• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình nhà ngudaymuon

Status
Không mở trả lời sau này.

hathu08

Active Member
ình ảnh lũ nhóc từng giờ một :( chị ơi cho cả nhà ngắm với :((
 
...Ngưỡng mộ nhà chị N lắm ý.....Mấy bé mèo bé nào cũng như thiên thần ý....Chị chăm sóc 1 lúc mấy bé liền (hình như ngày trước còn cả mấy bé mèo ta nữa thì phải ?!),vậy mà bé nào cũng sạch sẽ,mũm mĩm ..... :(....Mong bé còi mở mắt sớm....^^ Cứ nói thế thôi.Có khi sau này Còi là đứa lanh nhất đàn ý
Xù lành vết thương và các bé đang lớn từng ngày là vui lắm rồi...(Đến bao giờ Na nhà em mới sinh nhỉ :(( )....
Chị ơi,Em muốn mua 1 bé mèo ba tư thuần thì giờ có thể mua ở đâu được ạ!
Cảm ơn chị nhiều....!
 

ngudaymuon

Active Member
...Ngưỡng mộ nhà chị N lắm ý.....Mấy bé mèo bé nào cũng như thiên thần ý....Chị chăm sóc 1 lúc mấy bé liền (hình như ngày trước còn cả mấy bé mèo ta nữa thì phải ?!),vậy mà bé nào cũng sạch sẽ,mũm mĩm ..... :(....Mong bé còi mở mắt sớm....^^ Cứ nói thế thôi.Có khi sau này Còi là đứa lanh nhất đàn ý
Xù lành vết thương và các bé đang lớn từng ngày là vui lắm rồi...(Đến bao giờ Na nhà em mới sinh nhỉ :(( )....
Chị ơi,Em muốn mua 1 bé mèo ba tư thuần thì giờ có thể mua ở đâu được ạ!
Cảm ơn chị nhiều....!
Nhà chị có hai bé mèo ta, nhưng giờ hộ khẩu đang bên mẹ đẻ chị, có bé Béo và bé Bi. :)
Cảm ơn em đã dành tình cảm cho mấy nhóc nhà chị, chẳng phải là mấy nhóc nhà chị xinh đâu, tại tụi nó là mèo con, mà mèo con thì đứa nào cũng là thiên thần cả em ạ. Chúng nó đáng yêu, dễ thương, đứa nào cũng thế. :)
Chị thấy có vài bạn đang rao bán mèo ba tư trên diễn đàn đấy, em thử đọc xem. Phải có ba bốn bạn rao mà, trong mục rao vặt ý.
 

Sheryl

Active Member
Nghỉ Quốc khánh chắc đã ngủ dậy muộn lại nằm ườn rồi :((. Mong ảnh các bé mở mắt quá :((.
 

bjkb4b0n

Member
Nhìn mấy bé này một lớn hơn thích quá chị N ha.hiihi.Ước gì e cũng có một gia đình nhỏ như của chị N.hihi.Yêu thế
 

Kún¥êu

Member
-Em rất muốn đến thăm gia đình chị, nhưng khổ 1 nỗi là đi làm về muộn quá, lại vất vả thành ra cứ về đến nhà là chỉ muốn ngủ. Hôm trước gặp chị ở đường Giải Phóng đúng lúc em vừa bước chân xuống xe đi làm về, muốn kéo chị lại hỏi thăm sức khỏe mấy em mèo lắm nhưng đường thì đông, em lại ngại vì chắc chị đang đi có việc với bạn :D. Để bao giờ các em ấy mở mắt hết nhất định em sẽ đến chơi nhà chị. Chỉ sợ đến đúng hôm có phụ mẫu chị ở đó thì ......
- Như 1 thói quen, ngày nào em cũng phải vào topic của chị ít nhất là 1 lần để ngắm nghía ảnh của mấy bé xinh xinh yêu yêu. Hôm nào mà không được nhìn thấy ảnh mới update là trong lòng cứ buồn buồn kiểu gì ấy :(
 

ngudaymuon

Active Member
Thương yêu

Cuộc sống vốn công bằng lắm, con à!
Mẹ muốn bù đắp thật nhiều cho con, cho những khiếm khuyết, những đau đớn mà con phải chịu. Vì thế mẹ yêu con nhiều hơn, quan tâm con nhiều hơn, cũng vì thế mẹ ghét các anh các chị của con :( Vì chúng xinh đẹp và khỏe mạnh. Mẹ có hâm quá không?
Con của mẹ đầy nghị lực sống, vẫn cố gắng vẫn đáng yêu như một đứa trẻ bình thường, vậy tại sao mẹ lại cho con là tật nguyền. mẹ thật có lỗi. Từ ngày hôm nay mẹ sẽ không khóc, không đau khổ, không dằn vặt mình nữa. Mẹ sẽ coi con như tất cả các a chị em khác trong nhà, sẽ đối xử công bằng, sẽ không cho là con thiếu sót, khiếm khuyết nữa. Vì vượt qua tất cả, con của mẹ vẫn kiên cường, ngoan ngoãn, vẫn đang cố gắng để sống, một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.
Có thể mai sau này, có người chê con xấu, có người chê con tật nguyền nhưng trong mắt mẹ, con là đứa trẻ khỏe mạnh, một đứa trẻ hoàn hảo trong mắt mẹ mình. Vì tình yêu mẹ dành cho con là không đếm được, nó lặn sâu trong trái tim mẹ. Mẹ hứa, không khóc nữa, con à.
Mẹ yêu lắm khuôn mặt con, bé nhỏ, dịu dàng trong tay mẹ! Thương yêu.
 

bizonzon

Active Member
Cuộc sống vốn công bằng lắm, con à!
Mẹ muốn bù đắp thật nhiều cho con, cho những khiếm khuyết, những đau đớn mà con phải chịu. Vì thế mẹ yêu con nhiều hơn, quan tâm con nhiều hơn, cũng vì thế mẹ ghét các anh các chị của con :( Vì chúng xinh đẹp và khỏe mạnh. Mẹ có hâm quá không?
Con của mẹ đầy nghị lực sống, vẫn cố gắng vẫn đáng yêu như một đứa trẻ bình thường, vậy tại sao mẹ lại cho con là tật nguyền. mẹ thật có lỗi. Từ ngày hôm nay mẹ sẽ không khóc, không đau khổ, không dằn vặt mình nữa. Mẹ sẽ coi con như tất cả các a chị em khác trong nhà, sẽ đối xử công bằng, sẽ không cho là con thiếu sót, khiếm khuyết nữa. Vì vượt qua tất cả, con của mẹ vẫn kiên cường, ngoan ngoãn, vẫn đang cố gắng để sống, một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.
Có thể mai sau này, có người chê con xấu, có người chê con tật nguyền nhưng trong mắt mẹ, con là đứa trẻ khỏe mạnh, một đứa trẻ hoàn hảo trong mắt mẹ mình. Vì tình yêu mẹ dành cho con là không đếm được, nó lặn sâu trong trái tim mẹ. Mẹ hứa, không khóc nữa, con à.
Mẹ yêu lắm khuôn mặt con, bé nhỏ, dịu dàng trong tay mẹ! Thương yêu.
Đứa nào đây chị? Và nhóc đó có vấn đề gì sao ạ?
 

ngudaymuon

Active Member
Thương yêu

Đêm, nỗi buồn lại đang lên, xót xa. Mẹ đã hứa mà ko làm được. Mẹ muốn những giọt nước mắt của mẹ làm con bớt đau, bớt xót. Trái tim mẹ đau nhói. Giấc ngủ của con sẽ ko giật mình nữa. Con sẽ không biết mẹ khóc đâu. Con là một đứa trẻ bình thường, không. Một đứa trẻ hoàn hảo, xinh đẹp trong mắt mẹ.
Mẹ sẽ không buồn, không khóc nữa đâu con.
 

thuan81

Active Member
có chuyện gì mà khóc vậy Nhung!bé nhà em có chuyện gì sao?!tự dưng khóc làm anh sốt ruột quá không biết chuyện gì nè!???:confused::(
 

hoalinh

Member
Bé còi mắt một bên bị hỏng ben kia thì bình thường .Mắt của bé bị chảy mủ . hic
 
chị ơi, không sao đâu chị. MÌnh nuôi hết các bé mà, không sợ bé bị đối xử tệ đâu. Bé ở nhà với bố, mẹ , với các anh chị em nên dù có thế bé sẽ vẫn được hạnh phúc chị ạ. Bum nhà em bị thế, em cũng xót xa lắm, nhưng em không khóc tí nào.EM cứ tự nhủ, thằng bé đáng thương, nhưng mình sẽ yêu nó nhiều, bù lai những gì mất mát mà nó phải chịu.
 

bjkb4b0n

Member
đúng rồi đó chị Nhung.E biết chị buồn nhưng mọi chuyện sẽ qua thôi chị.Bé Còi tuy có bị thiệt thòi hơn so với anh chị e của bé nhưng được chị yêu thương chăm sóc bé hp mà chị.Dù bé có ra sao thì trong mắt chị và mọi người bé vẫn luôn luôn xinh đẹp chị à
 

meonho124

Member
Chị ơi không sao đâu bé đâu có mù hẳn bé còn bên mắt kia cơ mà sau này lớn bé sẽ tinh ranh nghích ngợm lắm , ông trời luôn công bằng mất cái này sẽ được cái kia , bé sẽ luôn hạnh phúc bên chị như những bé khác của Xù , chị có Xù dũng cảm Gấu tuyệt vời , giờ có thêm 4 thiên thần đẹp tuyệt 1 thiên thần còn đặc biệt dũng cảm tuyệt vời nữa , vui lên chị ơi .
 

Mimi83

Member
Bé còi mắt một bên bị hỏng ben kia thì bình thường .Mắt của bé bị chảy mủ . hic
N à, như thế là mắt của Còi không chữa được sao? Cô không hiểu, chắc vẫn có cách chữa cho Còi chứ nhỉ?
 
Đêm, nỗi buồn lại đang lên, xót xa. Mẹ đã hứa mà ko làm được. Mẹ muốn những giọt nước mắt của mẹ làm con bớt đau, bớt xót. Trái tim mẹ đau nhói. Giấc ngủ của con sẽ ko giật mình nữa. Con sẽ không biết mẹ khóc đâu. Con là một đứa trẻ bình thường, không. Một đứa trẻ hoàn hảo, xinh đẹp trong mắt mẹ.
Mẹ sẽ không buồn, không khóc nữa đâu con.
Nhung à, Mi biết nếu nói rằng N đừng buồn, đừng lo lắng, đừng khóc, điều đó thật khó bởi mỗi bé mèo với N như một thành viên trong gia đình, như một người thân mà người thân bị đau thì làm sao mình ko buồn được cơ chứ. Nhưng hãy lạc quan lên nhé, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp, Còi sẽ ở với N, đó là điều chắc chắn đúng ko?, Còi thiếu may mắn & N sẽ yêu thương em ý nhiều hơn, đó là điều may mắn của Còi, cuộc sống đôi khi ko được như ý mình muốn, hãy nghĩ lạc quan lên nhé, ông trời ko bao giờ lấy hết của ai cái gì.
 

Sheryl

Active Member
Chị ơi, bé Còi thế nào rồi hả chị? Con Nhím chân đã đỡ hơn chưa?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top