• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

BlueEye - American Bully

PHAN TÚ

Member
Em Bully của anh Vân ngày một phát triển, nhìn thích thật. Em nghĩ em Bully này khi đã lớn sẽ rất đẹp vì cả ba và mẹ nó đều rất đẹp. Em bắt đầu mê Bully rồi đó anh Vân ơi, chắc phải mời anh Sơn đi caphê dài dài quá .hi.hi....
Thân
Trân trọng
 

tina90

Member
Hâm mộ bác quá, chó nhà bác em nào cũng đẹp tuyệt vời. Xem cái ảnh quá trình làm nhà cho các em của bác đủ biết bác yêu thương các em nhiều đến thế nào . Ước gì ông bà em được một phần của bác đối xử với chó như với người. Đúng là tuyệt vời thật đấy em thích em bully nhất nhìn rất hùng dũng ,ác chiến.Chúc các em cún càng ngày càng khỏe mạnh
 

bocun2006

Phó Nhòm Vietpet
Hoài Niệm

khổ thế đấy...ông lo kiếm tiền quá không nhớ 2 thằng em NAM nào với NAM nào:(:(......mà nói thật chứ FORUM mình khăt khe quá anh vân àh...liệu những lão tiền bối có cùng những đam mê như anh em mình mà lại không rành vi-tính thì sao nhĩ.......:(
_thiết nghĩ internet,cộng đồng mạng...mình chỉ làm triệt để những cái "trái phong tục và tập quán" con người việt nam thôi chứ ạ..chứ ngôn ngữ @ em thấy chỉ cấm một vài từ gây khó hiểu cho người xem thôi...chứ mà chính xác quá.......hơi bị máy móc quá nhĩ....
_em có chút ý kiến thế thôi...cũng nhiều người cũng muốn tham gia và cũng có những bài hay nhưng mỗi tội "oánh" lộn nút thì sao...mất cả một bài bổ ích của người ta àh!!
_các bác MOD,ADMIN cảm thấy em nói có sai chổ nào...các bác banned nick em nữa thì em chịu...!!!!!!!
heheh... em biết bác khổ vì cái gì rồi nhé...ai bảo bác lắm đồ độc nên bị các Mod soi. bác khổ vì 3 chữ ...HOÀI NIỆM XƯA ...hehhheheh (cái bài mà bác post mấy cái amply chuyên dùng ARMY ý ) hehheh . mấy ông cẩn thận thế cũng tốt bác àh . =))=))=))
 

kimthuc86

New Member
Hình ảnh BlueEye và các chị tắm nắng mỗi sáng. Bé đã được 2 tháng 1 tuần tuổi. Còn bé thế mà các múi cơ bắt đầu hiện lên. Chắc phải thúc nó ăn nhiều hơn nữa vì chưa đc bụ bẫm lắm.







Nắng sớm vào chuồng từ khoảng 8h30 đến 9h30 sau đó thì bắt đầu đứng bóng và ko còn nắng trong chuồng, diện tích nắng cũng chỉ vào tối đa 2/3 chuồng (tuỳ mùa) . Buổi sáng các bé có thể tắm nắng thoả thích rồi vào chỗ mát nằm không cần thả ra ngoài khi bận bịu. (Ảnh chụp lúc nắng vào chuồng nhiều nhất.)
Chà nhìn mấy bé nhà anh 1stLady tắm nắng thè lưỡi kìa.Em nào nhìn cũng đáng yêu hết.Đây cũng là lần đầu tiên em thấy Bully con .Nếu được thì anh 1stLady post hình Blue Eye thường xuyên cho anh em trong VP mình chiêm ngưỡng với :D.Không biết khi nào mới có cơ hội nhìn tận mắt mấy bé nữa .Chúc bé BlueEye nhà anh mau ăn chóng lớn luôn khoẻ mạnh nha:-bd:-bd:-bd
 

1stLady

Member
Tình hình rất là tình hình. Dạo này trời hay mưa nên ễnh ương, ếch, nhái sinh sôi nhiều hay nhảy vào trong sân nhà. Sáng này thấy em nó chạy nhảy bắng nhắng nhai nhai nuốt nuốt chạy ra xem thì 1 em ễnh ương đang nằm gọn trong miệng. Thấy dáng mình ra biết là sắp bị mắng thế là nó lủi vô bụi cây ăn vội ăn vàng nguyên con luôn.

Hôm trước 1 em rùa tai đỏ bằng nửa bàn tay đang nằm phơi nắng trên cục gạch giữa hồ cá cũng bị em nó lội xuống xơi tái rồi - cái mai cứng như vậy mà nó "xay nhuyễn" ra luôn - ac ac. Cứ xổng ra vài phút ko trông nó là y như rằng có chuyện - thiện tai thiện tai ^:)^.

Cái vỏ lon bia đang uống để đó quay đi quay lại là te tua rách bươm luôn huống chi là khăn bông. Khiếp quá. Tập hàm cho nó phải dùng đoạn ống nước bằng nhựa mềm mới chịu nổi.

Được cái là thông minh và biết nghe lời và biết sợ khi có lỗi. Lém kinh luôn - có mình thì giả vờ nằm yên ngó láo liên - vừa đi khỏi là lại quậy tưng bừng - quay lại thì nó lại nằm im ngó mình không làm gì. Pó tay ^:)^
 
Tình hình rất là tình hình. Dạo này trời hay mưa nên ễnh ương, ếch, nhái sinh sôi nhiều hay nhảy vào trong sân nhà. Sáng này thấy em nó chạy nhảy bắng nhắng nhai nhai nuốt nuốt chạy ra xem thì 1 em ễnh ương đang nằm gọn trong miệng. Thấy dáng mình ra biết là sắp bị mắng thế là nó lủi vô bụi cây ăn vội ăn vàng nguyên con luôn.

Hôm trước 1 em rùa tai đỏ bằng nửa bàn tay đang nằm phơi nắng trên cục gạch giữa hồ cá cũng bị em nó lội xuống xơi tái rồi - cái mai cứng như vậy mà nó "xay nhuyễn" ra luôn - ac ac. Cứ xổng ra vài phút ko trông nó là y như rằng có chuyện - thiện tai thiện tai ^:)^.

Cái vỏ lon bia đang uống để đó quay đi quay lại là te tua rách bươm luôn huống chi là khăn bông. Khiếp quá. Tập hàm cho nó phải dùng đoạn ống nước bằng nhựa mềm mới chịu nổi.

Được cái là thông minh và biết nghe lời và biết sợ khi có lỗi. Lém kinh luôn - có mình thì giả vờ nằm yên ngó láo liên - vừa đi khỏi là lại quậy tưng bừng - quay lại thì nó lại nằm im ngó mình không làm gì. Pó tay ^:)^
Khi nào bác thả em nó ra, bác nhớ mang cái xe tay ga Spaycy cho em nó tập cơ hàm. Lớn lớn chút nữa bác cho em nó tập cơ hàm với cái xe PS hay Dylan, đảm bảo cơ hàm cực khoẻ. Chứ rùa tai đỏ hay ếch ương đâu có nhằm nhò gì với em nó.
 

cunxinh

Member
Híc híc ăn uống bậy bạ vậy có sợ em nó đau bụng không bác ??? Thôi tốt nhất là bác tản cư lũ rùa , cá đi . Còn ếch nhái thì bác phải canh chừng thấy con nào là vồ trước . Đừng để cho Blue Eye vồ được . hic hic kiểu này là cứ phải mua xương ống về ninh cho nó gặm mỏi răng thế là không đi nhá cái gì được mà mình cũng có nước xương để nấu canh . Nhà em toàn làm thế đấy ạ .Chứ không thì toi hết cả giầy dép lẫn điện thoại , giấy tờ rồi . Càng lớn càng nghịch .
 

kenny001

Member
1stlady ơi sao lâu rồi mà không thấy anh up hình em blueye lên vậy.nhìn cặp mắt của nó màu xanh đã quá,a up hinh len liên tục nha
 
Anh em chúng giống nhau quá!Pippi cũng hiếu động chẳng khác Blue Eye,mấy hôm nay mình có tập cho Pippi đeo dây dắt và xích cổ,nó làm nũng ghê lắm,kêu ăng ẳng và cắn xé chắc không cảm thấy hiệu nghiệm nên nó nằm ăn vạ luôn(trông tếu không chịu được,đưa hẳn cái bụng lên trời và kênh đời với bất cứ ai),thương quá nên mình tập xích trong thời gian ngắn cho Pippi dần quen.À và Pippi cũng khá thông minh,mặc dù chưa qua khoá huấn luyện nào về đi vệ sinh cho đúng chổ,Pippi đã biết chạy lên sân thượng(nơi đi vệ sinh),làm gọn gàng lắm...tuy nhiên,khi đi vệ sinh xong thì lại ở lỳ luôn trên ấy và tru tréo gọi cô chủ bế xuống(biết leo lên cầu thang mà chưa biết cách đi xuống, ..hihihihi).Ngủ ngáy như bull,không biết có mớ như con Boxer dạo trước hay không?Dạo này cô chủ hết được ngủ nướng,khoảng 6h là Pippi đã vào giường và cắn chân rồi.Hắn luôn tìm mọi cách để được gần gũi với cô chủ,không có cách chi để thấy được bản chất hung hăng của Pitbull vì Pippi thân thiện lắm!
Hy vọng là khi Blue Eye và Pippi trưỡng thành sẽ có cái nhìn khác với mấy đôi dép và cây cối trong nhà,chứ tình hình này,cô chủ đi chân đất dài dài............
 

kenny001

Member
nghe mọi người kể mà thích quá đi,tiếc là không đủ khả năng chỉ biết nhìn qua những tấm hình của mọi người up len thôi, mong mọi người chịu khó rảnh thi up lên cho mọi người xem ké với
 

1stLady

Member
Hiện giờ mình không dám thả nó chơi chung với mấy em Bull và chó ta rồi - nó mạnh và dai sức giỡn mấy con kia te tua tơi tả hết. Còn cái vụ leo cầu thang thì khi nào quen nó sẽ chạy ầm ầm cho mà xem, độ cao nó cũng ko sợ. Nói chung nó chả biết sợ cái gì hết - chỉ trừ khi bị mắng hoặc đét vào mông - nhưng sau thì đâu lại vào đấy. Đặc biệt là rất khó vuốt đầu nó - cứ tung tăng tuột ra hoặc gặm tay mình (mà nói chung là nó gặm tất tần tật)
Mấy em này mà tình cảm quá cũng không được, sau này nó không chịu nghe lời thì có mà tan hoang cả nhà cửa. Mình phải dặn bà xã bớt cưng chiều nó để sợ nó hư.
 
Blue Eye cứng đầu nhỉ?Pippi khác 1 tí,1stLady có thể nựng cái mặt phún phín của nó bất cứ lúc nào.Có thể gọi Pippi nằm xuống,cái này mình chưa dạy bao giờ,không hiểu sao khi bảo nằm,nó lại rất ngoan.1stLady chú ý đến những con chó không cho vuốt đầu,mình nghĩ bọn này khó bảo và khá bất trị đó!
 

BIG DOG

Member
Tặng các bác mê Pitbull, đây là những điểm thú vị mà những người say mê PB tìm thấy ở dog của họ.
Nguyên bản tiếng Anh để các bác tự dịch. Have fun=))=))=))=))

.High levels of exercise EVERY DAY
.A wonderful family dog
.A very "people loving" dog
.A dog that can be destructive to furniture or other objects if left alone
.An easy to train dog that can make a wonderful partner in agility, jogging, or other activities
.May not get along with other dogs, especially of the same sex
.A dog that you cannot leave unattended with other dogs, no matter how well they get along
.A pet that you may be unable to take to off-leash dog parks
.A poor guard dog; it is not a breed trait to be defensive of car, home, etc.
.A social dog; most pit bulls greet strangers like long lost friends
.A healthy dog that is not especially prone to many genetic diseases
.A 12 + year commitment
.A dog that you may be unable to travel with due to breed specific restrictions
.Criticism from friends/family members that are misinformed about the breed
.A dog that requires high quality food to maintain health
.Vet bills for regular check ups, spay/neuter, vaccinations, and flea and other parasite treatments
.A dog that is safe with people. Human aggression, severe shyness, and instability are not traits typically found in Pit bulls.
 

1stLady

Member
Chắc phải siêng post ảnh lăng xê BlueEye thường xuyên hơn quá - có Pippi đẹp trai là đối thủ cạnh tranh rất khốc liệt - hị hị
Ảnh mới em nó đây ạ - ăn nhiều mà chẳng mập ra như mấy chị Bull, cứ roi roi thế này thôi.





"Đầu gấu" tương lai nè - hehe

 

kenny001

Member
Con này mai mốt a chăm cũng phê lắm đó nhìn ánh mắt nó là biết rất cứng đầu rồi,hi hi ,anh cố gắng up hình nhiều nhiều để anh em chiêm ngưỡng nha
 

PHAN TÚ

Member
Chào bạn hoainam008. Anh Vân là một trong những người sở hữu thế hệ đầu tiên của dòng AM.BULLY tại VN, và đang là thành viên của Gruop AM.BULLY. Theo chuyên gia về AM.BULLY (anh Sơn) thì dòng này đang rất HOT trên thế giới hiện nay, và sẽ là sân chơi đầy tiềm năng cho các bạn đam mê dòng AM.BULLY. Bạn hoainam008 cứ yên tâm nếu đam mê của bạn về dòng AM.BULLY cộng với sự kiên trì, thì mình hi vọng trong tương lai bạn sẽ sở hữu một em AM.BULLY thật đẹp và bạn cứ thường xuyên Call cho chuyên gia về dòng AM.BULLY là anh Sơn Lý-Giang đi nhé.Thân
Trân trọng
 
_anh vân xem thế nào chứ..tập cơ hàm và thể lực cho B.E nhiều vào nhé,em xem
bên mỹ người ta cho nó tập căng lắm
_bulldog thì không sao,chứ A.Bully mà anh không năng tập,người không biết về giống này nhìn vào "bảo" chó ta thì khốn anh ạ !!
_thân chào anh !! Dog EyeDog Eye
 

1stLady

Member
_anh vân xem thế nào chứ..tập cơ hàm và thể lực cho B.E nhiều vào nhé,em xem
bên mỹ người ta cho nó tập căng lắm
_bulldog thì không sao,chứ A.Bully mà anh không năng tập,người không biết về giống này nhìn vào "bảo" chó ta thì khốn anh ạ !!
_thân chào anh !! Dog EyeDog Eye
Thứ nhất là không có thời gian - thứ 2 là con nhà nghèo. Em đi so nhà anh nuôi Am Bully với mấy trại Mỹ thì anh cũng bó tay rồi - hihi.
Cần nhất là nó khoẻ mạnh thân thiện đáng yêu - còn thể lực và hình thể tuy quan trọng nhưng vẫn là ưu tiên sau.
Giống chó này quan trọng nhất là huấn luyện về tính cách - chứ ko sau này mệt lắm. Chính vì bận ko có tgian nên anh ưu tiên dạy nó về khoản kỷ luật trước. Ăn uống thì vẫn thúc như trẻ con - nhưng sẽ tăng khẩu phần và chất lượng lên hơn nữa. Tập luyện thì giai đoạn này chưa cần thiết lắm, chỉ cho chạy nhảy tập cắn nhẹ để tiêu hao năng lượng kích thích ăn uống.
 

Ngo.Huy

Member
Chắc phải siêng post ảnh lăng xê BlueEye thường xuyên hơn quá - có Pippi đẹp trai là đối thủ cạnh tranh rất khốc liệt - hị hị
Ảnh mới em nó đây ạ - ăn nhiều mà chẳng mập ra như mấy chị Bull, cứ roi roi thế này thôi.

Bé BlueEye này nhìn mặt là thấy lì rồi đó anh ơi.Anh ráng huấn luyện cho em nói nhềiu nhiều .Lỡ biết đâu mai mốt em nó 30-40kg anh dắt nó đi dạo ,nó gặp cô nàng nào nói mà kô nghe nó dắt anh đi luôn quá :thingking:.Mà phải công nhận tấm hình cuối cùng anh tạo dáng cho nó trong mắc cười thiệt,trong vừa ngầu ngầu mà cũng tếu tếu nữa .Nhưng tóm gọn là "Tuyệt":-bd:-bd:-bd.Anh rảnh up hình lăng xê em nó nhiều nhiều nha anh !
 
Top