• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình nhà ngudaymuon

Status
Không mở trả lời sau này.

Beambeam

Active Member
Chị ơi, vụ nấm ấy, em vừa hóng hớt ở bên kia post sang đây: "Con nhà em bị vậy em sát trùng bằng oxy già chứ không phải cồn, cho nó sủi bọt trắng ra, rồi lại làm lại lần nữa, rồi lau đi rồi mới bôi thuốc. Lành nhanh lắm". Chị thử xem xem có áp dụng được không nhé vì anh ấy áp dụng cách trên chữa cho chó, thực ra thì chó ít lông hơn nên cũng nhanh lành hơn mèo nhưng mà sát trùng bằng oxy già trước khi bôi thuốc nghe có vẻ hợp lý chị nhỉ...
 

ngudaymuon

Active Member
Nó còn không nhớ con nó như mình

Cái con Xù đần độn, ngu si...:(( đúng là may mắn khi nó phải mổ đẻ :( cơ hội để nó bị triệt sản luôn. Nó ko nên làm mẹ :( Cái con điên. :((
Hôm qua Nhím về nhà mới, mình nghĩ mãi, nghĩ đến NHím, rồi Đô, rồi cả Còi và bé Ba. Đêm không ngủ được, nước mắt cứ chảy ra, xót xa.
Không phải mình không tin bố mẹ mới của chúng nó, mình an tâm lắm khi gửi con mình đi bới mình hiểu nên mới quyết định để Nhím đi lúc này, khi con bé vẫn chưa khỏi hẳn, và rất xấu :((.
Nhưng cái cảm giác như mình mất đi một phần trên thân thể, thật khó diễn tả.
Nước mắt mình không cầm được, mình nhớ lại từng giây phút khi Xù sinh con, rồi từng nhóc chào đơi, nhưng tiếng kêu đầu tiên, những cái mồm bé tý...Rồi khi các bé mở mắt, biết đi, hạnh phúc có, nước mắt có , ...3 tháng, không phải là ít. Đêm, cứ mơ, mơ Nhím ngủ nằm cuộn tròn, rồi tỉnh dậy ngơ ngác...:( Lại thương.
Có lẽ lần đầu tiên mình cảm thấy tủi thân như chiều qua. RA khỏi cửa nhà a DŨng, đi trên đường mà nước mắt cứ chảy ra không dừng được. Mấy lần định quay lại để đón Nhím :(
Tối vợ a DŨng gọi điện bảo đừng lo, chị thâý Nhím dễ thương lắm, đang nằm trên giuờng ngủ...thấy trái tim ấm lại biết bao.
Quay ra nhìn con điên Xù lại lộn tiết, nó ngáy ầm ầm :(( chẳng có biểu gì xem : COn của tao đâu. Chắc nó chả bao giờ có khái niệm đấy mất. mèo gì mà đần thế, ngu hết chỗ nói, thấy ghét nó cay đắng, chỉ muốn tống nó ra ngoài. Con điên :((
Thằng bố đần thì cứ cắm mặt vào bát ăn, chả quan tâm đến cuộc sống trôi ra làm sao. Đúng là bố mẹ mất dạy.
CHỉ có em Gà là nhớn nhác, bình thường hai chị em quấn nhau lắm, đi ngủ là nằm cuộn với nhau, ăn cũng ăn cùng, đùa cùng...:(( KHổ thân Gà, lại phải chơi cùng thằng Đô lấc cấc rồi .
Hôm nay, buồn, nhớ, chán...
 

beheoxinhxan

Active Member
Chia sẻ với Nhung nhé. Nhưng dù sao sức người cũng có hạn, em làm thế là hợp tình hợp lý lắm rồi. Một thời gian nữa, mọi việc cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Mạnh mẽ lên chứ:-bd.
Mà công nhận con Xù lạ thật đấy. Chị nhớ mèo nhà chị ngày xưa, mỗi lần tách con nó là thương đứt ruột. Nó đi tìm con mấy ngày, kêu gào khắp các ngõ ngách. Nhìn nó mình không chịu nổi luôn ấy. Con Xù như thế em phải mừng mới đúng. Em thương nó, em lại muốn nó đau khổ, kêu gào à?:rolling eyes:
 

Beambeam

Active Member
Hic, em đang tưởng tượng sau này mà mẹ Nhung có con gái, không biết đến tuổi lấy chồng gả đi thì thế nào, mà chắc các anh dòm ngó phải chuẩn bị tinh thần đi ở rể mất thôi..Hihi, lạc quan lên chị, mong tụi nhỏ mau khoẻ :)
 

hoalinh

Member
Hôm nay xoa sữa tăm fay medical khắp người , kẽ chân cho Nhím ,Nhím nằm yên trong lòng và rất ngoan .Đến lúc sấy đặt dưới đất xuống thì lồng lộn lên nhưng khi bế vào lòng sấy lại trở nên ngoan ngoãn ...... lạ thật .Nhím ăn khoẻ , ăn cả phần của Miu trong bát còn Miu tự nhiên bỏ ăn ....

Con miu điên rồ !
 

Beambeam

Active Member
Hôm nay xoa sữa tăm fay medical khắp người , kẽ chân cho Nhím ,Nhím nằm yên trong lòng và rất ngoan .Đến lúc sấy đặt dưới đất xuống thì lồng lộn lên nhưng khi bế vào lòng sấy lại trở nên ngoan ngoãn ...... lạ thật .Nhím ăn khoẻ , ăn cả phần của Miu trong bát còn Miu tự nhiên bỏ ăn ....

Con miu điên rồ !
Boom nhà em cũng thế, tắm xong đặt xuống khăn sấy thì lồng lên đòi chạy nhưng mà ôm vào lòng 1 tay sấy 1 tay xoa mình xoa lông cho bé thì lại nằm lim dim thích thú, chỉ khổ mình 1 lúc thì mỏi tay rã rời ra ấy, may mà có cái loại khăn siêu thấm không thì rụng tay mất :))
Miu bỏ ăn hả anh... sao mà tụi Batư này mong manh và nhạy cảm đến thế nhỉ :thingking:
 

ngudaymuon

Active Member
Hôm nay xoa sữa tăm fay medical khắp người , kẽ chân cho Nhím ,Nhím nằm yên trong lòng và rất ngoan .Đến lúc sấy đặt dưới đất xuống thì lồng lộn lên nhưng khi bế vào lòng sấy lại trở nên ngoan ngoãn ...... lạ thật .Nhím ăn khoẻ , ăn cả phần của Miu trong bát còn Miu tự nhiên bỏ ăn ....

Con miu điên rồ !
A ơi, Nhím làm gì cũng phải đặt lên đùi cơ :( tại tụi nó được em bế quen rồi, nếu ko cho lên đùi ngồi là ko chịu được :) Mỗi lần sấy a chịu khó cho bé con ngồi lên đùi nhé.:)
Hôm nay e qua vươngquốcvậtnuôi mua cái tông đơ :(( 550K về cho gà với đô chính thức xuống hết tóc lên chùa làm sư :))
Đố cả cái nước VN này, nhà ai có mèo ba tư không lông đấy :)) đẹp đừng hỏi luôn nhé :D
Hôm nay là thứ 6, có khi chủ nhật a cho em đến thăm Nhím hâm nhé :) Nhớ nó quá đi mất :(( Mới có hai ngày :(
Mà nhìn Miu bên ngoài đẹp trai lám nhé, không xấu như khi bố Dũng chụp ảnh đâu :)
 
cái màn tông đơ là thú vị nhất đấy!
cho vài tấm hình để chiêm ngưỡng em mèo độc nhất Việt Nam nhé! ;)
chúc gia đình ngudaymuon vui khỏe!
 

hoalinh

Member
Sáng chủ nhật nhé , vì buổi chiều hai vợ chông đi quyên góp tiền bạc , quần áo cũ ủng hộ lũ lut đồng bào miền Trung ở nhà một cô bạn học cùng đại học .Lớp dự đinh đi một xe otô vào trong đó , ko qua một tổ chức nào cả.
 

Mimi83

Member
Sáng chủ nhật nhé , vì buổi chiều hai vợ chông đi quyên góp tiền bạc , quần áo cũ ủng hộ lũ lut đồng bào miền Trung ở nhà một cô bạn học cùng đại học .Lớp dự đinh đi một xe otô vào trong đó , ko qua một tổ chức nào cả.
Dũng ơi, nhà Dũng ở đâu, mình có nhiều quần áo cũ của hai mẹ con, đang còn tốt nên không muốn vứt đi, tiếc!!! Nếu Dũng và các bạn không chê thì mình sẽ chọn lọc lại chỉ lấy đố ấm thôi rồi chở đến nhà Dũng cho mình góp tý chút được không?
 
A ơi, Nhím làm gì cũng phải đặt lên đùi cơ :( tại tụi nó được em bế quen rồi, nếu ko cho lên đùi ngồi là ko chịu được :) Mỗi lần sấy a chịu khó cho bé con ngồi lên đùi nhé.:)
Hôm nay e qua vươngquốcvậtnuôi mua cái tông đơ :(( 550K về cho gà với đô chính thức xuống hết tóc lên chùa làm sư :))
Đố cả cái nước VN này, nhà ai có mèo ba tư không lông đấy :)) đẹp đừng hỏi luôn nhé :D
Hôm nay là thứ 6, có khi chủ nhật a cho em đến thăm Nhím hâm nhé :) Nhớ nó quá đi mất :(( Mới có hai ngày :(
Mà nhìn Miu bên ngoài đẹp trai lám nhé, không xấu như khi bố Dũng chụp ảnh đâu :)
Chị, cho em mượn cái ...tông đơ :(( con bé Salem nhà em chắc cũng cho lên chùa cùng con chị luôn thể:(( em đang định đi mua:wall:
 
Hôm nay xoa sữa tăm fay medical khắp người , kẽ chân cho Nhím ,Nhím nằm yên trong lòng và rất ngoan .Đến lúc sấy đặt dưới đất xuống thì lồng lộn lên nhưng khi bế vào lòng sấy lại trở nên ngoan ngoãn ...... lạ thật .Nhím ăn khoẻ , ăn cả phần của Miu trong bát còn Miu tự nhiên bỏ ăn ....

Con miu điên rồ !

anh ơi fay medical để chữa nấm hả anh??????????????
 

hoalinh

Member
anh ơi fay medical để chữa nấm hả anh??????????????
Fay medical dùng để chữa nấm .Cách dùng là xoa sữa tắm vào người nó , sau 10 đến 15 phút xả nước mới có hiệu quả .Tớ phải đầu bông tăm bóp từ sữa tăm ra xoa vào thân nhím những chỗ bị nấm rùi đem đi xả nước
 

hoalinh

Member
Dũng ơi, nhà Dũng ở đâu, mình có nhiều quần áo cũ của hai mẹ con, đang còn tốt nên không muốn vứt đi, tiếc!!! Nếu Dũng và các bạn không chê thì mình sẽ chọn lọc lại chỉ lấy đố ấm thôi rồi chở đến nhà Dũng cho mình góp tý chút được không?
Cô ơi , được cô ủng hộ tốt quá .Lớp trưởng chúng chau phát động phong trào và mọi ngưòi thực hiện và một số bạn trong lớp sẽ trực tiếp đi .Đây là bức thư của lớp trưởng và những đoạn được forward liên tục của các bạn lớp và sau 12 năm ra trường mọi người lại liên lac với nhau qua yahoo

2010/11/5 Do Long NGUYEN


Thân chào các bạn,
Thật vui và xúc động vì AE đều sẵn lòng vì đồng bào. Có lẽ, sau này chúng ta khó quên vì 1 kỷ niệm đẹp này của lớp. Nhiều lớp sau khi ra trường cso thể thành đạt, có thể làm nhiều việc khác nhưng chắc khó có lớp nào lại đùm bọc nhau và tổ chức được những việc làm ý nghĩa như thế này. Tôi còn nhớ trước đây lớp ta cũng đã từng họp 1 lần khi bạn Thắng dãi gặp hoạn nạn. Nay lại 1 lần nữa, sau 10 năm chúng ta lại làm thêm 1 việc nữa.

Về mặt đóng góp, tôi nghĩ, tôi mong và tôi đề nghị các bạn đừng đưa ra mức tối thiểu. Ai có khả năng bao nhiêu thì ủng hộ bấy nhiêu. Có bạn còn khó khăn kinh tế, có bạn kinh tế tạm ổn, có bạn kinh tế khá giả cho nên đừng làm vậy mà tước đi quyền ủng hộ của những bạn khác. Trong khi các bạn có điều kiện kinh tế vẫn cứ đóng từ 1 triệu trở lên còn những bạn chưa có điều kiện như tôi vẫn có thể đóng ít hơn 1 triệu. Hơn nữa, tôi thiết nghĩ việc đóng góp bao nhiêu không quan trọng bằng việc cả lớp ta, một tập thể cùng nhau làm được việc này mới là hay. Vì vậy, tôi vẫn giữ nguyên mức đóng góp của mình là 100.000VNĐ hi! hi!. Tôi cũng mong các bạn khác đừng ngại ngần với khoản đóng góp của mình, 20.000, 50000 đều là tấm lòng, đều quý cả. Tất cả đều đáng trân trọng. Đồng thời tôi cũng nhiệt liệt ủng hộ các bạn đóng từ 1 triệu trở lên!

Tôi đề nghị Ban tổ chức Lâm thời do Đại hội XI lớp K3 đề ra lần này đón nhận tất cả các khoản đóng góp dù ít, dù nhiều và cũng đề nghị không nhắc lại việc đóng góp mức bao nhiêu nữa vì đây không phải là nội dung chính, nội dung cấp bách hiện nay (xin lỗi vì hơi đọc đoán tý nhưng mong các chú hiểu anh).

Thân ái

010/11/5 TUAN TRAN ANH

Dear all,

Đọc mail của ông Nong làm tôi tý ngã vì tưởng Ông Nong góp 100 ngàn Oi. May mà đọc kỹ. :D
Tôi Up danh sách các bạn đã đóng góp:
1/Lệ Thủy: 5.000.000VND.
2/Đỗ Long: 100.000VND.
3/Trần Tuấn: 2.000.000VND.
4/..........

Thân gửi AE K3,

Miền Trung lũ, lụt, nhiều đau thương quá! Tại các TP lớn, siêu xe vẫn được sắm; Nhiều tiệc tùng vẫn được mở; Các hoa hậu, người đẹp vẫn cười tươi; Hội nghị nhân sự TW làm giới quan chức đang chạy như bi... Người miền Trung vẫn chết, vẫn đang đói, đang rét.

Mong là K3 chúng ta làm chút gì đó cho đồng bào hề? Ai có ít, góp ít, ai có nhiều góp nhiều (không khuyến khích những bạn có ít mà đóng nhiều, không đánh giá những bạn có nhiều mà đóng ít. Hi hi). Ai không đóng góp thì thôi, đừng đánh giá người khác (đặc biệt đừng bảo tôi hâm nhé hi hi).
Tôi mong rằng 2 đầu Nam, Bắc của K3 ta đóng góp chút gì.


Đang đợi mấy đại gia ở Phương Nam - Nơi đầu tầu kinh kế của đất nước. Các sỹ phu (hay kẻ sỹ) ở phương Bắc chỉ là giới nhiều Chữ thôi


Tình hình mấy đại gia ở phía Bắc sao rồi ????? Mãi mà không thấy lên tiếng gì cả ????
_________________________________________


Về mặt tổ chức, tôi xin mạnh phép đề xuất thế này:
. Người thu tiền, vật dụng cần thiết (quần áo, giầy dép, thuốc men...): Miền bắc do Cường thồ, Bùi Tiến Nực, Mai dú. Miền Nam do Tiến Nong. Xin ý kiến 4 bạn.

Chúng ta làm việc này trong 2 tuần tính từ tuần sau nhé. Hạn cuối cùng mà tôi đề xuất là đến hết 21/11/2010.
4. Sau đó mong anh Vũ bên báo chí và các bạn tình nguyện K3 tiến hành gửi tấm lòng K3 đến Miền Trung, trực tiếp đến nơi người đang rét, đang đói, đang mất người thân, mất nhà. Không biết tôi nghĩ có đúng ko nhưng chắc mấy bác chính quyền thì sẽ chẳng rét, chẳng đói, chẳng mất nhà đâu.



Thân chào K3,

Cảm ơn Đỗ Long đã phát động phong trào ủng hộ Miền Trung. Tôi tin là tất cả chúng ta đều muốn chung tay cứu giúp.

Cách làm như Đỗ Long đã chuẩn bị: chúng ta đăng ký vào list và hạn là 21/11, chúng ta tổng kết và họp nhau lại thu tiền và hiện vật. Nếu số tiền và hàng quyên góp được đủ để làm một chuyến hàng, tôi xung phong cùng một vài người có thời gian trực tiếp chuyển vào cho đồng bào, nếu không đủ thì chúng ta sẽ nhờ Lực tìm một tổ chức ghép hàng và chuyển hộ vào. Nhưng tuyệt đối không qua bất cứ một quỹ nào, vì đến tay dân sẽ thất thoát và muộn.

Cá nhân tôi xin ủng hộ 5.000.000 VND + hiện vật thu gom trong gia đình và chịu trách nhiệm thu gom đồ, hàng, tiền và chuyển đến tận nơi cùng các AE khác. Rất mong AE K3, chúng ta cùng rộng lòng làm từ thiện, vì người nghèo và thiệt thòi hơn chúng ta.

Trân trọng


Chúc K3 tất cả khoẻ, hạnh phúc và bình an!






Nhà cháu ở tập thể A4 Giảng Võ , đối diện số nhà 14 phố Ngọc Khánh , nhìn sang bên đường có cửa hàng bán hoa đi vao ngõ khoảng 100 m
sdt của cháu 0942090337
 
Cô ơi , được cô ủng hộ tốt quá .Lớp trưởng chúng chau phát động phong trào và mọi ngưòi thực hiện và một số bạn trong lớp sẽ trực tiếp đi .Đây là bức thư của lớp trưởng và những đoạn được forward liên tục của các bạn lớp và sau 12 năm ra trường mọi người lại liên lac với nhau qua yahoo

2010/11/5 Do Long NGUYEN


Thân chào các bạn,
Thật vui và xúc động vì AE đều sẵn lòng vì đồng bào. Có lẽ, sau này chúng ta khó quên vì 1 kỷ niệm đẹp này của lớp. Nhiều lớp sau khi ra trường cso thể thành đạt, có thể làm nhiều việc khác nhưng chắc khó có lớp nào lại đùm bọc nhau và tổ chức được những việc làm ý nghĩa như thế này. Tôi còn nhớ trước đây lớp ta cũng đã từng họp 1 lần khi bạn Thắng dãi gặp hoạn nạn. Nay lại 1 lần nữa, sau 10 năm chúng ta lại làm thêm 1 việc nữa.

Về mặt đóng góp, tôi nghĩ, tôi mong và tôi đề nghị các bạn đừng đưa ra mức tối thiểu. Ai có khả năng bao nhiêu thì ủng hộ bấy nhiêu. Có bạn còn khó khăn kinh tế, có bạn kinh tế tạm ổn, có bạn kinh tế khá giả cho nên đừng làm vậy mà tước đi quyền ủng hộ của những bạn khác. Trong khi các bạn có điều kiện kinh tế vẫn cứ đóng từ 1 triệu trở lên còn những bạn chưa có điều kiện như tôi vẫn có thể đóng ít hơn 1 triệu. Hơn nữa, tôi thiết nghĩ việc đóng góp bao nhiêu không quan trọng bằng việc cả lớp ta, một tập thể cùng nhau làm được việc này mới là hay. Vì vậy, tôi vẫn giữ nguyên mức đóng góp của mình là 100.000VNĐ hi! hi!. Tôi cũng mong các bạn khác đừng ngại ngần với khoản đóng góp của mình, 20.000, 50000 đều là tấm lòng, đều quý cả. Tất cả đều đáng trân trọng. Đồng thời tôi cũng nhiệt liệt ủng hộ các bạn đóng từ 1 triệu trở lên!

Tôi đề nghị Ban tổ chức Lâm thời do Đại hội XI lớp K3 đề ra lần này đón nhận tất cả các khoản đóng góp dù ít, dù nhiều và cũng đề nghị không nhắc lại việc đóng góp mức bao nhiêu nữa vì đây không phải là nội dung chính, nội dung cấp bách hiện nay (xin lỗi vì hơi đọc đoán tý nhưng mong các chú hiểu anh).

Thân ái

010/11/5 TUAN TRAN ANH

Dear all,

Đọc mail của ông Nong làm tôi tý ngã vì tưởng Ông Nong góp 100 ngàn Oi. May mà đọc kỹ. :D
Tôi Up danh sách các bạn đã đóng góp:
1/Lệ Thủy: 5.000.000VND.
2/Đỗ Long: 100.000VND.
3/Trần Tuấn: 2.000.000VND.
4/..........

Thân gửi AE K3,

Miền Trung lũ, lụt, nhiều đau thương quá! Tại các TP lớn, siêu xe vẫn được sắm; Nhiều tiệc tùng vẫn được mở; Các hoa hậu, người đẹp vẫn cười tươi; Hội nghị nhân sự TW làm giới quan chức đang chạy như bi... Người miền Trung vẫn chết, vẫn đang đói, đang rét.

Mong là K3 chúng ta làm chút gì đó cho đồng bào hề? Ai có ít, góp ít, ai có nhiều góp nhiều (không khuyến khích những bạn có ít mà đóng nhiều, không đánh giá những bạn có nhiều mà đóng ít. Hi hi). Ai không đóng góp thì thôi, đừng đánh giá người khác (đặc biệt đừng bảo tôi hâm nhé hi hi).
Tôi mong rằng 2 đầu Nam, Bắc của K3 ta đóng góp chút gì.


Đang đợi mấy đại gia ở Phương Nam - Nơi đầu tầu kinh kế của đất nước. Các sỹ phu (hay kẻ sỹ) ở phương Bắc chỉ là giới nhiều Chữ thôi


Tình hình mấy đại gia ở phía Bắc sao rồi ????? Mãi mà không thấy lên tiếng gì cả ????
_________________________________________


Về mặt tổ chức, tôi xin mạnh phép đề xuất thế này:
. Người thu tiền, vật dụng cần thiết (quần áo, giầy dép, thuốc men...): Miền bắc do Cường thồ, Bùi Tiến Nực, Mai dú. Miền Nam do Tiến Nong. Xin ý kiến 4 bạn.

Chúng ta làm việc này trong 2 tuần tính từ tuần sau nhé. Hạn cuối cùng mà tôi đề xuất là đến hết 21/11/2010.
4. Sau đó mong anh Vũ bên báo chí và các bạn tình nguyện K3 tiến hành gửi tấm lòng K3 đến Miền Trung, trực tiếp đến nơi người đang rét, đang đói, đang mất người thân, mất nhà. Không biết tôi nghĩ có đúng ko nhưng chắc mấy bác chính quyền thì sẽ chẳng rét, chẳng đói, chẳng mất nhà đâu.



Thân chào K3,

Cảm ơn Đỗ Long đã phát động phong trào ủng hộ Miền Trung. Tôi tin là tất cả chúng ta đều muốn chung tay cứu giúp.

Cách làm như Đỗ Long đã chuẩn bị: chúng ta đăng ký vào list và hạn là 21/11, chúng ta tổng kết và họp nhau lại thu tiền và hiện vật. Nếu số tiền và hàng quyên góp được đủ để làm một chuyến hàng, tôi xung phong cùng một vài người có thời gian trực tiếp chuyển vào cho đồng bào, nếu không đủ thì chúng ta sẽ nhờ Lực tìm một tổ chức ghép hàng và chuyển hộ vào. Nhưng tuyệt đối không qua bất cứ một quỹ nào, vì đến tay dân sẽ thất thoát và muộn.

Cá nhân tôi xin ủng hộ 5.000.000 VND + hiện vật thu gom trong gia đình và chịu trách nhiệm thu gom đồ, hàng, tiền và chuyển đến tận nơi cùng các AE khác. Rất mong AE K3, chúng ta cùng rộng lòng làm từ thiện, vì người nghèo và thiệt thòi hơn chúng ta.

Trân trọng


Chúc K3 tất cả khoẻ, hạnh phúc và bình an!






Nhà cháu ở tập thể A4 Giảng Võ , đối diện số nhà 14 phố Ngọc Khánh , nhìn sang bên đường có cửa hàng bán hoa đi vao ngõ khoảng 100 m
sdt của cháu 0942090337
tối về em soạn ít quần áo của em không dùng(vẫn còn lành lặn lắm) em gửi anh chuyển hộ em nhé, đợt rồi chỗ phường em đang làm GPMB họ cũng quyên góp ủng hộ và tự chuyển vào trong đó mà ko kịp để mang đi, đợt này các bác vào cho em gửi chút vào với...


Tks các bác trước
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top