• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Oscar (Ragdoll cat)

babytired

Member
Oscar với Bambie cách nhau 1 tháng nên chênh lệch ít. Em thấy có thể do mùa đông lạnh nên hai nhóc tình củm hơn... khi nào tới mùa hè chắc Oscar đạp Bambie lọt sàn vì lông nhóc này dày quá xá. Năm ngoái nóng lên tới 45 độ hên là mình ở VN không thì cũng chết cháy. Nắng bên này là nắng sa mạc, hanh, khô... không chảy được một giọt mồ hôi vì da cháy mốc lên luôn, mồ hôi chưa chảy đã khô...(nghe quảng cáo rùng rơn không?)
 

Gemma

Active Member
Hê, ngộ ha, bên này đang mùa nắng nóng, dù thỉnh thoảng có mưa nhưng vẫn nóng điên người. Còn bên đó thì lại đang mùa đông. Hôm trước trong hình thấy anh xã cưng mặc hai ba áo, chị đang định hỏi nhưng nhớ ra ông anh chị bên đó có lần bảo chị là khí hậu bên đó với bên này khác biệt nhau về mùa, cứ bên này mùa hè thì bên đó mùa đông :worried::raised eyebrow:

Chắc cưng nói đúng, trời mùa lạnh khiến người ta dễ thích ngủ ôm nhau hơn, mèo còn vậy nữa mà! :)):-bd Chứ như ở Việt Nam trời lúc nào cũng nóng, trừ ở ngoài Bắc thì còn có mùa Đông, chứ như ở Sài Gòn mình thì cưng biết rồi, bọn lông dầy này ngủ cạnh nhau còn không chịu nổi, lấy gì mà ôm nhau? Chắc đến mùa hè thì anh em Oscar sẽ đạp nhau vì nóng quá cho coi, mẹ Baby cứ chờ xem :D:love struck:
 

babytired

Member
Hê, ngộ ha, bên này đang mùa nắng nóng, dù thỉnh thoảng có mưa nhưng vẫn nóng điên người. Còn bên đó thì lại đang mùa đông. Hôm trước trong hình thấy anh xã cưng mặc hai ba áo, chị đang định hỏi nhưng nhớ ra ông anh chị bên đó có lần bảo chị là khí hậu bên đó với bên này khác biệt nhau về mùa, cứ bên này mùa hè thì bên đó mùa đông :worried::raised eyebrow:

Chắc cưng nói đúng, trời mùa lạnh khiến người ta dễ thích ngủ ôm nhau hơn, mèo còn vậy nữa mà! :)):-bd Chứ như ở Việt Nam trời lúc nào cũng nóng, trừ ở ngoài Bắc thì còn có mùa Đông, chứ như ở Sài Gòn mình thì cưng biết rồi, bọn lông dầy này ngủ cạnh nhau còn không chịu nổi, lấy gì mà ôm nhau? Chắc đến mùa hè thì anh em Oscar sẽ đạp nhau vì nóng quá cho coi, mẹ Baby cứ chờ xem :D:love struck:
Hehe, em mới phát hiện ra nhóc Bambie không hiền, bé lém lỉnh hơn Oscar hihi... Oscar cào ghế bị ba la, anh hai chạy mất, Bambie chờ ba không có đó mới cào =)) má la nhóc ỏn ẻn đi vô phòng. Em có nhiều túi nước đá cho mấy nhóc chơi lúc mùa hè, có cái quạt nhỏ như lòng bàn tay cho tụi nhỏ nữa nên không lo lắm. Má nó chuẩn bị hết rùi hihi.
 

Gemma

Active Member
Hehe, em mới phát hiện ra nhóc Bambie không hiền, bé lém lỉnh hơn Oscar hihi... Oscar cào ghế bị ba la, anh hai chạy mất, Bambie chờ ba không có đó mới cào =)) má la nhóc ỏn ẻn đi vô phòng. Em có nhiều túi nước đá cho mấy nhóc chơi lúc mùa hè, có cái quạt nhỏ như lòng bàn tay cho tụi nhỏ nữa nên không lo lắm. Má nó chuẩn bị hết rùi hihi.
Bambie nhìn mặt nai vậy mà quậy quá xá, giống như... Má nó vậy :)):))

Mà chị nhớ không lầm là Bambie là tên của một chú nai trong phim hoạt hình thì phải? :love struck::love struck:
 

babytired

Member
Gì mà lôi má nó vô luôn dạ.
Má nó có chồnh nhưng vẫn khoái cartoon nên đặt con tên trong Disney cho dễ thương. Lúc đầu muốn đặt Oscar tên Barnaby, nghe dễ "xương" nhưng ba David nói tên gì mà dài thòn nên đặt Oscar cho ngắn hihi...
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Baby cắt thịt cừu to thế mà tụi nhỏ vẫn nhai được cơ à? Hôm nay anh cho tụi nhà anh ăn thử trứng gà rồi, mới thử nên đạp có 1 quả kết quả là có con thích có con không nhưng rốt cuộc cũng sạch bách rồi.
 

babytired

Member
Baby cắt thịt cừu to thế mà tụi nhỏ vẫn nhai được cơ à? Hôm nay anh cho tụi nhà anh ăn thử trứng gà rồi, mới thử nên đạp có 1 quả kết quả là có con thích có con không nhưng rốt cuộc cũng sạch bách rồi.
Hi hi, mai ốt lông mèo nhà anh Cương mà đẹp nhà nhờ công em đó :D... Mình mấy nhóc nhà anh thích quá trời :)
 

D_P_HOA

Active Member
Hai đứa trông tình củm ghê em nhỉ . Tên Oscar thì liên tưởng đến giải Oscar, Bambie nhìn ghộ nghĩnh dễ thương. Chả bù cho bọn nhà chị Nào là Bop Bet , Phe. Ngày xưa nuôi cho thì toàn là tên tổng thống Mỹ mà đặt :D, nào là Bus, Clinton , Khéo bây giờ có chó thì đặt Obama =)). Còn Mèo thì định đặt Gaga , Michael hay Selena hay Justin hé hé.

Triing mioeengs thịt nướng ngon quá đi mất em ơi :), nhưng sao hai người mà xơi được cả kg à:hypnotized::)). Mà bên đó không ăn thịt lơn à
 

babytired

Member
Hihi, chị Hoa ơi tụi nhóc này tụi nó chỉ tình củm khi co người lạ phá tụi nó thôi còn bình thường thì đứa này cắn, cào đứa kia la hét ỏm tỏi... :D
Thường thì em hay đặt tên kết thúc bằng ie hay y hay a nghe dễ thương.
Hú hú còn vụ ăn uống thì hai vợ chồng mỗi người nửa ký là chuyện bình thường mà chị, nhà em không ăn cơm chỉ thịt với rau, khoai tây, salad... 3 tháng rồi không có một hột cơm ăn...:(
Tụi em ăn thịt heo chứ nhưng em chê thịt heo không ngon bằng ở VN nên không ăn. Mà em dễ ăn lắm, ông xã nấu gì em ăn nấy hihi không thì ổng bỏ đói. Ăn rồi chạy tót lên mạng chat, chat rồi ngồi nhìn ổng giặt và ủi đồ cho em hihi, em cho mèo ăn và tổng vệ sinh mèo đó là nhiệm vụ của em.
 

babytired

Member
Chị Hoa ơi, chừng nào chị post hình mấy nhóc lên cho em coi vậy? chờ dài cổ mà vẫn chưa thấy đâu... :((
 

D_P_HOA

Active Member
Hihi, chị Hoa ơi tụi nhóc này tụi nó chỉ tình củm khi co người lạ phá tụi nó thôi còn bình thường thì đứa này cắn, cào đứa kia la hét ỏm tỏi... :D
Thường thì em hay đặt tên kết thúc bằng ie hay y hay a nghe dễ thương.
Hú hú còn vụ ăn uống thì hai vợ chồng mỗi người nửa ký là chuyện bình thường mà chị, nhà em không ăn cơm chỉ thịt với rau, khoai tây, salad... 3 tháng rồi không có một hột cơm ăn...:(
Tụi em ăn thịt heo chứ nhưng em chê thịt heo không ngon bằng ở VN nên không ăn. Mà em dễ ăn lắm, ông xã nấu gì em ăn nấy hihi không thì ổng bỏ đói. Ăn rồi chạy tót lên mạng chat, chat rồi ngồi nhìn ổng giặt và ủi đồ cho em hihi, em cho mèo ăn và tổng vệ sinh mèo đó là nhiệm vụ của em.
Chị Hoa ơi, chừng nào chị post hình mấy nhóc lên cho em coi vậy? chờ dài cổ mà vẫn chưa thấy đâu... :((

ờ , bọn nhỏ nhà chị hồi bé thì cũng nghịch thôi rồi em à , bây giờ lớn rồi nó đỡ nghịch hay là sao ý :))

E, chị cũng thế em à dễ ăn lắm , thế nên ai nấu cho cái gì cũng ăn tuốt à. Nhưng tai mình sợ béo nên chảng dám ăn nhiều em à :)), ờ mà công nhận nhà em có cái máy đa năng tốt ghê cơ nhỉ :D, hí hí . ở Úc có khác em à , chứ ở Việt nam này nghe chưng khó sắm quá cơ =))

Chị không có post được hình bọn nhỏ nhà chị em à, khéo mai chị cài lại chương trình mất. mấy hôm định post mà cứ lỗi làm sao ý chứ :(
 

babytired

Member
Em thấy con gì cũng vậy, khi tụi nó còn nhỏ thì quậy như giặc nhưng lớn thì ngoan hiền hơn...
Chùi ui, chồng mình mà bả kiu máy đa năng hihi...
Sao chị không tạo account trong photobucket như chị Gemmie đó, chị úp hình lên đó rồi cho mọi người link coi... khỏi úp lên đây.
 

Gemma

Active Member
Em thấy con gì cũng vậy, khi tụi nó còn nhỏ thì quậy như giặc nhưng lớn thì ngoan hiền hơn...
Chùi ui, chồng mình mà bả kiu máy đa năng hihi...
Sao chị không tạo account trong photobucket như chị Gemmie đó, chị úp hình lên đó rồi cho mọi người link coi... khỏi úp lên đây.
Sao có dính mình dzô đây nữa ta? Mình chỉ chọn lọc những tấm đẹp nhất cho mọi người xem ở đây thôi, còn các albums trên đó toàn là cài đặt chế độ riêng tư hông à, toàn là hình nhạy cảm, hổng phải ai cũng vô coi được đâu á! ;):))
 

babytired

Member
ờ , bọn nhỏ nhà chị hồi bé thì cũng nghịch thôi rồi em à , bây giờ lớn rồi nó đỡ nghịch hay là sao ý :))

E, chị cũng thế em à dễ ăn lắm , thế nên ai nấu cho cái gì cũng ăn tuốt à. Nhưng tai mình sợ béo nên chảng dám ăn nhiều em à :)), ờ mà công nhận nhà em có cái máy đa năng tốt ghê cơ nhỉ :D, hí hí . ở Úc có khác em à , chứ ở Việt nam này nghe chưng khó sắm quá cơ =))

Chị không có post được hình bọn nhỏ nhà chị em à, khéo mai chị cài lại chương trình mất. mấy hôm định post mà cứ lỗi làm sao ý chứ :(
Sao có dính mình dzô đây nữa ta? Mình chỉ chọn lọc những tấm đẹp nhất cho mọi người xem ở đây thôi, còn các albums trên đó toàn là cài đặt chế độ riêng tư hông à, toàn là hình nhạy cảm, hổng phải ai cũng vô coi được đâu á! ;):))
cái này là má Gemmie thách mọi người hack account nè. Khoe hình nhạy cảm trong photobucket nha... Bớ người ta ai là hacker rảnh thì hack account này mình trả tiền !!! hú hú chết chị rồi!!! =))
 

babytired

Member
Rầu quá, hai tên siêu quậy lại ói nữa rồi... không biết ăn trúng cái gì. Nhưng để ý thì thấy mình cho ăn thêm thịt chín là ói nên hôm nay cho hai đứa tiệt thực không cho ăn đồ sống hay chín, chỉ ăn hạt khô để bụng ổn định rồi mai mới tính. Má phải dọn phòng cho hai đứa mệt nghỉ, nào là đồ chơi, đồ ăn, xương, lại còn cả cái toilet nữa bó tay, ông xã đứng đó nhăn răng cười nói đang sướng gánh nợ thì đừng than coi có tức không... Nhưng hai tên nhóc này vẫn quậy như quỷ, nhảy lên nhảy xuống tưng trời. Con này đè con kia meow meow loạn xạ... Hôm nay phát hiện ra Bambie thích chơi với mấy quả banh tròn tròn, cứ thảy banh ra là cô nàng nhào tới vồ, đá... còn Oscar thì khoái mấy sợi dây tòn ten.
@ Gemmie: chị ơi, thường thì mèo con dưới 4 tháng phải chích hai đợt, Chủ cũ đã chích đợt một, em phải chích đợt hai cho hai nhóc mà mấy tuần rồi em quên chưa book bác sĩ. Khi đi khám phải đem theo một mẫu ABC của tụi nhóc để BS kiểm tra tình trạng ruột coi có tốt không. Em chưa gắn Microchip cho Bambie... Chắc chờ khi đi chích gắn luôn, không thì council lại cằn nhằn.
 

Gemma

Active Member
Mắc chứng gì mà mèo trong Vietpet lây nhau ói xuyên lục địa vậy ta? Tối qua Bánh Mì - Ginger nhà chị cũng ói sùi bọt mép một cục rõ to, nó trợn mắt nhìn bố mẹ kiểu không hiểu chuyện gì xảy ra cho nó, làm bố mẹ cũng một phen hoảng hồn. Anh xã chị còn bảo sợ nó bị bệnh dại và sắp tiêu tùng đến nơi :rolling eyes::at wits end::((

Mèo nhà Baby hoang dại quá, chỉ thèm ăn thịt sống nên cho ăn thịt chín nó ói :sick::raised eyebrow: Anh xã nói vậy là đúng quá rồi, ai biểu ham hố chi, một đứa ói còn đỡ mệt, giờ tới hai đứa ói :worried::D Nó ói mà vẫn chạy giỡn thì ok rồi, không sao đâu.

Mèo nhà chị thì thằng Bờm và Bánh Mì chích xong hai đợt ngừa giảm bạch cầu và cả một đợt chích ngừa bệnh dại rồi. Còn Cam là mới bắt đầu chích đợt một ngừa giảm bạch cầu thôi. Ở Việt Nam nhiều người không quan tâm đến chích ngừa bệnh cho mèo nên chị phải đưa tụi nó chích lại từ đầu hết. Mèo con ở đây lúc gả bán đi thường là chủ cũ chỉ cho xổ giun sán thôi, còn chưa chích gì hết cả :worried::rolling eyes:
 

babytired

Member
Mắc chứng gì mà mèo trong Vietpet lây nhau ói xuyên lục địa vậy ta? Tối qua Bánh Mì - Ginger nhà chị cũng ói sùi bọt mép một cục rõ to, nó trợn mắt nhìn bố mẹ kiểu không hiểu chuyện gì xảy ra cho nó, làm bố mẹ cũng một phen hoảng hồn. Anh xã chị còn bảo sợ nó bị bệnh dại và sắp tiêu tùng đến nơi :rolling eyes::at wits end::((

Mèo nhà Baby hoang dại quá, chỉ thèm ăn thịt sống nên cho ăn thịt chín nó ói :sick::raised eyebrow: Anh xã nói vậy là đúng quá rồi, ai biểu ham hố chi, một đứa ói còn đỡ mệt, giờ tới hai đứa ói :worried::D Nó ói mà vẫn chạy giỡn thì ok rồi, không sao đâu.

Mèo nhà chị thì thằng Bờm và Bánh Mì chích xong hai đợt ngừa giảm bạch cầu và cả một đợt chích ngừa bệnh dại rồi. Còn Cam là mới bắt đầu chích đợt một ngừa giảm bạch cầu thôi. Ở Việt Nam nhiều người không quan tâm đến chích ngừa bệnh cho mèo nên chị phải đưa tụi nó chích lại từ đầu hết. Mèo con ở đây lúc gả bán đi thường là chủ cũ chỉ cho xổ giun sán thôi, còn chưa chích gì hết cả :worried::rolling eyes:
Người đẹp ơi, mèo nhà em ói mà tụi nó tung tăng quá, ói xong vẫn chạy giỡn tưng trời. Chị dắt Bánh Mì đi BS chưa? Nghe bé sùi bọt mép em thấy đi BS là chắc ăn nhất.
:(( sao chị nói mèo nhà em hoang dại? mèo ở VN ăn sống bị tiêu chảy, thì hai nhóc nhà em ăn chín bị ói giống nhau mừh. Mà hai đứa này ham ăn, thấy tới 8h mà còn chưa cho ăn là tụi nó quấn lấy chân em đòi ăn. Mới cho ăn một hộp đồ ăn ướt của R.Canin. Hai đứa đút đầu vô chén mà nuốt thấy thương...
Thường thì khi mua mèo bên này sẽ có sổ khám BS (bắt buộc), giấy xổ giun, diệt rận, vaccine đợt 1, desex (tùy chủ), một bịch thức ăn khô, một gói, hộp thức ăn ướt, một bịch cát cho mèo xài ít nhất 2 ngày, một sổ chỉ cách chăm sóc.
 

iemmap

Member
babytired ơi cho tớ hỏi ké chút :D Bệnh giảm bạch cầu đối với mèo luôn được nhốt trong nhà thì khả năng bị nhiễm có cao không? Nếu cao thì tớ sẽ kêu đứa bạn đi tiêm cho mèo ngay vì tớ đã nhắc vài lần nhưng bạn tớ đều nói mèo chỉ ở trong nhà nên không sợ nhiễm bệnh @@
 

babytired

Member
babytired ơi cho tớ hỏi ké chút :D Bệnh giảm bạch cầu đối với mèo luôn được nhốt trong nhà thì khả năng bị nhiễm có cao không? Nếu cao thì tớ sẽ kêu đứa bạn đi tiêm cho mèo ngay vì tớ đã nhắc vài lần nhưng bạn tớ đều nói mèo chỉ ở trong nhà nên không sợ nhiễm bệnh @@
Iemmap ơi, theo mình được biết thì bệnh giảm bạch cầu là bệnh tương tự như AIDS ở người. Khả năng nhiễm bệnh khá cao nếu mèo nhà bạn tiếp xúc với mèo bị bệnh. Nhưng nếu mèo ở trong nhà thì khả năng lây nhiễm bệnh không cao. Ở bên này chủ của mèo không có sự lựa chọn nào khác ngọai trừ chích cho mèo, đây là điều bắt buộc. Mình nghĩ bạn nên khuyên bạn của bạn cứ đem đi chích ngừa cho yên tâm, còn hơn phập phồng lo sợ. Một điều nữa khuyên các bạn nuôi mèo là khi bắt mèo con hay mèo mới thì nên đi ngay tới BS để kiểm tra bệnh vì không ít các trường hợp các chủ nuôi đem mèo mới về nhà gây bệnh cho cả những bé mèo trong nhà.
 

iemmap

Member
Iemmap ơi, theo mình được biết thì bệnh giảm bạch cầu là bệnh tương tự như AIDS ở người. Khả năng nhiễm bệnh khá cao nếu mèo nhà bạn tiếp xúc với mèo bị bệnh. Nhưng nếu mèo ở trong nhà thì khả năng lây nhiễm bệnh không cao. Ở bên này chủ của mèo không có sự lựa chọn nào khác ngọai trừ chích cho mèo, đây là điều bắt buộc. Mình nghĩ bạn nên khuyên bạn của bạn cứ đem đi chích ngừa cho yên tâm, còn hơn phập phồng lo sợ. Một điều nữa khuyên các bạn nuôi mèo là khi bắt mèo con hay mèo mới thì nên đi ngay tới BS để kiểm tra bệnh vì không ít các trường hợp các chủ nuôi đem mèo mới về nhà gây bệnh cho cả những bé mèo trong nhà.
Cái vụ "phập phồng lo sợ" chắc chỉ có tớ chứ bạn tớ có vẻ tự tin về cách giữ mèo trong nhà lắm ^^! Tớ nhắc mấy lần nhưng chắc bạn đó bận hoặc xa chỗ bs thú y nên vẫn chưa đi tiêm phòng cho bé. Người ta là chủ không thấy cuống thì thôi không lẽ mình là người ngoài cứ la ó hoài :)) Bé đó được gần 5 tháng rồi, vẫn đang khoẻ mạnh. Bạn đó ở chung cư tầng 15, nhà cửa được giữ sạch sẽ, mèo lúc nào cũng được giữ trong nhà, thi thoảng được ôm xuống đường đi dạo, xung quanh có vẻ như không có ai nuôi mèo cả. Thank baby đã tư vấn :blusshing: Mình đọc mấy bài viết tiếng anh người ta dùng toàn từ chuyên môn đau hết cả đầu :silly:
 
Top