• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký của Boo và Bee !!!

à, suýt quên chị có kinh ngiệm trong viêc chọn chó con không. Em đang tính mua 2 chú chó con nhưng không biết chọn làm sao hết. mong chị giúp đỡ em ^:)^
 
Xin giúp em với.huhuhu.....

à, suýt quên chị có kinh ngiệm trong viêc chọn chó con không. Em đang tính mua 2 chú chó con nhưng không biết chọn làm sao hết. mong chị giúp đỡ em ^:)^
@@@.....Mọi ngừoi giúp em với ah! Bee nhà em tính đến hôm nay là mang thai dc 43ngày rồi,em mới tắm cho em nó xong thì dc chút thấy âm đạo có tiết ra 1 ít chất dịch nhầy màu nâu rêu.Em k biết đó là gì,nhưng em thấy lo quá k biết em nó có bị sảy thai hay bị gì k nữa :(:)(:)((.Em thấy lo quá! Ai có kinh nghiệm xin chỉ giúp em với......huhuhu......giúp em,giúp em với............

@ duongchulam : Cách chọn thì chị cũng k biết nhiều,nhưng đọc trên web thì thấy mọi ngừoi nói đầu gồ,mỏ ngắn,mắt lồi nhưng k lộ và dáng ngừoi nhỏ lùn....là đẹp.Nếu đạt chuẩn đó thì chắc là mắc lắm (khoảng 7triệu trở lên ah! :worried:).......Còn theo chị thì mình thấy nhóc dễ thương và đáng yêu là dc ah! Vì nuôi chúng lâu thấy chúng lớn khôn và biết nghe lời thì chúng sẽ luôn là đẹp nhất,đáng yêu đối với mình thôi.
 
Ngày buồn..............

vậy là kết thúc ở ngày thứ 43,Bee nhà em đã bị sảy thai rồi.hic hic..........Em mang Bee đi bác sĩ và siêu âm nữa nhưng bác sĩ nào cũng chuẩn đoán là thai k giữ dc,vì thai mới có 43ngày nên k làm dc gì hết.:(:)(:)((........Em nghe bác sĩ nói xong chỉ còn biết khóc và tự trách mình,chỉ tại em mà Bee bị như vậy......Giờ mang em nó về nhà chỉ còn biết chờ cho đến khi nhau tuột ra hết mà thôi chứ cũng k thể chích thuốc gì cho em nó khỏe dc.Xin lỗi Bee,chị thật xin lỗi khi k giữ dc bầu thai đầu tiên của em :(:)(:)((, dù chị đã rất cố gắng mang em đi đến hầu hết bác sĩ nhưng cũng k thể làm dc gì.....bây giờ dù chỉ còn 1 chút hy vọng để giữ dc con cho em,chị cũng sẽ cố gắng làm tất cả cho em........Chị xin lỗi.......Thành thật xin lỗi em.
 

Hung_Phong_BT

Chuyên gia nhân giống Chi Hua Hua
Xin chia buồn cùng em !

Vân anh ơi, bây giờ e đem đi cho bs khám chính xác lại trước rồi e còn tính đến vấn đề sức khoẻ về sau của Bee nữa. còn chuyện hư thai là xãy ra ngoài ý muốn mà em, thôi e đừng quá đau buồn, hãy nhờ bs theo dõi kỹ lại nhé, vẫn còn có cơ hội lần sau nữa mà ! Thân chào.
____________________________________
Xin vui lòng liên hệ đt : 090.8888.628 gặp Hùng
 
em cảm ơn chị nhiều lắm. chị đừng buồn nha "Còn rừng xanh thì lo gì thiếu củi đốn". Em chúc bé bee nhà mau lên chức làm mẹ. à đúng rồi chị mua mấy cái áo cho bé boo ở địa chỉ số mấy trong tp biên hoà vậy. Em sẽ nhờ mấy người bạn mua dùm.
 
em cảm ơn chị nhiều lắm. chị đừng buồn nha "Còn rừng xanh thì lo gì thiếu củi đốn". Em chúc bé bee nhà mau lên chức làm mẹ. à đúng rồi chị mua mấy cái áo cho bé boo ở địa chỉ số mấy trong tp biên hoà vậy. Em sẽ nhờ mấy người bạn mua dùm.
Chị biết là Bee vẫn còn nhiều cơ hội nữa,chị sợ ảnh hưởng sức khỏe về sau của Bee thôi.Nhưng cũng may lần này sức khỏe của Bee vẫn tốt và ổn định......Lần đầu tiên mà đã vậy thì mấy lần sau chắc khó khăn cho em nó lắm đây.Thấy em nó cũng có vẻ buồn buồn k năng động như mọi ngày nữa......Nhưng Bee kiên cường lắm! Sẽ vượt qua rất mau thôi.Thương Bee nhiều lắm :love struck:
Cám ơn mọi ngừơi đã quan tâm...

@ duongchulam : chị mua ở đối diện quán cafe 3D land và gần ngay chỗ chợ đêm đi lên hứơng cổng 2.Còn chỗ bác sĩ Cường đối diện vinatext nữa nhưng chỗ này thì bán mắc lắm! (chém đẹp :D)
 
Em biết quán cafe 3d này rồi bạn em ở gần đó. Nè chị ơi em thấy nhật ký của chị làm hay quá, chắc em cũng phải làm nhật ký riêng thôi. Nhờ chị mà em đã tìm 1 bé cún rất ăn ý(mới có 45 ngày tuổi à, nhỏ quá chưa thể post được). Cảm ơn chị nhiều nhiều nha.
 
Em biết quán cafe 3d này rồi bạn em ở gần đó. Nè chị ơi em thấy nhật ký của chị làm hay quá, chắc em cũng phải làm nhật ký riêng thôi. Nhờ chị mà em đã tìm 1 bé cún rất ăn ý(mới có 45 ngày tuổi à, nhỏ quá chưa thể post được). Cảm ơn chị nhiều nhiều nha.
Chúc mừng em đã có dc chú cún ưng ý nè! nhớ mang em nó đi chích ngừa và chăm sóc em nó thật tốt nha.Chúc cún mau ăn chóng lớn nè! ;;)......Em cứ post hình em nó lên cho mọi người xem cho vui đi,nhìn chúng lớn lên từng ngày thương lắm.......Ah! nói chuyện nãy giờ quen hỏi tên của em nó tên gì,gái hay trai và màu lông nữa nè....
 
cảm ơn chị nha bé nó tên là Tyna, là một bé gái lông màu đen đó. Em đang tính làm nhật ký giống chị đó nên chắc 1hay 2 tuần gì rồi mới post lên được.

chết rồi chị ơi giúp với. bé nhà không chịu ăn giờ phải làm sao đã 2 ngày rồi mà bé chỉ có uống 1 tí sữa àh!!!
 
duongchulam;166023 chết rồi chị ơi giúp với. bé nhà không chịu ăn giờ phải làm sao đã 2 ngày rồi mà bé chỉ có uống 1 tí sữa àh!!![/quote nói:
Chó con mới về nhà thừong ăn k đựoc nhiều vì nhớ mẹ và ở nhà mới.....k sao đâu em đừng lo.Với lại Tyna nhà em mới có 45ngày tuổi k nên cho ăn cơm quá sớm,nên mua bột dielac về quấy cho bé ăn (có thể mua tùy vị như thịt heo bó xôi).Chứ cho ăn cơm sớm sẽ k tốt cho hệ tiêu hóa sau này.....hồi đó B&B nhà chị 2tháng mấy rồi mà chị vẫn phải cho ăn cơm nát rối mới ăn cơm hột với canh.và em nhớ đừng cho Tyna ăn cá hoặc thịt gà vì dễ bị mắc xương (nếu cho ăn phải lựa cho kỹ nè).B&B nhà chị thì cho ăn thức ăn hột dành cho chihuahua như vậy nhanh,tiện và k cần phải chuẩn bị đồ ăn....vì nhiều khi chị ăn mì gói hay gì đó là em nó k có cơm để ăn :D.
Chúc bé ăn mau chóng lớn nha!!!
 
............không biết bài của em mod để đi đâu rồi mà 2ngày cũng k thấy đâu....
@ duongchulam : Chị có post bài cho em mà chắc bị lỗi gì nên k thấy đâu hết,Tyna nhà em khỏe chưa nè? Tyna còn nhỏ em đừng nên cho ăn cơm sớm quá như vậy sẽ k tốt cho hệ tiêu hóa sau này,nếu muốn thì phải nghiền cơm nát mới dc nè (nhưng theo chị tốt nhất ở ngày thứ 45 thì nên cho ăn bột dielac của em bé....có nhiều vị để lựa chọn,VD : thịt heo bó xôi.....).Còn chuyện bỏ ăn thì dễ hiểu thôi,do em nó mới rã bầy nên nhớ mẹ và lạ nhà mới nên ăn ít thôi k có gì đáng lo đâu em.Chúc bé ăn mau chóng lớn và khỏe mạnh nha! chụp hình em nó post lên chị xem với.....
 

Hung_Phong_BT

Chuyên gia nhân giống Chi Hua Hua
các bạn xem lại hình nha,đánh giá xem con Bông nhà mình được nhiêu điểm
Bạn hãy chụp nhiều hình ở mọi góc độ thì ACE mới có thể đánh giá dùm bạn được. Thân chào.

:praying:Riêng một góc trời..........! 090.8888.628=D>
 
HU HU:((TYNA của em đã bị bọn bất lương ẵm đi mất rồi buồn quá chị ơi. vốn là ngày hôm đó vội đi sinh nhật bạn thân ở bình dương nên không kịp chuyển bé vào nhà. đêm về thì đã quá muộn. em đã tìm khắp mọi nơi rồi nhưng không thấy tất cả đều chỉ là vô vọng:at wits end: đây là một bài học mà em sẽ nhớ mãi, chắc em sẽ tìm một bé khác để vơi đi nổi buồn về TYNA. Thân Chào chị, Cảm ơn chị trong thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều
 
HU HU:((TYNA của em đã bị bọn bất lương ẵm đi mất rồi buồn quá chị ơi. vốn là ngày hôm đó vội đi sinh nhật bạn thân ở bình dương nên không kịp chuyển bé vào nhà. đêm về thì đã quá muộn. em đã tìm khắp mọi nơi rồi nhưng không thấy tất cả đều chỉ là vô vọng:at wits end: đây là một bài học mà em sẽ nhớ mãi, chắc em sẽ tìm một bé khác để vơi đi nổi buồn về TYNA. Thân Chào chị, Cảm ơn chị trong thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều
Em cũng đừng quá buồn nha! rút kinh nghiệm cho lần sau vậy, cún dễ thương thì sẽ có nhiều ngừoi dòm ngó mà.....lần sau cẩn thận hơn,vì mấy em nhỏ con nên rất dễ ẵm đi và chỗ ở của em nó k nên có lỗ hở lớn nè.....đừng buồn em nha.
 
Em để sau nhà có hàng rào sắt đàng hoàng đó... em nghĩ bọn bất lương câu TYNA đi chứ... thôi chuyện đã qua rồi buồn làm gì tiếc làm chi cho khổ thân này.:wall:
Em đã tới đặt 1 chú chó khác của người bán TYNA rồi nhưng tới tháng 7 mới có chó được vì chó mẹ đang mang thai khoảng 2,5 tuần nữa là đẻ, em cảm thấy nôn nao quá chị ơi.
ở biên hoà đang cần có một thủ lĩnh việtpet đó chị vào mục trao đổi kinh nghiệm xem thử coi có vụ này được
 
Em để sau nhà có hàng rào sắt đàng hoàng đó... em nghĩ bọn bất lương câu TYNA đi chứ... thôi chuyện đã qua rồi buồn làm gì tiếc làm chi cho khổ thân này.:wall:
Em đã tới đặt 1 chú chó khác của người bán TYNA rồi nhưng tới tháng 7 mới có chó được vì chó mẹ đang mang thai khoảng 2,5 tuần nữa là đẻ, em cảm thấy nôn nao quá chị ơi.
ở biên hoà đang cần có một thủ lĩnh việtpet đó chị vào mục trao đổi kinh nghiệm xem thử coi có vụ này được
Thôi em ơi! chị sao mà khiêm nổi chuyện đó né....ai lam thì chị ủng hộ thôi.
 
Mừng hụt......với hy vọng có kỳ tích.

Hôm nay em chơi với Bee thì thấy vú của em nó phát triển to hơn,căng và có sữa màu trắng đục.;;) ....em cứ hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện để Bee vẫn mang thai (bác sĩ đã xác định sảy thi ở ngày thứ 43) nhưng đến nay là dc 8ngày (ngày thứ 52 tính từ ngày phối đầu tiên):worried::worried::worried:.........Nhưng qua hỏi thăm thì em dc biết khi chó mẹ mang thai mà bị sảy thai thì vú và tuyến sữa vẫn phát triển.....:(:)(:)((......vậy là em bị mừng hụt rồi. huhuhu......
 
Chị ơi dạo này bee và boo nhà chị khoẻ không. chi post vài tấm lên cho em xem ké đi. Em rất thích được xem những chú chó của chị đó nhất là những tấm mà chị lồng chữ vào đọc vui lắm
 
Top