• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Viky nhà mình sinh rồi :D vui quá là vui mọi người ơi

quaca001

New Member
Nhìn mấy con cún xinh quá, cho mình hỏi con Viky này thuộc giống gì vậy bạn ơi ??
 

hungkieu

Member
Xin chúc mừng bạn nha mình cũng mới có 1 bầy 9 em được 30ngày nhìn mấy em dễ thương lắm chúng nó lên cân từng ngày mà mình thì ngược lại chắc tết này khỏi đi đâu luôn
 

misszen

Member
chúc mừng bạn có bầy cún xinh quá, chó mẹ nhìn mặt hiền mà yêu yêu ghê
 
Nhìn mấy con cún xinh quá, cho mình hỏi con Viky này thuộc giống gì vậy bạn ơi ??
Đây là giống Golden Retriver bạn ạ. Bạn có thể xem bản mô tả tại đây http://vietpet.com/vietpet/modules.php?name=Category_Dogs&op=view&id=MjQ=
Xin chúc mừng bạn nha mình cũng mới có 1 bầy 9 em được 30ngày nhìn mấy em dễ thương lắm chúng nó lên cân từng ngày mà mình thì ngược lại chắc tết này khỏi đi đâu luôn
Tiếc quá, giá mà bạn ở HN để mình có thể tới thăm đàn cún và học hỏi kinh nghiệm chăm sóc Golden puppies. Mình có thể gửi mess cho bạn hỏi thêm về kinh nghiệm chăm sóc chó con khi nó bắt đầu có thể ăn được, được không vậy? Bạn có ảnh bầy cún của bạn trên diễn đàn không?Mình rất muốn biết đến tầm tuổi như puppies của bạn bây giờ thì đàn cún của mình trông như thế nào :D Chúc mừng bạn nhé
chúc mừng bạn có bầy cún xinh quá, chó mẹ nhìn mặt hiền mà yêu yêu ghê
Cảm ơn bạn. Viky nhà mình hiền thì hiền thật, bình thường toàn bị bọn mèo bắt nạt, cướp cơm cả lúc Viky đang ăn nữa mà nó cũng lẳng lặng bỏ ra chỗ khác đợi mèo ăn xong rồi mới quay lại ăn tiếp. Vậy mà sinh con rồi, bây giờ bất cứ người lạ nào lảng vảng gần nhà mình là Viky chạy xộc ra lao lên cửa thò cả mõm ra mà sủa váng lên đuổi...cũng dữ dằn ra phết đấy, mèo bây giờ tránh xa không dám lại gần "khu vực cấm" riêng của Viky nữa :D

Nhân lúc Viky ra ngoài đi ăn và lũ nhóc đang ngủ, tranh thủ chụp vài kiểu ảnh..chúng nó quay hết mặt vào tường nên chỉ chụp được...mông thôi :D Hiện giờ bọn nhóc đã được 7 ngày tuổi, chắc là tai cũng sắp mở... Không biết lúc khe tai chưa mở chúng nó có nghe được gì không nhỉ? :confused:


 

Kelvin Vu

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
Update hình tụi nó cho mình xem với nha tieumaongoc. ah, đây là lứa đầu củam em nó hả bạn ?
 
Chúc mừng Viky cùng chủ đã có 1 đàn Đần con đáng yêu nhé! :) Xin lỗi luôn vì lời chúc có hơi muộn mằn này. Đã biết là khoảng Tết tây Viky sẽ đẻ mà cũng ko nhớ ra,thật đáng trách quá. :( Tinh thần mình mấy hôm rồi rất mệt mỏi,lại gặp chuyện buồn...nhưng giờ đc ngắm mấy bé cún con con lòng lại bừng ra đc 1 chút... Cảm ơn Viky nhiều lắm lắm!
Thương mấy bé đang phải chịu đợt rét hại thứ 2 này ghê. Mà mấy bé đc gần 10 ngày tuổi rồi thì chủ đã cho phép các anh chị đến thăm,bồng bế chưa? Nếu được rồi thì mình sẽ nhờ bác Báu dẫn đường sang nhà bạn luôn!:D Mong tin...
 
Update hình tụi nó cho mình xem với nha tieumaongoc. ah, đây là lứa đầu củam em nó hả bạn ?
Đây là lứa đầu của Viky bạn ạ, cũng là lần đầu mình nuôi chó lớn đẻ luôn :D Hình mình sẽ update thường xuyên, theo dõi bọn nhóc lớn lên từng ngày hay lắm. Hôm nay mình cũng sẽ đi mua cái cân loại 5-10 kg và thước dây về để theo dõi bọn nhóc luôn :D

Chúc mừng Viky cùng chủ đã có 1 đàn Đần con đáng yêu nhé! :) Xin lỗi luôn vì lời chúc có hơi muộn mằn này. Đã biết là khoảng Tết tây Viky sẽ đẻ mà cũng ko nhớ ra,thật đáng trách quá. :( Tinh thần mình mấy hôm rồi rất mệt mỏi,lại gặp chuyện buồn...nhưng giờ đc ngắm mấy bé cún con con lòng lại bừng ra đc 1 chút... Cảm ơn Viky nhiều lắm lắm!
Thương mấy bé đang phải chịu đợt rét hại thứ 2 này ghê. Mà mấy bé đc gần 10 ngày tuổi rồi thì chủ đã cho phép các anh chị đến thăm,bồng bế chưa? Nếu được rồi thì mình sẽ nhờ bác Báu dẫn đường sang nhà bạn luôn!:D Mong tin...
Mình cũng xin cảm ơn Bông xinh nhiều thật nhiều nhé! Từ topic đầu tiên mình giới thiệu Viky đến giờ, Bông xinh lúc nào cũng là người ủng hộ mình và Viky rất nhiều, chưa gặp mà Bông xinh đã yêu quý Viky như thế, mình và Viky vui lắm đấy :) Tuy Viky sinh con vào đúng thời điểm giá rét thế này nhưng mình cũng chuẩn bị cho gia đình Viky chỗ ở thật ấm rồi, hẳn 1 phòng riêng kín có máy sưởi nhé ( thật ra là WC tầng 1 bỏ không, lau chùi sạch sẽ và lót thảm, bìa cứng) nên cũng không lo ngại gì cho bọn nhóc, riêng Viky thì vẫn cứ khoẻ re, cho con bú xong lại thích chui ra sàn đất nằm chứ không chịu nằm vào thảm vì nóng ( thảm mình cũng thay thường xuyên 2 ngày 1 lần nên cũng sạch sẽ lắm.) Sắp tới khi bọn nhóc mở mắt rồi, bác Báu cùng bạn T2T00 cũng đang có dự định tới nhà mình chơi. Mình sẽ rất vui nếu bạn cũng tới thăm và chơi cùng Viky và các puppies :)
Một lần nữa cảm ơn Bông xinh thật nhiều. Chúc cho bạn chuyện buồn chóng qua, sớm vui trở lại nhé :beer
 

Kulptc1

Member
Cún con nhìn yêu quá!cố chăm sóc thật tốt nha maongoc.Năm mới mà được cả 1 đàn cún thế thật tuyệt!Chúc mừng nha!
 
Hôm nay lũ nhóc đã bước sang ngày tuổi thứ 9. Mình đã mua cân đồng hồ loại 5kg và thước dây về đo và cân nặng trung bình của chúng là 1.2 kg. Không biết cân nặng này có "đạt" không nhỉ :D có bạn nào đã từng nuôi Golden con có thể cho mình số liệu so sánh được không? Còn chiều dài, vòng đầu, vòng bụng thì mình không biết phải đo thế nào, vả lại lũ nhóc quay ngang quay dọc liên hồi nên cũng bó tay, chỉ đo được chiều dài từ vai tới gốc đuôi trung bình là 24cm thôi :D Mình cũng tranh thủ vác luôn con mèo con 3,5 tháng tuổi lên cân, được 1.78 kg, chẳng mấy chốc mà bị mấy em cún vượt mặt thôi, góp vui hình em mèo con nhà mình, em nó là giai nhưng chuẩn bị lên đường tầm sư học "Quỳ hoa bảo điển" rồi ạ =)), còn 1 em tam thể cùng lứa thì vừa bị Viky đuổi trốn đâu mất tiêu rồi :s

 

Kelvin Vu

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
Vicky nhà bạn bỏ lần lên giống đầu tiên đúng ko ? Mình thấy Pupies Golden cũng như Labrador lớn từng ngày ấy, hồi đó Lab Milu của a Bubba đẻ. Mình chỉ không gặp tui nó vài hôm thôi đã thấy khác biệt . A Bubba bảo "Tụi này lớn từng ngày đó. Lớn tí nếu nuôi tốt , 1 ngày có thể tăng cân khỏang 100gr" . Nhớ update em nó thường xuyên nhé. Mà công nhận, Golden còn nhỏ với Lab còn nhỏ nhìn tụi nó y như nhau. Lớn tí mới biết. Không biết có chung tổ tiên không nữa ....
 

Manonero

Member
Không phải 20 con 1 lứa à đồng chí.... :D :D Chăm sóc 6 đứa nhóc này xong thử tưởng tượng cảnh chăm 20 đứa xem nó như thế nào :)) :))
 

yeucho89

Member
trời niềm hạnh phúc không thể tả xiết được đúng không?chó mẹ khỏe chó con đáng yêu sinh 6 tròn trịa.Hạnh phúc thay cả bạn luôn.
 

CUN_DEN

New Member
chúc mừng bạn nhé. bạn ơi có thể để lại cho mình một bé được ko. mình yêu cooker và golden lắm.
 
Không phải 20 con 1 lứa à đồng chí.... :D :D Chăm sóc 6 đứa nhóc này xong thử tưởng tượng cảnh chăm 20 đứa xem nó như thế nào :)) :))
Chăm 6 em này cả chó mẹ nữa mất khoảng 4h/ngày, nếu là 20 em thì cũng dễ thôi mà, đi mua cái đồng hồ về chia lại giờ sao cho một ngày có...120h là :-bd :))

Mấy em golden của bạn sao rồi khoẻ không
Cả 7 mẹ con bọn chúng đều khoẻ mạnh, ăn nhiều bạn ạ :D. Còn lũ nhóc nhà bạn, bụ bẫm đáng yêu quá, bạn có cân đo gì theo dõi sức khoẻ bọn chúng không vậy?

trời niềm hạnh phúc không thể tả xiết được đúng không?chó mẹ khỏe chó con đáng yêu sinh 6 tròn trịa.Hạnh phúc thay cả bạn luôn.
Cảm ơn bạn. Mình hạnh phúc đến...mệt phờ rồi đây :d mệt nhưng mà vui
chúc mừng bạn nhé. bạn ơi có thể để lại cho mình một bé được ko. mình yêu cooker và golden lắm.
Bạn ở TP HCM thì liên hệ với hungkieu xem sao, hungkieu có một đàn 11 nhóc đã được 30 ngày và rất đẹp đó.


Đến giờ đi buôn ảnh nào. Trưa nay tiện cái máy mình tác nghiệp luôn, nhưng không phải ảnh puppies nữa mà chụp các thành viên chó mèo khác trong nhà mình, mời các cô các bác tham quan.

Đầu tiên là 2 bố con chó Nhật, con Xù là bố, Timon là con trai...chó mẹ là Bông bị bắt trộm mất cách đây hơn năm rồi :(.
"Bố già" này hiện đã...qua 19 mùa đông, tính ra tuổi chó cũng đã xấp xỉ 92. Mắt mù, tai điếc, mũi chắc cũng vô dụng rồi, đi lại cứ phải dựa sát tường mới định hướng được, nhưng ăn thì vẫn khoẻ lắm. Trời lạnh mình không dám tắm cho em nó, trông bẩn khiếp :nailbitting:

Tên này 18 năm trước là nỗi ám ảnh của mình, đặc biệt dữ với trẻ con và những ai đi giày da, bốt. Đã từng cắn 4 người ^:)^

Còn em này, em gái mình đặt tên cho nó là Timon theo tên chú chồn trong phim Lion King, vì nó bé loắt choắt và cũng quậy kinh khủng. Em này đã được 2 tuổi, là giai tân chưa từng biết con gái là giống gì cho đến khi Viky về nhà, nhưng mỗi lần mình bế ra gần Viky là em nó sợ...vãi "tiểu" ra và chạy mất :silly:. Viky không hiểu sao cũng không ưa 2 bố con nhà này nên toàn lảng tránh, tránh không được là đuổi đánh...khổ thân em nó :loser: Trông cũng handsome phết đấy nhỉ?


Tiếp đến là 2 mẹ con nhà Mèo Toét, cả 2 mắt đều toét nhèm chảy nước suốt ngày, chữa khỏi rồi một thời gian lại bị lại vì toàn chui rúc chỗ ẩm thấp. Mèo mẹ 9 tuổi, lứa vừa rồi sinh được 2 nhóc, 1 tam thể và 1 vàng, vì đã quá già nên phải đẻ mổ tại nhà bác Báu. Em tam thể hiện giờ đang đi thực tập bắt chuột tại nhà chú mình rồi, khi nào hết chuột sẽ được về.
 
Tiếp...

Đầu gấu này chuẩn bị xông vào hành hung Viky... ( Không thể nào dạy cho nó thân thiện với chó được, thấy chó là đánh rồi chạy, bất kể lí do...)

Mèo con cùng Viky đang chờ được ăn

Êu êu...quay lại đây chụp ảnh cái nào 2 nhóc

"Hạt cơm xẻ nửa, sợi bún chia đôi"...Bát cháo của Viky, mỗi bữa em nó làm 2 tô này, trưa và chiều...màu xanh bắp cải, cà rôt da cam, thịt đâu không thấy...:(, sáng nay mình ra chợ muộn hết sạch sáo bò đành cho em nó ăn chay một bữa vậy


Thôi muộn rồi, chúc mọi người ngủ ngon nhé! Gia đình tớ đi khò khò đây :D
 
nhìn 7 mẹ con chúng nhìn đáng yêu quá!!!!!!!!!!!
nhà mình cũng có đàn pox mới sinh được 5 nhóc 3 gai 2 trai.
chúc mừng bạn có đàn chó đẹp
 

hungkieu

Member
Bầy chó của bạn đều lắm cố gắng cho ăn bổ sung thêm vitamin canxi và phơi nắng xổ lải cho chó mẹ đi
 

minhcuong

Active Member
Cô Golden nhà TieuMaoNgoc đã đang khen rồi. Nhưng bác chó Nhật mù, điếc, ngạt mũi còn đang được tuyên dương hơn. Ông chủ chắc chăn phải là người rất yêu động vật và thiên nhiên.
 
Top