• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Topic về Gà Chọi

kinhke

Member
Anh em nào thích nuôi gà chọi, gà tre, gà cảnh .... và cả bạn nào thích ..ăn thịt gà nữa :-bd cùng nhau vào giao lưu tý nhỉ.
Có mấy ảnh đẹp về gà chọi, post lên mọi người cùng ngắm - ảnh là mình sưu tầm nhé, ko có bản quyền gì đâu :




Con này là gà thái :
http://www.postimage.org/aV1O5s6S.jpg

Còn đây là con gà việt nam :



CÒn đây là con gà xám :

 
Em cũng thích nuôi gà chọi lắm nhưng kiến thức thỳ còn hạn chế................................................
Mong các anh chỉ dạy:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 

KimCuong

Active Member
Em cũng thích nuôi gà chọi lắm nhưng kiến thức thỳ còn hạn chế................................................
Mong các anh chỉ dạy:D:D:D:D:D:D:D:D:D

Bạn ơi! Chỉnh lại chữ ký đi, mọi người khó đọc lắm. Thân./.
 
trước em cũng nuôi nhiều gà chọi lắm nhưng cứ nuôi rồi lại thịt nên chán chẳng buồn nuôi nữa
giờ thì cũng có 1 số kinh nghiệm nhưng chẳng có gà mà "tinh tướng"
giờ thấy các bác có topic nên cũng vào tham gia
mong các bác thu nhận
:D!
 
Góp cùng bác KInhke, bác hẹn gặp mà chả tháy bác đâu.



ba chú này là gà của em.








 

khanhtungbk

Member
Nhà em ở quê bây giờ không nuôi Gà chọi nữa nhưng nuôi gà thiến(giống gà Mía).Thịt gà này rất ngon,rắn và ngọt như gà Ri và có thể trọng khá lớn.
 
úi! bác có may cái ảnh của mấy con gà chọi đẹp quá. nhưng không biết là em nó ra trường như thế nào.nhà em trước cũng nuôi.hiện giờ không nuôi nữa,và đã nhường tài sản là 5 con gà giống lại cho anh em rồi
 

luycky

New Member
Mình thích nuôi các giống: gà mía, đông tảo, gà hồ. Bạn nào có con giống giới thiệu mình nhé!
 

kinhke

Member
Chào bạn phong, dạo này mình bận quá nên ko qua nhà bạn chơi được .Để tuần tới rảnh mình sẽ qua xem bọn gà thái lan thế nào nhé, thân!
 

duc_NA

Member
gà này đep wá.em củng nuôi gà nhưng do nhà chật nên nuôi có môt chú thui
 

kinhke

Member
Tình hình là mình vừa tuyển được 2 em gà chọi, chưa thử nên ko biết đá đấm thế nào, một con tía bịp chân xương, một con ô kít chân đen.Hôm nào om, vần cho đẹp mình sẽ post hình lên anh em xem chơi, ko được thì... lại vào nồi. :d
 

kUtj_HerO

New Member
Nuôi gà chọi cũng là một thú vui và rất có ích.Trước đây em cũng nuôi rất nhiều gà chọi nhưng giờ cũng chết hết vì đợt rét vài tháng trước,giờ phải gây lại giống cũng khổ.Các bac ai thích chơi gà ,ai có gà thì vào đây anh em cùng bàn luận về gà chọi nhé!
 

kinhke

Member
Vấn đề này các Bác phải tham khảo thêm Bác Kỳ Cầu Gỗ - 1 tay chơi gà có tiếng ở Hà Nội đấy.Nhưng dạo này ko biết bác ý rửa tay gác kiếm hay vì đá gà bị bắt bớ nhiều nên ko thấy mặt Bác Kỳ.
 

kinhke

Member
Sau đây mình xin trích dẫn tường thuật 1 trận gà của hội gà nòi : Bản quyền của tác giả nhé nhé
sau đây là bài tường thuật của phóng viên chiến trường vũ đức lâm tức X_boy. trận gà tía và xám nhạn đã đi vào lịch sử của anh em TLM.
Hội Phú xá bắt đầu từ ngày 15/3 dương lịch, tức ngày 8/2 âm lịch hàng năm. Đây là lần đầu tiên vườn đào Phú Xá- Phú Thượng tổ chức hội làng có môn đá gà. Nhưng không phải vì đây là lần đầu tiên mà hội buồn tẻ. 9h30 tôi lên đây thì thật sự choáng ngợp bởi số lượng người và số lượng gà trong hội . Tính sơ sơ trên đầu ngón tay thì có lẽ cả hai bàn xoè ra hai lần không đủ số lượng gà. Và số lượng người thì không đếm xuể, sau đó mới biết rằng hội Phú Xá do một tay chủ xới thất thế về quê trồng đào đứng ra tổ chức.
Theo như thông tin đã công bố trên ganoi.com, TLM sẽ góp vui tại hội này ngay từ ngày đầu tiên. Và gà của TLM là một chú chiến kê mầu tía. 9giờ sáng mọi người trong TLM đã tề tựu đông đủ tại quán nước trong xới, và gà tía đang đứng trong vòng tay nâng niu của các anh em TLM chỉ chờ có trạng để buông đuôi .
Sau khi so đi, sánh lại với một vài chiến kê chênh trạng thì vẫn chưa có chiến kê nào xánh ngang với gà tía của TLM. Lúc này anh em vẫn ngồi bình tĩnh uống nước đợi chờ địch thủ ngang tầm . Và sau một vòng quanh các bu gà, anh Thu_Hung_Ke đã nhận ra một chú gà ngang ngửa với tía của TLM đang được úp trong bu. Đó là con gà bạch nhạn, mã mái, chân vàng.
Sau khi so sánh, nhẩy cân hai con gà không thua kém nhau phần nào. Nên TLM và đội gà bạch nhạn chấp nhận buông đuôi đá bằng. Không con nào phải bịt mỏ hay chấp gì. Trận đấu bắt đầu .
Đội nhà: Gà tía , trạng 2,9Kg , dòng gà miền trung, đã ăn 3 độ.
Đội bạch nhạn : gà trắng, mã mái, 2,9Kg , dòng gà Đông Dư-Bát Tràng, theo loa phát thanh đội bạn bắn ra thì đã ăn 6 độ.
Hai bên sư kê bắt đầu làm nước, sư kê bên TLM là bác Tươi, một người dày dặn kinh nghiệm chiến trường đi cùng làm nước cho gà tía, sau khi gà tía được làm nước nhìn nó trông thật xung mãn từ thái độ, thể lực cho đến nứơc da. Phải nói là không chê chú chiến kê này được ở điểm nào cả.
Giờ hoàng đạo đã điểm để hai bên thả gà, sư kê Tươi và sư kê đội bạn thả gà, hai chiến kê nhẩy vào nhau với những đòn giao chan chán nghe thật hoành tráng. Không chú chiến kê nào chịu kém đòn trung, cặp gà nhẩy vào nhau với toàn bộ sự dũng mãnh sẵn có cùng với kinh nghiệm chiến trường dày dặn nên tung những đòn rất mạnh nhưng với thái độ rất thận trọng . Hết giao nghiễm nhiên phải vào díu, gà tía của TLM bắt đầu tung sở trường của mình là ôm đấm đá kiềng, những chân tung ra nghe thật kêu và khoái chí. Bạc lúc này dân hàng xáo đưa ra vẫn là giá bằng, dân hàng xáo đúng là chuyên nghiệp vì với những đòn tía đưa ra thì bạch nhạn cũng đáp lại bằng những đòn mạnh chân không kém vào đầu mặt. Nhưng lối của tía kín hơn nên bạch nhạn có vẻ tung ít đòn thế hơn, trong khi đó tía đánh áp sát và kiên trì ôm đấm đá kiềng, tiếp cận và đá gà bạch trong khoảng cách hẹp rất tốt. Không con nào chịu con nào, bạch nhạn cương một mang, tía cương một mang nên đòn đi đòn lại với nhau chan chát. Nhưng nhìn lại thấy bạch nhạn ở phần chảng ba đã tím một chút, và gà tía được dân hàng xáo chính thức chấp 8. Hết hồ 1.
Hai bên sư kê làm nước cho gà, hai chú chiến kê vẫn rất xung sức, không ai chịu ai hết và không có bên nào cảm thấy mệt mỏi hay xuống sức sau khi đã cùng nhau thi đấu 15 phút đầu tiên. Nhưng theo thông tin tình báo của ta báo về thì đối phương đã bị đen nách, đốc cổ và cêu quang quác khi chạm khăn vào làm nước.
Hết hồ làm nước, hai bên thả gà. Đôi chiến kê vẫn tiếp tục buông những đòn nặng sau khi được các sư kê chăm sóc. Gà tía vẫn lúi húi một mang bên dưới, cũng lối tương tự như vậy đối với gà nhạn. Vẫn đòn qua đòn lại liên tục, gà nhạn chỉ nhằm vào đầu mặt gà tía để đá, gà tía thì khoái bộ phận phi cơ nhiều hơn nên tập trung đá vào kiềng nhằm triệt hạ đôi cánh của gà nhạn với ý định phế bỏ công lực thâm hậu của một con gà đã ăn 6 kì liên tục, đôi lúc tía đánh mé gà nhạn những cái nghe rất kêu. Bạc chấp xuống 7. Gà tía non hơn gà nhạn nên đòn ra rất nhanh và tổng lực, nhưng gà nhạn là một tay lão luyện nên cũng ăn trả bằng những đòn rất mạnh và chắc chắn, kẹp chặt mới tung cánh nhẩy lên đá. Sau 5 phút hồ 2, gà nhạn đánh vài đòn vào hầu gà tía làm cho gà tía khó thở và cũng chỉ chờ có thế, gà nhạn nhao lên chồng trên đánh tới tấp trong khi gà tía chỉ đứng thở hồng hộc không thấy đánh được nhiều từ phút thứ 6 kéo dài cho đến tận phút thứ 15 của hồ 2 thì gà tía vẫn thở hồng hộc, và bứơc chân xoay sở chậm hơn nhiều so với lúc trước đó. Khi trọng tài tuyên bố hết hồ 2 thì gà tía vẫn đứng thở rất nhiều .
Cả đôi bên cùng bê gà ra làm nước, gà tía được làm mát rất nhanh bằng khăn lạnh và bình phun sương đã chuẩn bị kĩ càng từ nhà, phải công nhận rằng anh STC chuẩn bị rất kĩ lưỡng từ nhà, gà tía có chẩy máu ở đầu mỏ nhưng đã được anh STC dịt ngay vào bằng một dúm là nhọ nồi nhai dập. Sau khi được dịt lá nhọ nồi vào thì máu được cầm lại ngay. Bác Tươi ôm gà và làm nước, xoa nhẹ cho gà bằng nước ấm . Trong khi đó tình báo bên ta vẫn theo dõi sát nút từng hành động và cử chỉ của đội gà nhạn và nhận thấy rằng gà nhạn đang được đà nên sung sức trông thấy, tuy có chẩy ít máu ở đầu mỏ và thâm đầu mỏ nhưng cũng đã được chữa bằng nước. Cái hơn của TLM ở đây là sự chuẩn bị, việc đó chứng tỏ rằng nước nuôi của con gà nào tốt hơn, trong khi TLM từ chiếc lá nhọ nồi cũng mang đi để đắp cho gà thì đội bạn chỉ biết sử dụng khăn để lau đi những vết máu đã chảy, nhưng khăn đâu có phải là một vị thuốc để cầm máu mà nó chỉ lau đi những gì đã chảy ra, như thế chứng tỏ chiến kê của TLM được chăm sóc tốt hơn rất nhiều so với gà nhạn của đội bạn. Và đội bạn đã phải sử dụng chỉ để tết mỏ cho gà nhạn trước khi bước vào hiệp đấu thứ 3.
Vào hiệp 3, hai bên thả gà. Lúc này hai chiến kê lại xung trận với sức lực xung mãn, và bên TLM đã thay sư kê thả gà Tươi bằng sư kê Huy. Gà tía có vẻ xung mãn hơn và đánh gà nhạn đau , nhưng đánh gà nhạn đau thì gà nhạn lại đánh lại đau, chỉ được khoảng 5 phút thì gà tía lại bị rỗng hơi, mồm há to và thở phì phò, gà nhạn lại được thế lên chân nhiều hơn. Và kịch bản lại được dập lại đúng như hồ trứoc , tía đá ít và đứng thở, nhạn lên chân cất vào mặt tía nhiều hơn. Và tỉ lệ đòn là 10/5 nghiêng về phía gà nhạn. Cứ kéo dài như vậy cho đến hết hồ 3.
Hết hồ 3, không biết do ai nhờ mà có một sư kê tóc bạc, dâu hơi dài xông vào cầm gà cho đội TLM và chê TLM không biết cầm gà làm cho con gà tía đứng thở không đánh được đòn nào, và sau đó mới biết danh của vị sư kê này là Vui (cống rãnh) nhà ở ngõ Văn Chương-Hà Nội. Sau khi được ông Vui làm nước, bằng cách làm mát con gà thì gà tía đã bớt thở hơn. Nhưng mang tai gà tía có hiện tượng bị đau do gà nhạn đánh toàn những đòn vào mang tai gà tía. Hết hồ làm nước, hai chiến kê lại xung mãn trở lại cho vào xới.
Sư kê Huy chịu trách nhiệm cầm gà vào xới cho gà nghỉ. Sau khi được nghỉ 5 phút, hai bên thả gà tiếp tục trận thư hùng tại giữa vườn đào. Gà nhạn vẫn kiên trì đục thủng lỗ tai của gà tía, trong khi tía vẫn kiên trì đánh hỏng phi cơ của gà nhạn, hai bên đòn đi đòn lại đều rất nặng. Nhưng đúng là hồ này gà tía không còn tập trung thở như hồ trước nữa, cách chữa của ông Vui đã có hiệu nghiệm, gà tía tập trung đánh nhiều hơn nên chất lượng cũng như tốc độ trận đấu được nâng lên đáng kể. Hai bên đều dính nhiều chưởng của nhau, nhưng gà nhạn tập trung đá mang tai gà tía rất tốt, bù lại tía vẫn tung những đòn sấm sét vào nách cánh gà nhạn. Hết hồ 4, giá gà tía đang chấp 6.
Sau khi ra làm nước, được sự tin tưởng của anh em TLM, sư kê Vui tiếp tục chữa cho gà tía để đảm bảo gà tía tập trung đánh và không mất thời gian đứng thở như hồ trước. Anh em rất lấy làm vui mừng khi hồ 4 gà tía lên chân thấy rõ, đánh tập trung hơn hai hồ trước do bị phân tán vào việc đứng thở. Theo tin tình báo báo về thì gà nhạn đã bị dựng rất nhiều lông lưng do gà tía đá vào, và hơn thế nữa từ chảng 3 đến dưới đùi gà nhạn bắt đầu đen thâm vào và mỗi lần chạm khăn làm nước vào thì gà nhạn kêu quang quác.
Vào hồ 5, sư kê Huy tiếp tục thả gà . Hai con gà lại tiếp tục nhẩy lên tung những đòn sấm sét . Gà tía không từ bỏ ý định phá kiềng, còn gà nhạn cũng không từ bỏ ý định đột thủng lỗ tai của gà tía. Chân đi chân lại mãi, đến phút thứ 10 của hồ 5, gà nhạn tung một đòn dọc cực mạnh trúng vào mang tai bên phải của gà tía làm cho tía loạng choạng và rất đau, mặt gà tía nghênh lên trời khoảng 5 giây mới điều chỉnh được phương hướng. Dân hàng xáo hò hét ầm ĩ nhất là đội gà nhạn vì họ thích cái đòn dọc sở trường của con gà nhạn có thể tiễn đưa đối thủ về miền cực lạc. Sau đòn này, gà tía có cảm giác hơi nghiêng mang bên trái lên trời và gà nhạn lại một lần nữa được đà lấn tới đá gà tía liên tục.Nhưng rất may là gà tía đã lấy lại được phần nào thăng bằng nên cũng biết đường để tránh những đòn dọc sấm sét của gà nhạn. Hàng xáo nhao lên đá bằng và chấp gà tía 8 . hết hồ 5.
Sau khi hết hồ 5, hai bên ôm gà ra chữa nước. Đội TLM vẫn để cho sư kê Vui cầm và chữa, theo quan sát của các quan sát viên có tại hiện trường thì ông Vui kẹp chặt con gà tía vào giữa 2 cái đùi to đúng bằng gốc cây bàng 5 năm tuổi làm cánh của gà tía ép sát về phía trước ngực, một tay ông cầm chiếc khăn nhúng vào âu nước nóng vừa được đội chạy nước múc từ trong nồi nước sôi ra , sau đó ông vắt cái khăn và phủ toàn bộ đầu gà tía, hai tay ông chắp vào như lúc đang khấn phật và bóp rất chặt, cho dù anh STC đã nói đừng kẹp chặt con gà vào đùi như thế không nó không thở được nhưng ông chỉ nói lại là “tao đâu có kẹp nó đâu, chỉ để hờ vào người thôi” khi đôi tay lực lưỡng to như hộ pháp của ông bóp nghiến con gà thì anh STC thấy làm như thế gà mình không thở được nên vội vàng kéo con gà tía ra khỏi bàn tay to lù đó. Và hỡi ôi, cái gì thế này? Con gà tía đang bình thường tự nhiên đầu ngửa hoa hồng cho dù cổ không gẫy, đầu nó ngửa ra nghiêng mang trái lên trời một góc 75 độ. Con gà mất hoàn toàn thăng bằng, trong lúc đó ông Vui làm lại một câu xanh rờn mà chúng tôi đã kịp ghi âm lại “đấy, chúng mày cầm đi, con gà nó đang bị đánh vào mang tai, chữa đâu phải dễ, chúng mày giỏi thì cầm lấy mà chữa” . Lúc đó mọi người không ai nói được gì nữa khi nhìn thấy gà tía sau một cú bóp của ông Vui cống rãnh đã ngửa hoa hồng và mất hoàn toàn thăng bằng, đứng không vững. Lập tức tin tình báo được báo về ngay cho đội gà nhạn là gà tía đã ngửa hoa hồng,mất hoàn toàn thăng bằng, và sau đó đội và nhạn chỉ chờ có thế hò reo cổ vũ chấp gà tía xuống còn giá 2. Anh em lại chuyển gà tía về tay sư kê Huy và lau lại mặt mũi gà tía . Hết hồ làm nước gà tía đành phải thả vào theo tiếng gọi của trọng tài và dân hàng xáo đang nóng lòng muốn nhạn ăn và nhận tiền đi đánh cặp khác.
Vào hồ 6, đôi bên cùng thả gà, gà nhạn vẫn cặp chân như búa tạ tung đòn vào gà tía. Lúc này tìa không còn thăng bằng nên bị gà nhạn gài số lùi, đầu thì nghiêng lên trời, đuôi chạm đất lùi lùi rất nhanh và liêu siêu như một tên say rượi . Gà nhạn đuổi theo đánh tía tới tấp, lúc này giá gà tía chỉ còn có 1, cả xới hò ầm ầm giơ tay bắt tay liên tục, kẻ ăn rồi thì muốn quay ra cho chắc, kẻ chót đánh gà tía rồi thì nhao nhao lên tìm địa chỉ để quay ra gỡ gạc chút đỉnh nếu gà tía bị thua . Anh em TLM đứng nhìn gà tía bị như thế trong lòng đau như cắt, có thể có những người xa gần còn suýt nhỏ lệ khi gà tía bị đòn như vậy. Lúc này thì anh em đã biết rằng bị xử ép nên đành nhấn nhịn đứng nhìn gà tía đi liêu xiêu mà thương cho nó. Quả thực một chiến kê ra trường bị đánh đau thì ai cũng tiếc thương và đau xót cho nó, nhưng nếu những vết thương đó là do gà địch thủ đem lại thì đó là một vết thương in đậm dấu ấn anh hùng, nhưng đâu ngờ ngày hôm nay tà đạo lại cải trang đội lốt người trà trộn vào TLM làm cho gà tía ra nông nỗi này. Kể cả hôm nay có thua thì tía vẫn không phục đối thủ và trong lòng nó sẽ mang một nỗi u uất suốt đời đến tận khi nó về thế giới bên kia gặp lại người thân. Nhưng trong lúc khốn đốn đó, trong lúc cả làng nhao nhao lên chấp gà tía 1 thì vẫn có một cánh tay giơ lên ôm trọn những gì mà dân hàng xáo vứt ra, miếng ngon thì xâu xé hết, còn cái rẻ rách thì vứt lại bịt mồm người. Nhưng đâu có phải, rẻ rách đâu đưa được lên miệng người để bịt. Người chấp nhận nhặt nhạnh từng cái rẻ đó và xếp nó và trong túi đó là sư kê An . Đây là một sư kê lão luyện trong giới gà nòi tại miền bắc nói chung và đất Hà Thành nói riêng, đây là một sư kê tôi đã từng gặp và đánh cùng rất nhiều từ khi hội trẻ con chúng tôi mặc quần đùi đi xe đạp vác gà từ đầu cầu bên này sang đầu cầu bên kia đá gà, có lúc xe đạp đi 5 về cũng chỉ có 2 . Hết hồ 6, gà tía vẫn không tìm được đường của mình ở đâu để đi và bị gà nhạn chiếu đèn pha và mắt nên đã không có đường lại càng mù tịt hơn.
Hết hồ, TLM bê gà ra làm nước, khi đang định ôm gà vào lòng thì sư kê An nhẩy lên hò hét ầm ĩ là không được ôm con gà nữa, cầm khăn nhúng vào nước lạnh nhỏ lên đầu con gà, để gà đứng yên và đi lấy nước đá cho vào cốc nhỏ lên đầu gà tía trong khi gà tía đang ngửa bên mang trái lên trời. Nghe theo những gì sư kê An nói, mọi người trong TLM chạy đi lấy đá lạnh và làm theo lời sư kê An vì thấy lời nói của sư kê An nói chắc như đinh đóng cột nên mọi người nhất nhất làm theo. Tất cả giãn hết ra thành vòng lớn, trong tay anh STC cầm khăn nước lạnh giỏ vào đầu, còn sư kê An thì cầm chiếc cốc trong đó có đựng đá và một ít nước nhỏ vào đầu gà tía từng ít một. Dân hàng xáo thấy cảnh tượng đó cười ha hả như vẻ những nỗ lực cứu chữa của TLM không ăn thua gì . Nhưng chỉ sau vài phút, gà tía có vẻ tỉnh ra chút đỉnh, mọi người vẫn kiên trì nhỏ nước và không động vào gà tía, để cho nó tự hồi tỉnh. 5 phút là không thể đủ cho gà tía hồi tỉnh sau những đòn như búa bổ của nhạn nên TLM quyết định vay thêm 5 phút để chờ đợi một tia hy vọng mong mang rằng gà tía sẽ tỉnh táo lại. Tía đi tiến được, nước lạnh vào nhiều nên nó thấy lạnh và lắc lắc cái đầu đen đen đầy cát của nó do gà nhạn bôi lên . Hết 5 phút vay nhưng tía vẫn chỉ tỉnh táo hơn được một chút. Tuy rằng chưa tỉnh nhưng TLM cũng đành phải nhẹ nhàng bê gà tía vào thả để tiếp tục chiến đấu .
Hồ 7, hai bên thả gà, lúc này dưới sự chứng kiến của toàn thể TLM thì gà tía vẫn không thể đi tiến được, vẫn liêu xiêu như thằng say rượi và chạy giật lùi. Nhưng sư kê An thì vẫn khăng khăng rằng “không sợ, hai con gà sẽ tự chữa cho nhau, tự điểm huyệt lại nên nó sẽ tỉnh” . Lúc này dân hàng xáo chấp gà tía giá rẻ mạt là 5 điếu. Khi gà chọi đã xuống điếu thì không còn gì để mà nói, nhưng tại sao cái tiêu đề này lại là 19 hồ trong khi hồ 7 đã bị chấp 5 điếu, đó mới là phần gay go, thi gan giữa gà chọi với nhau và giữa đôi bên chủ gà với nhau . Đúng như lời sư kê An nói, con gà nhạn đá một lúc thì gà tía dường như tỉnh ra nhiều hơn lúc ở ngoài. Anh em nhận ra được điều này rất nhanh và lại tiếp tục đặt niềm tin và hy vọng vào gà tía. Cho dù vẫn bị nhạn đá, nhưng tía đã biết cắn gà nhấc chân lên đá lại . Hết hồ 7.
Sau khi tía được nhẹ nhàng đưa ra ngoài thì sư kê An lại tiếp tục hướng dẫn mọi người làm như hồ trước, gà vẫn không được động vào, nước vẫn nhỏ vào từ cốc đá và khăn lạnh vào đầu gà tía. Lần này hiệu quả thấy rõ rệt hơn, gà tía phản ứng nhiều hơn với từng giọt nước lạnh nhỏ vào đầu bằng những cái lắc đầu, anh em thấy phản ứng của tía thì ai nấy đều vui mừng và đứng rộng vòng cho gà tía đi lại, gà tía chậm rãi bước từng bước đi nặng nề bởi trong lòng nó ai cũng biết đang nặng trĩu một nỗi u uất đối với vết thương trên người . Hết giờ nghỉ, TLM lại bê tía vào xới .
Vào hồ 8, đôi bên thả gà. Gà tía cắn, và lên chân, tuy rằng những chân đá chưa thể lấy lại lực mạnh như trước nhưng cũng đã là một dấu hiệu rất mừng, lúc này sư kê An do bận việc vần gà nên dặn dò anh em TLM rất kĩ là cứ tiếp tục theo lối chữa đó đến khi con gà tỉnh hẳn thì mới được xoa. Anh em TLM thống nhất quan điểm theo dặn dò của sư kê An ,trứơc khi ra về bác An còn vào xới tuyên bố xanh rờn “hôm nay con gà tiá phải ăn lại “. Như được tiếp thêm sức lực, gà tía tỉnh hơn hồ trước rất nhiều. Tuy chưa phải là100% tỉnh táo nhưng nó đã đứng vững, cắn và đá những đòn mạnh. Gà nhạn do vẫn thấy tía yếu nên cố gắng thừa thắng xông lên nhẩy vào đá tía hòng làm chao đảo khung thành của tía như những hồ trước, nhưng dường như những đòn đá của nhạn lại là những liều thuốc làm cho tía ngày một tỉnh thêm. Trong giây phút này, cả làng đã nhìn thấy rằng gà nhạn không ăn được gà tía lúc gà tía không đứng đựơc và đến giờ thì lại bị gà tía vùng lên từ đống đất dưới chân quay lại đập những côn vào mặt thì đã cảm thấy run sợ trước khả năng và ý chí sắt đá của gà tía, cũng như những con người có ý chí kiên cường và niềm tin sắt đá vào con chiến kê của mình bên phía TLM, dù có bị đau, dù có tang thương nhưng anh em vẫn đồng lòng nhất chí ủng hộ tía đến cùng không quay ra bắt hàng xáo một tẹo teo nào và mọi người đều nuôi hy vọng đánh cho dân hàng xáo một phen mất đủ thứ ngày hôm nay từ hồn vía cho đến bơ thóc nuôi gà. Trong lúc gà nhạn vẫn đang thắng thế và tràn lên tấn công nhiều hơn, anh STC đã củng cố lại tinh thần và lấy lại tiếng nói cho đội TLM bằng một quả cho tía lên giá 4, không đánh dưới 10 quả còn vô tư thì bao nhiêu cũng yêu . Hàng xáo lẫn đội nhạn ngồi im như thóc, không một lời bàn cãi và chỉ có một vài tiếng xì xào không dám nói to rằng “đánh bé thôi, ngày hội mà” Nhưng mà bản lĩnh của người cầm súng ở đây, một lời bằng muôn vạn lời hàng xáo thở ra, trong lúc gà bị tang thương thì đội nhà vẫn tin tưởng gà đến cùng và đánh cho dân hàng xáo lẫn đội gà nhạn thua từ gan cho đến tiếng nói. Anh em TLM cứ chỏ thẳng tay vào gà nhạn và hô to những từ dân chơi gà hay thường dùng “của nợ”. và dường như gà tía được tiếp thêm sức mạnh từ đội nhà và nó cảm nhận được sự hoang mang của đội nhạn nên nó lên vài chân liền vào kiềng của gà nhạn . sau loạt seri đòn đó trọng tài cũng nổi hồi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ 8 .
Đội nhà vẫn kiên định ý chí, giữ lối chữa gà của sư kê An đã dặn dò trước khi về “vần gà” . Tía vẫn để cho đi tự do, không dùng khăn xoa bóp gì , chỉ sử dụng nước lạnh để làm cho tía tỉnh hơn. Càng ngày càng thấy gà tía tỉnh hơn, trong khi kiềng và đầu của gà nhạn lúc này đã tím đen, con gà nhạn đã ngấm đòn kiềng, khi sư kê bên nhạn cho khăn vào người là nhạn kêu lên quang quác như tiếng lợn bị chọc tiết rất to. Nhưng đội nhạn vẫn bao biện là từ hồ 1 nó đã thế, họ không nhận ra rằng bây giờ khi họ đưa khăn vào xoa kiềng cho gà nhạn là gà nhạn đã sợ khăn, sợ xoa vào chỗ đau.
Hết hồ nước, hai bên thả gà vào xới tiếp tục chiến đấu . Gà nhạn không còn xung như trước nữa và mặt nó thoáng có vẻ buồn hiện ra. Hai bên thả gà, gà tía bây giờ dường như đã tỉnh hoàn toàn , theo tính toán của các bác sĩ thì chấn thương tại mang tai đã hồi lại được 90% . Khi tỉnh được như thế thì tía bắt đầu đá nhiều hơn, nó vẫn đá kiếng và ra chầu dọc nhiều hơn, đá vào chảng 3 của gà nhạn. Theo các quan sát viên thì hồ này gà tía tung lên một chân vào hầu của gà nhạn, gà nhạn dính đòn thụt đầu xuống dưới bụng tía và mắt nháo nhác nhìn xung quanh, chi tiết này không phải ai cũng nhìn thấy vì nó chỉ diễn ra trong vòng chưa đến 1 giây nên phải rất chú ý và ngồi rất gần thì mới nhìn được. Đội gà nhạn ngồi bên cạnh cũng phải công nhận rằng mắt gà nhạn tự nhiên nháo nhác nhìn lung tung sau chỉ 1 cái đòn của tía. Và theo các chuyên gia đánh giá nội bộ thì với đòn đấy và cử chỉ toát ra từ đôi mắt đấy nói lên rằng gà nhạn không phải là con gà sẽ đứng nước khuya. Nhưng không phải vì vậy mà nhạn kém đòn, nó vẫn đều đều đánh những đòn chát chúa vào hai lỗ tai của tía. Hết hồ thi đấu thứ 9 .
Gà tía bây giờ đã được rửa bằng khăn ấm và cho ăn cơm gừng, tinh thần đã hồi phục dần dần, nhưng sức khỏe thì không thể hồi phục nhanh và khoẻ như lúc đầu mới vào trận được, nó bị gà nhạn đá cho xưng đầu,lỗ tai đau lắm nhưng nó vẫn cố gắng chiến đấu không phụ lòng mong mỏi của TLM. Bên kia gà nhạn đã đen hết người, người gà nhạn quắt lại trông bé tí con và đau đớn, tang thương còn nhiều hơn gà tía.
Vào hồ 10, gà tía cũng đau, gà nhạn cũng đau, hai chiến kê đá đựoc vài đòn bắt đầu díu vào nhau và ôm nhau đứng ngắm khán giả. Lúc này gà nhạn thấm đòn kiềng, gà tía thấm đòn mang tai, kiềng của nhạn cứ ngày một teo vào nhỏ hơn, trong khi mang tai của tía tự dưng chảy máu ra như giếng khoan từ tai xuống đến hầu một giọt máu to. Đội nhạn nhìn thấy máu gà tía chảy ra sung sướng và nghĩ rằng gà tía chảy máu sẽ không đứng được lâu. Nhưng tía vẫn đứng và cả hai thi thoảng đá được một đòn. Hết hồ 10.
Những hồ tiếp theo diễn biến vẫn tiếp tục như hồ 10, nhưng hết hồ 11 lỗ tai của tía không chảy máu nữa . hai bên vẫn ôm nhau đứng giữa xới . Tiếp tục hồ 12,13,14,15,16,17 vẫn như vậy .
Hết hồ 17, vào hồ 18. Hai con vẫn đá đựoc vài đòn và gài nhau vào thế đứng ôm nhau, ôm nhau được khoảng 5 phút thì gà tía nhúc nhích lừa đầu gà nhạn chui xuống chân gà tía. Sau khoảng 5 phút đầu gà nhạn ở sát đất dưới chân gà tía tự nhiên gà nhạn lùi ra, bỏ đòn và có ý định bỏ chạy, sau đó tía tiến thêm vài bước và vẫn cài đầu gà nhạn dươí chân mình . Hết hồ 18 .
Hai bên làm nước như bình thường, và cho gà vào xới. Khi dí gà tía vào gà nhạn thì đã thấy nhạn kêu nhỏ (chưa to như lợn chọc tiết) và ngoảnh mặt đi nên đội gà nhạn xin bê để giữ gà.
Anh em TLM hò reo ầm cả một góc hội, dân cá xấu chạy lại xem kết quả người mừng kẻ vui, kẻ vui thì ít, người buồn thì nhiều .Còn anh em TLM tay bắt mặt mừng chúc mừng chiến thắng hoành tráng tại ngày hội đầu tiên . Chiến thắng của tinh thần đồng đội, sự nhiệt huyết với gà nòi, lòng tin sắt đá, ý chí kiên cường giống như câu nói “đánh cho Mĩ cút, đánh cho nguỵ nhào” năm xưa .
Sau đây để tiếp tục là phần tường thuật trực tiếp trận đấu trên sân Hàng Bàn do thành viên pipovespa tường thuật lại. Vì trong chận chiến này pipovespa là người chiến thắng lẫy lừng nhất.


đây là huy chương vàng hội phú xá
BẢN QUYỀN TLM THUỘC HỘI GÀ NÒI VIỆT NAM_________________
 

kinhke

Member
Quên, tác giả ở đây ko phải là mình nhé, là ông anh viết bài còn mình chỉ copy lại cho anh em đọc thôi
 

kinhke

Member
Anh em nào có gà kết trạng 3kg, gà tơ, lông 1 muốn đá gọi mình nhé.Khoảng17/3 tới là ghép đá được. Bao thoải mái
 
Top