• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tây Bắc tầm cẩu ký sự - version 2009



2 cô gái dân tộc, mới 16 tuổi mà đã có con cả rồi​


Xin chào, cái "đồng bào" cười tươi không ?​


Tắm suối, mẹ và em xong rồi, không chụp được ảnh :D
 

TaiVenh

Active Member
Sau Cầu Mây, dưới sự chỉ đạo của anh Thúy Sapa và anh Liên Sapa, đoàn tiếp tục vào thăm một bản người Hmong khác (xin lỗi vì em không nhớ tên - tên địa danh của người Hmong khó nhớ ra phết)


Ngay đầu bản đã gặp em này. Chó dạng sói ???


Một "sát thủ mặt lạnh" đang uể oải canh giữ lãnh thổ


Tiến sâu hơn vào bản, anh em gặp được chú cẩu này, màu lông khá đẹp và độc đáo.


Lại một quái cẩu nữa. Cậu này có vẻ đã già, lông mõm bạc hết cả.


Còn đây là đặc sản khác của người Hmong: Gà lông xoăn (trông cứ như bị gió thổi ngược, lông lòe xòe).
 
Bổ sung : ĐÂY LÀ BẢN TẢ PHÌN, tập trung nhiều người dao đỏ, sản phẩm lưu niệm thêu tay rất đặc sắc

Lấy sức khoẻ trước khi đi bản tả phìn đây



 
í,...ới hình như là Đại sảnh ngay nhà A.Tùng, có cả Bác Thuý nữa nhưng hình như không thấy A.Sơn. Áo Vietpet của A.Liên thấy còn mới toanh hén hihi, hình như nay mới có cơ hội trưng dụng nó hả A.Liên ? hêhê. Đồng phục thế đi tầm thì sao không "ĐẠI THẮNG" được, hèn chi đợt trước Anh E mình chỉ cởi ngựa xem hoa.
 
Đây là bữa cơm trưa với gia đình anh Sơn. Giữa không khí thân mật còn được nghe tiếng hoạ mi hót lảnh lót (con chim mồi đã được KimCuong mua ở đoạn trước).

Một vài tấm hình nữa



Rất đẹp, nhưng đáng tiếc gia chủ nhất định không bán



 

TaiVenh

Active Member
Thêm mấy cái ảnh ở bản Hmong:


Cây chè Shan Tuyết - đặc sản vùng cao


Cầu mây ở bản Hmong, tải trọng khiêm tốn: 10 người lớn. Bắc thẳng vào cây cổ thụ rất mỹ thuật.

Bữa trưa thịnh soạn tại nhà bác Sơn Sapa (người ngồi cạnh nguyentuan_hn). Bác Thuý (người ngoài cùng bên trái) cũng chính là bác Cả của anh em VP Sapa
 

coi77

Member
Các cô gái ở đây lấy chồng sớm thật, em cứ đùa bảo là ở quê mình mà các cô 15 tuổi đã có con thì các bố cháu đi tù hết :p





Công tác dân vận của bác Phước



Lên cầu Mây







Không thành công ở cầu Mây, chúng tôi sang Tả Van, theo lời kể của Khoa (thành viên mới của VP tại Sapa) thì nơi đây còn có những nét độc đáo trong cuộc sống của người Dáy. Tại đây, ở trên cửa ra vào mỗi nhà đều có tổ chim én trên cửa nhà, mỗi khi Đông đến đàn chim én đi về phương Nam tránh rét và mùa xuân chúng lại về đúng mái nhà cũ để làm tổ.

Đường xuống Tả Van bụi tung ngút trời



Những ruộng bậc thang mới cấy



hơ hơ... bác Liên vừa gửi tình yêu vào đây xong :D



Đường trong bản... có 2 chú cẩu khá dữ, em ko dám giơ máy lên chụp vì sợ đang nhòm nhòm nó tợp cho 1 phát thì....



Ở Tả Van chúng tôi cũng không kiếm chác được gì, cả nhóm tiến về Sapa giao lưu bữa cơm thân mật đầu tiên với các bác VP Sapa
 

coi77

Member
Tại nhà bác Sơn
Phó nháy Kim Cương đang tác nghịp



Cùng nâng ly để chúc sức khỏe và thành công trong chuyến đi

 

coi77

Member
Buổi chiều sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi đi tiếp sang Tả Phìn

1 phụ nữ người Dao đang ngồi chờ chồng tỉnh rượu để về nhà



ở phía ngòai có 1 đàn chó nhưng đuôi vẫn chưa thấy cộc: Chó mẹ và chó con



Ở đây có rất nhiều ngựa, có lẽ anh em VP sang năm thêm thú chơi mới: Nuôi ngựa :D





Cổng vào bản



Gặp nàng này khá đẹp nhưng chủ nhà không bán mới đau



Còn 1 chú nhìn như Husky



Đi sâu vào trong gặp 1 đàn có 2 chú cộc, khá gầy và màu không đẹp. Gọi mãi chẳng thấy chủ nhà đâu chắc là đang đi uống rượu ở trong bản trong.





Tôi và Kim Cương quay ra ngòai thì gặp chú nhóc này



 

coi77

Member
Tiếp các bác nhé!

Phụ nữ Dân tộc và các nàng cún



1 tay lãng tử



Tổ "tam tam" :D :D



Nhìn ngộ phết :p



anh này là dân tộc thiểu số ở Tà Phìn đấy các bác ah :D

 

coi77

Member
ôh em vừa post mấy bài xong bấm vào edit thì tự nhiên mất hết là sao ấy bác taivenh ơi :((

Done, sir ! TV
 

TaiVenh

Active Member
anh này là dân tộc thiểu số ở Tà Phìn đấy các bác ah :D

Chú Còi ác quá. Chụp anh cái nào cũng nhăn nhó như khỉ, thế mới đau :D.

Nhưng công nhận là chú Còi chụp ảnh đẹp thật. Súng ống oách có khác. Rõ ra dân Pờ rồ. Chỉ khổ thân chú Cướp lần này bị át vía, chả thấy post cái ảnh nào cả :p;;)=)).

Tiếp đi Còi ơi :-bd

PS: Comment cho ảnh trên có lẽ nên đặt là: "Nỗi đau khi vẫn chưa tìm thấy ... chó" hí hí....
 
Công nhận các MOD nhà mình giỏi thật đấy , chịu thương chịu khó
lên Tây Bắc tầm cẩu ký sự và mang về cho ACE gia đình Vietpet những " bức tranh " trên miền Sơn cước
thật là thú vị , Cám ơn các MOD nhiều. Thân ái!
 

Rose1402

Vietpet sponsor
Xem ảnh các bác chụp về Sapa mùa xuân mà tự nhiên cảm xúc nhớ nhung, yêu thương vùng đất này cứ dạt dào... đã 2 năm rồi không được lên Sapa, xem ảnh các bác chụp thấy có cảnh khu nhà sàn ở vườn hồng nhìn khác quá, có phải là khu nhà sàn cũ được cải tạo lại không vậy ạ? Khu đó trước đây bát ngát hoa hồng và mùa hè thì những cây đào sai trĩu quả, năm kia nhà em còn vào hái trộm được cả rổ đấy :D Nay nhìn trông đẹp và quy mô hơn trước nhiều... Tiếc quá vì không có điều kiện gia nhập nhóm "tầm cẩu Tây Bắc".

Ảnh bác Coi77 chụp lên tông màu đẹp quá, nhìn chất Tây Bắc quá, mong các bác post từ từ để xem đến đâu ngấm đến đó nhé :D Mà quà Sapa thì đến đâu để nhận vậy hả bác Tai Vểnh? Em nhớ món cơm lam, thịt lợn cắp nách nướng và món rau Sapa quá... :((
 

LongNDG

Member
Chời ơi, cảnh vật đẹp tuyệt, tiếc là em đã có lời hẹn với các bác Sapa nhưng không thực hiện được vì thời gian này công việc em bận bịu quá. Các bác trong đoàn "công tác" mau mau ụp ảnh chợ phiên và mấy chú cún đi :D Thằng ranh Kíp nhà em nó thèm được ngắm ảnh nó lắm rồi mà không biết có pô nào không :D Thanks các bác nhiều!
 

coi77

Member
Ui cảm ơn bác TV, em cứ tưởng công sức em từ đầu giờ chiều bị mất hết!

Em tiếp ngay đây ạ!

Ở Tả Phìn, chúng tôi cũng chưa có chiến lợi phẩm nào đáng kể ngòai những bức ảnh ghi lại. cả đòan lại ra về tay không, tiện thể rẽ qua trang trại của anh Liên thăm vườn đào anh đang chăm sóc.

cổng vào có ông tây to quá che hết cả :D



Chủ vườn



Hoa đào Sapa đang khoe sắc trong tiết xuân đón chào các thành viên VP Hà Nội :D





 

TaiVenh

Active Member
Hì hì, em xin bổ xung thêm ít ảnh chụp các chú cẩu ở Tà Phìn


Một chú cộc trắng gặp ngay trên đường vào bản


Ổ cún con khá bụ, nhưng còn non, chắc khoảng 1 tháng tuổi. Nhều khả năng là giống dạng Akita


Chú này màu quá đẹp


Cảnh giác cao độ


Đây là giống lợn cắp nách lông vàng của người Hmong. Cũng được coi là đặc sản. Hy vọng lần tới lên thăm trang trại bác Liên Sapa được thưởng thức món này :p;;)(bác Liên đang tính gây giống lợn này ở Đào trang viên =))).
 

Kuppi

Active Member
Đọc bài Ký Sự này thấy ham và nhớ Sapa quá đỗi. Xét lại chắc Kuppi phải học hỏi cách này để áp dụng vận động làm một chuyến tìm đặc sản Miền Nam góp bài cùng các Bác quá!

Mong một ngày mới vùng TâyBắc có Sapa ngày một đẹp hơn.
 
Top