• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Meo...Meo...Meo...có bốn chú mèo!

hoalinh

Member
Mẹ của Fiona khá đẹp , toàn thân màu đen , mặt tịt và có một ít lông màu vang lưa thưa ở trên đốt sống gần cổ .Không biết bố nó là ai . Miu nhà tớ có khuôn mặt giống mẹ nhưng khổ mặt của mẹ miu và miu không to bằng khổ mặt của Fiona .Fiona có lẽ giống bố nhiều hơn
 

thuan81

Active Member
Anh Dũng tả vậy !chắc là con của Fiona có một bé giống bà Ngoại rồi!bé tóc vàng nè cũng toàn thân màu đen có vài đốm vàng à!
tụi nhóc la quá nên chụp nhanh được có 2 tấm này à!bị nhòe hết trơn

 

thuan81

Active Member
hớ hớ, bọn nhóc con đây rồi. tình yêu mới của ta đã ra đời. lớn nhanh các con nhé, để còn về với mẹ Thu nào :x :x :X (em xí trước rồi đấy anh nhá) Mẹ Fiona thích ăn gì để cô còn gửi bồi dưỡng cho con nào. Cảm ơn Fiona nhiều lắm :x :x :X :x
ôi giời ơi, nhìn thấy cái màu đen đen kia lại không kiềm được lòng tham. Ăn ngoan chóng lớn nhé mấy nhóc :x
Anh cảm ơn em Thu nhiều lắm!Ôi em Thu tham mèo đệ nhất viêtpet rồi đấy hehe!
 

thuan81

Active Member
Chúc mừng chúc mừng :beer, bố Thuận nhé .

Này Thuận ơi 3 con của Heo, 1 đứa con Bobby nhỉ, xinh lắm :love struck:
Em cũng nghĩ vậy !mà sao em Nhung nói không phải !lúc chiều em gọi Phone hỏi Bs thì Bs cũng bảo là vậy mà!
nhưng mà nhìn con của của Heo thấy rõ thật luôn chị ạ!em thấy cái đầu tròn như heo và mặt giống cái mặt heo luôn hehe
 

thuan81

Active Member
a ơi, mẹ Fiona có màu vàng trên lông mà nên con nó sinh ra vẫn có khả năng lông vàng, chứ làm gì có chuyện lẫn con của Boby vào đây đc, cái ông nỳ chả hiểu tý gì về sinh học cả :)).
Có lẽ lí do lớn nhất mà ông nì gần 30 rồi chưa lấy vợ, bà con cô bác trong nam làm thế nào thì làm, ai lại để thế này bao giờ :D. Không ai mai mối cho a thuận cô nào à :D
anh ế nặng rồi em ơi!ai cũng khen mèo đẹp chê anh già thì làm sao mà có ai ưng hả em!xấu hổ với bé mèo quá!mình vậy mà thua mèo hic hic
 

Sheryl

Active Member
Ôi, chúc mừng anh Thuận, em thì em thấy thằng vàng chắc là con của bobby rồi :X. Thực ra lông nhuộm như fiona thì sinh con ra đủ các màu, cơ mà em vẫn cứ cho rằng là con của bobby, xem lớn lên mặt có ngầu như bố không là biết liền mà anh.
@Thu: em nhìn thằng Ren nhà chị nên mê đen xù rồi hả ;;).
 

hathu08

Active Member
@chị Sheryl : em thích màu đen lắm chị ạ, nhìn xmen lắm :x với lại cái lũ màu đen nhìn kiểu gì cũng thấy chúng nó sang sang mà thông minh cơ.

@ anh Thuận : hì, em bảo với anh rồi mà, càng ở lâu trên vietpet thì lại càng tham anh ạ :)) mà anh đừng khen em tham làm em sướng :D bấy lâu nay em vẫn nhìn chị Nhung mà ngưỡng mộ (em nói thật lòng đấy chị Nhung ạ :) ) giờ đã có người công nhận em tham hơn chị Nhung, hờ, tối nay làm thịt thằng Nim ăn mừng thôi :))
Mà anh ơi, bé Fiona tự vượt cạn hả anh? giỏi quá
 

Sheryl

Active Member
Ôi, xấu xí đần độn chứ thông minh với sang gì em :(. Nhiều lúc chả nhìn thấy cái mặt nó đâu ức chế lắm ý, quay sang nhìn Bom nét nào ra nét ấy mà chỉ muốn đạp nó thôi :)). Dạo này nó mất dạy lắm, 2 đứa kia không đánh nó thì thôi mà chị cứ bế nó lại gần là nó lại tay huơ chân khua T"T. Tới gần Bom thì nó oánh xong nó sợ nó chạy te kèn còn gần Hitle thì nó khều lại >__<. Giờ nó to hơn Hitle rồi :(.
 

tsunami

Member
Chúc mừng anh, nhà đã nhiều mèo xinh rồi nay lại cho ra đời thêm 4 nhóc nữa, sẽ khiến nhiều người phải ghen tỵ đây hehehe, cẩn thận có kẻ nào đó (ví dụ là em chả hạn) quyết tâm lặn lội vào tận Bến Tre để ôm mấy em nhà anh ra đấy :)) (tất nhiên là anh sẽ không biết) :))
a ơi, mẹ Fiona có màu vàng trên lông mà nên con nó sinh ra vẫn có khả năng lông vàng, chứ làm gì có chuyện lẫn con của Boby vào đây đc, cái ông nỳ chả hiểu tý gì về sinh học cả :)).
Có lẽ lí do lớn nhất mà ông nì gần 30 rồi chưa lấy vợ, bà con cô bác trong nam làm thế nào thì làm, ai lại để thế này bao giờ :D. Không ai mai mối cho a thuận cô nào à :D
Chuẩn chị ơi =))

Em trêu a tý vậy thôi chứ chúc a sớm tìm đc "1 nửa" nhá :) Có tin vui j thông báo cho anh chị em trên VP biết với nha anh:love struck:
 

beheoxinhxan

Active Member
Theo sinh học mà nói thì đàn con của Fiona hòan tòan có thể là con của cả Heo và Bobby đấy chứ. Nó phụ thuộc vào trứng nào thụ tinh với tinh trùng nào (mà thời điểm ấy thì cả Heo và Bobby cùng tác chiến còn gì:)))
Xin chúc mừng Thuận :love struck: :love struck: :love struck:
 

tsunami

Member
Theo sinh học mà nói thì đàn con của Fiona hòan tòan có thể là con của cả Heo và Bobby đấy chứ. Nó phụ thuộc vào trứng nào thụ tinh với tinh trùng nào (mà thời điểm ấy thì cả Heo và Bobby cùng tác chiến còn gì:)))
Xin chúc mừng Thuận :love struck: :love struck: :love struck:
Có cả trường hợp này hả bạn :worried::worried: lần đầu nghe nói tới đó ... 3 đứa ... chẹp chẹp :sick: :nailbitting:
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Ha ha, vậy là anh Thuận lại được dịp giặt tã lót cho đàn con mọn rồi, chúc mừng chúc mừng.
 

hoalinh

Member
Thuận sau này có cưới vợ thì nhớ phải có thêm một tiêu chuẩn nữa là phải yêu quý mèo nhé , .Hy vọng ko phải rơi vào hoàn cảnh của Cương và mình nhé .
 

doanh_doanh

Member
hihi, mèo thì anh em mình nói với nhau hoài rồi, giờ nói đến người đi anh, em xin bật mí với cả nhà là anh Thuận chẳng những không hề "già" mà còn rất teen và đẹp trai nhá, cao trên 1m72 nhá, :)) a Thuận, bữa nào em post hình tự sướng của anh lên diễn đàn cho a kén vợ nhé, hehehe, lấy được vợ không được quên ơn em đấy.

Chúc các bé mau ăn chóng lớn nèeee
 

Sheryl

Active Member
Thuận sau này có cưới vợ thì nhớ phải có thêm một tiêu chuẩn nữa là phải yêu quý mèo nhé , .Hy vọng ko phải rơi vào hoàn cảnh của Cương và mình nhé .
Anh Dũng cẩn thận không chị nhà lại google ra thì anh với Miu với Nhím ra đường đấy =)).
 

D_P_HOA

Active Member
Thuận sau này có cưới vợ thì nhớ phải có thêm một tiêu chuẩn nữa là phải yêu quý mèo nhé , .Hy vọng ko phải rơi vào hoàn cảnh của Cương và mình nhé .
Anh Dũng cẩn thận không chị nhà lại google ra thì anh với Miu với Nhím ra đường đấy =)).
oa, giờ này còn đông vui nhộn nhịp ghê:D, biết tiểu sử nhà hai ông này mà chả dám trêu, hôm nay có người thú nhận, khéo ngày mai lại ra ngoài đường chứ chả chơi =))

hihi, mèo thì anh em mình nói với nhau hoài rồi, giờ nói đến người đi anh, em xin bật mí với cả nhà là anh Thuận chẳng những không hề "già" mà còn rất teen và đẹp trai nhá, cao trên 1m72 nhá, :)) a Thuận, bữa nào em post hình tự sướng của anh lên diễn đàn cho a kén vợ nhé, hehehe, lấy được vợ không được quên ơn em đấy.

Chúc các bé mau ăn chóng lớn nèeee[/QUOTE
Doanh Doanh post hình Thuận lên đi :D, đảm bảo sau vụ này Thuận sẽ hậu tạ bằng mấy em mèo kaka =))
 

hathu08

Active Member
anh Thuận đang chơi bài làm ngơ kìa, đụng đến vấn đề cá nhân là anh lặn ngay đúng không :))
tình hình bọn nhóc thế nào rồi anh?
 

thuan81

Active Member
Ôi, chúc mừng anh Thuận, em thì em thấy thằng vàng chắc là con của bobby rồi :X. Thực ra lông nhuộm như fiona thì sinh con ra đủ các màu cơ mà em vẫn cứ cho rằng là con của bobby, xem lớn lên mặt có ngầu như bố không là biết liền mà anh.
.
Thằng vàng này là bé kế út nhưng nó vẫn bé hơn bé út luôn em!:( chỉ có cái lanh và lớn tiếng thôi!anh ẵm nó lên là nó la làng liền! kiểu này là kiểu Bobby nè !:))

@chị Sheryl : em thích màu đen lắm chị ạ, nhìn xmen lắm :x với lại cái lũ màu đen nhìn kiểu gì cũng thấy chúng nó sang sang mà thông minh cơ.
@ anh Thuận : hì, em bảo với anh rồi mà, càng ở lâu trên vietpet thì lại càng tham anh ạ :)) mà anh đừng khen em tham làm em sướng :D bấy lâu nay em vẫn nhìn chị Nhung mà ngưỡng mộ (em nói thật lòng đấy chị Nhung ạ :) ) giờ đã có người công nhận em tham hơn chị Nhung, hờ, tối nay làm thịt thằng Nim ăn mừng thôi :))
Mà anh ơi, bé Fiona tự vượt cạn hả anh? giỏi quá
Anh cũng thích màu đen xì y như em vậy!:love struck: nhìn tụi nó ngầu lắm!chắc bé Fiona biết anh thích màu đen nên cho ra một đóng đen xì nè!:love struck: Fiona sinh giỏi lắm em chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng là cho ra đời hết các baby !giờ anh đang nghĩ không biết đặt tên gì cho lũ trẻ nữa!
Anh cũng đang có dự tính như em nè!chỉ có cách ăn thịt hết lũ nhóc thì tình thương mới trọn ven không san sẻ =)):nailbitting:

Chúc mừng anh, nhà đã nhiều mèo xinh rồi nay lại cho ra đời thêm 4 nhóc nữa, sẽ khiến nhiều người phải ghen tỵ đây hehehe, cẩn thận có kẻ nào đó (ví dụ là em chả hạn) quyết tâm lặn lội vào tận Bến Tre để ôm mấy em nhà anh ra đấy :)) (tất nhiên là anh sẽ không biết) :))
Chuẩn chị ơi =))
Em trêu a tý vậy thôi chứ chúc a sớm tìm đc "1 nửa" nhá :) Có tin vui j thông báo cho anh chị em trên VP biết với nha anh:love struck:
hìhì nuôi nhiều nhóc oải lắm em!nhưng các bé nhà anh chắc nó biết thân nên không nhõng nhẽo lắm!chỉ có mấy baby miu này thôi là hơi vất vả !cả tuần rồi anh có ngủ yên đâu!lúc Fiona chưa sinh thì anh ngủ mập mờ !rồi giờ sinh rồi anh lại thức canh cho tụi baby ti cho đều!:angel:
ráng thêm 2 ngày nữa là bỏ luôn!:))

Theo sinh học mà nói thì đàn con của Fiona hòan tòan có thể là con của cả Heo và Bobby đấy chứ. Nó phụ thuộc vào trứng nào thụ tinh với tinh trùng nào (mà thời điểm ấy thì cả Heo và Bobby cùng tác chiến còn gì:)))
Xin chúc mừng Thuận :love struck: :love struck: :love struck:
cảm ơn bạn!mà công nhận cả hai đứa Heo và Bobby hợp tác ghê thật!:)) nhưng mà hầu như là con của Heo !chỉ có thằng màu vàng là nghi như em Nhung nói thôi!nhiều khi đó là kiểu gen của Fiona!


Có cả trường hợp này hả bạn :worried::worried: lần đầu nghe nói tới đó ... 3 đứa ... chẹp chẹp :sick: :nailbitting:
đúng rồi em cả ba đứa luôn =)) đứa hành sự đứa đứng chờ,anh có post mấy tấm hot ở trang trước đó :))
Ha ha, vậy là anh Thuận lại được dịp giặt tã lót cho đàn con mọn rồi, chúc mừng chúc mừng.
hihi lúc mới đón ra mình dùng khăn lau thì nó đã cho sản phẩm vào bàn tay rồi Cương ơi!lợi hại lắm đó:))
Thuận sau này có cưới vợ thì nhớ phải có thêm một tiêu chuẩn nữa là phải yêu quý mèo nhé , .Hy vọng ko phải rơi vào hoàn cảnh của Cương và mình nhé .
hìhì em sẽ ghi nhớ lời dặn chân tình của anh Dũng!>:D< mai mốt quen cô nào em sẽ hỏi trước luôn!

hihi, mèo thì anh em mình nói với nhau hoài rồi, giờ nói đến người đi anh, em xin bật mí với cả nhà là anh Thuận chẳng những không hề "già" mà còn rất teen và đẹp trai nhá, cao trên 1m72 nhá, :)) a Thuận, bữa nào em post hình tự sướng của anh lên diễn đàn cho a kén vợ nhé, hehehe, lấy được vợ không được quên ơn em đấy.
Chúc các bé mau ăn chóng lớn nèeee
Em mà post hình anh là anh nghỉ chơi em luôn đó nha!:shame on you: Mà hình của em mới là xinh !bảo đảm nếu anh post hình em thì mấy anh ở diễn đàn lại phải "Tôi đã rung động khi nhìn thấy em Doanh":)):love struck:
 

thuan81

Active Member
oa, giờ này còn đông vui nhộn nhịp ghê:D, biết tiểu sử nhà hai ông này mà chả dám trêu, hôm nay có người thú nhận, khéo ngày mai lại ra ngoài đường chứ chả chơi =))
Doanh Doanh post hình Thuận lên đi :D, đảm bảo sau vụ này Thuận sẽ hậu tạ bằng mấy em mèo kaka =))
Không đâu chị Hoa ơi!cả anh Dũng và Cương dám hy sinh vì bạn mà!:-bd kiểu này em càng phải cảm ơn đó!
Chị xúi em Doanh nha!em Doanh manh động là em kiếm cả chị tính nợ đấy!:(
 

ngudaymuon

Active Member
Không đâu chị Hoa ơi!cả anh Dũng và Cương dám hy sinh vì bạn mà!:-bd kiểu này em càng phải cảm ơn đó!
Chị xúi em Doanh nha!em Doanh manh động là em kiếm cả chị tính nợ đấy!:(
E đã có dịp mục kích gương mặt đẹp trai xì teen của a Thuận roài :D hôm đó Ngọc gửi ảnh cho em mà không bếit em lưu vào máy tính nào, hôm nay đi almf tìm máy này không có, về nàh tìm lại. Không ai Up thì em Up :D
chúng ta phải có nghãi vụ tìm vợ cho a Thuận chứ, cứ để a đi chụp ảnh hot của Fiona thế này thì chết à :)) Mấy năm nưũa lại thấy a tay nhặt lá, chân đá ống bơ thì ai chăm tụi nhỏ bây giờ hả anh :D
Mà a chỉ giỏi cái vụ vác tù và hàng tổng, chuyện cuả mình không xong còn đòi đi ghép Ruồi và Phú :D
 
Top