• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bé mèo BOOM!

D_P_HOA

Active Member
Hic, em chưa làm vệ sinh tai cho mèo bao giờ, chẳng biết phải làm ntn, với lại hôm tới được 2tháng cũng phải nhờ anh Chiền đến tiêm phòng bệnh cho BOOM, nhân tiện em sẽ hỏi luôn vì em cũng lo vụ bọ tai nữa ấy chị ah :(



Tại hôm đầu BOOM mới về cô bé nhà em làm vệ sinh nhà tắm nên sàn nhà bị ướt, thế là BOOM chê mới đi vào góc nhà, sau đó em đã cố gắng xoá sạch dấu rồi mà con bé vẫn phát hiện ra, sau vẫn cứ ị là đi vào đúng góc ấy :((
ôi chữa vụ này hơi khó đó nhỉ :)), nó thành thói quen mất rồi :(, à còn tai thì mới đầu về chị chỉ mới lau nhè nhẹ, sau rồi cứ ngồi lột hết tai bọ nó ra, mới đầu chúng quẫy và tức tối lắm :D, về sau thanh quen nó mặc kệ, chị cũng mạnh tay cứ lọt hết cả tai nó cho bông thấm cồn vào lau em ạ
 

Beambeam

Active Member
đâu, hình như là có đề cho ai thật sự yêu mèo đó chứ :)), nhưng xếp hàng dài cả đống nên người như mình khó chờ dc lắm =))




Nghe nhà Beam nói lại thấy thèm rồi, đành phải nén cơn nghiện lại vậy không thêm bây giwof là chết :D

à còn vụ off, hôm qua mannhj miệng thế nhưng hôm nay lại co hết cả lại :D, tôi hôm qua về bảo con trai là chủ nhật đi off, nó bảo mẹ quên à :D chủ nhật con đi tham quan cùng lớp , không hai mẹ con đi thì lấy ai dèo ai bê mèo đi bây giờ :((, ở nhà cho nó đi chơi để giỏ xe thì chả sao vì chỉ đi lòng vòng quang Hà đông, bây giờ sang tận Linh đàm thì chả nhẽ cứ để cả bọn ngồi giỏ xe à :D
Hic, em không biết đâu, bắt đền chị đấy :((
 

binhboong

Member
Mình cảm ơn bạn nhiều. Thế bạn đã nghĩ được tên cho bé mèo chuẩn bị đón về chưa? Bé của bạn là trai hay gái thế? Bé cũng rất đẹp, hihi, cũng xin được chúc mừng bạn nha :beer
tkss beam.mèo mình là mèo cái,chắc cuối tuần sau thì rước về.nó vừa tròn vừa béo lắm đang định đặt tên là Lợn xù
:D:D:D:D:D
 

thuan81

Active Member
ôi chữa vụ này hơi khó đó nhỉ :)), nó thành thói quen mất rồi :(, à còn tai thì mới đầu về chị chỉ mới lau nhè nhẹ, sau rồi cứ ngồi lột hết tai bọ nó ra, mới đầu chúng quẫy và tức tối lắm :D, về sau thanh quen nó mặc kệ, chị cũng mạnh tay cứ lọt hết cả tai nó cho bông thấm cồn vào lau em ạ
em cũng bạo lực y như chị Hoa vậy mà tay em nó khá to nên em chơi luôn cái tâm bông quấn thêm bông gòn thụt nó như thụt hang cua vậy!tụi nó khoái mà gù gù gù hehehe
 

Sheryl

Active Member
chị Hoa ơi, mấy đứa nhà chị còn bé, chị cho vào cái làn quần áo rồi mang đi được mà ;;). Chả biết tả thế nào >_<. Cái làn như làn nhà cun0206 bỏ 6 đứa trẻ con vào chụp ảnh đấy chị :D. Buộc dây lại rồi đèo sau xe :p. Nói chung là cố gắng đi chị ;;).

@mẹ bé beam: nhà mình còn lọ fay repel (khử mùi và chống ị bậy) , hồi xưa thằng ren ị bậy mình cũng dùng để khử mùi và đuổi nó. nhà bé beam ở chỗ nào tiện mình mang qua cho :D.
 

beheoxinhxan

Active Member
Chuyện đi vs, Beam thử lấy dấm lau chỗ nó đi xem sao. Bông thì không ị, mà cứ 1 chỗ đái lúc mới về. Lau, chà kiểu gì hôm sau nó vẫn đái chỗ đấy. Thế mà khi chị dùng dấm để tẩy thì hết luôn:)
 

D_P_HOA

Active Member
chị Hoa ơi, mấy đứa nhà chị còn bé, chị cho vào cái làn quần áo rồi mang đi được mà ;;). Chả biết tả thế nào >_<. Cái làn như làn nhà cun0206 bỏ 6 đứa trẻ con vào chụp ảnh đấy chị :D. Buộc dây lại rồi đèo sau xe :p. Nói chung là cố gắng đi chị ;;).

@mẹ bé beam: nhà mình còn lọ fay repel (khử mùi và chống ị bậy) , hồi xưa thằng ren ị bậy mình cũng dùng để khử mùi và đuổi nó. nhà bé beam ở chỗ nào tiện mình mang qua cho :D.
có phải cái này không :D,
[/IMG]

ờ chị buộc nó vào để ra đằng sau nhỉ :)), tại quen đi đâu cũng lôi thằng cu nhà chị đi với lại bọn mèo cho ra ngoài đường toàn để giỏ xe hoặc ôm trên tay đấy chứ, nhưng cho cả 3 đứa vào làn thì chật lắm đấy :))
 

Sheryl

Active Member
có phải cái này không :D,
[/IMG]

ờ chị buộc nó vào để ra đằng sau nhỉ :)), tại quen đi đâu cũng lôi thằng cu nhà chị đi với lại bọn mèo cho ra ngoài đường toàn để giỏ xe hoặc ôm trên tay đấy chứ, nhưng cho cả 3 đứa vào làn thì chật lắm đấy :))
Đúng đúng cái này :D. Không chật đâu chị, nhà em 3 đứa to hơn nhiều mà cho vào cái lồng chỉ to hơn cái làn này một tí thôi ạ. Gió lạnh chị trùm cho chúng nó cái khăn ra ngoài là ok :D.
 

D_P_HOA

Active Member
Đúng đúng cái này :D. Không chật đâu chị, nhà em 3 đứa to hơn nhiều mà cho vào cái lồng chỉ to hơn cái làn này một tí thôi ạ. Gió lạnh chị trùm cho chúng nó cái khăn ra ngoài là ok :D.
hê hê, hâm mộ mấy bé nhà em lắm đấy nhé :)), ngày xưa mà Nhi nó đến nhà chị biết đâu Hittle đang ở với mình rồi :D
 

Sheryl

Active Member
hê hê, hâm mộ mấy bé nhà em lắm đấy nhé :)), ngày xưa mà Nhi nó đến nhà chị biết đâu Hittle đang ở với mình rồi :D
Hihi, chủ nhật chị lồng làn xách chúng nó sang Linh Đàm gặp lũ giẻ lau nhà em, Hitle là hoang dã nhất đấy chị ạ, gặp nó là chán luôn đấy :)).
 

D_P_HOA

Active Member
Hihi, chủ nhật chị lồng làn xách chúng nó sang Linh Đàm gặp lũ giẻ lau nhà em, Hitle là hoang dã nhất đấy chị ạ, gặp nó là chán luôn đấy :)).
Mấy cái rẻ lau nhà em chán chưa, chị đang bảo Cường Kt có đi được màng theo bị to đùng vào :D, kiểu gì về chả có thêm cái rẻ lau =))

à thôi đi ngủ đây không mai lại dậy muộn thì chít :D, hôm nay đã dậy muộn rồi đó , hơn 6h30 mới dậy, tất tả cho bọn mèo ăn :D, còn con thì cho nhịn đói đèo đi học =))
 

Beambeam

Active Member
chị Hoa ơi, mấy đứa nhà chị còn bé, chị cho vào cái làn quần áo rồi mang đi được mà ;;). Chả biết tả thế nào >_<. Cái làn như làn nhà cun0206 bỏ 6 đứa trẻ con vào chụp ảnh đấy chị :D. Buộc dây lại rồi đèo sau xe :p. Nói chung là cố gắng đi chị ;;).

@mẹ bé beam: nhà mình còn lọ fay repel (khử mùi và chống ị bậy) , hồi xưa thằng ren ị bậy mình cũng dùng để khử mùi và đuổi nó. nhà bé beam ở chỗ nào tiện mình mang qua cho :D.
@ chị Hoa: Đấy chị Hoa thấy không, ai cũng mong chị, cố gắng đi chị nhé, em không biết đâu đấy :((
@Sheryl: cảm ơn bạn nhiều nhiều nha, thế thì phải hỏi ở đâu tiện cho bạn chứ, hihi, nếu được thì cho mình xin địa chỉ mình qua tận nơi không thì chiều CN này off mang giùm mình được không :blusshing:
 

Beambeam

Active Member
Chuyện đi vs, Beam thử lấy dấm lau chỗ nó đi xem sao. Bông thì không ị, mà cứ 1 chỗ đái lúc mới về. Lau, chà kiểu gì hôm sau nó vẫn đái chỗ đấy. Thế mà khi chị dùng dấm để tẩy thì hết luôn:)
Thế hả chị, vậy thì chắc em phải dùng dấm lau rồi đi tìm mua thêm lọ chống ị bậy thôi chị ah, em vừa mới biết có lọ chống ị bậy dành cho tụi này, hôm qua thấy cái thau tè nhiều, em sợ BOOM nghịch dính vào người mới đem đổ đi, thế là sáng nay con bé thấy cái thau sạch, lại nhảy ra đúng cái chỗ góc nhà hay ị mà tè lấy tè để, đúng là con nít, haizz :whew:
 

thuan81

Active Member
Đúng đúng cái này :D. Không chật đâu chị, nhà em 3 đứa to hơn nhiều mà cho vào cái lồng chỉ to hơn cái làn này một tí thôi ạ. Gió lạnh chị trùm cho chúng nó cái khăn ra ngoài là ok :D.
có cái túi du lich của Mèo !anh thấy tiện dùng lắm nhất là mùa đông các bé mang ra đường sẽ ấm áp hơn!hơn nữa không ai nhìn thấy biết mình chở con gì trong đó!hình như là khoảng 300k gì đó lúc trước anh được tặng nên không nhớ rõ giá!
 
Mấy cái rẻ lau nhà em chán chưa, chị đang bảo Cường Kt có đi được màng theo bị to đùng vào :D, kiểu gì về chả có thêm cái rẻ lau =))

Nói nhỏ còn có cái mà mang về, chứ chị oang oang thế có mà có cái lông mèo cũng chả có chị ạ.....:doh:

à thôi đi ngủ đây không mai lại dậy muộn thì chít :D, hôm nay đã dậy muộn rồi đó , hơn 6h30 mới dậy, tất tả cho bọn mèo ăn :D, còn con thì cho nhịn đói đèo đi học =))
ặc ặc....mẹ thế này đây:wall:...............
 

D_P_HOA

Active Member
có cái túi du lich của Mèo !anh thấy tiện dùng lắm nhất là mùa đông các bé mang ra đường sẽ ấm áp hơn!hơn nữa không ai nhìn thấy biết mình chở con gì trong đó!hình như là khoảng 300k gì đó lúc trước anh được tặng nên không nhớ rõ giá!
Cả đêm hôm qua trằn trọc suy nghĩ rồi Thuận ạ :D, quyết tâm đầu tư 1 cái bị thật to :D, quả này lời to rồi,đầu tư không uổng =))

ặc ặc....mẹ thế này đây:wall:...............
Hừm đáng lẽ nó phải nấu cho mẹ ăn mới đúng đấy :))
 
Cả đêm hôm qua trằn trọc suy nghĩ rồi Thuận ạ :D, quyết tâm đầu tư 1 cái bị thật to :D, quả này lời to rồi,đầu tư không uổng =))



Hừm đáng lẽ nó phải nấu cho mẹ ăn mới đúng đấy :))
Ko phải đầu tư bị đâu, mang bao tải đi chị, em to khoẻ, em xin nhận trách nhiệm bê vác cho ;;)
 

Beambeam

Active Member
Ko phải đầu tư bị đâu, mang bao tải đi chị, em to khoẻ, em xin nhận trách nhiệm bê vác cho ;;)
Ôi trời ơi, ông cứ vác được thân ông đi là mọi người vui rồi, hôm đấy đông vui lắm đấy, không đi sau đừng tiếc nuối nhé, nhiều em xinh lắm đấy, Bjm cũng sắp đến tuổi kén vợ rồi còn gì :p
 

Sheryl

Active Member
Em ở chợ khâm thiên, còn đi làm ở Yên Hòa (Trung Hòa), chị ngắm nghía xem có tiện không :D. Cái lọ nhà em chính là lọ chống ị bậy đấy ạ ;;).
 

Sheryl

Active Member
Em ở chợ khâm thiên, còn đi làm ở Yên Hòa (Trung Hòa), chị ngắm nghía xem có tiện không :D. Cái lọ nhà em chính là lọ chống ị bậy đấy ạ ;;).
 
Top