còn lại sợ nên đâm ra bệnh mà chết.
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Anh cương nói vậy là chưa biết giống thỏ này rồi. Hiện tạ đây là giống thỏ nhỏ nhất. Luôn quấn quýt bên người nhưng cũng yếu đuối nhất. Anh tưởng tượng coi tụi nó ăn cỏ hơi no một tí mà đã nằm lì thở gấp như sắp chết. Em nói bị chó hù chết vì khi em nghe tiếng chó sủa bên kia hàng rào, em chạy ra thì 3 đứa lăn quay rồi. Hai đứa còn lại sợ nên đâm ra bệnh mà chết.
Thế mà anh nhìn ảnh của em up mà tưởng nó phải nặng cỡ 5-6kg, mà hình như thỏ tuổi thọ không có cao phải không hả em? Em đã desex cho Bambie chưa thế?
 

babytired

Member
Thế mà anh nhìn ảnh của em up mà tưởng nó phải nặng cỡ 5-6kg, mà hình như thỏ tuổi thọ không có cao phải không hả em? Em đã desex cho Bambie chưa thế?
hihi mấy nhóc thỏ này nặng khoàng 2-3 kg hà... Nhỏ xíu.
Em chưa desex cho Bambie, em tính tháng sau cho nhóc ở quen nhà 1 tháng rồi mới desex tại bây giờ bé vẫn còn hơi nhát nên em thấy chờ một tí mà an toàn. Anh thấy sao?
 

Gemma

Active Member
hihi mấy nhóc thỏ này nặng khoàng 2-3 kg hà... Nhỏ xíu.
Em chưa desex cho Bambie, em tính tháng sau cho nhóc ở quen nhà 1 tháng rồi mới desex tại bây giờ bé vẫn còn hơi nhát nên em thấy chờ một tí mà an toàn. Anh thấy sao?
Đúng rồi, chắc chắn bác sĩ sẽ khuyên chờ cho bé quen nhà mới. Mấy bé chó mèo nhà chị mới về nhà cho đi chích ngừa, bác sĩ cũng khuyên nên chờ cho quen nhà mới. Huống nữa là cuộc đại phẫu thuật đối với bé, chắc sẽ gây chấn thương tâm lý và cơ thể ít lâu :worried::love struck:
 

D_P_HOA

Active Member
không hiểu cô Baby đi đâu nhỉ :thingking:, hôm nay chưa thây đâu cả. Lại nói về vụ ói , hôm qua 1 đưa nào nhà chị nó ói ra 1 búi lông :D, định cụp mang lên đây chưng bầy cơ :))
 

Mimi83

Member
Đâu có em mua lâu rồi lúc mới có Oscar kìa... Em tính nới rộng ra nữa, mua thêm gắn vô cho nó to lên. Chị nói Ông xã coi bên Canada có không mua gửi về? bộ này tên là Catrix hàng của Netherland. Nếu có mua chị mua thêm mấy bộ ống quấn cói nha. Khoảng $8 một ống. Mua trừ hao. Oscar nhà em cào sắp đứt một trái banh rồi. Em đang đặt cái lều cho tụi nhỏ mà tới tháng 8 mới nhập về... chán quá. Hay chị cứ lên mạng coi chỗ nào bán ship thẳng về VN luôn thì mua luôn cho tiện.
Bạn làm ơn gửi cho mình ảnh toàn bộ Catrix của hai bé nhà bạn để mình tham khảo. Cảm ơn bạn nhiều.
 

babytired

Member
Trong người không khỏe nên mấy bữa nay online hơi ít hihi... Hôm nay ba nhóc tống cổ tụi nhỏ ra vưởn chơi, Oscar có vẻ không còn sợ nữa mà chay tung tăng má gọi mãi không thèm trả lời trả vốn gì hết. Còn Bambie thì sợ hết hồn ba chân bốn cẳng chạy tông vào cửa kiếng rầm rầm làm má cũng hết hồn. Hôm nay cây cỏ cho mèo đã lên cao nên khiêng vô cho hai nhóc măm măm....
@Mimi83, chị ơi bộ catrix của em chưa hoàn thiện nên không đep lắm, em gửi đường link vô trang chính của catrix Netherland cho chị nè: http://www.catrix.nl/, thường thì người ta sẽ mua starting set 2 hay 3 rồi gắn thêm vào.
 

babytired

Member
Chuyện nhà 'TUI'

Tác giả Oscar.
Nhà tui có ba có má nè có tui nữa. Má thương tui nhất nhà; à mà quên để tui cho mọi người coi hình của tui.

Thấy tui đẹp trai hông? Ngày xưa khi má đem tui về nhà má cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Tui ăn uống như ông hoàng và còn đươc ngủ chung với má. Tui hông thích ba tui tí nào vì ổng cứ chọc tụi công tử bột, mà công tử bột thì sao chứ? Ông này ngộ ghê, thấy má thương tui ghen tị kìa! Lêu lêu!!!
Tui đang tận hưởng những ngày tháng êm đềm bên ma bá tui thì tư nhiện một hôm kia có người đàn ông lạ mặt đem tới nhà một cái giỏ rồi cho má tui cái con nhóc tì này nè (thấy ghét)!!!

Trời đất như xụp đổ đối với tui vì cái con nhóc tì này có cái mặt thấy mà GHÉT làm má thương nó quá trời mà bỏ bê tui. Còn ba thì mừng húm vì ổng nói với má bây giờ tụi nó có anh có em, thôi mình cho nó ra riêng. Mọi người coi, đang ở trong phòng ba má sung sướng tự dưng bị đá đầu ra ở riêng lại còn bị chia đồ ăn, thức uống, đồ chơi, giường, giỏ... nói chung là tất cả những gì tui sở hữu...
Tui nói thiệt tui chán lắm rồi... Tối nay tui chịu hết nỗi rồi... Má ơi má hông thương con nữa sao...
Ngày xưa đây là nơi tui hay nằm ngủ khi không muốn bị ai quấy rầy...Bi giờ tui muốn đươc yên thân, tính chui vô giỏ ngủ thì... Trời ơi con nhóc nó ngồi chồm hổm trong này nèeeeeeeeeeeee....

Bambie: đi chổ khác chơi không em mét má anh la hét om sòm nha...

Bambie: má má ơi, Oscar ăn hiếp con kìa!!!
Tui phải công nhận chưa thấy con gì mà nó dzô dziên như con nhóc này! Nó thấy má hay chụp hình hai đứa nên nó tự đắt rằng:

Bambie:Gương kia ngự ở trên tường, trần gian ai đươc mắt tròn như ta hihi!!

Oscar: Mắt tròn ta tưởng mắt ma,mắt ta hạt dẻ mới là mắt sang hihihi

Mà tui thấy ai đời được chụp hình mà ngồi trốn trong giỏ, thấy tui hông, khoe hết ra đường. Thậm chí tui ngồi giữ đường nè, ai muốn chụp gì thì chụp...

Con nhỏ này thấy nó cãi hông lại tui nó đi uống nước lấy hơi để chu mỏ lên cãi tiếp... Xí anh chấp nhóc luôn, có uống bể bụng cũng không có hơi bằng anh đâu nha cưng.

Nói vậy chớ phải uống một tí nước, má mới thay nước nên nước ngon ơi là ngon, con này vừa uống vừa dọc nước, biết đâu nó chơi ác bỏ thuốc thì chết nên nó uống mình cũng uống...
 

babytired

Member
Hôm nay má lại cho ăn cổ gà, hôm qua ăn trứng rồi nên má không cho ăn nữa... mà tui nghe má than thịt lên cao nên má chỉ cho hai anh em ăn gà... Mà không biết chuối là cái quái gì mà còn mắc hơn thịt luôn. Nghe má nói chuối $14 một ký... Tui thề tui không ăn chuối để má tiết kiệm tiền mua thịt cho tui.

Oscar: ăn lẹ không con nhóc ăn hết, nó nhỏ mà bụng nó to ghê, ăn hơn mình...

Bambie: thơm quá!!!

Bambie: miếng này ngon nè!!!
Tui thấy nó ăn hỗn quá tui bực ghê nên dùng chân giữ đầu nó lai không cho nó ăn. Ăn mà lựa đồ ngon ăn trước, rồi đồ dở ai ăn.Thấy ghét. Đứng yên đó đi.

Con nhóc này nó hét lên làm má la tui tôi ăn hiếp nó... tui tức quá cho nó ăn hết chén luôn, tui cắn một miếng chút xíu ra đây ăn một mình cho được yên thân...

Mai mốt tui 10kg tui thề sẽ đè nó dẹp như miếng bánh tráng siêu mỏng mà má hay mua ở mấy shop Tàu.
Thôi bữa nào rãnh tui kể tiếp cho mọi người nghe câu chuyện lâm li bi đát về cuộc đời tui từ khi con nhóc Bambie về nhà... Tui đi mài móng đây...
Bibi!!!
 

Gemma

Active Member
Trong người không khỏe nên mấy bữa nay online hơi ít hihi... Hôm nay ba nhóc tống cổ tụi nhỏ ra vưởn chơi, Oscar có vẻ không còn sợ nữa mà chay tung tăng má gọi mãi không thèm trả lời trả vốn gì hết. Còn Bambie thì sợ hết hồn ba chân bốn cẳng chạy tông vào cửa kiếng rầm rầm làm má cũng hết hồn. Hôm nay cây cỏ cho mèo đã lên cao nên khiêng vô cho hai nhóc măm măm....
@Mimi83, chị ơi bộ catrix của em chưa hoàn thiện nên không đep lắm, em gửi đường link vô trang chính của catrix Netherland cho chị nè: http://www.catrix.nl/, thường thì người ta sẽ mua starting set 2 hay 3 rồi gắn thêm vào.
À, má Bambie chộp ảnh cây cỏ post lên đây cho bà con coi tham khảo ví! Cái cây cỏ này tác dụng cho mèo như thế nào? Hồi nãy chat trên yahoo với Mẹ Bé Heo có nghe nói sơ về cây này, nhưng chưa biết bao giờ. Hôm giờ Baby có nói về cây này chưa? Chị ít vào mục sức khỏe mèo nên không rõ?

Hôm nay câu chuyện về anh em nhà Oscar hấp dẫn quá chừng luôn hen! He he, đọc mắc cười muốn chết =))=))=)) Bambie nhìn nó trợn mắt lên dữ bà cố luôn, ai bảo nó hiền! :(:))) Đúng là mắt Bambie to tròn hơn mắt anh Oscar nhỉ, mắt Oscar không tròn nhưng đẹp trai theo kiểu Oscar :-bd:love struck: Chỉ chờ mẹ Baby tậu được máy xịn nữa là top này hot gấp bội :love struck::love struck:
 

babytired

Member
À, má Bambie chộp ảnh cây cỏ post lên đây cho bà con coi tham khảo ví! Cái cây cỏ này tác dụng cho mèo như thế nào? Hồi nãy chat trên yahoo với Mẹ Bé Heo có nghe nói sơ về cây này, nhưng chưa biết bao giờ. Hôm giờ Baby có nói về cây này chưa? Chị ít vào mục sức khỏe mèo nên không rõ?

Hôm nay câu chuyện về anh em nhà Oscar hấp dẫn quá chừng luôn hen! He he, đọc mắc cười muốn chết =))=))=)) Bambie nhìn nó trợn mắt lên dữ bà cố luôn, ai bảo nó hiền! :(:))) Đúng là mắt Bambie to tròn hơn mắt anh Oscar nhỉ, mắt Oscar không tròn nhưng đẹp trai theo kiểu Oscar :-bd:love struck: Chỉ chờ mẹ Baby tậu được máy xịn nữa là top này hot gấp bội :love struck::love struck:

Người đep ơi, cỏ cho mèo là loại này nè. Em lấy hình trên net cho rõ. Cái Sony này chụp gần không rõ nét lắm... Cỏ này giúp cho mèo ói ra lông... em chưa thấy Bambie ăn cỏ nhưng hôm nay Oscar nhai nhai thấy thương luôn.
Câu chuyên này là nỗi lòng của Oscar bị nhóc Bambie ăn hiếp, chiếm mất đồ ăn và giường ngủ. Hihi
 

Gemma

Active Member

Người đep ơi, cỏ cho mèo là loại này nè. Em lấy hình trên net cho rõ. Cái Sony này chụp gần không rõ nét lắm... Cỏ này giúp cho mèo ói ra lông... em chưa thấy Bambie ăn cỏ nhưng hôm nay Oscar nhai nhai thấy thương luôn.
Câu chuyên này là nỗi lòng của Oscar bị nhóc Bambie ăn hiếp, chiếm mất đồ ăn và giường ngủ. Hihi
Má Bambie cũng có năng khiếu sáng tác lắm đó :-bd:-bd

Baby mở thêm topic nói về loài cỏ này đi, cách trồng, chừng nào cho mèo ăn được, mùi vị và tác dụng của cỏ... ^:)^^:)^:love struck::love struck:
 

babytired

Member
Má Bambie cũng có năng khiếu sáng tác lắm đó :-bd:-bd

Baby mở thêm topic nói về loài cỏ này đi, cách trồng, chừng nào cho mèo ăn được, mùi vị và tác dụng của cỏ... ^:)^^:)^:love struck::love struck:
Hình như có topic về cỏ này trong sức khỏe mèo đó người đep ơi. Tên là cỏ cho mèo hay sao đó... Mấy bữa nay em ngâm mà nghe trong sức khỏe mèo không người ta nói ngu mà hay nói thì chết!
Em nhớ hồi nhỏ lớp 6 em có thi văn hay chữ đep ở trường. Vô được top 10 thì rớt chỏng cẳng hihi... tới giờ ngu luôn... văn dở chữ hết đẹp!!! :((
Chừng nào chị nhận đươc catnip em gửi về, em sẽ gửi cỏ về cho chị hen :D
 

Gemma

Active Member
Hình như có topic về cỏ này trong sức khỏe mèo đó người đep ơi. Tên là cỏ cho mèo hay sao đó... Mấy bữa nay em ngâm mà nghe trong sức khỏe mèo không người ta nói ngu mà hay nói thì chết!
Em nhớ hồi nhỏ lớp 6 em có thi văn hay chữ đep ở trường. Vô được top 10 thì rớt chỏng cẳng hihi... tới giờ ngu luôn... văn dở chữ hết đẹp!!! :((
Chừng nào chị nhận đươc catnip em gửi về, em sẽ gửi cỏ về cho chị hen :D
Trùi, đỡ wá dzậy ta! Đỡ tốn xiền đặt mẹ Bé Heo mua dùm hạt giống cỏ cho mều bên Úc, ka ka ka $-)$-)$-)

Cảm ơn cưng nhiều nha! Còn cái máy ảnh, cưng coi lại trong menu của nó có mục chụp cận cảnh cây cỏ hay nó ghi luôn là micro thì sep up mục đó xong chụp gần rõ liền hà. Chị cũng có cái máy du lịch hiệu Nikon nhỏ cỡ bao thuốc lá, màn hình cảm ứng, nó cũng có chế độ chụp micro nữa mà :D

Nhân khoe về văn hay, mình cũng khoe tí, chị giỏi văn từ suốt các cấp học lên đến đại học cũng chọn ban văn chương, sau này học thêm bằng đại học kinh tế nhưng văn vẫn trội hơn, cho nên vẫn đi... bán chữ kiếm sống tới tận bây giờ :D:D
 
Top