• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Oscar (Ragdoll cat)

babytired

Member
thịt gà là sở trường của Zon rồi. Cứ nhìn thấy thịt gà thì mắt sáng trưng luôn í, nhìn yêu cực. hehee
Chị ơi vậy chị từ từ tập cho bé ăn xương cho đẹp răng hen. :D
 

babytired

Member
hi hí , chị cũng đàng buồn cười à . Hôm qua vào muộn , cô đã thăng rồi :))hí hí , định tám nữa nhưng sáng nay phải dậy sơm quá nên thôi à . Nhưng Baby ơi , sao cô không cho chúng làm bố mẹ 1 lần hả cô ơi :))
Oscar desex trước khi mua vì breeder muốn bảo vệ giống. Thường thì những breeder có tiếng luôn desex mèo trước khi bán vì họ sợ mèo của họ bị làm giống bậy bạ. Em Bambie do người quen nên từ từ để lớn chút xíu.
 

Gemma

Active Member
Oscar desex trước khi mua vì breeder muốn bảo vệ giống. Thường thì những breeder có tiếng luôn desex mèo trước khi bán vì họ sợ mèo của họ bị làm giống bậy bạ. Em Bambie do người quen nên từ từ để lớn chút xíu.
Hay cứ để từ từ, cho Bambie lấy giống một anh Doll Face đẹp trai nào đó, cho em ấy sanh một lũ baby xinh đẹp đã, rồi hãy desex cũng không muộn ;;) Sau đó Baby xuất khẩu đàn mèo con về Việt Nam, nhiều thành viên trên diễn đàn sẽ đăng ký chộp liền lập tức, lúc đó má Bambie gỡ gạc ít vốn đầu tư cho mèo $-)$-):)) :))
 

babytired

Member
không 1 tuần ăn 2 lần thôi chị, trứng có nhiều chất đạm, ăn rất tốt nhưng ăn nhiều không nên do sẽ làm bé bị tiêu chảy. Giống mình vậy tôi, ăn nhiều đồ bổ cũng không tốt. chủ yếu chị cứ cho mấy bé ăn thịt bò, gà là mấy bé khỏe. Lịch ăn thì sáng trưa đồ khô, tối thịt, một ngày một cử. 2 lần/tuần thì trứng.
 

Lynyeu

Member
không 1 tuần ăn 2 lần thôi chị, trứng có nhiều chất đạm, ăn rất tốt nhưng ăn nhiều không nên do sẽ làm bé bị tiêu chảy. Giống mình vậy tôi, ăn nhiều đồ bổ cũng không tốt. chủ yếu chị cứ cho mấy bé ăn thịt bò, gà là mấy bé khỏe. Lịch ăn thì sáng trưa đồ khô, tối thịt, một ngày một cử. 2 lần/tuần thì trứng.
Nếu bữa tối ăn trứng rồi thì có ăn thêm thịt nữa không? sợ chúng nó ăn ít chúng nó đói :(
 

babytired

Member
thịt và trứng trộn chung luôn :D ăn no bê một bữa.

:D
@ Gemmie: chị ơi... Em hông muốn mấy bé nhà em đẻ tại em hông biết cách nuôi và cho mèo đẻ xong rồi không ai mua em ôm xô thì khổ.... Council nhà em chỉ cho nuôi 2 mèo/ 2 chó/ 2 thỏ... nói chung cái gì cũng 2. Chắc đi ra vùng sâu vùng xa để được nuôi 5 mèo :D
 

kokokiukiu

Active Member
Oscar desex tu lux chi mua ve nghia la duoc co 10 tuan thoi a.:):)sao be the ma ho cung lam duoc a em cu tuong phai tam 4 thang tro len moi desex duoc chu nhi ?
 

babytired

Member
Ừ em, bên này người ta desex con đưc sớm do dễ làm và em bé dưới 5 tháng giá rẻ hơn đó. :D Bé gái thì chị tính chờ 4 tháng do phải mổ...
 

XuanHoa09

Member
Trời, mình rất kinh ngạc vì babytired toàn cho mèo ăn sống. Hic. Không biết comment sao nữa. Có khi nào thức ăn bên đấy được kiểm dịch kỹ càng nên em mèo ăn mà không sao không ta?
 

babytired

Member
Hôm nay con gái nằm lên đùi má ngủ, thức dậy thì nhìn má bằng cặp mắt to như hai cái "chén" úp lên. Bây giờ mới hiểu tại sao người ta nói muốn biết Persian có thuần chủng hay không thì nhìn vào cặp mắt. Trùi ui, mắt gì mà tròn quay hihi..

Cha, sao mới chải lông cho con gái rồi mà vẫn thấy hơi bết vào nhau vậy cà. Cho con nghỉ xả hơi 10 phút, 10 phút sau má mần thịt con tiếp hehe

Hehe, xin mọi người chỉ nhìn mèo mà đừng nhìn phong cảnh xung quanh, ba nó đang thay ra trãi giường và áo gối gặp hai má con vô duyên ngồi xuống đó chụp hình. Chụp xong hình dzọt lẹ sợ bi nắm đầu bắt phụ.
 

babytired

Member
Trời, mình rất kinh ngạc vì babytired toàn cho mèo ăn sống. Hic. Không biết comment sao nữa. Có khi nào thức ăn bên đấy được kiểm dịch kỹ càng nên em mèo ăn mà không sao không ta?
Mình nghĩ thịt ở đâu cũng như nhau hà. Hồi lúc trước mình nuôi Husky, ông xã mua cho nguyên cái đùi con cừu cho bé ăn. Ăn không hết bé đem chôn ngoài vườn, 3 ngày sau lôi lên ăn tiếp, thịt mà chôn thì các bạn biết sao rồi đó nhưng bé vẫn khỏe re. Mình thích cho bé ăn theo bản năng bời vậy mấy bé nhà mình dễ nuôi lắm.
 

Gemma

Active Member
Hôm nay con gái nằm lên đùi má ngủ, thức dậy thì nhìn má bằng cặp mắt to như hai cái "chén" úp lên. Bây giờ mới hiểu tại sao người ta nói muốn biết Persian có thuần chủng hay không thì nhìn vào cặp mắt. Trùi ui, mắt gì mà tròn quay hihi..

Cha, sao mới chải lông cho con gái rồi mà vẫn thấy hơi bết vào nhau vậy cà. Cho con nghỉ xả hơi 10 phút, 10 phút sau má mần thịt con tiếp hehe

Hehe, xin mọi người chỉ nhìn mèo mà đừng nhìn phong cảnh xung quanh, ba nó đang thay ra trãi giường và áo gối gặp hai má con vô duyên ngồi xuống đó chụp hình. Chụp xong hình dzọt lẹ sợ bi nắm đầu bắt phụ.
Nhìn cái mặt muốn chí cho mấy cái :)):)):-bd:love struck:
 

D_P_HOA

Active Member
Xinh xinh, nhìn cía mặt chị cũng chỉ muốn đấm cho nó 1 phát thôi hí hí =))=))
 

D_P_HOA

Active Member
Mình nghĩ thịt ở đâu cũng như nhau hà. Hồi lúc trước mình nuôi Husky, ông xã mua cho nguyên cái đùi con cừu cho bé ăn. Ăn không hết bé đem chôn ngoài vườn, 3 ngày sau lôi lên ăn tiếp, thịt mà chôn thì các bạn biết sao rồi đó nhưng bé vẫn khỏe re. Mình thích cho bé ăn theo bản năng bời vậy mấy bé nhà mình dễ nuôi lắm.
ờ mà chị nghĩ nó ăn đồ sống thì có sao nhỉ , chúng nó mà bắt được chuột thì vẫn xơi đó thôi :D, nhớ ngày xưa nuôi mèo ta , thi thoảng nó cắp được ở đâu con cá hay miếng thịt là nó xơi tì tì :D
 

babytired

Member
trời vụ gì mà hôm nay hai má lên đòi đấm đá con em vầy nè. Ganh tị với sắc đẹp trời cho của hai má con thì cứ nói xin đừng hành hung bé :D
 

D_P_HOA

Active Member
trời vụ gì mà hôm nay hai má lên đòi đấm đá con em vầy nè. Ganh tị với sắc đẹp trời cho của hai má con thì cứ nói xin đừng hành hung bé :D
thì Gato nên mới muốn cấu và đấm nó chứ :D, bọn nhà chị nhiều lúc ôm chúng nó lên là mình chỉ có húc đầu :)), bóp tay và nhìn cái mặt của chúng thì muốn cắn cho 1 phát thôi =))
 

D_P_HOA

Active Member
Hôm nay con gái nằm lên đùi má ngủ, thức dậy thì nhìn má bằng cặp mắt to như hai cái "chén" úp lên. Bây giờ mới hiểu tại sao người ta nói muốn biết Persian có thuần chủng hay không thì nhìn vào cặp mắt. Trùi ui, mắt gì mà tròn quay hihi..

Cha, sao mới chải lông cho con gái rồi mà vẫn thấy hơi bết vào nhau vậy cà. Cho con nghỉ xả hơi 10 phút, 10 phút sau má mần thịt con tiếp hehe

Hehe, xin mọi người chỉ nhìn mèo mà đừng nhìn phong cảnh xung quanh, ba nó đang thay ra trãi giường và áo gối gặp hai má con vô duyên ngồi xuống đó chụp hình. Chụp xong hình dzọt lẹ sợ bi nắm đầu bắt phụ.
ôi đôi mắt của nó kìa :love struck:, ngây thơ dễ sợ à . Bọn nhà chị bây giờ mắt chuyển sang màu vàng hết cả rồi :))
 
Top