• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Meo...Meo...Meo...có bốn chú mèo!

thuan81

Active Member
Chúc mừng Thuận sắp lên chức Ông Ngoại :D,
à mà cho chị hỏi thế Fiona bao nhiêu tháng thì có bầu lần đầu tiên, tại chị nuôi hai đứa tuy giờ nó mới bé , nhưng sợ chúng nó tuổi trẻ tài cao =))nhanh có em bé thì khổ chị :)), mà chị muốn cho đi làm công công cả lượt thì b......é Long không cho :D, nó li luận là con người có quyền thì mèo cũng phải có quyền chứ :)) ôi nhiều thứ lắm

P/S à bé mới nó cũng gần giống Fiona nhà Thuận, có 1 dọc trắng ở mũi Thuận ạ:))
hìhì thì cùng cha mà chị!em thích tính Fiona nên muốn có thêm em gái của Fiona nữa !cả tên em cũng đặt rồi đây!nhưng nếu chị Hoa bắt thì em không bắt nữa !nhưng chị phải chụp hình bé cho em xem mãi đó!
 

Rubysxi

Member
10 ngày nữa là Fiona sinh rồi hả anh? Mong quá đi mất.
Bữa này bận quá, thỉnh thoảng mới vào ngó Vietpet được tí, thấy hình của Fiona là không chịu được
Hi vọng, hi vọng bé mẹ tròn con vuông.
Anh Thuận sắp tới chắc bận bịu lắm lắm đây.
 

thuan81

Active Member
10 ngày nữa là Fiona sinh rồi hả anh? Mong quá đi mất.
Bữa này bận quá, thỉnh thoảng mới vào ngó Vietpet được tí, thấy hình của Fiona là không chịu được
Hi vọng, hi vọng bé mẹ tròn con vuông.
Anh Thuận sắp tới chắc bận bịu lắm lắm đây.
anh cũng đang lo cho bé Fiona lần này do thằng Heo nó to xương quá! Mong là bé Fiona sẽ sinh dễ dàng !
 

thuan81

Active Member
anh cho em lên chức mẹ nha!chiu không nào hehehe!nếu chịu thì cho anh hay sớm nhá!:))=)):love struck::love struck:
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Hi, anh Thuận nuôi mèo mát tay quá ta, các em mèo cái cứ liên tục thế này cũng mệt lắm đây.
 

Beambeam

Active Member
Nhà anh Thuận sắp sửa thành trang trại mèo đến nơi rồi...Phải đổi lại tên topic thành "Meo...meo...meo cả một trang trại mèo" thôi..
 

Beambeam

Active Member
:D tại Anh kén quá chứ đâu phải tại xấu :)), đùa thôi, Long nó cũng là thằng ngố ý mà, chả biết cái gì cả :D, hay nó lừa mình không biết. Ngày nào nó cũng hỏi chị là bọn mèo nó nói gì, chị cứ đùa nó là nó bảo Bò Long =))=)), Bò Long hôm nay ở nhà ăn vụng , lười học đánh Anh mèo đủ các kiểu.

à Fiona mang bầu trong nó yêu nhỉ, thế nuôi nó mấy tháng thì nó mang bầu hả Thuận, chị lại đang lo, mình thì muốn thằng Bop thanh Công công mà Long nhà chị nó không chịu bực thế vì thấy mọi người bảo nuôi mèo tây đẻ vất vả , mà minh đi cả ngày sợ không chăm được :((. Lúc trước nuôi 1 con mèo ta thích cực, nó như một con chó giữ nhà và khôn cực kỳ, mỗi tội nó mắn quá, mà mình có biết là triệt sản đâu, nếu không bây giờ chả bị câu trộm mất. Nếu được nuôi lại chị vẫn thích nó,Long nó ăn vạ làm chị phải kiếm cho nó bé khác, lúc trước mình biết có mèo anh lông ngắn thì cố tha bằng được về. Nhưng bây giờ nuôi hai đứa này cũng thích vì chúng cũng ngoan ngoãn , béo ú và sạch sẽ. Tối về, chị cơm cơm nước xong lại làm osin cho chúng nó , xong các anh chị chủ mèo lại quay ra biểu diễn các trò cho osin =)) trông buồn cười lắm Thuận ạ
Hihi, hồi trước em cũng nuôi 1 con mèo ta khôn y như chị tả ấy, mèo trắng khoang đen đầu đội mũ màu đen, mà thực sự thì cho đến giờ nuôi bao nhiêu mèo rồi em vẫn thấy em mèo ta đó là khôn nhất, mà nếu bây giờ vẫn còn thì "em" í cũng phải 12 tuổi rồi..
 

D_P_HOA

Active Member
Hihi, hồi trước em cũng nuôi 1 con mèo ta khôn y như chị tả ấy, mèo trắng khoang đen đầu đội mũ màu đen, mà thực sự thì cho đến giờ nuôi bao nhiêu mèo rồi em vẫn thấy em mèo ta đó là khôn nhất, mà nếu bây giờ vẫn còn thì "em" í cũng phải 12 tuổi rồi..
Hê hê, chị già rồi lẩm cẩm em ạ :D, đã hỏi Thuận mấy lần rồi, chị sợ mèo chửa đẻ lắm, em mèo ta cũ mà không bị mất thì bây giờ nó cũng phải 10 tuổi rồi, xinh cực nhưng đanh đá lắm, nó như con chó ý, ai đến nhà mà nhất là trẻ con không cẩn thận nó đuổi cho te tua :)) nhưng nó mắn quá đi mất, nhà chị ở khu tt cao tầng mà nó kêu đêm thì thôi rồi lượm ơi :D. Mình nghĩ hồi đó chắc hàng xóm họ ghét mình lắm.
Bây giờ mới biết có mèo anh lông ngắn thích quá nhưng lại rước mấy em lông dài mất rồi, nhưng trông chúng nó cũng đáng yêu lắm. Sợ nhất là khoản rụng lông, bà thấy mắng chết nên cứ mỗi lần chúng nó tắm chị lấy lược chải thật mạnh. Tối qua mới tắm, lúc chúng ngồi trong chậu nước còa cho ra hết nên lúc khô lông cũng thấy đỡ :))
 

thuan81

Active Member
Nhà anh Thuận sắp sửa thành trang trại mèo đến nơi rồi...Phải đổi lại tên topic thành "Meo...meo...meo cả một trang trại mèo" thôi..
hìhì anh sắp ra đường ở luôn rồi !trước khi thành mèo luôn!sáng nay Má anh bị mấy cái lông mèo chui vô miệng cứ cằn nhằn anh suốt!hic chic
 

Beambeam

Active Member
Hê hê, chị già rồi lẩm cẩm em ạ :D, đã hỏi Thuận mấy lần rồi, chị sợ mèo chửa đẻ lắm, em mèo ta cũ mà không bị mất thì bây giờ nó cũng phải 10 tuổi rồi, xinh cực nhưng đanh đá lắm, nó như con chó ý, ai đến nhà mà nhất là trẻ con không cẩn thận nó đuổi cho te tua :)) nhưng nó mắn quá đi mất, nhà chị ở khu tt cao tầng mà nó kêu đêm thì thôi rồi lượm ơi :D. Mình nghĩ hồi đó chắc hàng xóm họ ghét mình lắm.
Bây giờ mới biết có mèo anh lông ngắn thích quá nhưng lại rước mấy em lông dài mất rồi, nhưng trông chúng nó cũng đáng yêu lắm. Sợ nhất là khoản rụng lông, bà thấy mắng chết nên cứ mỗi lần chúng nó tắm chị lấy lược chải thật mạnh. Tối qua mới tắm, lúc chúng ngồi trong chậu nước còa cho ra hết nên lúc khô lông cũng thấy đỡ :))
E đang bị doạ là mèo lông ngắn cũng rụng lông lắm chị ah, hai em mèo nhà chị tuy lông dài nhưng mà xinh xắn, khoẻ mạnh, ít rụng lông vậy là thích rồi. Em sẽ phải học tập chị tắm xong chải lông thật mạnh cho hết lông rụng mới được, bà nội ngoại nhóc nhà em cũng hay kêu ca lông mèo rụng lắm, may mà không ở cùng, thỉnh thoảng mới phải nghe thôi, hihi...
 

Beambeam

Active Member
hìhì anh sắp ra đường ở luôn rồi !trước khi thành mèo luôn!sáng nay Má anh bị mấy cái lông mèo chui vô miệng cứ cằn nhằn anh suốt!hic chic
Hihi, anh mà ra đường thì lấy ai chăm tụi mèo mẹ mèo con, mà việc gì chứ việc đó thì em luôn sẵn sàng xắn tay áo đấy nha...Haha, may mà vuhungcuongkta giờ này đang mải xắn quần đếm cây chứ không nghe anh than thở vậy là hắn lại "lên cơn thèm mèo" ngay đấy...:))
 

thuan81

Active Member
Hê hê, chị già rồi lẩm cẩm em ạ :D, đã hỏi Thuận mấy lần rồi, chị sợ mèo chửa đẻ lắm, em mèo ta cũ mà không bị mất thì bây giờ nó cũng phải 10 tuổi rồi, xinh cực nhưng đanh đá lắm, nó như con chó ý, ai đến nhà mà nhất là trẻ con không cẩn thận nó đuổi cho te tua :)) nhưng nó mắn quá đi mất, nhà chị ở khu tt cao tầng mà nó kêu đêm thì thôi rồi lượm ơi :D. Mình nghĩ hồi đó chắc hàng xóm họ ghét mình lắm.
Bây giờ mới biết có mèo anh lông ngắn thích quá nhưng lại rước mấy em lông dài mất rồi, nhưng trông chúng nó cũng đáng yêu lắm. Sợ nhất là khoản rụng lông, bà thấy mắng chết nên cứ mỗi lần chúng nó tắm chị lấy lược chải thật mạnh. Tối qua mới tắm, lúc chúng ngồi trong chậu nước còa cho ra hết nên lúc khô lông cũng thấy đỡ :))
Em nghĩ mấy người họ không thích con vật !chắc họ sẽ có cái nhìn rất lạ về những người như mình !tại em hay bắt mấy nhóc mèo và chó ra cửa hàng ngồi chải lông cho chúng nó!Mà họ đi qua cứ nhìn cười và lắc đầu!không hiểu chắc họ nghĩ gì luôn!llúc đó em cứ nói là'chải như vậy cho nó sạch' chứ chó với mèo hay rụng lông lắm!hi hi
lúc nãy em có gọi điện thoại cho bác Xanh rồi! bé xám đó là của chị đó! nhà Bác hôm qua mới có một đàn 3 nhóc nữa là màu trắng yêu lắm!
 

thuan81

Active Member
Hihi, anh mà ra đường thì lấy ai chăm tụi mèo mẹ mèo con, mà việc gì chứ việc đó thì em luôn sẵn sàng xắn tay áo đấy nha...Haha, may mà vuhungcuongkta giờ này đang mải xắn quần đếm cây chứ không nghe anh than thở vậy là hắn lại "lên cơn thèm mèo" ngay đấy...:))
hihi nhưng anh luôn quan niệm rằng !có phước cùng hưởng có họa cùng chia!nên anh sẽ cuốn các nhóc theo cùng anh luôn!hihi Vucuong không thấy online vắng lặng em ha!có vào lại xôn xao lên!
 

Beambeam

Active Member
Em nghĩ mấy người họ không thích con vật !chắc họ sẽ có cái nhìn rất lạ về những người như mình !tại em hay bắt mấy nhóc mèo và chó ra cửa hàng ngồi chải lông cho chúng nó!Mà họ đi qua cứ nhìn cười và lắc đầu!không hiểu chắc họ nghĩ gì luôn!llúc đó em cứ nói là'chải như vậy cho nó sạch' chứ chó với mèo hay rụng lông lắm!hi hi
lúc nãy em có gọi điện thoại cho bác Xanh rồi! bé xám đó là của chị đó! nhà Bác hôm qua mới có một đàn 3 nhóc nữa là màu trắng yêu lắm!
Ôi ôi, anh Thuận iu quý, đàn nhóc màu trắng nhà bác Xanh mới sinh là mèo gì vậy anh? Hic, nghe thấy mèo mới sinh là em lại không kìm được lòng...
 

Beambeam

Active Member
Ôi ôi, anh Thuận iu quý, đàn nhóc màu trắng nhà bác Xanh mới sinh là mèo gì vậy anh? Hic, nghe thấy mèo mới sinh là em lại không kìm được lòng...
Nhà bác ấy có mèo Anh lông ngắn hay mèo Batư lông ngắn không hả anh?
 

D_P_HOA

Active Member
E đang bị doạ là mèo lông ngắn cũng rụng lông lắm chị ah, hai em mèo nhà chị tuy lông dài nhưng mà xinh xắn, khoẻ mạnh, ít rụng lông vậy là thích rồi. Em sẽ phải học tập chị tắm xong chải lông thật mạnh cho hết lông rụng mới được, bà nội ngoại nhóc nhà em cũng hay kêu ca lông mèo rụng lắm, may mà không ở cùng, thỉnh thoảng mới phải nghe thôi, hihi...
Đo đó, em không muốn mèo rụng lông thì cứ rước em mèo không lông ý :D , trông nó xinh cực kỳ
 

D_P_HOA

Active Member
hìhì anh sắp ra đường ở luôn rồi !trước khi thành mèo luôn!sáng nay Má anh bị mấy cái lông mèo chui vô miệng cứ cằn nhằn anh suốt!hic chic
Thôi má cằn nhằn gửi ra đây chị nuôi giúp cho :D, đảm bảo xinh đẹp khỏa mạnh, thỉnh thoảng lại được ngắm ảnh nữa chứ :))
 
Top