• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo Xù ngố đáng ghét !!!

ngudaymuon

Active Member
Gấu!
Gấu vẫn ốm, người Gấu gầy, sờ vào lưng vào bụng những đốt xương cứ nhô ra...xót xa. Đã hai tuần, Gấu vẫn chưa khá hơn, cứ ăn rồi lại đi ra...Sao Gấu khổ thế??? Sao lại nuôi Gấu như thế? Như thế đâu gọi là nuôi? Chỉ một lời hỏi thăm xem trước kia Gấu ăn uống thế nào để điều chỉnh chế độ ăn uống cho Gấu, để xem Gấu mang bệnh từ nhỏ hay mới bị mà người ta cũng không trả lời, hay người ta sợ mang Gấu ra đòi nợ??? Con người nhẫn tâm thế sao? cần tiền đến thế sao?
Gấu tẩy giun, chưa bao giờ thấy mèo nào lắm giun đến như thế??? Mang Gấu về, vui mừng thì ít mà xót xa thì nhiều. Thương Gấu đứt lòng...
Sáng nay Gấu bị nặng hơn, không còn ngỏng đầu dậy gru gru khi được vuốt ve, cũng không quấn qiút chân khi được cho ăn nữa, có lẽ Gấu mệt. Phải mang gấu đi chữa bệnh, phải xa Gấu cho dù là một ngày, nước mắt lại trực chào ra...Một mình Gấu trong phòng, cô đơn, xin Gấu đừng nghĩ là mình bị ghét bỏ, xin Gấu đừng tủi thân, xin Gấu hãy mạnh mẽ kiên cường để mau khỏi bệnh. Xin Gấu...Gấu nhé.
Sợ cái cảm giác này, sao cứ tháy mất mát, cứ thấy lo lắng bồn chồn quá vậy. Ỉn sắp phải đi rồi, Gấu thì đang bệnh...Nỗi buồn cứ chồng chất lên. Trống trải.
 

nguyenthuy

Member
Chị ngudaymuon cố lên, em tin Gấu sẽ khỏe lại mau thôi. Chị cho Gấu đi BSTY chưa ạ? Chị đừng lo ạ, Gấu sẽ hiểu là chị chỉ muốn tốt cho em ấy thôi. Còn Ỉn, chị vãn có cơ hội gặp e ấy mà, chị ơi, vui lên nào, các bé nhìn chị buồn cũng sẽ ko vui đâu.
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
bạn phải cho em ý đi khám ngay đi. bệnh về đường tiêu hoá không chủ quan được đâu mà đừng để lâu ngày khó chữa lắm. Chúc em gấu nhanh chóng khỏi bệnh nha.
 
Gấu!
Gấu vẫn ốm, người Gấu gầy, sờ vào lưng vào bụng những đốt xương cứ nhô ra...xót xa. Đã hai tuần, Gấu vẫn chưa khá hơn, cứ ăn rồi lại đi ra...Sao Gấu khổ thế??? Sao lại nuôi Gấu như thế? Như thế đâu gọi là nuôi? Chỉ một lời hỏi thăm xem trước kia Gấu ăn uống thế nào để điều chỉnh chế độ ăn uống cho Gấu, để xem Gấu mang bệnh từ nhỏ hay mới bị mà người ta cũng không trả lời, hay người ta sợ mang Gấu ra đòi nợ??? Con người nhẫn tâm thế sao? cần tiền đến thế sao?
Gấu tẩy giun, chưa bao giờ thấy mèo nào lắm giun đến như thế??? Mang Gấu về, vui mừng thì ít mà xót xa thì nhiều. Thương Gấu đứt lòng...
Sáng nay Gấu bị nặng hơn, không còn ngỏng đầu dậy gru gru khi được vuốt ve, cũng không quấn qiút chân khi được cho ăn nữa, có lẽ Gấu mệt. Phải mang gấu đi chữa bệnh, phải xa Gấu cho dù là một ngày, nước mắt lại trực chào ra...Một mình Gấu trong phòng, cô đơn, xin Gấu đừng nghĩ là mình bị ghét bỏ, xin Gấu đừng tủi thân, xin Gấu hãy mạnh mẽ kiên cường để mau khỏi bệnh. Xin Gấu...Gấu nhé.
Sợ cái cảm giác này, sao cứ tháy mất mát, cứ thấy lo lắng bồn chồn quá vậy. Ỉn sắp phải đi rồi, Gấu thì đang bệnh...Nỗi buồn cứ chồng chất lên. Trống trải.
Chị ơi, đưa đi khám đi ! Hay gọi bác sĩ đến nhà cũng được. Em có số của anh Chiền, nick chienvet trên diễn đàn mình, anh nhiệt tình và giỏi nữa, 0977311712. Nửa đêm gọi anh cũng đến, chị mau mau cho Gấu khám bác sĩ đi!
 

ZzGauzZ

Member
Tội Gấu quá :( Mong bé mau hết bệnh, ăn uống, vui đùa lại bình thường. Chữa sớm chắc không sao đâu, chị đừng lo quá hen :)
 

keimoon

Member
Chị ạ! Chị cứ phải mang Gấu đi xem thế nào chị ạ! Để ở nhà mình không biết đường nào mà lần.
Qua thời gian vừa rồi, em ngộ ra 1 điều: Điều quý giá nhất trong cuộc sống là tâm hồn được bình yên , thanh thản. Bới vì khi ấy, mọi chuyện đều ổn với chúng ta, chúng ta bình yên là chúng ta hạnh phúc, mọi người xung quanh ta hạnh phúc, những thằng bé, con bé cũng hạnh phúc. Em nhớ lắm...
Hạnh phúc khi bên nhau chống đỡ với bệnh tật, hạnh phúc hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp...
Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Gấu.
 

chienvet

Chuyên gia thú y
Đúng là Gấu rất đáng thương!
Mình chắc chắn là từ khi ở nhà chủ cũ Gấu đã bị như thế rồi, đó là lý do mà người chủ cũ không trả lời những câu hỏi của chị Nhung. Gấu được tẩy giun, và kết quả ra rất nhiều giun, điều đó chứng tỏ Gấu đã được quan tâm như thế nào trước đó. Sáng nay được bác sĩ Báu gọi điện thông báo chị Nhung sẽ mang Gấu sang nhà bác để chữa bệnh. Mình nghĩ rằng chế độ chăm sóc đặc biệt của bác sẽ giúp Gấu nhanh khỏi bệnh hơn. Vì Gấu ở nhà chị được chăm sóc quá tốt, chị không thể vui khi thấy Gấu đói, Gấu đòi ăn...Tuy nhiên đấy là một điều bất lợi cho Gấu chị ạ. Vì đường ruột của Gấu đang rất yếu như em đã giải thích cho chị đó. Chị cứ yên tâm để Gấu ở đó chị nhé! Hy vọng Gấu sẽ nhanh khỏi để về với chị!
 

ngudaymuon

Active Member
Đúng là Gấu rất đáng thương!
Mình chắc chắn là từ khi ở nhà chủ cũ Gấu đã bị như thế rồi, đó là lý do mà người chủ cũ không trả lời những câu hỏi của chị Nhung. Gấu được tẩy giun, và kết quả ra rất nhiều giun, điều đó chứng tỏ Gấu đã được quan tâm như thế nào trước đó. Sáng nay được bác sĩ Báu gọi điện thông báo chị Nhung sẽ mang Gấu sang nhà bác để chữa bệnh. Mình nghĩ rằng chế độ chăm sóc đặc biệt của bác sẽ giúp Gấu nhanh khỏi bệnh hơn. Vì Gấu ở nhà chị được chăm sóc quá tốt, chị không thể vui khi thấy Gấu đói, Gấu đòi ăn...Tuy nhiên đấy là một điều bất lợi cho Gấu chị ạ. Vì đường ruột của Gấu đang rất yếu như em đã giải thích cho chị đó. Chị cứ yên tâm để Gấu ở đó chị nhé! Hy vọng Gấu sẽ nhanh khỏi để về với chị!
Cảm ơn e nhiều vì tình cảm và sự nhiệt tình e dành cho Gấu trong thời gian Gấu bị bệnh. Sau hôm e đến khám bệnh của Gấu không thấy đỡ, sáng nay lại đi ra nhiều và mùi nữa, chị đã rất lo lắng. Chị chở Gấu sang nhà bác Báu rồi. Đi đường thằng bé ngoan lắm, cứ ngồi yên trong hộp dù chị mở nắp hộp ra. Gấu nhìn chị, sao mắt Gấu trong và đáng yêu thế.
Bác Báu đã nghe tình hình về Gấu và nói chị cứ an tâm, không phải lo lắng gì, vì thể trạng của Gấu không đến nỗi quá yếu, nếu yếu quá Gấu sẽ được truyền nước. Để Gấu ở đó chị cũng an tâm phần nào, phần mà chị lo lắng nhất là sợ gấu nghĩ chị bỏ rơi nó, nó đã khổ quá rồi, đến chị mà cũng bỏ rơi nó nữa thì làm sao??? Thương nó quá...
Cảm ơn mọi người nhiều vì những lời động viên dành cho Gấu!
 
Khổ tâm nhất là thấy chó mèo mình nuôi bị bệnh mà không biết phải làm thế nào vì đã tìm đủ mọi cách mà không đỡ. Hi vọng Gấu nhanh khỏi để còn biết là mình đã hết khổ rồi.
 

KC123

New Member
Gấu mau khỏe chị nhớ. ...

em MIu nhà e hôm nọ bị kẹp chân vào cửa sắt phải lên Animal Care bó bột rồi ;-< thương quá.... người ta nói xương thì lành đc nhưng chắc chắn là không chạy nhảy như xưa đc nữa ... xương bàn chân phải trước của Miu bị vỡ lung tung ... không cố định lại như cũ đc ... HUHUHUHU sao Miu lại có thể bị như thế được chứ ... Cái hôm nó lên bó bột e không có trên đấy ... nghe mấy chị bác sĩ kể cả chiều nó không ăn gì chỉ nằm 1 chỗ ... người ta đi hết nó mới zám ăn 1 tí ... lúc bó bột thì nào nổi đóa lên cào mấy bác sĩ không thương tiếc ... e chỉ mong ngày đón Miu về :-<

Sau lần này e định cho Miu đi ABC nhưng không biết ABC ở đâu nữa ... chị giúp e với nhé :-< .... em Miu của e :-<
 

ngudaymuon

Active Member
Hôm nay trời Hà Nội hơi u ám, mưa nhẹ nữa, trời xám xịt nhưng nhà ngudaymuon lại có một tin vui. Ỉn đã trở thành thành viên chính thức nhà ngudaymuon rồi. Một lần nữa cảm ơn e chủ của Ỉn. Chị sẽ chăm sóc và yêu thương Ỉn hộ cả phần của e nữa, lúc nào nhớ Ỉn e có thể đến chơi với Ỉn bất cứ khi nào. :D
Chính thức giới thiệu cô nàng Ỉn đỏng đảnh, một thanh viên ghê gớm nhất nhà.

Đây là khuôn mặt mà khiến ngudaymuon mấy lần phát khóc khi tưởng phải xa con bé. :)Nghịch ngợm, phá phách, cái gì cũng giỏi. :))




Yêu Ỉn lắm cơ, một niềm an ủi trong khi a Gấu đang ốm. :( Người ta gọi là tia sáng hé ra trong cơn bão. :(
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Chúc mừng nhà ngủ dậy muộn thêm 1 thành viên chính thức nữa nhé. Em ỉn là anh lông dài phải không bạn, đáng yêu quá.
 

ngudaymuon

Active Member
Chân dung a Gấu ngố, a Gấu hiền lành đến quá đáng, toàn bị e Ỉn với e Xù bắt nạt thôi. Sao a Gấu không đầu gấu lên tý nào.




Gấu ơi, mau khỏi ốm về chơi với hai em, một bữa paty hoành tráng sẽ tổ chức để chào mừng e Ỉn và Gấu. :(
 

ngudaymuon

Active Member
Còn đây là cô nàng Xù béo ú, vừa đanh đá, vừa đỏng đảnh, lại khó tính khó nết. :) Nhưng mà vẫn yêu lắm. Tình hình là có khi phải giảm cân cho e Xù thôi, béo quá rồi.



Cái bị thịt nhà tôi đây. :)):))


 

ngudaymuon

Active Member
Chúc mừng nhà ngủ dậy muộn thêm 1 thành viên chính thức nữa nhé. Em ỉn là anh lông dài phải không bạn, đáng yêu quá.
Cảm ơn bạn, Bé Ỉn chắc là anh lông dài, tại mình cũng không rõ lắm. Chăm Ỉn rồi yêu thương nó, không xa được, thuyết phục mãi chủ cũ của Ỉn mới đồng ý cho Ỉn ở lại. Con bé dễ thương và xinh lắm. Yêu ơi là yêu. Thích nhà hoangmoccuong, nhiều mèo kinh khủng. Hôm e chiền đến thấy e kể là có ghé qua nhà bạn, mấy bé nhà bạn đứa nào cũng xinh xắn bụ bẫm. Một tình yêu đáng khâm phục dành cho các bé mèo.
 
Đợi em sửa xong nhà, rồi Gấu ổn định hẳn sức khỏe, chị tổ chức party thì nhớ cho cả nhà em làm khách mời danh dự với nhé :D
 

9669_9669

Member
Chúc mừng chị ngudaymuon nhé.Thế là ko bao h phải xa bé Ỉn nữa rồi.Thích quá
 

keimoon

Member
Đấy đấy đấy đấy.
Mừng quá! Thế là em không phải xúi giục chị làm người xấu nữa rồi, hí hí, phải thế chứ!
Vừa mừng vừa ghen tị vì những cái kết có hậu :((
Gấu thế nào rồi chị
 
Top