• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những ngày bình yên ở nhà chị Gấu

hathu08

Active Member
Lâu lắm rồi em không thấy có tí thông báo tình hình gia đình gì cả chị ơi? mấy đứa thế nào rồi chị?
 

meonho124

Member
Hôm nay mới biết topic này của chị , em đọc hết 15 trang thích quá , như một bộ phim dài vậy
chị chụp ảnh và dẫn chuyện ở dưới hay quá , các bé mèo thì thật là xinh mượt mà chắc chị phải khéo chăm sóc và mát tay với chúng lắm , em xin bản quyền học tập 1 tí được không chị ơi >:D<
 

bizonzon

Active Member
Tình hình mới nhất là nhà chị Gấu mới có thêm 1 thằng mèo hoang (nguyên là mèo nhà hàng xóm, sau khi xây nhà xong bị đuổi cổ ra đường, lang thang ở khu đất gần nhà bizonzon), thằng này nó nhảy cửa sổ bếp vào nhà bizonzon, lên phòng bizonzon ngồi cửa đòi ăn, vào ăn hồn nhiên cơm trong bát của thằng Meo, ăn xong thì ngồi hồn nhiên liếm láp rồi... chui tọt vào gầm giường , chen ổ với thằng Meo, ++. Chắc tính định cư lâu dài luôn ở nhà bizonzon quá.
Khổ nỗi, thằng này bizonzon hay cho ăn nên ngày nào cũng sang xin ăn, nó lại còn là con rể của bizonzon nữa, hic (bụng Nhẹo to lắm rồi ý :(( )
 

hathu08

Active Member
:)) con cái nó tự nhiên thế là tốt chị ạ, đất lành mèo mới vào ở ké thế ;))
thế Meo có đánh nó không chị :d
Nhẹo được mấy tháng rồi chị? mong đến ngày con bé có con quá
 

hoalinh

Member
Chúc mừng bizonzon lên chức bà ngoại nhé .Nhìn thấy cái nickname bi zon zon sao tự nhiên thèm ăn bi zon zon hồi còn nhỏ xiu thời bao cấp thế .Mỗi lần di học về hay mua cái đó ăn .Bây giờ ko còn nữa
 

bizonzon

Active Member
@hathu08: thằng Meo đần nhà chị, thấy nó vào chen ổ lại còn nằm dịch ra cho nó nằm ké, rồi còn liếm tai liếm cổ cho nó mới sợ chứ, >"<. Chả đứa nào phản ứng giề, sao mèo nhà mình đứa nào cũng hiền cũng ngố thế này hả trời, T^T. Con bé Nhẹo thì được khoảng 5-6 tuần rồi em ạ, bụng to uỳnh oàng mà thi thoảng vẫn nhảy tường đi chơi, :-w
@anh hoalinh: ơ, bao cấp hả anh, em nhớ là hồi em nhóc nhóc ra chợ vẫn có mà, quang gánh thủng mủng, bi ron ron đầy ăm ắp ấy, ròn tan, sướngggggggggg
 

hathu08

Active Member
em cứ thắc mắc sao nick bizonzon lạ thế, mà lại có người có nick gần giống, hóa ra là bim bim ạ? ;))
Mà chúng nó không cắn nhau là may rồi, em nuôi đứa nào cũng đanh đá xấu tính, thấy mèo lạ là bắt đầu bắt nạt, không biết giống chủ không ta :(
Em mọng Nhẹo sinh em bé thế, rình mãi rồi, lâu thế :( :( :(
 

thuan81

Active Member
Meo công công nhưng vẫn yêu cô vợ Nhẹo quá Bizonzon ơi!nhìn hai bé tình cảm mà .....:love struck:
gia đình hạnh phúc quá!
 

bizonzon

Active Member
em cứ thắc mắc sao nick bizonzon lạ thế, mà lại có người có nick gần giống, hóa ra là bim bim ạ? ;))
Mà chúng nó không cắn nhau là may rồi, em nuôi đứa nào cũng đanh đá xấu tính, thấy mèo lạ là bắt đầu bắt nạt, không biết giống chủ không ta :(
Em mọng Nhẹo sinh em bé thế, rình mãi rồi, lâu thế :( :( :(
Chắc ko phải vì nó là bimbim đâu em ơi, có khi bạn ấy thấy nick chị đẹp nên ké :D, đợt tới con bé Nhẹo nó sinh em bé, chắc chị sắm cái quang gánh với đôi thúng, chị em mẹ con gánh nhau đi 1 lượt các cô chú xin ăn quá, :rolling eyes:
 

bizonzon

Active Member
Meo công công nhưng vẫn yêu cô vợ Nhẹo quá Bizonzon ơi!nhìn hai bé tình cảm mà .....:love struck:
gia đình hạnh phúc quá!
Nó yêu vợ và yêu thêm ...1 thằng thái giám với một thằng mèo hoang nữa cơ anh ạ, thằng này chắc lưỡng tính :thingking:
 

ngudaymuon

Active Member
Nhẹo có khó tính lắm không em? E để ý gần đến thời gian này đừng cho bé chạy nhảy nhiều quá nhé :( Chuẩn bị tâm lí và nghiên cứu thật kĩ vụ mèo đẻ nha.
 

ZzGauzZ

Member
Thế tình hình là nhà zonzon có 4 đứa lớn rồi hả :D sắp có thêm vài bé tí ti nữa phải không :) dân số tăng chóng mặt :)) dù gái hay trai, chỉ 2 là đủ nhen :)) cứ đà này là sắm quang gánh sẵn trước ih nhe zonzon :smug:
 

bizonzon

Active Member
Nhẹo có khó tính lắm không em? E để ý gần đến thời gian này đừng cho bé chạy nhảy nhiều quá nhé :( Chuẩn bị tâm lí và nghiên cứu thật kĩ vụ mèo đẻ nha.
Nó lại dễ tính hơn ý chị ạ :D, ưỡn ẹo hơn, làm nũng hơn nên gọi nó cũng dễ hơn, vụ này là em thích nhất:love struck:. 1 tuần nay ăn cũng khỏe đột biến nữa, cơ mà nó có sán, hic. Con này trước có vụ em cho uống thuốc giun không thành, chả dám cho nó uống nữa, rồi nó chửa:(. Chửa to rồi chắc không tẩy được chị nhỉ :(, nhiều sán quá, sáng nay thấy 1 con bâu ở hậu môn nữa, hic :worried:
Chị nói chuẩn bị tâm lý và nghiên cứu kĩ vụ mèo đẻ tức là nghiên cứu cách hút dịch mũi cho mèo con ạ :nailbitting:
 

bizonzon

Active Member
Thế tình hình là nhà zonzon có 4 đứa lớn rồi hả :D sắp có thêm vài bé tí ti nữa phải không :) dân số tăng chóng mặt :)) dù gái hay trai, chỉ 2 là đủ nhen :)) cứ đà này là sắm quang gánh sẵn trước ih nhe zonzon :smug:
Hic, tớ vỡ kế hoạch :doh:. Lo nhất là cái thằng mèo hoang kia, dù nó là bố bọn trẻ con nhưng có vẻ không hiền như 2 thằng thái giám, không biết cứ cho nó đi ra đi vào nhà mình thế thì có nguy hiểm cho đàn nhóc ko nữa :worried:
 

ruồi bẹp

Active Member
Hic, tớ vỡ kế hoạch :doh:. Lo nhất là cái thằng mèo hoang kia, dù nó là bố bọn trẻ con nhưng có vẻ không hiền như 2 thằng thái giám, không biết cứ cho nó đi ra đi vào nhà mình thế thì có nguy hiểm cho đàn nhóc ko nữa :worried:
em cho rằng đến lúc Nhẹo đẻ chị nên chia rẽ đôi lứa nó đi, khó dự đoán thái độ của mèo đực trước mèo con lắm mà bố các cháu lại có cái máu hoang trong người sợ lại như sư tử thì khổ lắm.

còn cái vấn đề sán thì em nghe thiên hạ đồn là có một loại thuốc oánh chít được sán đấy chị, Nhẹo đẻ xong, mèo con cai sữa xong thì chị hãy cho Nhẹo tẩy giun coi chừng ảnh hưởng đến mèo con. Sán nhiều sẽ làm Nhẹo bị gầy đi và bụng trướng lên -_-
 

becan1987

Member
đúng rồi đấy, bạn để nhẹo đẻ xong đi rồi tẩy giun cho nhẹo, chứ để vậy ko tốt cho mèo , và cả mình nữa đấy
 

hoalinh

Member
Nó lại dễ tính hơn ý chị ạ :D, ưỡn ẹo hơn, làm nũng hơn nên gọi nó cũng dễ hơn, vụ này là em thích nhất:love struck:. 1 tuần nay ăn cũng khỏe đột biến nữa, cơ mà nó có sán, hic. Con này trước có vụ em cho uống thuốc giun không thành, chả dám cho nó uống nữa, rồi nó chửa:(. Chửa to rồi chắc không tẩy được chị nhỉ :(, nhiều sán quá, sáng nay thấy 1 con bâu ở hậu môn nữa, hic :worried:
Chị nói chuẩn bị tâm lý và nghiên cứu kĩ vụ mèo đẻ tức là nghiên cứu cách hút dịch mũi cho mèo con ạ :nailbitting:
Nhẹo ăn gì mà có sán thế .Mèo có sán nguy hiểm lắm dễ lây sang người lắm và cũng thể ôm ấp vào lòng hay cho nhảy lên giường .Bệnh sán chữa khó hơn giun , bi zonzon cho nó ăn gan lợn nhiều bị sán hả .Nhớ phải rửa tay xà phòng lifeboy trước khi ăn và sau khi bế vào lòng nhé
 

bizonzon

Active Member
Nhẹo ăn gì mà có sán thế .Mèo có sán nguy hiểm lắm dễ lây sang người lắm và cũng thể ôm ấp vào lòng hay cho nhảy lên giường .Bệnh sán chữa khó hơn giun , bi zonzon cho nó ăn gan lợn nhiều bị sán hả .Nhớ phải rửa tay xà phòng lifeboy trước khi ăn và sau khi bế vào lòng nhé
Úi, em còn suốt ngày vạch *** nó ra xem còn con sán nào không nữa chứ :worried:. Không phải tại ăn gan anh ạ, từ bé đến giờ nó chả ăn gì ngoài cơm cá bể với rau muống luộc, thi thoảng em đổi món thì ăn thịt gà hoặc pate whiscas thôi. Chả hiểu sao lại bị sán :((
 

hoalinh

Member
Em chưa đọc bài bệnh giun sán ở mèo lây vào người của bacsi chienviet rùi ,cực kỳ nguy hiểm em vào box sức khoẻ của mèo đọc lại mà xem
 
Top