• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình nhà ngudaymuon

Status
Không mở trả lời sau này.
Bum ko cần bơm, tự uống sữa rồi chị, uống nhiều nữa cơ, ăn cũng nhiều. em biết vì là 2 con kia chuyên mon uống nước bẩn, ko thèm uống sữa. Bum về nhà nghịch với 2 con kia cũng một 9 một 10.
 

chienvet

Chuyên gia thú y
Bum ko cần bơm, tự uống sữa rồi chị, uống nhiều nữa cơ, ăn cũng nhiều. em biết vì là 2 con kia chuyên mon uống nước bẩn, ko thèm uống sữa. Bum về nhà nghịch với 2 con kia cũng một 9 một 10.
Thế mà chả cảm ơn mình được một câu, 1kg hạt dẻ hứa hẹn thì bảo thứ 2 hàng mới về-->>đợi mòn mắt, định mang xí cho chị Nhung ít vào CN này cho chị đỡ ghét em, dưng mừ cái Ngọc nó lại hẹn thứ 2,hèm hèm. Post cái ảnh nó đứng ở cổng xem Bum bị mổ cho mọi người xem nhé:)) (Ngọc ơi.....lần nãy rõ mặt rồi)
(Ngọc ơi đừng giận anh nhớ:wall:>:D<)
 

hathu08

Active Member
:)) chị Ngọc ơi, sao lại có cái mặt kia :)) bị anh Chiền nhốt ở ngoài hả chị :))
kiểu này là anh Chiền không cho chị Ngọc lấy chồng rồi :))
 

thuan81

Active Member

Ngọc ơi!kiểu này Bs Chiền make up thật là tài nha!nhìn em đẹp lạ luôn!:-bd:love struck::))​
 

ngudaymuon

Active Member
Nhân tiện đây mình muốn viết một bài về đồng huyết với ví dụ rất thực tế là Bum nhà mình :(
Bum có bố mẹ là anh em ruột , có lẽ do thế nên thằng bé rất yếu, từ nhỏ đã có nhiều biểu hiện yếu hơn những bé bằng tuổi khác.
Việc đầu tiên là Bum rất sợ độ cao, cho dù chỉ là từ trên giường nhảy xuống dưới đất Bum cũng không dám, 4 tháng tuổi ko biết leo cầu thang, ít vận động, chân yếu, mắt lồi :(. Thêm một cái quan trọng nữa là ăn mà không tiêu hoá được dẫn đến việc bị tắc ruột, phân vón lại trong bụng không đi ra được.
Sau gần 1 tháng tắc ruột, đã dùng đủ các biện pháp từ uống thuốc, thụt phân...mà không có kết quả, tay bác sĩ gian ác Chienvet đã quyết định mổ phanh thây thằng bé vào ngày 26/9/2010 :((



Càng nhìn càng thấy ghê :((
Sau khi mổ BUm đi nội trú ở nhà ngudaymuon 1 tháng, nhờ sự dạy dỗ của em Nhím, Gà, Đô a Bum sau khi mổ tăng từ 1,2Kg lên 1,8Kg và đã được về nhà với Shimmy vào chủ nhật tuần trước. Hiện Bum đã có rất nhiều biểu hiện tốt, biết đùa nghịch, ăn và tiêu hoá tốt, tuy vẫn hơi sợ độ cao.
Thêm lần nữa tay bác sĩ gian ác Chienvet lại ra tay cứu thêm một bé mèo nữa :D Mặc dù ta rất ghét hắn đã mổ Xù ngố và Bum yêu nhưng vẫn phải cảm ơn nhiều nhiều. :) Em trai nhỉ :):love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck:
 

ngudaymuon

Active Member
Nhung ơi , hình như mèo 34 có vẻ chịu rét tốt hơn mèo ta thì phải , có lẽ nhờ bộ lông dầy chăng .Trời lạnh thế này mà miu nhà anh nó cứ nhẩy lên cửa sổ nằm hóng gió .Anh bế nó vứt nó lên đệm thì nó lại nhảy xuống nằm xuống nền nhà ........chẳng hiểu thế nào nữa
Tại mèo có bộ lông rất dày, nhất là mèo ba tư lông nó có hai lớp, lớp lông phú và một lớp lông mao ở bên trong để ú ấm, có lẽ do đó mà thời tiết này đối với mèo ba tư chỉ như là ...mùa hè :D
Chúng nó nóng nên mới có cái kiểu nằm áp bụng xuống đất cho mát đó anh, cái kiểu nằm mà a thích ý :)
Cơ mà nhà chị ở khu Bằng à? Trước em học cấp 3 em đi qua đó suốt đó chị, chùa Bằng A mà chị nói có phải là cái tháp cao cao có 10 tầng đấy không ạ? Em tưởng ngta gọi là chùa Bằng thôi chứ nhỉ :waiting::D
Chị cũng không rõ lắm, cứ thấy người ta gọic ái chùa đó là chùa Bằng A thôi :) Mà cái chùa đó cao 13 tầng đấy em ạ, không phải 10 tầng đâu.

nghe bạn tả mèo Nga trong topic của mình , chạy qua nhà bạn liền , thiệt là ganh tỵ quá đi ,bạn nuôi cả đàn mèo thì chắc vất vả lắm , mà công nhận con nào cũng xinh ,cũng đáng yêu, mà bạn chụp hình cũng pro nữa , mình thích nhất em Xù, vì em nào mặt càng ngố mình càng thấy dễ thương .Mà bạn mấy tuổi, cho mình làm quen với vì chắc mình sẽ thường xuyên topic của ban để ngăm mấy thiên thần này, mình thì 86.
Mình sinh năm 83, nên bạn có thể gọi mình bằng...chị :D
cảm ơn bạn đã khen mấy đứa ngố nhà mình, Xù nhà mình là mèo 34. Cái mẹt nó đần thế nào thì tính nó cũng đần y như cái mẹt nó.
Bum ko cần bơm, tự uống sữa rồi chị, uống nhiều nữa cơ, ăn cũng nhiều. em biết vì là 2 con kia chuyên mon uống nước bẩn, ko thèm uống sữa. Bum về nhà nghịch với 2 con kia cũng một 9 một 10.
E nên cho Bum uống sữa bính, để tránh sữa dây ra càm Bum, sẽ rất dễ bị nấm với một đứa không bao giờ liếm láp bản thân như Bum. Nếu sữa dây ra cằm mà Bum không biết liếm đi, nó sẽ gây ra cái nấm đen đen ở càm, vừa mất vệ sinh, vừa bênh. Mà nếu cho Bum uống bình mình sẽ căn được lượng sữa vào người, không bị thiu sữa khi để mà Bum chưa ăn.
E để ý luôn phân của Bum khi BUm đi vệ sinh, phải lấy tay bóp nó ra xem nó có cứng không, đi được bao nhiêu mỗi ngày, nếu có bất cứ thay đổi nào thì phải cho uống men tiêu hoá.
Bum yêu lắm, mũm mĩm, tình cảm, nhất là cái mắt trố. Bum về nhớ lắm :( mà không đủ sức để kham thêm, chứ nếu không Bum ko có ngày về với em đâu :D
 

thuan81

Active Member
Nhìn mấy tấm ảnh này thấy sợ thật!Bs Chiền giỏi thật!như thế mà cũng làm được!Nhìn Bum trên bàn mổ mà thương quá!mong là sẽ không có bé nào ra đời từ chuyện cận huyết này!hậu quả đau thương quá!
 

Beambeam

Active Member
Nhìn mấy tấm ảnh này thấy sợ thật!Bs Chiền giỏi thật!như thế mà cũng làm được!Nhìn Bum trên bàn mổ mà thương quá!mong là sẽ không có bé nào ra đời từ chuyện cận huyết này!hậu quả đau thương quá!
Hic, em cũng thấy sợ...nhắm chặt mắt lướt qua chứ có dám nhìn vào hình đâu...sau này nếu BOOM gào bạn thì phải chọn thật cẩn thận mới được, mà Hà nội nhỏ quá, hôm qua hỏi kỹ 1 bé hoá ra cũng lại cùng bố Béo, hic, thương BUM quá đi thôi :(
 
Thế mà chả cảm ơn mình được một câu, 1kg hạt dẻ hứa hẹn thì bảo thứ 2 hàng mới về-->>đợi mòn mắt, định mang xí cho chị Nhung ít vào CN này cho chị đỡ ghét em, dưng mừ cái Ngọc nó lại hẹn thứ 2,hèm hèm. Post cái ảnh nó đứng ở cổng xem Bum bị mổ cho mọi người xem nhé:)) (Ngọc ơi.....lần nãy rõ mặt rồi)
(Ngọc ơi đừng giận anh nhớ:wall:>:D<)
Anh Chiến cho em số đthoại, lúc nào rảnh xuống tiêm giùm em 2 con chó,3 con mèo với.
1 Em Dob đực 1tuổi thì sắp đến kì tiêm tiếp theo(chủ trước tiêm từ hồi em nó 3 tháng tuổi).
1 em chó ta thì đợt rồi lạnh nó bị ho,anh xuống tiêm rồi khám em nó cho em luôn
1 em mèo Anh 6 hay 7 tháng tuổi gì đó(i bắt về lúc 5 tháng tuổi), xong hình như chủ cũng chưa tiềm gì.
1 em mèo ta thì mới đủ tuổi để tiêm. Còn em bé thì chắc chưa tiêm được vì mới được gần 2 tháng tuổi.

Nhà em dưới HĐông nha

Tks anh trước
 

Beambeam

Active Member
Đợt này mèo nhà em chưa tiêm nên ko dám đưa đi off nhà chị Nhung.............................
BOOM nhà em cũng chưa tiêm nên chưa được tham gia, mình em đi đại diện thôi, í quên, không phải mình em, cả xuanbac+Bông, 9696+Sumo, em Nga, lululubu, em Tiến + cô Thoa + bé nào nhỉ Tiến ơi..., chị Hoa+Bop+2 cái giẻ lau nữa, chị Hoa ơi, vào confirm cái nhé :love struck:
 

Beambeam

Active Member
@ Cường: số đthoại của bsĩ Chiền nè 0977311712, anh Chiền ơi, bé BOOM nhà em sắp 2 tháng tuổi, em alô anh nha! :)
 
Hì, mời mọi người trà đá và bỏng ngô ăn cho no bụng nhé :D
Chủ nhật 1h chiều, mọi người đến Linh Đàm, hỏi chùa Bằng A rồi alô cho mình, mình sẽ ra đón :D
Chị............ị ị ị..........thông tin ko đầy đủ.............không có số đt thì đến chùa Bằng A rồi bốc máy gọi: = Niềm tin luôn Chị ạ =))
 
@ Cường: số đthoại của bsĩ Chiền nè 0977311712, anh Chiền ơi, bé BOOM nhà em sắp 2 tháng tuổi, em alô anh nha! :)
ah ha, mình có rồi, chủ trước của con DOB cho mình rồi.... Anh Chiến chắc biết em DOB đó đấy...Thấy chủ trước bảo thế...Em DOB đó là của Hùng ở Hoàng Cầu
 

chienvet

Chuyên gia thú y

Ngọc ơi!kiểu này Bs Chiền make up thật là tài nha!nhìn em đẹp lạ luôn!:-bd:love struck::))​


Dạ anh ơi, không phải em, nào đâu phải em.....mà vì em ở trong phòng kia, đang "RẠCH TỪNG VẾT DA":wall:, thì làm gì có cơ hội chụp tấm hình này. Tấm hình này là được chồng tương lai của Ngọc ghi lại đấy ạ, cậu ấy cứ thích trêu Ngọc hoài à:)).
Nhân đây cũng kể thêm ít chuyện bên lề trước khi mổ Bum a.
- Sau rất nhiều biện pháp do tự làm mà không hiệu quả, bụng Bum cứ căng dần ra, thì Bum được chụp X-ray. Đây là hình ảnh chụp X-Ray:
- Để không phải mổ Bum bs Chienvet cùng Sadmoues137 (Nhi yêu) và Shimmy1510 (Ngọc đáng yêu) đã quyết định thông ruột cho bé. Ống thông đã được luồn vào trong ruột và bơm chất tẩy ruột---> Nhưng kết quả chỉ giải quyết được phần nào:worried:.
-Bum được về định cư nhà Sadmouse một thời gian để uống thuốc làm mềm phân và theo dõi----> kết quả vẫn không khá hơn:worried:.
- Ngọc gọi điện, anh Bum chậm hơn,:worried: và ...v.v....
- Chienvet quyết định tụ họp thảo luận---> quyết định mổ Bum:-bd ( Vì làm gì cũng cần cẩn thận, Bs Chienvet luôn xác định phẫu thuật là biện pháp cuối cùng):blusshing:
Trước khi mổ nói vui với Ngọc:
+ Chienvet: "Em phải chấp nhận rủi ro nếu có vấn đề gì xảy ra, cũng như trong các bệnh viện người nhà bệnh nhân luôn phải kí cam kết nếu có hậu quả xấu xảy ra trong những tình huống được mất được còn để cứu bệnh nhâ:shame on you:".
+ Ngọc: "mổ ra mà không đẩy được phân ra thì sao anh?"
+ Chienvet: "Thế thì phải mổ ruột ra chứ sao, mà mổ ruột là nguy hiểm đó nha, nhỡ mà không khéo nó thành tịt ruột thì chết."
+ Ngọc: Thế thì thôi, nếu mà không đẩy được ra thì anh đậy vào cho em, em chấp nhận nuôi nó bệnh tật:))-- Câu này làm bs Chienvet và người yêu Ngọc chết cười.
+ Chienvet: nhưng nếu thế nó không sống được nữa. Cộng với sự thuyết phục của người yêu, Ngọc quyết định cho mổ:whew:
Và rồi Bum được đưa lên bàn mổ, Ngọc đi ra ngoài vì sợ nhìn thấy máu ( Nhưng mà mổ có mất tí máu nào đâu:eek:h go on:)
Hình ảnh chị ngudaymuon đã đưa lên (Không biết chị lấy ở đâu ra những bức ảnh này? trên facebook em à?:shame on you:- em đã giữ bí mật mà:(()
Sau một giờ, Bum đã được hoàn tất, cho xe cấp cứu mang Bum sang nhà chị ngudaymuon ngay lập tức.
Dưới sự chăm sóc chu đáo, nhiệt tình của chị Bum đã ok như giờ.
Cảm ơn chị, cảm ơn Ngọc....mọi người luôn hỏi thăm Bum nữa---> Mọi người luôn là những người thật biết yêu thương động vật.
Em cũng chỉ mong mọi người trên này hãy yêu thương chúng một cách có hiểu biết, hãy làm những gì tốt nhất để bảo vệ chúng. Như nhiều bạn trên này do lo lắng quá, không hiểu biết, biết nhưng cố tình không làm (ví dụ như tiêm phòng cho chó mèo---Có rất nhiều bạn chủ quan, bảo mèo có đi đâu đâu mà, nhưng rồi cái gì đã xảy ra), thực sự rất buồn.:(
Bs Chienvet không có nhiều thời gian online nên rảnh tí nào cũng vào xem tình hình, nhưng sẽ không bao quát hết và khuyên các bạn được.
Xin hãy hiểu biết hơn để không phải khóc vì sức khỏe của cún, mèo.:love struck:
Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho Chienvet suốt thời gian qua, mong rằng sẽ giúp được nhiều hơn (nhưng sức người có hạn:worried:)
Chúc mọi người sức khỏe!​
 

chienvet

Chuyên gia thú y
ah ha, mình có rồi, chủ trước của con DOB cho mình rồi.... Anh Chiến chắc biết em DOB đó đấy...Thấy chủ trước bảo thế...Em DOB đó là của Hùng ở Hoàng Cầu
Đúng mình biết con Dob to đùng này, Hùng ở Hoàng Cầu cón có một con Dob màu xám tro được mình cắt đuôi cho nữa, giờ không biết nó đi đâu rồi:worried:.
Chienvet cũng nghe chị Hoa (mẹ của bé Mr Long K) kể nhiều về bạn, không biết bạn nhiều hơn hay ít tuổi hơn mình (mình 25:D). Thấy chị bảo bạn yêu mèo lắm lắm:love struck:
 

Beambeam

Active Member
Em cũng chỉ mong mọi người trên này hãy yêu thương chúng một cách có hiểu biết, hãy làm những gì tốt nhất để bảo vệ chúng. Như nhiều bạn trên này do lo lắng quá, không hiểu biết, biết nhưng cố tình không làm (ví dụ như tiêm phòng cho chó mèo---Có rất nhiều bạn chủ quan, bảo mèo có đi đâu đâu mà, nhưng rồi cái gì đã xảy ra), thực sự rất buồn.:(

Chuẩn luôn, mà nếu alô nhờ tiêm phòng mà bsĩ kêu bận quá không đến được là em cũng...thực sự buồn lắm đấy nha :(( :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top