• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Oscar (Ragdoll cat)

kokokiukiu

Active Member
Ôi 2bé nhàg chị baby xinh quá đi mất;;), chỉ muốn xông vào cắn cho mỗi đứa một cái, ai bảo dễ thương quá cơ:)). may mà em ở VN đấy.:D:p. Mà má nó chưa công bố tên của nàng công chúa cho cả nhà biêt đâu nhé:thingking::love struck:
 

babytired

Member
À, quên mất... Bé gái tên Bambie, lấy tên của má nó đặt có by hay bie là nghe dễ thương.
Ẵm em này về coi bộ má chồng cũng yên tâm đi công tác. Em này thuôc loại doll face Persian (mặt búp bê) nhưng loại này thường không được đem ra triễn lãm vì không đạt quy định của Persian. Tuy nhiên loại này giống các Persian thời nguyên thủy hơn. Càng ngày người ta muốn mặt của Persian phải tẹt (peke face) nên họ lai giống rất khủng khiếp gây ra tình trạng đột biến gen và các loại bệnh khác . Thường để biết mặt Persian có chuẩn hay không người ra đặt cây viết chì lên mặt bé. Nếu trán, mũi và cằm thẳng hàng thì bé đạt yêu cầu nhưng thường thì Persian dễ bị các vấn đề hô hấp do mũi quá tẹt, phải lau mặt thường xuyên do bị chảy nước mắt mũi. Nói chung là thôi mình an phận nuôi mấy bé Doll face là được, không cần peke face... lỡ mà có bị gì chắc bán nhà lo cho bé...
Mai phải đi ra tiệm mua Royal canin Persian cho bé nhóc, đúng là phân biệt chủng tộc. Chỉ có Persian , Maine coon, Siamese là có thức ăn riêng... Mai một khiếu nại nó bắt nó làm thêm ragdoll hehhe...
 

Gemma

Active Member
Úi chà, đã đón được công chúa nhanh thế cơ à! Hai anh em nhìn giống nhau nhỉ. Chúc mừng má Baby có thêm em bé Bambie nhé! Mới lấy chồng một năm mà đã bồng hai đứa rồi, đúng là số khổ! :(:)))
 

babytired

Member
Hehe... Đâu có đèo bồng được như má Gemmie, cũng một năm ba mèo 1 chó... đầu hàng em đua hông nổi.:D
Bây giờ ngồi chờ giấy pedigree gửi về nhà...
Không giống nhau đâu lông của Bambie có màu xám. Hông biết vì sao chụp hình lại giống màu nhau...
 

Gemma

Active Member
Tại mẹ Gemmie lấy chồng muộn mà, phải tranh thủ bồng bế chứ không thôi mai mốt tay run sao bồng nổi lũ bự con mỗi đứa cả vài ký thế này!? :D

Ừ, nhìn trong hình hai anh em giống nhau ghê, nhìn kỹ thì đúng là Bambie có tí xám so với Oscar, nhưng lông anh Oscar mai mốt sẽ xuất hiện thêm xám nữa mà? Hai đứa giống hệt nhau cái mũi đen đen đỏ đỏ í :D Lông của Bambie xù hơn và dài mượt hơn. Trông ra dáng là con gái :-bd:blusshing: Mèo xinh thế mà em định desex bé luôn hả? Uổng thế hở giời! :(( Chị lại thích Doll Face Pesian cat hơn, mũi tẹt quá nhìn nó dị dị làm sao ấy! Nói thế này các nhà có mèo mũi tẹt xúm vào quýnh mình chết! Chạy lẹ đây... $-)
 

iemmap

Member
Chúc mừng babytired mới có thêm cô con gái. Hai anh em hoà thuận thế, không khè nhau nhỉ? ^^
 

babytired

Member
Ba Bambie nói không desex nhưng má Bambie nói nếu bé mà la làng đòi chồng là má đè ba ra quánh đòn tét *** tội xúi bậy. Chừng nào bé 4 tháng em desex. Em mới đè ra xịt powder, chải lông nên em rất mượt mà. Cho hai anh em tụi nó ăn chung một cái chén thịt bò... hi vọng Oscar hông giành ăn của em. Bởi vậy em mới nói Doll Face mặt dễ thương nhưng bị kì thị chủng tộc tội nghiệp lắm... Em nghe phong phanh đâu đó nói là trong tương lai sẽ liệt Doll Face vào loại Persian khác có tiêu chuẩn riêng... nhưng chừng nào thì chưa biết.
 

Gemma

Active Member
Ờ nhỉ, sao hai anh em nhà Baby khéo thế, mới về nhà mà chẳng khè nhau gì hết, lại ăn cùng bát được à? :-bd:love struck:
 

babytired

Member
Oscar mới gặp em đã hu em rồi mới ghê. Bambie mới về nhà nên nhát nên núp dưới chân bàn má kêu hoài không ra, Oscar nhào vô kêu phụ. Thấy má lùa bắt em cũng biết chăn đường cho má bắt... đúng là cái đồ nịnh!!!
 

D_P_HOA

Active Member
Úp hình cho mọi người coi hình bé gái nhà mình nha...






Mới đi đón bé về, mệt lè lưỡi.... ba nó đang ẵm hai bé nhảy tưng tưng ngoài phòng khách còn má nó thì tranh thủ post hình .... :D
hi hi . nhanh thật đó , nhà Baby lại có em bé mới rồi. Xinh lăm nhé :love struck:, mà ngộ nhỉ vừa về hai đứa đã quen nhau ngay à . Ở nhà chị cũng có hai đứa Doll face đây
 

Gemma

Active Member
hi hi . nhanh thật đó , nhà Baby lại có em bé mới rồi. Xinh lăm nhé :love struck:, mà ngộ nhỉ vừa về hai đứa đã quen nhau ngay à . Ở nhà chị cũng có hai đứa Doll face đây
À, mèo nhà mẹ Hoa cũng có hai bé Doll Face hả? Mình thích Persian có mũi thẳng hơn là mũi tẹt, phải ngắm kỹ lại mều nhà mẹ Hoa mới được :love struck::love struck:
 

babytired

Member
chờ chị Hoa online dài cổ luôn, chuẩn bị đi kéo cưa khò khò thì thấy chị online
 

Lynyeu

Member
chờ chị Hoa online dài cổ luôn, chuẩn bị đi kéo cưa khò khò thì thấy chị online
Cô baby ơi, ăn gì cho mèo béo bây giờ. Zon nhà mình gầy quá. Không ăn được cơm và uống sữa, cả hai thứ này đều khiến Zon đi phân lỏng hoặc bị tiêu chảy nếu ăn uống nhiều
Nghe cô quảng cáo trứng gà sống ăn sẽ béo. Mẹ cháu cũng mới đặt được ít trứng gà huyện (ở trên quê bà ngoại) có thể yên tâm chất lượng nhưng vẫn chưa dám cho ăn vì bụng dạ cháu kém lại đi ngoài mất. Mẹ cháu sợ nhất là mèo đi ngoài:(:)(:)((
 

babytired

Member
Dạ chị Lynyeu thử luộc sơ trứng khoảng 2 phút rồi cho bé ăn xem sao? nếu trứng luộc chị cứ cho bé ăn cả lòng trắng lẫn đỏ, sau khoảng 5 lần ăn như vậy chị giảm xuống còn 1 phút luôc, lấy lòng đỏ và từ từ không luộc, cho ăn lòng đỏ thôi. Chị cho ăn thêm thịt, thịt thì nếu lo cứ nấu hay luộc sơ, nhưng đừng nêm nếm gì hết ha. Nếu bé nhà chị không ăn cơm thì cứ mỗi ngày cho ăn khoảng 50-90 gr thit cho em, bé ăn không hết chị cứ để đó. Chị đừng cho bé uống sữa bò. Chị vào mấy siêu thị lớn tìm coi có sữa Lactose free (như những bài trước em đã nói, sữa này dành cho những người bị bệnh đường ruột nên không làm bé tiêu chảy). Ngoài ra khi nhà ăn thịt gà chị lóc thịt để xương cho bé gặm nhưng đừng luộc xương nha chị.
 

thuan81

Active Member
xem ra em mới gia nhập vào hội mèo mà lại nhiễm virút "tham mèo" nặng quá rồi:))
Mới nghe bảo hôm qua !thế là hôm nay đón liền!
chúc mừng em với thành viên mới!=D>:-bd
vào ngày này năm 2012 tình hình nhà baby sẽ nhộn nhịp tưng bừng ...Với một đàn baby meo meo
:beer:beer:wel::)):)):))
 

Lynyeu

Member
Dạ chị Lynyeu thử luộc sơ trứng khoảng 2 phút rồi cho bé ăn xem sao? nếu trứng luộc chị cứ cho bé ăn cả lòng trắng lẫn đỏ, sau khoảng 5 lần ăn như vậy chị giảm xuống còn 1 phút luôc, lấy lòng đỏ và từ từ không luộc, cho ăn lòng đỏ thôi. Chị cho ăn thêm thịt, thịt thì nếu lo cứ nấu hay luộc sơ, nhưng đừng nêm nếm gì hết ha. Nếu bé nhà chị không ăn cơm thì cứ mỗi ngày cho ăn khoảng 50-90 gr thit cho em, bé ăn không hết chị cứ để đó. Chị đừng cho bé uống sữa bò. Chị vào mấy siêu thị lớn tìm coi có sữa Lactose free (như những bài trước em đã nói, sữa này dành cho những người bị bệnh đường ruột nên không làm bé tiêu chảy). Ngoài ra khi nhà ăn thịt gà chị lóc thịt để xương cho bé gặm nhưng đừng luộc xương nha chị.
Mỗi ngày ăn 1 quả hay bao lâu ăn một lần hả cô? Chiều ề mẹ cháu sẽ làm luôn theo lời cô bảo:beer
 

babytired

Member
Sao mà có một đàn baby được hay vậy anh Thuận? Oscar desex mất tiêu rồi, 2 tháng nửa em desex Bambie luôn... Desex rồi mà còn đẻ được thì em lạy luôn hehhe :D Chứng tỏ anh Thuận không theo dõi bài em viết. Má Gemmie mới la trời vì tiếc thương em mèo gái đẹp mà chưa biết mùi đời đã chuẩn bị cho tịt ngòi khỏi lộn xôn. :D
 

Lynyeu

Member
thịt gà là sở trường của Zon rồi. Cứ nhìn thấy thịt gà thì mắt sáng trưng luôn í, nhìn yêu cực. hehee
 

Lynyeu

Member
Sao mà có một đàn baby được hay vậy anh Thuận? Oscar desex mất tiêu rồi, 2 tháng nửa em desex Bambie luôn... Desex rồi mà còn đẻ được thì em lạy luôn hehhe :D Chứng tỏ anh Thuận không theo dõi bài em viết. Má Gemmie mới la trời vì tiếc thương em mèo gái đẹp mà chưa biết mùi đời đã chuẩn bị cho tịt ngòi khỏi lộn xôn. :D
^:)^^:)^^:)^^:)^ Zai đẹp, gái xinh cô nỡ lòng nào cô ơi:(:)(:)(:)((
 

D_P_HOA

Active Member
Sao mà có một đàn baby được hay vậy anh Thuận? Oscar desex mất tiêu rồi, 2 tháng nửa em desex Bambie luôn... Desex rồi mà còn đẻ được thì em lạy luôn hehhe :D Chứng tỏ anh Thuận không theo dõi bài em viết. Má Gemmie mới la trời vì tiếc thương em mèo gái đẹp mà chưa biết mùi đời đã chuẩn bị cho tịt ngòi khỏi lộn xôn. :D
hi hí , chị cũng đàng buồn cười à . Hôm qua vào muộn , cô đã thăng rồi :))hí hí , định tám nữa nhưng sáng nay phải dậy sơm quá nên thôi à . Nhưng Baby ơi , sao cô không cho chúng làm bố mẹ 1 lần hả cô ơi :))
 
Top