Mình có 1 bé chó nhỏ, tương đối hiền và nhát, biết đi vệ sinh đúng chỗ (đi lên báo), chỉ có tội kén ăn và không biết các lệnh đơn giản như nằm, bò, bắt tay...
Tháng trước mình có công chuyện, không giữ bé được nên tìm hiểu rồi quyết định nhờ đến
TRƯỜNG HUẤN LUYỆN CHÓ VŨ HÙNG chăm và dạy bé 1 tháng. 2 tuần trước khi gửi em, mình có lên xem và hỏi thăm về việc học của chó, được tư vấn là chó 5kg như vầy dạy rất dễ, chỉ cần 1 tháng là biết các lệnh đơn giản, đồng thời cũng sẽ tập dần thói quen không kén ăn. Mình cũng hỏi về việc tắm rửa của các bé và được trả lời là sẽ tắm thường xuyên, nếu có bệnh nhẹ sẽ cho đi bác sĩ, còn khi bệnh nặng sẽ liên lạc với gia đình xin ý kiến. Nghe vậy mình cũng an tâm. 2 tuần sau mình đưa em tới, được đón tiếp rất nhiệt tình. Mình cố ý đến lúc 2 giờ để nán lại xem các em khác học như thế nào. Em nhà mình được huấn luyện viên ôm tập cho ngồi, vuốt đầu dịu dàng nhưng có vẻ em sợ nên hơi run. Có một bé dachshund đang được dạy lăn cũng dễ thương. Mình an tâm đi về.
1 tháng sau mình đến đón em, tâm trạng háo hức, chuẩn bị sẵn máy ảnh để quay lại cảnh em mừng như thế nào và quay xem em đã học được gì. Nhưng khi chờ để đón em mình đã không khỏi sốc khi chứng kiến các "thầy giáo" làm như thế nào để các bé chó khác im lặng khi có khách lạ tới, đó là quát nạt rồi sau cùng là 1 cú đá làm cho 1 chú chó to như berger cũng phải thét lên 1 tiếng "Ẳng" rồi tiu nghỉu cụp đuôi.
Đến khi gặp được em nhà mình thì mình càng không thể tin vào mắt mình. Mình tưởng tượng nếu để em lăn lóc ngoài đường trong 1 tháng thì có thể em còn sạch và không hôi bằng lúc mình đón em. Mùi chó nồng nặc bốc lên, không thở nổi, khi hỏi thì được trả lời là bữa giờ mưa, không tắm được, giờ đang định đem đi tắm. Ẵm em có cảm giác nhẹ hơn hẳn, mặt hóp lại, xương sống và xương chậu gồ ra 1 cách đáng sợ, chỉ cần đặt nhẹ tay lên là có thể cảm nhận rõ ràng. Tuy lúc trước em có ốm nhưng không đến nỗi chỉ còn da và xương như thế này. Một bên mắt bị tụ máu đỏ hoe, và được trường giải thích là em đang bị ho nhẹ, mới đưa đi chích hôm qua nên sức khỏe hơi yếu??? Nhưng khi lật sổ sức khỏe em ra thì mình chẳng thấy ghi chú chẩn bệnh, ngày chích thuốc và loại thuốc ho đã chích cho em ở đâu. Xót em quá mình chẳng muốn hỏi nữa cũng như chẳng còn ý định nhờ "thầy giáo" chỉ xem em đã học được những gì như ban đầu. Mình đem em về tự tắm, và phát hiện ra 1 vết sưng dài từ xương sườn đến nách, tụ máu đỏ tươi và cả tím bầm. Lòng quặn lại và chỉ muốn bật khóc...
Mình đã tốn 1.800.000 đồng để gửi em trong 1 tháng, ban đầu cũng chẳng mong đợi em có thể học được hết các lệnh, chỉ muốn tìm cho em 1 chỗ tin cậy để em được chăm sóc tốt lúc mình vắng nhà. Nhưng niềm tin đã bị đặt sai chỗ...
Tự hỏi liệu
10 ĐIỀU TÂM HUYẾT ĐỂ HUẤN LUYỆN CHÓ THÀNH CÔNG có được áp dụng không?
http://vietpet.com/vietpet/modules.php?name=News&op=viewst&sid=162