TianMiMi
New Member
Xin chào cả nhà,em mới ra nhập diễn đàn và muốn thỉnh giáo cả nhả về kinh nghiệm nuôi husky ạ.cả nhà giúp em nhé.Em mới bắt một em husky màu xám trắng mới được 2 tháng tuổi.Em đã từng nuôi chó nhưng đây là lần đầu nuôi giống này nên em không có kinh nghiệm nuôi.Sau đây là một số thắc mắc của em mong cả nhà giúp em nhé :x
- thứ nhất :cún nhà em hiện nặng 6,7kg.em có cho nó ăn cơm vs cổ gà nhưng em thấy no ăn rất ít và chỉ thích uống nước.vậy em phải cho nó ăn theo khẩu phần như thế nào là hợp lý ạ
- thứ hai : nhiệt độ như thế nào là hơp ly đối với cún bé như vậy ạ.em có trải thảm cho nó nhưng nó không nằm mà chỉ bò ra nền đa hoa nằm.cứ nhấc nó vào thảm là nó chỉ nằm một tý xog lại bò ra.với nhiệt độ 10độ như hôm nay liệu có sao không ạ
- thứ ba : nó hiếu động lắm toàn cắn xe lung tung vô tội vạ mà em có quát có đánh nó cũng ko sợ.lì lợm kinh khủng luôn.phải làm thế nào cho nó biết sợ ạ.mà em đi đâu nó cũng đi theo.ko thấy là nó tru tréo ầm nhà lên
em không đi đâu được với nó ý.cả nhà có cao kiến thì mách em với.
Trên đây là 1 số thắc mắc của em.cả nhà chia sẻ kinh nghiệm cho em với.em cảm ơn nhiều nhiều
Đây là ảnh em nó ạ

- thứ nhất :cún nhà em hiện nặng 6,7kg.em có cho nó ăn cơm vs cổ gà nhưng em thấy no ăn rất ít và chỉ thích uống nước.vậy em phải cho nó ăn theo khẩu phần như thế nào là hợp lý ạ
- thứ hai : nhiệt độ như thế nào là hơp ly đối với cún bé như vậy ạ.em có trải thảm cho nó nhưng nó không nằm mà chỉ bò ra nền đa hoa nằm.cứ nhấc nó vào thảm là nó chỉ nằm một tý xog lại bò ra.với nhiệt độ 10độ như hôm nay liệu có sao không ạ
- thứ ba : nó hiếu động lắm toàn cắn xe lung tung vô tội vạ mà em có quát có đánh nó cũng ko sợ.lì lợm kinh khủng luôn.phải làm thế nào cho nó biết sợ ạ.mà em đi đâu nó cũng đi theo.ko thấy là nó tru tréo ầm nhà lên
Trên đây là 1 số thắc mắc của em.cả nhà chia sẻ kinh nghiệm cho em với.em cảm ơn nhiều nhiều
Đây là ảnh em nó ạ
