• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Oscar (Ragdoll cat)

babytired

Member
Dạ cảm ơn Sheryl nhiều lắm... hehe mai nghỉ sẽ canh chụp thằng nhỏ...:D chết tía mày rùi con ơi hehhe...
 

Gemma

Active Member
Đúng như Sheryl nói đấy, mẹ Oscar mở tài khoản trên photobucket.com thử xem, tải hình lên bao la luôn, có thể lưu giữ hình cá nhân trên đấy để lấy về bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, rất tiện, lại post được hình to ở đây nữa.

Babytired vẫn còn thức à? Bên đó là mấy giờ rồi? Sao đi làm khuya thế? :worried::rolling eyes:
 

babytired

Member
3h rưỡi rồi... hehe đang đọc bài em viết trong mục sức khoe mèo... mấy bữa nay BOM trong đó hehe... có ai rãnh đọc rồi cho em ý kiến cái nha....
 

babytired

Member
Cám ơn Mẹ Gemma đã đọc bài và comment bài của em... post bài mà lo sợ gây phản cảm... không biết lo cho mèo hay lo cho má của mèo sắp bị bệnh tim thòng hehehe...
 

Gemma

Active Member
Bài của Babytired viết quá tốt, mọi người còn phải cảm ơn bạn nhiều ấy chứ! Mà hai đứa mèo nhà mình cũng ngộ lắm, Bánh Mì cái gì cũng thử ăn cho biết, ăn cả đồ ăn của chó, em này thì còn có thể huấn luyện em ấy ăn dặm thêm các thứ khác ngoài hạt khô. Còn thằng Bờm thì nó chỉ thích ăn hạt khô Royal trộn với cá hộp Whiskas thôi, không thích ăn gì khác, cho nên chẳng biết làm sao cho nó chịu ăn thêm thứ khác đây :worried::thingking: Được như bé Oscar thì hay ăn chóng nhớn quá rồi còn gì, đâu cần phải lo lắng gì nhiều, Babytired nhỉ? :love struck::love struck:
 

babytired

Member
Sao mẹ Gemma không thử với trứng. lấy tròng đỏ sống (lòng trắng me Gemma đắp mặt cho đẹp da sạch mụn hehe, cái nà là một trứng tốt cho cả mẹ lẫn con.) trộn với một ít thức ăn khô cho bé ăn thử. khi ăn quen thì cho ăn mỗi tuần 1-2 lần. Cổ gà lột da (hên quá cổ gà bên này lột da sẳn rồi) xay nhỏ hay cắt tan tành xí quách trôn với thức ăn khô tới khi quen thì cho ăn riêng. Ăn xương cho sạch răng.
Tuần sau em phải đi mua bàn chải với kem đánh răng cho Oscar.
Đang thắc mắc có nên mua bảo hiểm sức khỏe cho Oscar không... $11/ tuần... có ai cho ý kiến hôn???
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Nội chiến bùng nổ... Mình đứng giữa lãnh đạn. Ông xã và bé không ai ưa ai. Bé thì đeo mình, ông xã thì bực mình, tại mình dành nhiều thời gian cho bé. Bây giờ hai bên lườm nhau... Nội chiến!!! Bây giờ phải làm sao??? Chán ông xã mình quá già đầu mà còn cà nanh với bé... Có ai giúp mình hông...
Hát bài" Mèo một bên và Anh một bên" là ổn à !
 

babytired

Member
Cái vấn đề ở chỗ mèo và anh không chịu thích nằm hai bên mà thích chen vô giữa mới đáng nói... Ẹc Ẹc... "chồng" cắn mèo cào...
 

babytired

Member
Hình Oscar sáng nay...

Thức dậy thì thấy anh hai nhai nhai cái gì mặt thì rất tập trung, mình chụp xong tấm hình mới phát hiện ra anh hai nhai dây lưng quần của...ba!!!:((

Con thề từ nay về sau không nhai dây lưng quần của ba...

Má ơi thức dậy cho con ăn đi... hay cho tiền cũng được...

Người mẫu nằm phè ra lại còn đá lông nheo.

Đá lông nheo tăng hai...

Mình chụp hơi mờ tại anh hai nhảy qua nhảy lại...
 
Mình cũng đang dạy bọn nhóc nhà mình đi vs trong wc. Bạn ơi, em Oscar nhảy lên có khó khăn gì ko bạn?
be_meo và babytired đã thành công cho các em ấy đi vs trong bồn cầu chưa, nếu rồi thì share kinh nghiệm với mình nhé. ở bên úc chắc mua mấy đồ dạy các bé đi vs dễ đúng ko,. ở VN ko biết ở đâu bán nữa, be_meo hay có bạn nào biết cửa hàng nào bán mấy đồ này ko
 

babytired

Member
Bộp và Nhím ơi... mình bó tay...Bé chưa nhắm được vô chính giữa cái lỗ...Chắc phải chờ 1-2 tuần nữa xem sao... Sao bạn không lên ebay coi thử coi. Tên của cái này là "litter Kwitter"
 
X

xuka3691

Guest
:)):)) Bông nhà em thì đã hình thành 1 thói quen từ bé tí, em đi toilet thì nó nhảy lên lòng ngồi :blusshing::blusshing:. Thế là 1 công đôi 3 việc, chải lông cho nó luôn:))
Mập nhà e cũng thế đấy chị. nó nhảy lên, mình vuốt vuốt, e hay gọi là dịch vụ matxa vai cổ. mắt nó lim dim phê phê trông đểu lắm
 

Boo09

Member
Cái vấn đề ở chỗ mèo và anh không chịu thích nằm hai bên mà thích chen vô giữa mới đáng nói... Ẹc Ẹc... "chồng" cắn mèo cào...
hixhix còn anh nhà mình thì cưng nhất là boo :( cứ ôm lấy ôm để , có hôm nựng quá hoá rồ , đè boo ra cắn mới ghê :(( hỏi sao làm thế , kêu là cute quá chịu không nổi :raised eyebrow: có hôm 2 đứa cãi nhau , chỉ vì quên mất tiêu mua cá hộp cho mấy miu :( đúng là mỗi nhà mỗi cảnh...
 

babytired

Member
Hôm nay đổi món cho Oscar ăn Kangaroo xay... có vẻ anh hai không thích lắm vì thịt Kangaroo không có mỡ... nói chung là có hương vị ngộ ngô dai nhách (nhưng thịt cho Os xay nát tan rồi chỉ bỏ vô miệng nuốt là xong)... Má của Oscar không thích ăn Kangaroo nên bắt anh hai xực dùm... Hehe hôm qua anh hai ăn ngon (lòng đỏ trứng với sữa) húp một hơi hết 1 chén bự quá xá, hôm nay có kén thì má Oscar cũng không thèm quan tâm... Nói vậy chứ nghe anh hai nhà "tui" rên trong bụng "hổng" yên...
 

Unincoi

Member
uhm mèo nhà quyxtoc có khác ăn toàn của ngon vật lạ, thế này chẳng mấy chốc lớn phổng phao xinh đẹp nhỉ
 

babytired

Member
Không phải nhà giàu mới cho ăn ngon đâu bạn ơi... Mình nghĩ chỉ cần ở VN không còn lo sợ vấn đề vệ sinh thực phẩm và cho bé ăn theo bản năng thì bé sẽ khỏe và ngoan. Thường thì mình cho ăn đồ sống vào ban đêm vì ban đêm mèo hay "đi săn" cho ăn như vầy bé no rồi thì ít hiếu động hơn (không nhảy nhót lung tung khi ba má ngủ :D). Cái này thì tùy nhà thôi nhưng nên cho ăn ở một buổi cố định không thay đổi giờ giấc ăn vì bạn có thể tập thói quen đòi ăn cho mèo nếu giờ ăn không ổn định. Thức ăn khô cho mèo thì mình chỉ cho ăn khoảng 70-90 g một ngày. Mèo ăn rất ít nên 90g là một con số khổng lồ...Hi vọng Oscar không béo phì :D
 

Unincoi

Member
Thằng Chum nhà mình ăn no nó càng nghịch khỏe, mà chả thấy mấy khi nó ngủ. Mình nghĩ mình đi làm cả ngày, nên thời gian đó nó ngủ rồi nên tối nó quậy như giặc cứ bình bịch ý vì cứ đi lằm về là nó đang trong tình trạng ngủ trên cái ghế xoay hoặc phải một lúc mới mò ra kêu míu míu trong tình trạng ủ rũ mắt nhắm mắt mở kiểu mới ngủ dậy. ngày thứ 7 chủ nhật ở nhà cả ngày rình xem nó có ngủ không thì thấy chạy nghịch rầm rầm cả ngày. trẻ con thì phải ngủ nhiều chứ thấy cu cậu chắc ngủ khoảng hai ba tiếng một ngày, còn lại là quậy. Mình nuôi mèo cũng khá nhiều thấy thường thì các bé ngủ nhiều, bé này thật khác. Người thì bé tẹo đang ngủ nó cứ nhảy phịch một cái rồi cắn với cào cho chí chết, đuổi nó ra nó lại vào ngay nên chỉ có cách trùm chăn kín từ đầu đến đuôi thôi, chui vào màn cực siêu dù có dèm kỹ đến mấy. Người bé tẹo mà sao nghịch lắm thế, nhưng mà ăn khỏe kinh, phải bằng một nhóc mèo to. mỗi lần cắn mình rú lên là nó lại tưởng mình chơi với nó nên càng phấn khích hơn, đuôi xù lên, người cong tớn, cái miệng thì kêu" kẹo kẹo" ( vì còn nhỏ xíu mà), mình cứ phải tìm chỗ trốn. Khổ mang tiếng to xác mà phải trốn thằng nhóc hơn hai tháng tuối cân nặng thì có mấy lạng. Đúng là ở Việt nam thì không dám cho ăn theo bản năng như trứng sống với cả thịt sống. Hay cho nhóc nhà mình ăn đồ sống thử xem biết đâu lại không phá mình ban đêm, nhưng chỉ sợ đồ ăn Việt nam không được kiểm kỹ càng, ăn xong mà tào tháo đuổi thì khổ.

Sắp phải xa nhóc vì công việc, chị không muốn tý nào.
 

babytired

Member
Thường thì mèo ngủ khoảng 13-16 tiếng mỗi ngày và thường đi săn ban đêm. Đừng cho ăn thịt heo sống, mình không cho Oscar ăn thịt heo; bò và gà thì ok...Nếu bạn ngại cho ăn đồ sống thì luộc sơ qua thịt trước khi cho xem sao; về trứng thì luột khoảng 2 phút cho lòng trắng và đỏ hơi chín, hạn chế cho ăn cơm vì cơm không có giá trị dinh dưỡng. Thay vì bạn cho mèo ăn một cơm với thịt thì cho ăn khoảng 50gr thịt là đủ đô. Cơm được gọi là filler (làm no) nên cơm không cần thiết cho chế độ dinh dưỡng cho mèo. Bạn có thấy trong tự nhiên mèo nấu cơm ăn không? Mèo là động vật ăn thịt nên cung cấp thịt cho mèo.
 

Sheryl

Active Member
Về vấn đề đi săn đêm em nghĩ nuôi lâu và khi lớn chúng nó sẽ ngoan hơn đấy ạ. Lúc Ren mới về nhà hay 2h đêm là khua mẹ dậy đòi ăn, nhưng giờ thì mèo nhà em đêm ngủ không vẫy tai :">. Ban ngày thì khi mình đi làm thì chúng nó vật nhau, tới đêm mẹ đi ngủ các con cũng lục tục leo lên giường ngủ. Mẹ dậy hất chăn ra các con bị động mới dậy theo :)).
 
Top