Hoàng Dung
Member
mình là thành viên của vietpet không được lâu, không quen biết nhiều bạn và cũng không có nhiều thời gian để theo dõi và giao lưu với mọi người! Nhưng cách đây khá lâu, mình có đọc bài viết rất cảm động của bạn Hàthu 08! mình nhớ là tên của bạn như vậy! bạn có chú mèo đen trắng rất xinh bị mất! mình rất hiểu và đồng cảm với bạn! hôm nay mình muốn gửi bài viết này đến hàthu08! hi vọng là bạn nhìn thấy và vào đọc!
mèo nhà mình vừa đẻ được 3 cháu! trộm vía là rất cứng cáp. Tình cờ thôi, mình nhìn một cháu và lại nhớ đến bạn cùng cháu mèo bạn bị mất, thấy anh em chúng nó giống giống nhau! tuy là cháu nhà mình có thể không xinh bằng!
mình viết bài này vì lâu rồi không lên vietpet, cũng không đọc chi tiết các bài viết! không biết bạn đã tìm được cháu bé nào để lấp chỗ trống yêu thương chưa! nếu chưa có thì mình THÂN TẶNG bạn cháu Lục Ngạc nhà mình!
chờ tin của bạn!

đây là ảnh của cháu!
mèo nhà mình vừa đẻ được 3 cháu! trộm vía là rất cứng cáp. Tình cờ thôi, mình nhìn một cháu và lại nhớ đến bạn cùng cháu mèo bạn bị mất, thấy anh em chúng nó giống giống nhau! tuy là cháu nhà mình có thể không xinh bằng!
mình viết bài này vì lâu rồi không lên vietpet, cũng không đọc chi tiết các bài viết! không biết bạn đã tìm được cháu bé nào để lấp chỗ trống yêu thương chưa! nếu chưa có thì mình THÂN TẶNG bạn cháu Lục Ngạc nhà mình!
chờ tin của bạn!

đây là ảnh của cháu!